1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày qua

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hpcaro, 03/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    ảo ảo thực thực
  2. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng về đến nhà rồi.
    Thấy buồn quá, càng ngày càng chẳng hiểu gì cả, đã bao h....đâu
    Tại sao cứ như thế chứ, bây h và cả mai sau nữa.......
    Sao cứ làm nhau phải buồn thế này
    Những hiểu lầm như ngày càng sâu sắc
    Mỗi ng đều có những việc riêng mà
    Tớ cũng mệt lắm, với áp lực công việc cả ngày, rồi với các mối quan hệ khác nữa.
    Đối với gia đình mình thực sự có nhiều việc cần làm, với những người bạn thân và họ hàng luôn ở bên mình những lúc buồn và khó khăn nhất, đối với những mối quan hệ mới: đồng nghiệp,.....thầy cô....
    Và cuộc sống tiếp diễn, nhiều khi có quá nhiều áp lực, mà vẫn phải cố gắng.
    Điều tớ cần là sự tin tưởng ở L
    Tớ phải nói đến bao nhiêu lần nữa chứ
    Đôi khi tớ thấy mệt mỏi và cần cân bằng lại cụôc sống, đôi khi tớ thấy mệt mỏi vô cùng nhưng chỉ cần một chút thời gian là lại bình thường trở lại
  3. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Thử nghĩ nếu L là tớ thì L sẽ thế nào, đối với L điều gì là động lực lớn nhất.
    Cuộc sống gắn liền tình cảm và trách nhiệm, dùng tình cảm và sự cố gắng để hoàn thành trách nhiệm của mình.
    Trong tất cả những thời gian vừa qua, tớ tự tin với những gì đã đang và sẽ làm, tất cả ko hẳn vì đó là những việc nên làm mà tớ cảm thấy vui khi làm những điều đó, và nếu kết quả tốt tớ thấy mãn nguyện.
    Nhưng tất nhiên mỗi giai đoạn của cuộc sống thì có những thay đổi nhất định.
    Nếu như trước kia thì thay vào việc đi làm thêm và rất nhiệt huyết thì thay vào đó bây h là hoàn thành nhiệm vụ được giao, có thể tớ ko còn cái nhiệt huyết cố gắng làm việc và học hỏi của ngày xưa, ko còn muốn học hỏi quá nhiều, làm việc quá xuất sắc nhưng tớ luôn ý thức được trách nhiệm của mình, là hoàn thành nhiệm vụ và học hỏi để có thể hoàn thành nó, Điều đó ko có nghĩa là những nhiệt huyết của ngày xưa ko còn,
    Biết sao ko, nếu tập trung vào một việc thì đôi khi những việc khác tớ lại ko thể làm được
  4. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tớ có những thay đổi nhất định
    Tớ ko muốn phải nhiệt tình làm việc đến mức mang hết tài liệu về nhà đọc, rồi mang hồ sơ về nhà làm (bây h tớ chỉ làm khi ngay ngày mai phải giải ngân hay đưa bảo lãnh cho KH ngay). Tớ ko muốn thế để rồi thức khuya làm việc, rồi còn dạy bọn trẻ con học, rồi đến thăm các cô bác, bạn bè.
    L có biết cái ngày xưa của tớ cố gắng, rất cố gắng, thế những mọi ng ai cũng quí và thông cảm vì tớ thực sự rất bận, ko có nhiều thời gian để quan tâm đến ng khác, vì ai cũng hiểu điều đó.
    Tớ ko thấy hối tiếc vì điều gì nếu ko nói là khá hài lòng. Nhưng mà có những điều bây h tớ cần làm nốt đó là chăm làm việc nhà hơn,quan tâm nhiều hơn đến những ng xung quanh. Tớ của ngày xưa cũng thiếu xót nhiều, tớ bận đến mức có khi cả tuần mới nấu được 1-2 bữa cơm, mới dọn nhà một lần, vì tớ đã có quá nhiều việc để làm rồi, còn lại là em tớ làm
    Tớ ko hiểu tớ làm gì sai, trong tất cả các mối quan hệ,
    L thực sự ko hiểu tớ chút nào cả.
    Bây h tớ ko muốn suốt ngày với list dài những công việc nữa mà tớ cần có thời gian để làm những việc khác.
    Tớ có thay đổi nhưng tớ thấy những thay đổi của tớ có gì là sai đâu
  5. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    L muốn tớ phải là ng như thế nào, tớ chỉ mong trở lại thời ngày xưa để tớ có thể vô tư, thực sự vô tư nhưng nếu là bây h, trong hoàn cảnh hiện nay tớ sẽ ko chọn cách sống như xưa nữa, tớ cũng cần nghỉ ngơi, và bù đắp những việc mình còn thiếu xót nữa. L không thể hiểu được những suy nghĩ của tớ đâu.
    Khi mình trưởng thành mình buồn nhiều hơn vì cuộc sống phức tạp hơn, đôi khi khiến mình thấy mệt mỏi vô cùng, mệt lắm, và nhiều khi cảm tưởng như muốn bỏ lại tất cả. Nhưng L biết tính tớ rồi đấy, tớ lấy lại thằng bằng rất nhanh, vì tớ là người luôn tự tin và lạc quan, Tớ tin là sau thời gian mọi ng cùng cơ quan sẽ hiểu tớ và tớ cần thời gian để làm những việc mình cần làm.
    Và ko thể gấp được, nếu là công việc có thể nếu 8h ko xong thì làm 10h, nhưng có những việc thì không phải cứ cố gắng và có thời gian là có thể làm được.
    L có hiểu điều đó ko?
    Tớ chưa bao h hết yêu L
  6. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tớ định về nấu cơm nhưng theo thói quen và ko thể ko nói những điều này được.
    Tớ rất mong nick van......là L, đúng thế đúng ko, ko phải giả sử mà tớ mong điều đó là sự thật L ạ (mặc dù có những lúc bực mình tớ đã del nick đó đi rồi, và del rất nhiều thứ khác nữa)
    L có những áp lực riêng và tớ cũng có những suy nghĩ riêng của mình, tớ có những định hướng riêng của mình.
    Bắt đầu đi làm cũng là lúc tớ sốc nhiều nhất, vì môi trường thay đổi làm tớ phải thích ứng là khoảng cách ngày càng xa giữa chúng ta, điều đó làm tớ thấy mệt mỏi.
    Nhưng có lẽ đến thời điểm này tớ thực sự đã định hướng rất rõ ràng cho những điều mình cần làm rồi, tớ thấy vui và sẽ làm những điều đó, thực sự thoải mái với những điều đó

    Tại sao L cứ phải buồn với những suy nghĩ như thế nhỉ?
    Tớ chẳng thể nào mà hiểu được.
  7. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Bây h tớ đi nấu cơm và tối còn phải hướng dẫn các em sinh hoạt hè nữa.
    Tớ cũng chả biết nói gì hơn.
    Nếu cảm thấy ko hợp, ko cần tớ nữa thì cứ quên tớ đi, đừng buồn nữa
  8. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ biết tớ vẫn....
  9. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    bực mình
  10. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã làm gì sai chứ

Chia sẻ trang này