1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày qua

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hpcaro, 03/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Bọn mình sẽ gặp nhau sau phải ko?
    Còn nhiều thời gian mà,từ h đến lúc đó.
    Lấy lại thăng bằng đi nhé, đừng buồn thế, cậu buồn làm tớ thấy buồn theo đấy.
    Cậu thích tớ là ng như thế nào??
    Còn tớ thì muốn là ng nói chung trước hết có trách nhiệm với tất cả những điều xung quanh, luôn lạc quan, hoàn thành công việc, nghe lời mọi ng và các anh chị cùng phòng, Không cần lúc nào cũgn đi chơi tối cùng mọi ng, rồi bình phẩm ng này ng kia, .....vì tớ thấy đứng trên mỗi góc độ khác nhau thì đánh giá sẽ khác nhau, chỉ ngồi nghe thôi, như thế thôi. Thế là mọi ng quí rồi.
    Những ng thân xung quanh là quan trọng nhất và tớ cần làm nhiều điều hơn là cố đi cùng mọi ng để có cái gọi là hoà đồng, vì có nhiều cách để mình hoà đồng cùng mọi ng.
    Mỗi ng có một cách sống khác nhau, tớ ko bình phẩm, mỗi ng có quyền chọn cách sống riêng cho mình.
    Không phải nó tốt hay ko tốt cái chính là nó phải hợp với mình, mọi điều cũgn như tính cách và sở thích của mình, ko nên ép mình làm những điều ko phù hợp và ko thực sự thích lắm.
    Cũng như chị H, hơi đanh đá tí nhưng cũng thấy tốt tính và thẳng tính, rất thẳng. Nhưng chính vì gặp nhiều ng, biết nhiều ng khác nhau, thế nên khi gặp 1 ng mới quen thì chị ấy có thể hơi.... Nhưng dần thì mọi ng hiểu nhau là ok.
    Ví dụ bác T, ngày trước hay .....bây h lại rất quí tớ.
    Đôi khi có những ng gây áp lực rất lớn cho tớ,nhưng dần thì mọi ng cũng sẽ khác, tất cả đều cần thời gian và sự cố gắng. Lớn rồi ko phải cứ thấy mình đúng là mình đúng, mà phải nghĩ rằng mình đúng nhưng vẫn sai khi ng khác chưa hiểu mình.
    Sống theo cách của mình nhưng để mọi ng quí mến và quan trọng nhất là ko nên theo kiểu "sai giữa một rừng sai thì vẫn là đúng"
  2. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Những ngày qua vẫn cười dù trong lòng chả thể cười được. Sống mà phải giả tạo thế sao. Nhưng rồi nghĩ nhiều khi giả tạo nó lại hay. Cứ sống thế này có khi hay hơn là đối diện với nó
    Cười để thấy ngày mai sẽ tươi sáng hơn hay ủ rũ hơn.
    Nản..............
  3. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy có một điều thế này, ở NHNo thì chuyện bé như cái móng tay có khi cả trung tâm và các PGD cũng update rất nhanh.
    Ví dụ như những chuyện liên quan tới tớ.
    Cứ nói đến chuyện gì của phòng mà các phòng khác biết nhanh... hay nhiều chuyện khác thì, chị H lại bảo "chẳng có chuyện gì giữ đựơc nên chị ấy ko nói nhiều cái.
    VD: mọi ng hay trách tớ là chuyện của phòng các cô phòng khác hỏi lại nói hết,nhưng cái chính các cô là cô hỏi mà lại ko nói hay nói dối thì như thế là ko được, thế nên hỏi là nói (cái chuyện ai đi thi...)
    Nhưng chính ra thì chính có ng, có những chuyện rất nhỏ về mọi ng trong phòng thì đi buôn bán rất nhiều, rồi mọi ng rủ nhau cafe rồi nói xấu nhau bình phẩm ng này ng kia. Lúc bấy h có đặt câu hỏi là mình đang làm gì chưa, nhưng khi chuyện của mình để mọi ng nhắc đến thì lại kêu là ở đây thế này thế kia Chính điều này tớ ko muốn mình trở thành ng thế này. Nói chung càng ngày càng thấy phức tạp. Không biết đây có phải là phong cách riêng ở đây ko, khác quá nhiều so với đi học.
    Thế nhưng tớ lại nghĩ theo một hướng khác, mọi ng nói chuyện về ng này ng kia để xem ng đó thế nào, nhất là những ng mới đến (ở đây có truyền thống rồi, vì thấy một bạn bảo là những ng mà mới mà ko phải con các cô chú trong phòng: thi vào một phần hay chuyển từ TW thì mới khổ thế, bạn ấy bảo thế, nên tớ mới vào sẽ khổ hơn bạn ấy, lúc đó mới học việc nên chưa cảm thấy gì) Nhưng mà tớ nghĩ rất đơn giản, để từ đó mọi ng hiểu mình hơn, và tớ nghĩ bây h mọi chuyện đã ổn rất nhiều.
    Ít nhất, tớ ko còn cái cảm giác, buổi sáng thức dậỵ nghĩ đến đi làm là thấy kinh hoàng là ko muốn dậy nữa (trong khi thời đi học thì buổi sáng là mình dậy thấy rất thoải mái)
  4. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Và đôi khi những chuyện ng khác làm là của họ, dù sai nhưng cũng ko liên quan đến mình, dù ......miễn là những điều mình làm ko hại đến ai,và đem đến điều tốt cho những ng khác, cũng ko được lỡ miệng nói cái này cái kia, như thế là ảnh hưởng đến ng ta.
    Cái gì cũng phức tạp, nhiều vấn đề rất phức tạp, 10 chưa chắc đã bằng 1/10
    Nhưng đấy là chuyện của ng ta thôi chứ,kệ
    Điều mà tớ thấy ở đây là, nói chung có thể có cái này cái kia, ko được như đi học, ko đoàn kết như đi học, nhưng mọi ng vẫn quan tâm đến nhau,mặc dù có ng thì ko như thế, ng này cũng ghét ng kia lắm, ghét mẹ lây sang cả con, mà thực tế ra chả có gì quan trọng chỉ là mấy chuyện hiểu lầm.
    Tớ chỉ cảm thấy có nhiều điều......
    Vấn đề là mình làm việc của mình, mọi ng có nói gì cũng ko cãi, biết nghe lời thế là được.
  5. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Cậu đừng buồn nữa, còn tớ thì gđ đang có một số việc, CV thì dần quen, bạn bè rất tốt, đồng nghiệp cũng thấy thế là ok.
    Nhưng tớ thấy ở đây phong cách khác hẳn NHNN hay các chỗ tớ làm thêm,hay đây là đặc trưng riêng ở đây hay là do ngày xưa mình ko cảm nhận được nhỉ.
    Chỉ cần mình ko làm gì có lỗi vơis mọi ng và đi làm thấy thoải mái là được.
    Mỗi phần cuộc sống, và ko phải cái gì cũng như mình muốn được, điều quan trọng nhất đối với mình là gì thôi :D
  6. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    hix. hix :D:D:D
  7. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    từ chiều mai cả cơ quan đi rồi,đến chiều CN mới về cơ,he he
    Mấy hôm mọi ng đi mua đồ rồi nhưng tớ lại toàn về vì có việc, hôm nay mới chuẩn bị.
    Nhưng mà hôm nay đi làm mọi ng cứ trêu.
    Cứ trêu là bị cúm lợn, nên dấu hiệu đầu tiên là tai dài ra, mũi dài ra.
    Mấy hôm nữa chắc là vui lắm đây, he he. Hy vọng sau đợt này mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp.
    Mà cứ khi nào đi ngủ, ban đầu ko sao, nhưng đến nửa đêm hay ngủ trưa lạnh cổ là toàn bị ho, nên tớ bảo thế, em phải để cổ ấm và chăn trùm cổ. Thế là các chị trêu là em nên đeo yếm cả đi làm và đi ngủ nữa, mọi ng rất hay trêu mình vì chuyện........he he. Cái này bí mật
  8. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Mà ở nhà xem TV thấy hay, buồn cười quá
  9. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    những ngày qua là...!!!!!!!!!!!
  10. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tớ đi mấy ngày, ko biết có mạng ko nữa, nhưng ngoan đấy nhé, ko được đong em nào đâu nhé :D

Chia sẻ trang này