1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày qua

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hpcaro, 03/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏi tớ à, chả biết nữa, dù thế nào tớ cũng có cảm giác thế, nhiều lúc thấy sợ hãi và cô đơn thật, cô đơn giữa rất nhiều ng, nhưng rồi dần quen, và con người ta có thể mạnh mẽ hơn, Và sau này cuộc sống có nhiều điều phức tạp thì có thể sẽ ko làm mình buồn nhiều nữa.
    Cái gì cũng có nhân quả mà
  2. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    dạo này mình hay kể lể quá,
  3. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    End là kết thúc á, sao cứ đến khi tớ cảm thấy tự tin lên một chút thì cậu lại làm tớ...
    Mệt mỏi quá, thực sự nếu chúng ta..... thì tớ vẫn cần làm những việc của mình.
    Tớ sẽ bước đi trên con đường mà mình đã chọn
    Mỗi lúc như thế này tớ thấy ....
    Tớ chẳng làm gì sai cả, trừ chuyện cái mail, nhưng mà...
    Tớ thấy nhức đầu lắm rồi
  4. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật, cậu ko cần tớ, rồi sao nữa.
    Phức tạp quá, chính cậu thích thế đúng ko?
    Chả hiểu sao mà cậu phải buồn chứ, có gì lớn đâu, tớ có làm gì tổn hại đến cậu đâu.
    Tớ còn có gia đình, bạn bè, đồng nghiệơ, và tớ cần cố gắng
    Tớ ko thể lúc nào cũng ủ rũ, lúc nào cũng,...... mãi được, tớ cần phải làm những việc của mình,
    Nếu sau này có gặp lại thì.....
    Chắc chẳng bao h cậu cần cái ngày đó đâu nhỉ,
    Tớ cần cố gắng cho thời gian tới.
    Nếu sau này.....
    Cái gì đến sẽ đến,
  5. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Cậu cần gì chứ?
    Tớ chỉ biết ngồi đợi chờ, và trong lúc đó tớ cần phải làm rất nhiều điều, rất nhiều.
    Thế này cũng ko được, thế kia cũng ko xong
  6. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    to phai lam gi bay h de L hieu chu, to phai lam gi chưu
  7. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    to phai lam gi bay h de L hieu chu, to phai lam gi chưu, to kô biet nua
    Sao moi chuyen lai nhu the nay, sao lai nhu the nay chu
    to se phai lam gi bay h
    to ko biet nua
    To rat can rat can L
  8. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Lại một năm nữa,và ko biết năm sau sao? :(
  9. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Nghe lời là điều tốt, mình luôn cố gắng nghe lời tất cả những gì mình có thể làm được, nhưng mình sẽ khác,sẽ thay đổi một chút, nên dung hoà tất cả các mối quan hệ mới được
  10. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    He he, nốt ngày mai là kết thúc cuộc thi rồi, nhẹ ng.
    NHưng nhờ có thi mà mình ko phải làm việc(may trong mấy ngày KH ko tấn công ồ ạt bằng những bộ vay, mà có thì sếp cũng sẽ làm hết mà, lo gì)
    he he

Chia sẻ trang này