1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày qua

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hpcaro, 03/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Rồi suốt ngày nhận ng yêu này nọ với bạn Thu Hà nào đó học KTQD đúng ko, chồng chồng vợ vợ với em VHương nữa,...thì nếu là trêu tớ cũng ko cảm thấy gì nhiều lắm nhưng mà cậu lại hay chat với mấy em như em gì ở Lâm Đồng gì đó, em nào nothing mà ngày xưa còn chúc anh thi tốt nữa chứ,....toàn là con gái thôi.
    Thế mà cậu còn hay trách tớ này nọ chứ.
    Đấy là còn hàng bao nhiêu mối quan hệ khác mà ko qua blog, vì tớ chả biết gì khác ngoài cái blog, mà bây h cậu biết thế nên là chăg dùng blog nhiều nữa chứ,
    Sao cậu ko cho tớ biết cậu đang làm gì chứ, tớ cũng thực sự muốn biết, thươowg thì mấy j cậu về đến nhà, cậu thích đi đâu, cậu thích cái gì,cái này cái kia chứ.
    Cậu cũng phải nói là cậu thích tớ là ng thế nào chứ, uh thì biết là cậu yêu tớ vì con ng tớ nhưng ai mà hoàn hoả được, để tớ biét có gì còn thay đỏi chứ,
    Tớ mà theo hướng của tớ thì cậu lại ko thích là sao
  2. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tớ tin tưởng câu nhưng luôn lo sợ điều gì đó,
    Thực sự tớ rất sợ, tớ nói là ko cần cậu chỉ là nói vậy thôi, thực ra thì những ý kiến của cậu, những suy nghĩ của cậu tớ luôn coi trọng là, là nguyên nhân rất quan trọng cho những quyết định của tớ.
    Tớ nói là ko cần cậu, là tớ còn nhiều mối quan hệ khác nhưng thực ra mỗi lúc cậu buồn, mỗi lúc tớ nghĩ rằng cậu ko còn yêu là tớ là lúc tớ mất lòng tin vào tất cả mọi thứ, tớ mất phương hướng vô cùng, đối với tớ cậu thực sự rất quan trọng, rất quan trọng trong tất cả những gì đối với tớ.
    Cậu là niềm tin là động lực của tớ.
    Vậy mà cậu ko thể hiểu được.
    Tớ ko biết tình yêu là gì? Tớ ko hiểu, tớ tưởng là yêu là nhớ thương, là tin tưởng, là luôn mong muốn bên nhau là luôn mong đến tương lai, yêu là muốn chia sẻ, là ng đầu tin mình muốn chia sẻ khi có chuyện vui hay buồn. Như thế có phải là yêu.
  3. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Vốn dĩ tình cảm là một thứ cảm gíac, chỉ vậy thôi
    Kể cả tình bạn, hai ng bạn chơi với nhau, đối với tớ khi buồn có khi ngồi cạnh ng bạn thân là thấy thoải mái rồi, ko cần nói gì.
    Nhưng nhiều khi ngồi cạnh 1 ng bạn mới, biết là ng rất tốt,rất hiền mà vẫn ko thích, và tớ tìm đến những ng bạn thân của tớ từ lâu.
    Vì tất cả tình cảm đơn giản chỉ là một thứ cảm xúc mà thôi
  4. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Sở dĩ,đến h,,,,,đơn giản vì tớ tin ở cậu, tớ tin cậu rất yêu tớ, và ko yêu ai khác, tớ tin điều đó, có đôi khi tớ thấy hoang mang thì hay làm cho tớ tin tưởng, lạc quan trở lại.
    Tớ cũng chẳng biết nữa.
    Cuối tuần này đi chơi cùng phòng rồi, một vài tuần nữa cũng lớp cấp III (may là dời lịch vì mấy bạn đang thi), rồi sắp tới đoàn thanh niên cơ quan có kế hoạch gì đó, lớp cấp II thì chưa, có thể họp lớp sau.
    Rồi cô tớ về chơi nữa,đi chơi cùng cô đến thăm ng thân, rồi đưa mẹ đi ......và .......
    Viết được ra thế này tớ thấy thoải mái hơn nhiều rồi.
  5. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Qua đi thật rồi cơn mê ấy
    Miên man chuyện buồn riêng em thôi
    Có nước mắt lăn vệt dài trên mi
  6. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu gì cả
  7. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    ai tu chứ, he he.
    Hôm qua tớ đi cùng cô, gần nhà.
    Còn hôm nay thì về ngủ một giấc rồi mới dậy, vì sau hôm đi lao động, trưa đi ăn về rồi ốm luôn.
    Hix, chưa thấy khỏi.
    Mấy hôm ôn thi đã mệt lắm rồi, đang mệt và trời nắng quá, bắt đầu ốm từ mấy hôm đấy, nhưng đến hôm CN bắt đầu mới nặng.
    Hôm nay vừa hỏi chị cùng phòng, giọng em thế này khỏi chưa nhỉ, rồi tự nhiên lại ho nên chị ấy trêu
    Mà hình như ngày xưa mình chỉ ốm vào mùa đông có bao h ốm vào mùa hè đâu nhỉ.
    Hôm qua mấy anh chị lại đi chơi hình như là về muộn (hình như là tầm 11h30 mới về), he he
    Nhưng hôm qua tầm 7h30 mới về nhà vì đi ăn cùng mấy chị cùng phòng, rồi các chị đi tiếp :D
    Thi thoảng cũng nên đi cùng mọi ng, nhưng mình cũng ko thích tuần nào rồi suốt ngày đi. Vì ko thích thế, ko thích đi rồi quen buôn bình phẩm ng này ng kia, mà cảm thấy loãng. Mỗi tội, lần trước tầm gần 9h mọi ng mới bắt đầu, chả lẽ lại về ngay:D
    Mà ở nhà mình còn nhiều việc khác (ko tính nấu cơm vì về tầm 7h thì còn làm gì nữa :D)
    Dẫu sao mình cũng là ng ngoan nhất phòng, đấy là các chị bảo thế
  8. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu tại sao cậu lại buồn đến như thế, ng lẽ ra...phải là tớ chứ..mà thôi,vẫn thế
  9. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại "Rồi từng chiều đến mang nỗi buồn vô biên"
    Cuộc sống là do mình quyết định cơ mà
  10. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Căn bản thì tớ nhiều khi tớ cũng chẳng thể hiểu được, vì quá mơ hồ, tại sao thế này, tại sao thế kia.
    Được cái từ ngày đi làm, ko bao h mình thức quá khuya, vì ko cần học gấp, và cái chính đi học thì hôm sau có thể ngủ bù trên lớp nhưng đi làm thì ko thể, thức một chút rồi cả ngày mệt, và tớ ko thức được khuya. Nhưng càng lớn càng hay tỉnh dậy giữa đêm, chả hiểu sao.
    Mà sao cậu để mãi cái ava rất buồn thế nhỉ, nếu vì công việc,,,,, những cái đấy ko đáng để đến mức như thế.
    Còn ...thì sao lại thế chứ.....

Chia sẻ trang này