1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày qua

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hpcaro, 03/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Bùn ngủ, thui đi ngủ vậy
  2. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Cũng thấy mỏi rùi,nhưng mà vẫn còn phải giặt quần áo, là quần áo, tối nay chỉ ăn miến nữa.
    Mai lại bắt đầu đi làm, mà thời gian trôi nhanh quá đi mất, ngài mai thông thường là ngày học đầu của những năm trước rồi
  3. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Con bạn nt Tết này lại qua nhà mìn chơi,năm ngoái cũng thế, nó bảo nhớ trường mình, cái H ấy, đi làm ở SG, tết lại về chơi. Nó bảo nhớ vị bánh chưng rán nhà mình chứ, vì hai đứa ăn bánh chưng rán với nhau,he he.
    Rồi G đứa bạn cấp III, khi mình kêu là ''"mệt phờ râu trê" thế là có ng bảo sẽ đến nhà mìn làm giúp rồi
    Chỉ thắc mắc là "mệt phờ râu trê" vẫn hay dùng,nhưng từ lâu rồi mà vẫn ko hiểu tại sao nhỉ,tại sao so sáng thế,chả để ý cái râu trê như thế nào nữa
  4. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Thi thoảng mình vẫn lượn qua trường. Cái cảm giác ngồi trên giảng đường, nhiều lúc thấy nhớ
    Đi học thì có thể ngủ, ko học rồi học sau. Nhưng mà đi làm thì ko thể,ko thể ngủ trong h, ko thể ko làm để làm sau được. Nếu kolàm thì chất đống ko thể làm được, còn học thì chả cần,
    THích nhất là có thể ngủ trong h học
    ĐI học có thể đi muộn còn đi làm thì ko? Hức, đi học muộn là cúp luôn tiết 1 (nhiều lần rồi) trong khi đó đi làm thì ko thể, chả dám đi muộn, vì toàn đến sớm, nếu ko đến sớm hơn hẳn đã thấy ngại rồi
  5. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chăm phết, nhưng gần tuần nay sáng lại dậy ko sớm lắm để làm hết một số việc, thấy hơi lười lười.
    Mình là ng chẳng bao h có chữ thường xuyên cả,
    Đi làm các bạn ấy hay đến tầm h lắm, còn mìn thì hôm đến rất sớm hôm thì lại đến sau 1 số ng, hix.
    Chả hiểu tại sao nữa
    Nhưng lúc này chả bù lại được lúc kia.
    Lười một tí, rồi lại thấy mình lười quá, rồi lại chăm lên
    Trời như sắp mưa rồi ấy,mình thích đêm mưa, ngày nắng.
    Cái tiếng mưa rơi cũng làm mình thấy ngủ ngon hơn thì phải
  6. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Dt, nhiều tin nhắn nên xoá bớt,
    Nhìn số cái H, nó hâm hâm lưu là "I''m Huyen xinh"
    Nhưng từ lâu rồi, từ lúc nó vào SG ko bao h đổi, mặc dù lúc đầu cái tên kiểu ngố ngố,
    Lan h đi làm chịu khó đi chơi, tính càng ngày càng giống con trai toàn thích đi chơi với con trai,và hẹn hò với cái em gái :P
    Ngài xưa Lan cũng thích một anh, he he.
    Mình biết, ....
    Có mỗi cái Hà phòng Lan là mình hay chơi, thi thoảng qua nhà nó chơi,còn nó cũng qua nhà mình chơi, còn mấy bạn kia thi thoảng tình cơ lắm mới gặp
    Mọi ng đều đi làm rùi
    Có con Trang là chưa làm ở đâu,hôm tr nó qua chỗ NH mình làm, rủ mình ra ngoài đi uống nước nhưng kể ra đang ở phòng thì mình đi, nhưng dang kiểm tra sau nên ko dám ra, thế mới đau, Chỉ hay gọi đt với nó, nó cứ toàn ở nhà, thi thoảng mới lên
    Mình nhớ ngày xưa, cắm trại vào phòng Lan và H ngủ, rồi cả hôm 20-11 nữa, rồi buổi trưa mình cũng hay vào đó.
    Cái Giang và Hái lấy chồng rồi.
  7. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Run quá, trưa nay cả phòng ra ngoài ăn.
    Mình đi cùng một cô để chọn đồ tươi, rồi uống nước.
    Rút kinh nghiệm, khi đói ko uống cafe hay nước chè (nhiều lần rồi), từ trưa đến h vẫn run, bây h vẫn thấy mệt và hơi run,nên tối chả mún ăn cơm
    Mọi giông tố rồi sẽ qua, (có ng đã nói với mình như thế) và bây h có thể là như thế. Khi có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì chỉ cần tin là rồi mọi ng sẽ hiểu.
    Vui nhất là chị Hiền và bác T đều rất quí mình
  8. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    L muốn xin lỗi ai chứ,
    Nếu L tìm được một ng khác rồi thì cũng chẳng có gì cần xin lỗi đâu.
    Sau này có gặp lại thì coi nhau như chưa có chuyện gì xảy ra thôi mà
    Chỉ đơn giản chúng ta ko thuôộ về nhau thôi mà
    Ngày xưa tớ nhiều lúc đã cảm giác cái ngày này đến rồi, vì cũng như ngày xưa, tớ biết L vẫn yêu ng đó, rồi lại quên
    Tớ đã biết nick của L từ lâu rồi, và cái chữ ký Never stopping từ khi L còn yêu ng đó. Dù chia tay nhưng ban đầu L vẫn luôn muốn về với ng đó. Nhưng rồi sao, L quên rồi thích tớ, rồi tất cả như thế
    Chẳng ai có thể nói được ngày mai cả, có thể con trai yêu cũng nhanh, và rất yêu nhưng có thể quên
    Nhưng tại sao, L nếu quên mà L vẫn để những bài hát làm tớ có cảm giác L rất yêu tớ chứ

    Để tớ tin rằng L sẽ mãi yêu tớ, L thực lòng rất yêu tớ chứ, tại sao thế.
    Để dù mọi ng tất cả, bạn bè đồng nghiệp đều bảo tớ mù quáng mà tớ vẫn tin L chứ
    Tớ luôn tin nếu chúng ta thực sự yêu nhau thì sẽ ko thể yêu ng khác, để sẽ về với nhau chứ
    Tại sao chứ?
    L ác lắm, tại sao L ko bao h nói lên những suy nghĩ trong lòng mình chứ, tại sao L làm tớ có cảm giác L thực lòng rất yêu tớ, rất buồn chứu, để tớ luôn tin vào tình yêu đó chứ
    Chẳng lẽ nhanh thế sao, mới gần đây thôi tớ vẫn tuowngr rằng L rất yêu tớ, rất buồn vì hiểu lầm tớ yêu ng khác chứ
    Chẳng lẽ tình cảm của L như thế sao, dễ dàng quên nhanh thế sao.
    Nếu là thế thì tớ nghĩ những tình cảm L dành cho tớ chẳng phải là tình yêu nữa, đó chỉ là sự hiếu thắng nhất thời mà thôi, ko muốn thất bại.
  9. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Có gì thì chỉ cần thẳng thắn nói với nhau thôi mà, có gì khó đâu
    Chỉ cần L dùng nick của minh nói tất cả những suy nghĩ của mình thì tớ có thể hiểu, để tớ thực sự hiểu được vị trí của mình chứ
    Tớ cứ nghĩ rằng L vẫn dõi theo tớ là vì L còn yêu tớ, nhưng đó là gì chứ, tớ ko hiểu
    L làm tớ có cảm giác là L vẫn còn yêu tớ,
    Nhiều lúc tớ cũng thấy mất mặt lắm khi nghĩ rằng mình luôn chủ động gọi cho L, chờ đợi....Vì tớ tin rằng chỉ đơn giản là chưa đến lúc
    Tớ hy vọng qúa nhiều chăng
    Từ bao h L đã có ng khác chứ
    Chẳng cần hỏi tại sao, nhưng mọi chuyện chỉ đến đây thôi phải ko?
    Tớ ko thể tìm được lời giải đáp, tự nhiên đến rồi tự nhiên đi, chẳng hiểu sao nữa
  10. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    L là ng đầu tiên mà tớ yêu, và tớ đã nghĩ là ko thể yêu bất cứ ai khác
    Vậy mà
    Tớ đã luôn tin tưởng vào tình cảm của L
    Nhưng tớ đã sai lầm
    Tớ nghĩ là yêu nhau thì sẽ đến với nhau, chắc chắn thế, dù sau thời gian dài, vì nếu yêu thực lòng thì đâu dễ thay đổi, đâu dễ yêu ng khác
    Tớ đã luôn nghĩ như thế
    Nhưng chính vì khoảng cách thời gian, ko gian....
    Mà có lẽ vì tình yêu ko đủ lớn, đó sinh nên những hiểu lầm, hay đầy ng kia về phía một ng bên cạnh họ
    Có lẽ đó mới là nguyên nhân
    Chính vì tớ đã ngộ nhận về tình cảm của L, nghĩ rằng nó rất lớn, nhưng thực ra chẳng phải thế,
    "Là một điều nhỏ nhoi trong thế gian, chẳng có gì là không phai tàn"
    Có lê câu này đúng
    Tớ chỉ thắc mắc từ bao h L đã ko còn muốn chúng ta đi cùng một con đường
    Tớ thực sự ko hiểu

Chia sẻ trang này