1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày qua

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hpcaro, 03/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Thì khi các sếp có mắng cũng cười, chị cùng phòng trêu là sếp mắng ko sợ thì kệ, đó là lỗi về chuyên môn, tớ thấy chẳng sợ.
    Rồi bao nhiêu chuyện ngoài lề làm tớ buồn nữa chứ.
    Tớ chỉ biết có một điều là ng ta chưa hiểu tớ thi tớ cố gắng cho ng khác hiểu mình mà thôi.
    Ví dụ như chuyện: cái anh KH đến làm bảo lãnh (KH của anh cùng phòng), anh ấy bảo là cho anh ấy xem mẫu trước làm, thì tớ bảo anh ấy đợi tớ in ra thế là anh ấy vào đứng sau tớ xem, bảo anh ấy ngồi anh ấy không ngồi, rồi bác cùng phòng trêu là:sao cái Phuơng dám rủ KH vào khu vực làm việc, mà ai rủ anh ấy chứ.
    Rồi chuyện chào hỏi KH, cô PP bảo là đưa cho anh này, thì ai mà biết tưởng cô ấy bảo là phải chào bằng anh chứ, thế là chào bằng anh, rồi lại bị mát mẻ.
    Thế này ko được, thế kia không xong, thế thì phải làm thế nào chứ.
    Đã có những lúc tớ nếu có thể xin sang KH tiêu dùng, vất vả nhưng mà yên thân hơn,
    Nhức đầu về mấy cái này lắm rồi
    Tớ ko hiểu tớ làm sai cái gì mà ng này trách ng kia trách,
    Cậu thì luôn ko bằng lòng về tớ, tớ muốn nghỉ ko được, muốn làm ko xong, thế này cũng sai thế kia cũng sai.
    Thế là thế nào chứ.

    Ở cơ quan có trang phục thế nào cũng bị các sếp ý kiến, rồi mắng nhưng tớ thấy tớ ko sợ cô PGĐ, tớ sợ cái bác lớn tuổi và cả chú TP hơn.
    Nhưng sau ngày hôm truowcs mọi chuyện đã ổn trở lại, và vấn đề của tớ là chỉ cần tự nhiên thôi là đuowjc rồi.
    Tớ trở nên thích nói chuyện hơn làm, nhưng bây h nói thì tớ cũng ko bị hiểu lầm,
    Tớ còn bảo là vào đây mọi ng thay đổi nhiều ko, chị ấy bảo là chị ấy ngày xưa hiền lắm nhưng vào đây ai cũng ghê ghớm lên, và tớ thì lại ko muón thay đổi, Tất nhiên chị ấy bảo nhưng bản chất ko đổi, và tớ có những kế hoạch riêng để ko thay đổi bản thân mình.
    Tớ bảo chị ấy ngày xưa thế nào, có như bây h ko (chả nhớ rõ...., sao miìn lại có thể bảo chị ấy thế nhỉ, nhưng ko bị giận) thì tớ hỏi vô tư, và chỉ cần mình thể hiện là vô tư thì ko sao.
    Mấy hôm nay tớ vẫn vui vẻ, và chị ấy còn bảo là nếu a N chuyển đi PGD khác thì tớ là niềm vui duy nhất còn lại, vì tớ lúc nào cũng vui (chị ấy lây tính dễ vui dễ cười của tớ) và các bác cũng quí tớ, nói chugn môi trường thấy vui.
    Cô PP đi chơi rồi, nhưng tớ thấy cô ấy hơi nguyên tắc nhưng nhân viên mới thì học cô ấy có nhiều kiến thức, mà ai dám cãi "một chữ cũng là thầy nửa chữ cũng là thầy"
    Các cô chú thì ai dám cãi chứ,mặc dù nhiều lúc nói là theo cháu thế này thế kia rất nhẹ nhàng mà vẫn bị mắng.
    Tớ ko biết đối với nhân viên có lỗi gì, đối với cậu tớ có làm gì sai đâu chứ.
    Và đến h tớ cũng ko còn thiíc học cao học nữa, vì có cái bằng cao học ở một NHNN thì rất dễ trong thăng tiến, mà ko biết nữa nhưng ít nhất trong giai đoạn hiện nay tớ ko cần đến nó và chắc au này cũng thế,
    Tớ ko thích lên rồi để mọi ng nhìn ngó, mọi ng lại hiểu lầm này nọ. Mệt lắm
    Nhưng nếu cân tớ đủ khả năng để học, làm việc thì có thể hơi khó vì cần kinh nghiệm chứ học TS thì lớp mình các bạn cũng học nhiều rồi
    Khôg biết tớ còn sai sót ở đâu nữa chứ.
  2. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    dần dần mọi ng hiểu và tớ cũng nhiều lúc mong câu hiểu mặc dù đó là vô cùng mong manh vì cậu đã có định kiến trước rồi, tớ kệ hết, tớ chỉ cần tớ ko sai là được.
    Bây h tớ chỉ quan tâm ở cơ quan thấy thoải mái, mổi trường tốt, làm xong việc và về sớm nấu cơm, tớ cũg chả muốn đi chơi buổi tối cùng phòng, ngày xưa vì tớ muốn hoà đồng nhưng bây h tớ ko thích rồi sẽ thay đổi đó là nguyên nhận duy nhất.
    Tớ đã bảo rồi, cần ý kiến của mọi ng, thế nào thì tớ sẽ làm theo cơ mà.
    Sao mọi chuyện phức tạp đến thế.
    Tớ cũng khác ngày xưa là không ham học, ngày xưa rất thích học TA và đọc tin tài chính bây h tớ lười lắm, và chán học CH nữa, vì cả tuần có 2 ngày nghỉ, mà học, trong tuần ko làm gì được, thì tớ thấy phí thời gian, cả mấy năm,tớ ko muốn thế, cuối tuần ở nhà cho thoải mái.
    TỚ cũng thay đổi nhiều rồi, chẳng còn ham học, ôm đồm nhiều việc,
    Chỉ có điều là việc của mình thì nên cố làm, ko nên nhờ ng khác, vì đã có lần tớ làm hồ sơ xong nhưng quá nhiều việc chị pP bảo nhờ em N vào máy cho, thì bạn ấy chưa đuợc phân việc cụ thể, thì bị bác cùng phòng bảo là "cái N đi làm nốt nhữggn việc mà tớ đang làm" kiểu ý là tớ sai vặt ng khác, nên ko dám.
    Nhưng bây h khi mọi ng hiểu rồi có việc nào bất khả kháng lắm mới nhờ.
    Mệt, làm cái gì cũgn phải để ý
  3. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhận thấy môi truờng làm việc trong phòng tốt lên rất nhiều, thấy thoải mái. Nhưng tớ cũng sợ mình sẽ a dua mất thôi, nhưng tớ sẽ ko thế, adua kêu sếp thế này thế kia. Kệ, ai nói gì thì nói.
    Tớ nhận thấy định kiến của cậu còn sâu sắc hơn cả mọi ng nhiều.
    Thôi kệ, tớ hy vọng nhiều và thất vong nhiều, tớ nhớ ko nhầm thì đến 3 lần cậu bảo tớ đừng làm phiên hay suy nghĩ lung tung, nhiều lần rồi, chắc nên cũng chẳng cần nói nhiều làm gì.
    Nhức đầu quá,lúc nào cũng thế, đi đâu tớ cũng là ng có lỗi rồi nên quen rồi, chẳng bao h tớ đúng cả, trừ khi tớ khóc về nhà, thì những ng bạn thân và gia đình bảo tớ đúng thôi,.
    Kệ cậu thích nghĩ gì thì nghĩ, tớ chẳng bao h thay đổi đứoc suy nghĩ của cậu
  4. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nằm ngủ ở nhà, ko muốn làm gì cả, thấy buồn. Nghĩ đến chuyện bọn mình, tớ ko hiểu điều gì giữa chúng ta...
  5. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Lam sao tớ có thể lấy lại tự tin là chúng ta..... mệt quá
  6. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta mãi như thế này sao.
    Đến bao h mới hết những ngày như thế này
    Muốn trở lại thời học sinh vô tư, ko yêu, ko buồn.
    Nguyên nhân là đâu?????????????//
  7. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy ghét cuộc sống này
  8. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    bạn tớ bảo L đẹp trai,lãng tử đấy
  9. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    mất gần 30p để đọc bài của bác nhưng chủ yếu toàn từ SỢ, trước đây cũng có thời gian y như bác í như jờ đã chai mặt với từ SỢ rồi
  10. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa bao h...
    Mà thôi kệ tất, kệ, thích nghĩ thế nào thì nghĩ

Chia sẻ trang này