1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày qua

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hpcaro, 03/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Suốt ngày mình lo nghĩ cái này đúng, cái kia sai, .....rồi chuyện này, chuyện kia. Thì mình chỉ thấy có những áp lực nhất định, nhưng vượt qua. Bậnn rộn đi chơi mấy cuối tuần, rồi gđ có tí việc, hẹn G đi chơi, rồi B,,,,,Chắc tuần này mất
    Được mỗi cái tiếng là ngoan thật đấy, nhưng mà,,,,
    MÌnh cũng chả biết mình sai ở đâu nữa,
    Uh, sai hay đúng có chẳng có gì quan trọng cả
    Chỉ đơn giản là.......
    Mọi việc mình làm, ít nhất là so với các bạn nữ cùng phòng, có thể mỗi ng có một ưu điểm, nhưng mình tự nhận thấy m vân ngoan hơn mà,
  2. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn tiếp tục như thế như vốn dĩ nên thế, muốn thế, ko thể thay đổi, và đó là mình
    Như 2 em mình, chẳng phải lo lắng gì,những ng xung quanh chẳng cần lo gì, thì nhiều chuyện như dễ dàng hơn, Mình hay nhức đầu vì nhiều chuyện,....mình luôn cố gắng làm đúng, nhưng mà đôi khi,,,,
    Kệ chứ, chỉ cần biết mình thấy hp với những việc mình làm là được
    Tiếp tục đi trên con đuowngf mà mình vẫn đi một mình, chỉ là đôi khi tự lừa dối lòng miìn
    Khôg bíêt những ngày sau thế nào
  3. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Mình từ trước đến h vẫn thế, làm gì cũng cần nghe lời ng khác, và hình như chẳg làm trái lời thì phải, như thế ko biết có là tốt nhất ko nữa
    Nhưng ít nhất miìn có gia đình bạn bè, và h còn cả đồng nghiệp nữa
    Có nhiều ng quí mến mình là tốt rôif
    Chỉ biết mình cần cố gắng nhiều, và thực sự là cần thế thôi.và muốn thế
  4. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Giả vờ đấy, mail option, có ng hỏi, thực ra thì search một cái là ra, cái này cũng biết rồi, chứ đổi pass làm gì chứ
    Hix, liên quan gì đến bạn H chứ.
    Đơn giản là chả bít nói gì
    Càng ngày càng nhận ra, ảo càng ảo mà thôi
    Thấy nhớ thời đi học quá, bàn mình mọi ng đi làm rồi, còn P Hương thì vẫn đang học CH.
    Đi học chẳng phải lo nghĩ gì cả.
    Thấy trống rỗng
    Cần tẩy não mất
  5. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    đã quen với cảm giác này rồi, nó lặp đi lặp lại vài lần rồi.
    àh quên, cái ava, nhìn đến lần 3, có time nhìn kỹ mới thấy rõ
    Đó là hình chiếu từ dưới của một điếu thuốc lá. Uh
    Cũng chẳng bít sao nữa.
    Chỉ đến thế thôi, cứ như thế này mãi.
    Mình luôn níu cái cái ko thuộc về mỉnh
    Rồi lại hy vọng, rồi lại níu kéo
    Rõ là vừa ngủ dậy mà lại giả vờ là đang làm việc chứ, cái giọng ngái ngủ
    Toàn giả vờ mình
  6. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ từ nay em sẽ viết cho anh, tương lai của e,- ng mà em có thể CHƯA GẶP
    Nếu ngày trc, để CM vào topic "Gửi chồng tương lai của em" em thấy rất ngại,nhưng h thì ko, em cũng lớn hơn rồi anh nhỉ
    Chỉ cần anh yêu em thôi, và hiểu em, quan tâm đến em, đừng như ng ta, chẳng bao h quan tâm đến suy nghĩ của em, chẳng quan tâm đến em, luôn làm e buồn, luôn muốn rời xa em, luôn muốn thế, anh ạ. NG ta toàn thế thôi anh ạ
    Chúng mình yêu nhau, có thể nhiều khi hiểu lầm, rồi có khi a làm e buồn, em khóc rất nhiều, nhưng chúng mình sẽ ko bao h xa nhau anh nhé.
    Sau này em sẽ là ng vợ mà anh luôn tự hào vì em biết em cũng là ng hoà đồng với mọi ng, dù có ng ghét em đến mấy, những cũng quí em. Em sẽ ko quan tâm nhiều đến sự nghiệp, để thành đạt,vì anh và gia đình mình là sự nghiệp của em, là sự nghiệp của cả đời em rồi. Đó là điều quan trọng nhất.
    Em sẽ luôn mỉm cười với gđ anh, với bạn bè của anh, vì đó là tính em rồi, để anh luôn tự hào khi có ng vợ như e.
    bất cứ điều gì thiếu xót, em sẽ cố gắng sửa, và anh cũng thế nhé, cùng nhau cố gắng.
    EM có nghĩ xa xôi quá ko anh, vì em còn chẳng biết ai là tương lai của em mà đã nghĩ quá nhiều đến tương lai rồi nhỉ
  7. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng quá, thế là hết thật rồi sao
    Phủ nhận tất cả,
    Uh thì có gì đâu nhỉ
    Chỉ chẳng hiểu tại sao thôi
    Chẳng hiểu điều gì hêé
    Mình hy vọng thật nhiều rồi ngày càng thất vọng
    Mình nhiều lúc đã cảm giác thấy điều này rồi, đã cảm thấy có rất nhiều điều bất ổn rồi, nhưng mà tại sao mình cứ luôn nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, vì chỉ cần ng ta thích mình và mình cũng thế.Nhưng đến h này thì chắc là ng ta đã quên mình thật rồi, hay đã có khoảng cách quá lớn rồi.
    Mình có cố gắng cũng chẳng thể là gì được.
    Ng ta luôn muốn rời xa mình cơ mà
    Kệ tất cả,kệ cậu, ko cần
    Cậu thì lúc nào cũng thế, chẳng bao h quan tâm đến suy nghĩ của ng khác, chả quan tâm đến. Và luôn như thế,
    Toàn giả vờ tớ, từ đầu đến h, làm tớ tưởng cậu yêu tớ lắm đấy
    Toàn giả vờ thôi
  8. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    L ko cần tớ thực sự rồi
  9. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện ổn, nhưng nhiều lúc thấy buồn
    Cũng có những lúc vui, cười nhưng sao chẳng thấy thực sự vui vẻ
    Tớ vẫn chẳng hiểu chuyện gì nữa.
    Mọi chuyện quá phẳng lặng, quá yên tĩnh, rồi thấy hoang mang, khơi lên và rồi lại càng xa hơn
    Tại sao L cứ lặng yên như thế
    Cảm giác lo sợ, sợ mất,và thực sự điều đó đã xảy ra lâu rồi nhưng hình như mình ko nhận ra hay sao ấy
  10. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    chán lắm rồi
    Cuộc sống quá phức tạp
    Đã xin nghỉ luôn roòi
    TỪ h đến cuối tháng bàn giao công việc
    Đời là thế mà
    Thất nghiệp rồi
    Đời như thế sao lại còn sinh ra mình
    Tại sao phải đi làm, mà tại sao ko đi học mãi chứ
    Lang thang ra, nơi ngày xưa mình đã từg làm việc
    Rồi nói chuyện với chị cùng phòng cũ
    Mệt mỏi, Nhưng cuối cùng thì cũng nghỉ việc
    Hết chịu nổi rổi
    Đến...
    Tất cả đã kết thúc rồi

Chia sẻ trang này