1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày qua

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hpcaro, 03/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    he, đã về, thích thi thoảng đi chơi chút,mà tối nào cũng ở nhà thế này )trừ khi đi với mẹ, em và mấy bà chị, chả mấy khi đi chơi tối cùng bạn bè gì cả
    Buổi tối trời lại mát nưẵ chứ
  2. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Ban bè rủ nấu ăn món gì đấy, rồi cả đống chuyện, ng rủ đi vào CN nhưng chả có time gì cả
    Nhà mình cũng có nhiều việc
    Hức, tối thì cũng chả đi được
    Trước mắt có rất nhiều kế hoạch,
    he he
    Công việc cũng nhiều áp lực, kệ tất cả vậy
    Rồi cái vụ HTLS chứ, thu hồi lãi lại rất nhiều, đơn giản vì thiếu chứng từ
    Bao nhiêu là ban ngành: NHNo, NHNN, ở chi nhánh, rồi NHNo còn bị công an kinh tế vào kiểm tra nữa,.... tha hồ
    Nhưng cứ làm đúng thì chả sợ, mình mà chết thì đầy ng chết
  3. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    gan lì nhớ, gan lì nhớ
  4. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    hum nay định đi với mẹ tớ có việc nhưng khi mình xong mọi việc thì mẹ đã ngủ roài.
    Ở nhà, chat chít rồi xem TV vậy
    Dạo này L thế nào rồi nhỉ, chán quá,cứ im lìm mãi là sao
    Hay ko thích tớ rồi, lại đi hẹn hò với em nào rồi chứ gì
  5. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Dạo này công việc ít, he he, mà cứ khi nào chị Hiền và bác T quí tớ là tớ lại thấy vui lên rất nhiều
    Mỗi ngày đi làm là ko thấy căng thẳng
    Dạo này hay được về koquá muộn
    Ngày xưa thì bt là 6h từ cơ quan về, nhưng h thì về sớm hơn
    Cách giải quyết công việc cũgn nhanh hơn, biết cách sắp xếp công việc là quan trọng
    Dạo này còn ít món vay hơn, vì chị K và a H tự làm, còn Bảo lãnh ít đi, chi nhánh dự nợ cao hơn mức mà hội sở cho phép
    Nên rảnh hơn
    Tập trung hoàn thiện hồ sơ
  6. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thích mấy cái vấn đề vĩ mô, tự nhiên thích làm thêm cái gì đó, nhưng chắc ko được vì dạo cũng bận, có thể viết gì gì đó, hôm nay thử hỏi nhưng họ ko nhận làm partime
    Nhưng tự nghĩ thế thôi chứ ko định hẳn, vì cần nhiều thời gian làm những việc khác nữa, gđ, bạn bè,
    Thì mấy hum trước có vấn đề những đã được sáng tỏ nên thấy thoải mái, mọi ng quý mình là tốt rồi
  7. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tớ lại làm những việc lung tung rồi.
    Hôm qua tớ nt lung tung quá, chỉ muốn biết L dạo này thế nào thôi, là tớ đấy, đừng nghi ngờ lung tung làm gì. Tớ lại làm sai mất rồi, chẳng biết nữa. Tớ là ng hay gây phiền phức,chắc L bực mình lắm.
    Lần tr tớ chỉ nháy máy thôi, là số của bà chị họ, cháu tớ sang chơi. Tớ muốn nghe giọng L một chút và muốn xem L để nhạc chuông bài gì để muốn biết L đang nghĩ gì thôi, nhưng L gọi lại tớ ko dám nghe.
    Rồi mấy lần tr, có lần tớ sang nhà cháu tớ kèm nó học, vì nó bị tại nạn nên nghỉ 2 tuần. Tớ lấy máy nó gọi cho L nhưng... Rồi đã bảo nó là ko nói gì, im lặng rồi, tự nhiên nó gọi "cô Phương ơi" làm sợ quá, nghĩ là L sẽ phát hiện ra nó gọi tên tớ nên hét ầm lên nữa.
    Hình như tớ toàn làm những việc lung tung phải ko. Nếu L còn thích tớ thì cũng bực mình, mà ko thích nữa thì thật là dở hơi đúng ko. Tớ hâm quá đi mất
    Thôi tớ nói ra hết để L đỡ phải nghi ngờ cho ng khác
  8. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đã xảy ra thì đã xảy ra rồi, hôm nay còn sang nhà bạn tớ nữa, chắc ngủ bên nhà nó, hồi cấp 3, nó toàn sang nhfà tớ hay tớ sang nhà nó học rồi ngủ luôn. N vừa học ở Nha Trang về.
    Trời mưa, ngủ ngon
  9. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ ko bao h lặp lại cái việc điên rồ như rồi nữa
    Đúng là hâm, trong khi ng ta đâu có quan tâm đến những điều đó chứ
    Mình chỉ làm cho ng ta thấy bực mình thôi, lúc nào cũng vậy
    Cũng lẳng lặng, ol tí rồi lại off
    Chẳng thèm chat đâu mà, tưởng bở. Có ol thì cũng chẳng thèm chat
  10. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Ko thích nói chuyện thì thôi vậy, ko thích ol thì kệ đấy nhớ, ko thèm quan tâm đến nữa

Chia sẻ trang này