1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày qua

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hpcaro, 03/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Cái cảm giác lúc đó làm tớ buồn, vì sợ lại bị ghét nữa.
    Nhưng tớ cũng buồn, tự nhiên thấy có lỗi với cậu quá, vì tớ đi cùng các anh chị chỉ rất ít thôi, nhưng hôm thứ 6 đó về hơi muộn.Mặc dù tớ toàn ở nhà, có thể dạy, đi chơi cùng mẹ hay em, hay xem TV,.......nhưng mà hôm đó tận hơn 10h mới từ đó về, đi mất cũng tầm 15p,. chả nhớ h về chính xác.
    Nhưng chưa bao h tớ về quá muộn, trừ hôm lớp mình năm cuối tớ vào KTX ngủ.
    Và một hôm.....
    Tớ chả việc gì hơn thua với cậu cả, hôm tr gọi cho L , L kêu là bận đang đi cùng cơ quan, rồi tớ có việc bận đi và cũng muốn ra ngoài chút, chứ tớ chả bao h hơn thua gì với cậu cả,một điều ko cần thiết.
    Thế nhưng mà đến thứ 7 vừa rồi tớ tự taáy buồn, và nghĩ lung tung, ....và rồi hết thứ 7 ở nhà nấu ăn lại thấy vui.
    Và tớ xác định được mình cần thế nào.
    Sẽ ko cần nể quá, tối là tớ về sớm nấu cơm,chả việc gì nể sếp,nể nhân viên rồi đi chơi cả.
    Thấy mình đúng là được, tất nhiên đôi khi vẫn đi
    Thôi đi ngủ lại đây
  2. bookcat

    bookcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    tui chẳng biết bạn đang nói gì nữa.
    bạn có sao không đó.
    chắc bạn coi phim, đọc sách dữ lắm.
    đọc tâm sự của bạn y như tiểu thuyết, chia ra từng chương, từng hồi; bài bản lớp lan đàng hoàng.
    nhìn thấy chóng mặt.
  3. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại thế, thì tớ viết thế, ko tin thì thôi, tớ thấy tớ có gì sai đâu
  4. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    tại sao cậu ko bao h hiểu tớ là thế nào? nói thì ko hiểu, ko nói cũng ko hiểu, suốt ngày ngồi đó mà nghĩ này nghĩ nọ là thế nào, sao ko hỏi tớ, có bao nhiêu việc xảy ra rồi, mệt quá
  5. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    tớ ghét đọc tiểu thuyết vì nó dài, tớ ko phải là một người kiên trì.
    Bạn thì làm sao hiểu tớ đang nói gì chứ.
    Nhưng những lời tớ nói là suy nghĩ thực của tớ, thế thôi, còn có cần đến chỗ tớ làm mà kiểm chứng,đã quá nhiều việc xảy ra với tớ rồi, bây h thì tớ chẳng cần quan tâm quá nhiều đến đuợc hay mất nữa, đối với tớ bây h chỉ là hết h về nhà, thế thôi.
    Ko hiểu thì thôi
  6. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    trong suốt thời gian qua tớ ko bao h hẹn hò với ai trừ khi bạn bè hay đi cùng các anh chị cùng phòng, tớ ko ko ăn nói bông đùa trêu ai. tớ có làm gì sai đâu, tại sao chứ?
    tớ ko hiểu, ít nhất đến thời điểm này tớ vẫn còn đang hy vọng có thể đợi chờ cậu, sẽ như thế, mong một ngày cậu hiểu ra, mà cậu ko hiểu ra thì tớ chẳng có gì ân hận cả.
    Chỉ đơn giản chúgn ta xa nhau nên hiểu lầm về nhau là điều hiển nhiên, chấm dứt,
    Việc gì mà cậu phải buồn chứ.
    Cậu có thể bất cứ lúc nào gọi cho tớ, quan tâm đến tớ,chưa bao h tớ yêu ng khác
    Cậu ko làm điều đó, tại sao có thể mà ko làm rồi buồn chứ,
    thế cậu cần điều gì?
    Tớ ko sao hiểu nổi
  7. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    trong thời gian qua tớ thấy tớ thực sự ngoan, chẳng làm gì sai trái cả, nhưng tại sao cậu cứ như thế, tớ đã làm gì sai chứ
  8. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tớ thực sự ko hiểu L nghĩ gì nữa, tớ thực sự mong có một kết thúc đẹp nhưng chính L đã cố tình bỏ nó đi, tớ thực sự ko hiểu gì cả
  9. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    tớ chưa bao h yêu ng khác cả, tớ vẫn yêu L mà
  10. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    càng ngày tớ càng thấy suy nghĩ của cậu quá phức tạp, tớ muốn nghỉ việc cũng ko được, mà đi làm cũng ko xong.
    Chẳng hiểu sao nữa.
    Tớ bây h chỉ quan tâm đến việc hoàn thành công việc của mình, tối về nhà sớm, tớ có gì sai đây chứ, tớ thực sự muốn mọi ng trong cơ quan quis mến mình thôi.
    Tớ ko hiểu điều gì cả.
    Ở cơ quan nhiều lúc thấy stress thì quan điểm của các sếp trái nhau, hai PP thế này, TP thế kia, cô PGĐ lại khác, chú GĐ lại khác.
    Thì lại bị ăn mắng, vì 2 PP bảo hạ dư nợ, TP bảo tăng, GĐ bảo tăng rất mạnh, thì kệ, bảo KH là giảm thế là cô PGĐ mắng.
    Rồi về HTLS, chả dám làm sai qui chế, KH ra NH khác làm bảo lãnh THHĐ, thì ai dám sai, rồi cô PGĐ lại mắng.
    Lúc bảo là cái này cho KH hoàn thiện sau thì lại bị cô PP mắng là dễ với KH thì đi tù cả nút. Rồi hôm nay nữa, nếu theo phong cách cô PP thì làm chuẩn từng mm thì lại bị chú TP quát cho một trận.
    Không hiểu nên làm thế nào chứ.
    Cũng mệt mỏi lắm rồi

Chia sẻ trang này