1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày quên anh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Kj3u_Ljnh, 02/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Những ngày quên anh...

    Sau n lần nói chia tay anh...lần thứ n+1 này e lặng lẽ dời xa...vì e thấy mệt mỏi và thất vọng về anh quá nhiều...nhiều đến nỗi e chẳng còn cảm giác tức giận trc những hành động đó của anh nữa...Nhếch mép cười !!! -" Chuyện thường ở huyện"
    Tin nhắn cuối cùng a gửi cho e " Anh ko muốn cãi nhau nữa" - " Có lẽ mình là bạn sẽ dễ sống hơn" - Em : "Vâng"
    Tin nhắn cuối cùng e gửi cho a với tư cách là ng yêu thương anh, em bảo " Tân Thiếu úy của em, e tự hào về anh lắm" ... Anh ko reply.
    2 hôm sau, trời mưa to, anh đưa em xuống HN, anh nhìn e mỉm cười (chút gượng gạo). Anh nói chuyện với e tự nhiên như chúng ta chưa có những sms chia tay vậy...(???!!!)
    Ngồi sau mà bàn tay em cô đơn quá...nó chỉ trực chờ đôi bàn tay anh kéo nó vào ôm lấy a...Vậy mà nó chờ mãi...chờ mãi...ko thấy tay anh đâu cả...
    Và em đã hiểu....
    Anh dựa vào em...lạ sao cảm giác như phút ban đầu anh chạm vào e vậy...Yếu ớt em dựa vào vai anh ngủ...Bình yên những giây phút cuối cùng...A và E bên nhau...Mưa gió...
    Xuống đến HN thì em lại nhận đc tin đc nghỉ tiếp 1 tuần...2 đứa lại quay về...1 lần nữa...suốt quáng đường 70km e lại chờ tay a...kéo e vào anh...em chờ mong sự ấm áp từ anh...Nhưng...Lòng tự ái đã khiến e ko chủ động ôm lấy anh...Vì em là con gái, vì e có quyền kiêu...Em đã đánh mất giây phút đó...
  2. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Một tuần sau, chủ nhật, e xuống HN...tự đi xe 1 mình mà ko có anh (cũng hơi ghê). Trưa thứ 2 a nt hỏi
    - " E đã xuống hn chưa đấy"
    - " Em xuống hôm qua ạ"
    - " Sao ko bảo anh để anh đưa đi hả????"
    -...." Em ko muốn làm phiền anh nữa"
    - "Vậy àh???"
    Em mỉm cười...vâng...từ hôm nay e sẽ quên anh...Quên đi tất cả những cử chỉ âu yếm của anh...quên đi cả nụ cười của anh...
    Em sẽ làm được mà...Vì e có rất nhiều chuyện muốn làm...
    Tối hôm đó, e đi đk học 1 lớp Salsa, điều mà e đã muốn làm từ lâu lắm rồi. Nhưng vì thời gian, vì anh mà đến giờ mới thực hiên được...Nhảy sẽ khiến e ko nghĩ linh tinh nữa :D

  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Lâu lắm hok gặp bạn hiền , nhớ quá !
    thời gian qua đi , nhiều đổi thay quá nhỉ ?
    Đã biết yêu và biết quên đi ai đó mà tớ còn chưa được gặp mặt cơ đấy ^^
    Còn yêu thì còn giữ lấy , hết yêu rồi thì bước đi thôi
    Cố lên nha !
  4. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    [/b]Tình cờ nghe được bài hát CÂy VÀ GIÓ e thấy sao nó giống e và a thế...giống đến ngỡ ngàng...Nhưng e ko thjx mình là cây vì e ghét chờ đợi. Em ghét cái cảm giác ko thể níu giữ đc Gió...Ghét lắm anh ạ...Nó làm cho em khóc và cảm thấy mình yếu đuối. Mà thôi...e đã bảo ko nghĩ về anh nữa cơ mà...Mấy ngày nya e đã làm rất tốt. Tại cái bài hát hâm đơ đó khiến e cũng hâm theo nó...vớ vỉn thật[/b]
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    " Nợ nần gì mà gió khéo trêu ngươi
    Đi qua bao nẻo đường
    Mà cứ trả mãi về em tiếng cười anh dạo ấy
    Mỏi chân rồi, gió ơi người có thấy
    Hạnh phúc xa hoa một cách đau lòng..."
    Ai cũng có một thời để nhớ, và một thời để quên...Bạn cứ nhớ nhiều rồi sẽ thành quên, điều ấy đến tự nhiên lắm...từng ngày, từng ngày một...Nỗi nhớ ùa về, rồi bỗng dưng sẽ thành xa lạ...Ngày xưa, tớ đã từng...
  6. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    @be sua: ờ...tớ cũng già đi nhiều rùi...:D Hôm nào xuống HN thì call tớ gặp nhau cái
    Anh nhắn tin trách e ko sms cho anh. Anh bảo em quên anh rồi. Không anh ạ !!!! Em biết mình vẫn chưa quên đc anh đâu...còn lâu lắm...chỉ là tim e bắt đầu bớt giông bão rồi...Yêu thương đã ko còn nguyên vẹn như lúc đầu nữa..Giờ đây, e MUỐN quên anh, chứ ko còn là em PHẢI quên anh nữa...Chính a đã đánh mất, anh ạ !!!
    Ngày...tháng...năm:
    A : Đang làm gì vậy e ?
    E : em đang trong lớp học
    A: Chiều có phải học ko ? A xuống thăm em nhé, xem e học hành thế nào.
    E: em rất ổn. A đừng xuống làm gì.
    A: E ko mún a xuống chứ gì ???
    E: ( No reply)
    Xuống làm gì hả anh ??? Tất cả đã chấm hết rồi. Và chính anh là người muốn vậy mà. Đúng ko?!!! Giờ em đang đi tìm bình yên cho mình. Em ko muốn gặp anh...em sợ...sợ mình sẽ yếu lòng !!!!

  7. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Tại ai.?Tại bạn.?Tại người ấy.?Hay tại cái với tay không đến được cõi lòng chân thành.???
    .....
    Dẫu sao,,,chia tay cũng là 1 cách giải quyết...
    Hãy làm những gì mà bạn có thể nghĩ sẽ quên được người ấy...Dù rằng nỗi buồn sẽ mãi hằn lên đôi mắt bạn...

  8. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn đang ngồi gõ những dòng này cũng đồng nghĩa với việc tận sâu cõi lòng mình bạn vẫn ko muốn quên ng ta, ko muốn chia tay.
    Im lặng lúc ra đi mới thực sự là bạn MUỐN quên.
    Có lẽ con gái muôn đời vẫn là con gái, yếu đuối và muốn bộc lộ :)
  9. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Mình biết...chính vì thế nên khi vừa viết lên topic này mình đã sợ...
    tại sao mình lại viết chứ ???
    CHẳng phải nếu cứ viết mình sẽ lại nhớ đến anh ???
    Làm sao mình quên đc ???
    CÓ nên tiếp tục viết ???
    Nhiều lắm...sợ lắm...
    Nhưng....
    Một lúc nào đó khi sóng lòng trỗi dậy..
    Có một nơi có thể tuôn trào...
    Âu cũng tự giải thoát cho tim mình...
  10. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    mình còn chẳng dám viết nữa, sợ càng viết càng buồn hơn. thật sự muốn quên / tình yêu cay đắng thật

Chia sẻ trang này