1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày qua

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hpcaro, 03/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Kết quả nhé, giải nhất trong đó có sự đóng góp của tớ.
    Năm kia thi giải 3 hay sao ấy :D
    Năm nay á, nói chung mấy ngày đầy thấy áp lực, vì các cô chú quan tâm quá, có mỗi cuộc thi mà các cô các bác ở lại động viên tập tành (múa hát bài :Một thoáng quê hương, he he, mất 2 hôm, mọi ng tập 3 hôm và 1 hôm gép nhạc nữa, và mấy bài ko có tớ:D)
    Vì cái hôm 16 chán quá, ko thích bất cứ cái gì, ko thích làm, hay thi,....về để ol(8h mới về) mọi ng mắng cho 1 trận,...thôi những hôm sau có hôm đến 9h.
    Phần nghiệp vụ học thuộc hết 20 câu và các cô các chị truy bài cho nữa chứ, các bạn các chị ko cần nhưng mà tớ thì cần truy bài và các chị ko thích bị các cô truy bài.
    Hôm nay trả lời nghiệp vụ rất là run, học thuộc đến viết ko sai tí nào nhưng mà run quá vì áp lực. Việc chung làm ko tốt ảnh hưởng đến mọi ng chứ còn những cái khác chả có gì run, đi truy bài để các cô làm chứng luôn là mình đã học bài rồi, h he.Nếu cháu có trả lời sai thì ko sao, có tinh thần rồi.
    Ai cũng áp lực, vì.........
    Cũg phải công nhận là theo cơ cấu thì đội Công đoàn phòng kế toán giải nhất, nhưng tất cả các phần thì CĐ phòng Kế hoạhc kinh doanh và Kinh doanh ngoại hối đều điểm cao nhất.
    Chuẩn, ai cũng phải công nhận phòng chắc sẽ giải nhất,
    He he
  2. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Chưa đi liên hoan, hôm nay chỉ là mấy anh chị em đi chơi tí thôi, 10h là bắt đầu cáo về rồi,mọi ng vẫn kêu sớm nhưng thông cảm em bị mẹ mắng:D, he he
    Cái hôm học thuộc 20 câu rồi nhẹ người, chỉ đợi đi truy bài trong khi các bạn học câu nào đâu, cái hôm ấy chỉ thích có nhiều cuộc thi để ko phải làm việc, :D
    Nhưng bây h mấy hôm ko làm việc lại thích làm việc rồi, chỉ là F5 lại một tí.
    Nhưng mình lại thích các hoạt động trở lại, thích cos nhiều hoạt động để mọi ng có cơ hội chơi thân với nhau hơn.
    He he
    Chiều nay về ngủ đến 3h, dậy tưởng mạng hỏng, vì chỉ vào được Yahoo, rồi cái đèn ADSL nó nhâps nháy,may quá tối về lại vào mạng được.
    Ở công ty gì mà ngủ được đến 3h
    Thích nhỉ
  3. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Vào đọc mấy trang, chả biết nói gì !
    Thôi viết vài dòng tạm vào vậy.
    Hạnh phúc là khi bạn thấy đủ !
    Have fun !
  4. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Thấy buồn quá,đang định kể chuyện sáng nay đi lao động cùng cơ quan, mệt rồi
  5. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Cậu ác lắm,cậu để tớ hy vọng thật nhiều.
    Nhưng rồi tất cả chỉ đến thế thôi.
  6. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Thì vì tớ luôn tin rằng mỗi ng có cách thể hiện tình cảm khác nhau.
    Và chẳng đôi nào giống đôi nào, thế nên tớ vẫn tin tưởng.
    Thì nhiều ng bạn cũng nói rằng thế này thế kia, nhiều khi tớ thấy hoang mang nhưng rồi tớ lại tin tưởng.
    Lạc quan quá có phải lúc nào cũng tốt.
    Rồi cả bạn cùng phòng tớ bảo, các chị bảo là cậu ko yêu tớ vì nếu con trai mà yêu sẽ khác, sẽ luôn muốn tìm gặp mình dù có thế nào.
    Rồi bạn cũng phòng cũng bảo là đã một thời gian dài như thế mà cậu ko liên lạc.....và nếu là bạn ấy sẽ ko chấp nhận một cái vô voọng như thế, nhưng mà tớ lại trả lời rằng chờ đợi cũng là niềm hạnh phúc. Quả đúng như vậy, chỉ cần tớ tin là cậu vẫn đang nhớ tới tớ, và những gì cậu đang làm là trong đó có một phần vì chúng ta, chỉ cần thế thôi là tớ có động lực làm mọi chuyện, tự tin vào cuộc sống, yêu đời hơn. Và cứ thế. cứ thế
  7. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những gì cậu thể hiện cho tớ chỉ là sự nửa vời.
    Sao cậu ko dùng nick của mình mà gửi mess cho tớ, sao cậu ko gọi cho tớ dù chỉ là lời hỏi thăm rất bt thôi, tại sao ko là như thế.
    Cái gì cũng ảo ảo thực thực.
    Làm cho tớ nhiều khi trong tâm trạng mơ mơ thực thực,và luôn phải ngồi ngẫm nghỉ xem, đó là ại là cậu hay ko?
    Tớ ghét cậu lắm,
  8. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Cậu ác lắm.
    Tất cả cậu làm cho tớ mơ hồ, nhưng vẫn tin tưởng,cậu biết rằng tớ tin những điều đó, tại sao chứ??? Cậu ngại điều gì, hay để dễ dàng rời xa, để nói thẳng chúgn ta chỉ là bạn,và coi như ko có chuyện gì xảy ra, để tớ còn ko dám gọi cho câu nữa.
    Thế nhưng cậu luôn ko tin tưởng tớ, luôn nghi ngờ tớ,sao lại thế,cái gì cũng mờ mờ ảo ảo,ko bao giờ rõ ràng ra cả.
    Tớ ko hiểu cậu nghĩ gì chứ
  9. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko hiểu cậu thực sự ko hiểu, tớ ko biết rõ ràng sở thích của cậu, cậu làm gì, cậu thích cái gì nhất.
    Nhữg cảm giác của tớ đối với cậu là tớ cảm thấy rất thích,cảm thấy cậu là ng mà tớ tin tưởng, là ng mà tớ luôn nghỉ tớ mọi lúc mọi nơi, là ng rất quan trọng, là tương lai của tớ, và tớ chỉ biết tớ chỉ hạnh phúc nếu ở bên cậu,và ko ai khác.
    Tớ cũng ko biết nữa, những nhớ mong hy vọng đó là gì chứ, tớ ko hiểu, tớ chỉ biết cậu là ng rất tốt, chỉ đến thế thôi.
    Và tình cảm chỉ là một thứ cảm giác, vậy thôi, một thứ cảm giác mơ hồ mà mình không thể xác định được
  10. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Đối với tớ cậu luôn là ng tuyệt vời nhất, tớ ko biết, dù cậu làm gì nhưng tớ vẫn luôn tin tưởng cậu, vậy mà cậu thì.....
    Tớ sợ nếu tớ ko kể cho cậu nghe về tớ thì tớ sợ cậu sẽ lãng quên tớ.
    Tớ về sớm để ol để cậu có biết thì cậu sẽ ko nghĩ tớ đi đâu, tớ ol cũng chỉ vì cậu thôi, tớ viết cũng chỉ vì cậu thôi,.
    Mạng thật ảo,và tớ viết để giảm stress và để câu hiểu và nhớ tới tớ thôi, nếu ko tớ cũng chả cần suốt ngày ol hay vào ttvnol nhiều thế này đâu.
    Cứ như tớ luôn ở ngoài sáng, cậu trong bóng tối hay cái gì đó mờ ảo, Tớ luôn phải đoán mò về cậu, về những ng mà tớ tưởng đó là cậu.

    Tớ sợ cậu sẽ quên tớ đi,
    Nhưng tớ cũng muốn biết cậu làm gì chứ, hiện h cậu đang thế nào, cậu có còn nhớ tớ, có còn yêu tớ ko. Hay cậu đã ghét tớ rồi.
    Tớ biết yêu nhưng tớ cũng sợ cậu quen nhiều cô gáí khác, và tớ sợ cậu sẽ khám phá ra những điểm tốt của họ, rồi thời gian và khoảng cách sẽ làm cậu quên tớ.

    Em Bobo béo xinh gì đó, cùng TBC hả, lại cả em Vân Hương nữa,....bao nhiêu, tớ nhớ hết đấy
    Mà cậu toàn chat và CM với con gái thì phải, tớ thì ít khi gặp gỡ con trai, toàn là vì công việc,
    Thế mà cậu lại cứ hay nghi ngờ thế này thế kia
    Như thế có công bằng ko?

Chia sẻ trang này