1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày qua

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hpcaro, 03/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Những ngày qua trôi đi thật chậm chạp
    Ức chế, mệt mỏi và cảm giác trống trải
    Làm thế nào để ko có quá khứ bây giờ
  2. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sơ kết 6tháng, nói thật sếp nói nhiều quá, toàn chuyện xưa như quả đất, buồn ngủ. Tớ ngồi ngủ, bị các anh chị trêu là chụp ảnh đưa lên giao ban.
    Nhưng tớ có ngủ rất đầy đủ rồi thì vẫn buồn ngủ nếu có tác động, tớ ngủ ngon lành, Tớ có thể ngủ mọi nơi mọi lúc, kể cả kiểu tay chống cằm để đỡ bị phát hiện là đang ngủ, nhưng chị cùng phòng bảo là em ngủ thì gục xuống bàn,ngủ thế trông xấu lắm(đúng thế), rồi sếp nói có buồn ngủ thì phải căng mắt ra (cái này ko làm được)
    Dạo này tớ toàn mơ ước trưa được ngủ 2 tiếng, chả biết tại sao, nhưng mà ngủ đủ, vẫn thích ngủ nhiều
    Có hôm nay mạng ko hâm thì h này còn thức, ko thì ngủ từ 9h, 10h, xong phim hay là có hôm mệt quá từ 8h
    Có hôm vừa xem TV, định ngủ đợi CT mình thích rồingủ đến sáng luôn.
    Đến h ngủ, tỏng khi mang việc về nhà nhưng những vịêc ko tên nhiều lắm, mà tính tớ dềnh dàng nên là xong là đến h ngủ
  3. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua đi cùg bà chị,có tí việc rồi lại sang nhà một chị khác tìm lớp kế toán cho chị ấy học thêm, do mạng nhà tớ chập chờn, lúc ol thì nó ko sáng cả5 nút, nhưng toàn phải bật trước sau một thời gian dài mới dùng đuowjc, ít nhất là biết cách chữa nó,kệ nó ko sao cả.
    He he
    Một tuần, rồi một tháng trôi qua thật nhanh,
    Tí nữa là đến nhà bạn cùng làm, hôm nay bạn ấy chuyển nhà xong rồi, nhưng mấy chị em đến chơi thôi.
    Lúc nào tớ cũng thấy ko đủ thời gian là sao ấy, rất nhiều việc mà mãi ko hết
    Còn máy tính thì bật từ sáng sớm từ 5h30 nên h dùng là ngon rồi, he he
  4. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tớ cảm giác quen với chỗ làm việc, mọi ng có thể nói là quý, thì bây h áp lực công việc tý thôi. Tớ có thể cách sắp xếp công việc ko hợp lý nhưng mà toàn là do nhiều việc ko tên, gọt hoa quả, trình ký, pha trà, ,,,,mọi ng hay nhờ việc ko tên, rồi cả các cô chú thì nhiều tuổi ko giỏi tin lắm, ....nên việc của mình ko chạy (lại còn cái anh cùng phògn đi học, rồi đi tập văn nghệ, rồi cả họp hành,....rồi chị K ấy chị ấy cũng hay bảo tớ đi gọi dt cho các PGD (toàn trêu tớ là ngoại giao tốt), rồi cả ....Chứ ko phải là chủ quan tất cả, nhưng bị mắng một trận. Thế là trưa hôm đó thanh niên đi ra ngoài ăn hết. CÒn bị trêu là "EM Phương vì yêu cho roi cho vọt,....he he"
    Nhưng tớ sẽ cố gắng dần mà,ít nhất thì mình cũng ngoan, biết nghe lời.
    Chị Hiền còn bảo là "E PHương ko thể giận đuowjc" vì xong đâu đấy lại cười. ......
    Tính tớ còn hay quên, ...cô cùng phòng còn bảo là "cháu P á, cứ bảo rồi lại xin lỗi nhưng lần sau cháu vẫn thế :P"
    Thì cơ bản là tính tớ hay quên, và hơi ẩu một tí, nhưng tùy từng chuyện thôi, nhiều lúc cũng cẩn thận chứ :P
  5. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tớ cũng hay đến nhà các bác chơi (ko nhiều) vì tối về nhà loanh quanh một chút là đi ngủ rồi,
    tí nữa lại có việc, rồi đến nhà bạn Q Anh, tớ toàn gọi là DQA, vì đó là user của bạn ấy, mà có thể gọi là Quanh nữa
  6. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ gọi tên lung tung kể sau nhé
    Vì tớ chả biết tại sao tớ lại thích đặt nick cho mọi ng và gọi thế.
    Chị Khánh thì tên là Vân Khánh,
    Cái anh KH, tên là Võ Khánh Toàn, yahoo của anh ấy là: vktoan@yahoo.com, là KH của chị ấy, thế là tớ trêu là vktoan là Vân Khánh Toàn, thế là quen gọi chị ấy là VK Khánh, trêu tí thôi, chị ấy bảo ko được trêu chị ko thì chồng chị ấy hiểu lầm, chị ấy bảo em mà còn trêu chị bóp cổ em đấy,....mọi ng bây h quen gọi chị ấy là VK Khánh rồi.
  7. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tớ nois có khó hiểu ko, văn ko dốt lắm, nhưng chị H bảo là em ko nois có khi ng ta còn hiểu, em càng nói ng ta càng ko hiểu. he he, chả biết nữa
  8. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Bây h mới đuowjc báo là tùân sau mới đến nhà bạn ấy, nhưng tuần sau đoàn thanh niên đi chơi rồi còn gì, chắc lại tuần sau nữa hay gì đó.
    He he,thôi ở nhà còn nhiều việc và còn làm nốt việc mang về từ hôm thứ 6, nhưng mà chả có thời gian làm :-)P, vì lười thôi, toàn làm những việc linh tinh, rồi lười làm việc, he he)
    Nói chung làm ở đây dần rồi quen, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi
  9. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Mạng ngon lành, tự nhiên thế nhỉ, trưa ngủ dậy ăn uống rồi mới bắt đầu làm nốt, việc chẳng có gì nhưng mà sáng cũng ko làm vì đi mua đồ, hôm qua đi cùng con em nhưng chưa đủ, phát sinh.
    Mai đã đi làm rồi, cố mà làm xong, ko thì chết mất
    Nhưng tự nhiên yahoo lại ko vào được, nó làm sao ấy, báo lỗi ng dùng gì đó, kệ nó, rồi vào lại sau, h này cũng chả ol làm gì cả
  10. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy thế này là cũng ổn rồi, Hạnh phúc là khi bạn thấy đủ mà.
    Có 1 gđ, họ hàng yêu quý, bạn bè, công việc cũng chỉ cần cố gắng hơn. Biết rằng có 1 ng đang yêu mình, đang nhớ tới mình, he he. Tớ thấy như thế là tốt rồi, có thể đến một lúc nào đó, mọi chuyện sẽ thay đổi, theo hướng nào thì cũng chẳng rõ nhưng mình luôn nghĩ nó theo hướng tốt đẹp, hy vọng là thế. Vì vốn dĩ nó sẽ thế, và phải thế mà, bởi vì chắc chắn có lý do gì ngăn cản những điều hiển nhiên như thế đâu nhỉ, he he

Chia sẻ trang này