1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày qua

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hpcaro, 03/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    thấy ghét L quá đi mất
  2. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    ghét, ghét, ghét lắm ý
    Chết lại đến 5h rồi, chiều mải đọc quá, thôi tiếp, tính sau.
  3. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Mạng tự nhiên ổn chứ,he he
  4. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Cứ thấy ảo ảo kiểu gì ấy, nghĩ mãi ko ra, phức tạp quá đi mất, kệ vậy, ngày mai sẽ tốt đẹp mà
  5. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Ghét L lắm nhớ, tớ chả biết L dạo này thế nào cả, ghét lắm
    Nhiều lúc tớ mong thỉnh thoảng tình cờ gặp nhau, có thể chỉ nhìn thấy L thôi, ko nói gì, nhưng điều đó cũng đủ làm tớ thấy rất vui rồi, tớ sẽ biết ánh mắt L hướng về phía nào
    Tớ nhiều lúc mong rằng chúgn mình sẽ lại học cùng lớp, tự nhiên trường mình yêu cầu tất cả khoá mình học lại thì tốt biết mấy, sẽ lại học cùng lớp, để tớ còn biết ngày ngày còn đi đến lớp học chứ
    Nhưng bao lâu rồi nhỉ, 25/07 đến tận 07/03, rồi đến bao h mới gặp lại nhỉ
    Rồi L quên tớ đi cho mà xem, ko thì lại hiểu lầm,lại nghĩ lung tung cho mà xem
  6. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    ghét thế cơ chứ
  7. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Chac to lai nghi lung tung roi dung ko?
    Nhung sao L cu mai im lang the chu
  8. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Đang h trưa mọi ng đang ngủ, thấy ...
    ước gì tớ có thể ko khóc khi mình muốn, nhưng mà.....
    Tớ lại để mọi ng nhìn thấy nên h ăn trưa ko dám ở đó mà đi ra ngoài L ạ
    Thì làm sao có thể kiềm chế được, tớ có thể kiềm chế nóng giận để ko bao h cáu với ai, nhưng ko thể....được, làm thế nào bây h.
    Tín dụng có nhiều cái phức tạp, nó ko chỉ năng động, hay ho như khi chúng ta học ở trường, và tớ chưa bao h nghĩ đến những điều phức tạp như thế này
    Dù có bị mắng vì công việc hay làm sai cái gì nhưng tớ cũng ko thấy áp lực mà vẫn vô tư, nhưng mà...
    Thực sự ko thể hiểu nổi nữa
  9. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Có cô cùng phòng ko hiểu lại tưởng tớ cãi nhau vơis ng yêu chứ, hỏi thăm cái này cái kia chứ, rồi bảo cãi nhau thì nên bỏ chứ.
    Cô ấy chẳng hiểu
    Bề ngoài có vẻ là ng ghê ghớm và khó tính, và cô ấy cũng hay khó chịu với KH và hơi khó tính nhưng thực ra lúc nào thì suy nghĩ của cô ấy cũng rất đơn giản, ko phải là cô N đâu (sếp thì có nhiều suy nghĩ phết đấy)
    Thì cuộc sống vốn đã phức tạp, ngành ngân hàng càng phức tạp và tín dụng càng phức tạp nữa.
    Đã nhiêuf lúc tớ thấy rằng tín dụng, ...
  10. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Đoàn thanh niên cơ quan vừa đi Tam Đảo 2 ngày về, rất là vui. Tớ thích mấy chị cùng phòng tớ, tớ thích ngủ ở đây, và đi dạo.
    Buổi sáng dậy se lạnh, rất thích.
    Tớ biết thêm nhiều chuyện về cơ quan, và cũng biết rằng có nhiều ng cũng áp lực, và cũng bị nói này nọ nhiều.
    Nhưng thấy các chị bảo ai cũng khen tớ ngoan gặp ai cũng chào.
    Về nhà, đem quà cho một chút, rồi nấu cơm, giặt quần áo (cả 2 ngày), h xong tất, hơi mệt, NHưng hôm đi cùng lớp cấp III mệt hơn.

Chia sẻ trang này