1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày qua

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hpcaro, 03/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tớ tưởng forever and one là dành cho tớ cơ đấy,nghĩ rằng có thể L hiểu nhầm nhưng thời gian sẽ làm L hiểu ra, chỉ cần L còn yêu thôi, thì dần L sẽ hiểu,nhưng tớ đã lầm
    Hay dành cho ng khác
    Chỉ đơn giản những điều đó xuất hiện đúng lúc nên tớ mới ngộ nhận vào mình như thế
    Uh, tớ dở hơi thế đấy, đúng là quá dở hơi mà
    Một thời gian dài L ko liên lạc, ko đt mà tớ vẫn tin được
    Thế nên mới thấy bạn cùng phòng bảo là ko thích những cái rất ảo tưởng và vô vọng như thế
    Thế đây, vậy là bạn ấy đã đúng,mọi ng đã đúng rồi mà
    Uh thì con trai mà thích thì sẽ cố gắng tìm nhưng tớ lại quá tin L mất rồi, thế nên vẫn hy vọng như thế
    NGày tớ chờ L online, tớ luôn cố gắng để L hiểu tớ nhiều hơn
    Nhưng mà tất cả chỉ là vô nghĩa, vì L có hiểu gì tớ đâu
    L đâu quan tâm đến những điều đó
  2. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Cả những lúc tớ vờ ko ol, ko quan tâm đến L, ko vào ttvnol, nhưng đó chỉ là nhất thời bực mình, và tớ bắt L phải nhớ tới tớ, phải lo lắng xem tớ còn thích hay ko
    Lúc nào tớ cũng chỉ nghĩ đến L , ko nghĩ tớ ai khác
    Nhưng mà từ lâu lắm rồi, L đâu có quan tâm đến tớ đâu
    Chẳng quan tâm đến tớ, những lúc tớ buồn nhất, những lúc tớ cần L nhất, cần L quan tâm, chia sẻ, an ủi thì L còn quay mặt đi
    Đấy những lúc đó, tớ cần L lắm, tớ luôn nghỉ dù cuộc songs có bao nhiêu vấn đề thì chi cần có L đi cùng thì tớ sẽ vuowjt qua đuợc,
    Dù có thể trước mắt L còn hiểu lầm hay có gì, L vẫn mong tớ có thể vuợt qua, và L muốn tớ cứng rắn hơn
    Nhưng tớ đã lầm,L mặc kệ tớ vì L ko cần tớ, L sợ L quan tâm sẽ làm tớ hiểu lầm chứ gì,
    Thế nên dù có chuyện gì xảy ra thì L cũng mặc kệ tớ, L có biết lúc tớ gần như suy sụp hoàn toàn, đã muốn nghỉ việc,....thì L bảo tớ đừng lảm nhảm nữa, .....đến một ng bạn bt có thể an ủi nhau một câu, đằng này. L quay mặt đi, mặc kệ tớ với tất cả những khó khăn, chỉ cần L động viên chút thôi thì tớ sẽ lại vững tin mà
  3. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tất cả chỉ thế thôi mà, từ lâu, lần đầu L nói We are friends, tớ thực sự rất buồn,nhưng rồi L lại làm tớ vui trở lại vì tớ nghĩ lúc đó tớ nois quá, nhưng sau đó nhiều lần L gửi bài I love U của pushkin (cái nick đó là của L đúng ko) nên tớ luôn nghĩ chỉ cãi nhau nhất thời thôi
    Nhưng sao, tất cả, chẳng có gì cả
    Chẳng có gì cụ thể cả, chẳng có gì rõ ràng, tất cả chỉ mờ nhạt, là ảo tưởng mà thôi
    T/c của chúng ta như kiểu yêu trên mạng hay sao ấy
    Mà cũng chẳng rõ nữa
    Chỉ một câu, tớ đã nhầm, đã quá ảo tuơởng, đã quá hy vọng
    Thực sự cảm giác lúc này, tớ chẳng thấy giận L tí nào cả, chỉ là......
    Và chỉ không hiểu tại sao lại như thế, và từ bao h rồi thôi
    Vậy mà tớ lại cứ ảo tưởng chứ
    Tớ ko cần
  4. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Ngày đi học thì khác, L bảo là còn phải,,,,
    Nhưng L đã có quá nhiều cơ hội, bạn bè gặp lại, rồi quá dễ khi tớ làm gần chỗ L, quá dễ để gọi một cuộc điện thoại,quá dễ để tình cờ gặp tớ....Nhưng L ko muốn, L ko làm
    Nhiều lúc tớ tự hỏi,đã đến lúc chưa?
    Rôif lại tự an ủi mình,tự an ủi mình là chắc chưa đến lúc mà thôi
    NHưng thực tế là chẳng có lúc nào cả
    Vì ko có lúc nào nên khi có rất nhiều lần, L cũng ko cần đến, L ko muốn nói chuyện gì với tớ cả, L tránh mặt tớ, L đâu cần tớ chứ. Thế mà tớ vẫn ngớ ngẩn như thế này đấy
    Tất cả là như thế đấy
  5. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko giận L đâu,thực đấy, tớ chỉ ko hiểu L, ko thể hiểu L mà thôi
    Trước đây, tớ đã nghĩ rằng tớ ko hiểu L nhưng tớ lại có thể cảm nhận những suy nghĩ của L, chỉ là cảm nhận thôi
    L chẳng cần xin lỗi, vì L đâu có lỗi gì, chuyện đã rõ ràng mà tớ vẫn còn ngộ nhận
    Thế đấy
  6. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko thực sự biết nhiều về L, tất cả chỉ là cam nhận,dù L có thế nào thì L vẫn là ng mà tớ yêu, chỉ cần đó là L thôi,
    Dù thế nào đi chăng nữa, tớ đã luôn nghĩ thế,
    Tớ ko cần L phải thế này,thế kia,chỉ cần L yêu tớ là được
    Tớ cũng ko hiểu yêu là thế nào nữa
    Tớ vẫn dở hơi thế mà
  7. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tất cả các việc, tớ nghĩ chỉ cần cố gắng, tớ luôn cố gắng,và luôn tin tưởng,chẳng biết có gì sai ko nữa
    Tớ chẳng biết phải làm sao nữa
    Tớ phải là ng như thế nào thì L mới yêu tớ chứ
    Chắc là ko cần rồi, vì yêu là yêu thôi khi đã quên rồi thì có gì mà nói,chẳng cần thế nào> Dù có thế nào thì cũng ko yêu
    Nhưng trong cách sống của tớ có gì sai ko nhỉ? Nếu là bạn bè bt thì góp ý để tớ thay đổi thôi, chứ tớ biết điều đó chẳng có nghĩa lý gì khi L đã có ng khác
  8. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko hiểu
    Chúng ta ko hợp nhau? Đây ko là lý do, chỉ là lời nói khi ko còn yêu, UH,đơn giản là ko còn yêu mà thôi
    Chỉ đơn giản thế thôi mà
    Chẳng lẽ nhanh thế sao
    Nhanh thật đấy
  9. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Chẳng còn gì để nói cả,
    Chấm hết tất cả
    Hết tất cả
    Và tớ lại trở về cuộc sống của tớ, với rất nhiều công việc và trách nhiệm, chỉ như thế thôi
    Nhiều lúc nghĩ đến cái ngày này rồi nhưng vẫn tự lừa dối bản thân,vẫn thế
    Quá mong manh
  10. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tất cả stt blast là ko phải dành cho tớ, vì nó xuất hiện đúng lúc nên tớ đã ảo tưởng
    Tớ lại sai rồi
    Ảo chỉ là ảo mà thôi
    Bây h thì tớ đã hiểu
    Tình cảm phải thể hiện bằng hành động,chứ mạng chỉ là ảo mà thôi
    Thế mà tớ lại ko thể hiểu được

Chia sẻ trang này