1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày quên anh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Kj3u_Ljnh, 02/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông là thế , có được cái gật đầu nhận lời của mình là yên tâm say sưa chiến thắng . Thế nên hoặc là đừng có nhận lời yêu sớm , hãy hẹn hò bạn bè thoải mái đi đã . Hoặc là nếu bạn cảm thấy anh ta không đủ tinh tế quan tâm tới bạn thì bạn phải góp ý thẳng thắn với anh ta . Việc cứ giấu kín tâm lý chán nản trong lòng chỉ khổ bạn thôi chứ anh ta vô tư chẳng hay biết gì đâu .
  2. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Điên đầu là tự dưng mấy hôm nay lại hay nghĩ tới đồ hâm ấy. Hôm nay kon bạn hỏi thì buột mồm câu " cá mập nhà tao"...Hjx...còn nhà mình nữa đâu cơ chứ. Thời tiết thấy thường chắc mình cũng hâm đơ theo rùi.
    Đêm qua lăn lóc mãi tận 2h mới ngủ được...hức...Làm sáng nay 10h mới chịu bò ra khỏi giường => kết hợp bữa sáng kiêm bữa trưa. Vừa ăn vừa nghĩ nếu Cá mập mà bít chắc " anh trả e về nơi sản xuất, ko liên quan gì nữa nhá. Suốt ngày bỏ bữa. A ko thjx đâu"
    Sắp có điểm thi kì trước...rất ư là hồi hộp và lo lắng...Fail môn nào thì chỉ có nước tự vẫn mất. Nhớ đầu kì, nói chuyện với anh :
    e: Cầu trời khấn phật, kì này tiếp tục cố gắng ko fail môn nào
    a : Thế kì trước môn Kế toán e có phải thi lại ko thế ?
    e: Dĩ nhiên là ko, e mà fail mẹ e giết em à!!!
    a: E mà phải thi lại môn nào a giết e trước chứ chưa nói đến mẹ nhé
    e: A ác như ấy ý :(
    a: Chuyện !!!

  3. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng chỉ đến thế thôi sao ???
    Anh cần tình yêu ??? Vậy có bao giờ anh chân trọng nó để có được yêu thương ???
    Em đã từng nghĩ sẽ yêu thương anh mà ko cần nhận lại
    Em cũng từng nghĩ sẽ làm bình yên cho anh...
    Nhưng...
    Với anh yêu thương đó đâu có giá trị...
    Vì anh tim em giờ ko còn thấy bình yên nữa...
    Anh nói rằng có rất nhiều người yêu anh...nhưng có bao giờ anh cảm nhận được yêu thương chưa anh ???
    Có bào giờ anh thực sự hạnh phúc ???
    Trái tim anh có biết yêu thương để dành chọn cho một ai đó ???
    Đừng làm tổn thương e đến thế anh ạ...
    Cuối cùng cũng chỉ còn một mình anh đau mà thôi...

  4. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Giật mình khi đọc được những dòng này ...
    Bạn đúng, tớ cũng đã từng viết những dòng thế này ... Tớ và bạn, giống nhau đến lạ lùng ...
    Ng bạn mới ah, hãy dũng cảm lên nhé :)
    Mong rằng sẽ có cơ hội nói chuyện, 1 chuyện j đó thanh thản ...

  5. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    @ para : Mong chúng ta sẽ có cơ hội gặp :x
    Có khi nào hiểu cho cảm giác của em khi anh có thể sẵn sàng nt đong đưa lại với bất kì e nào nt đến ??? Anh bảo e hay nghĩ linh tinh...Em là người anh ạ !!! Có trái tim và có cảm xúc !!! Yêu rất nhiều nên ghen cũng ngần ấy...
    Em giả vờ ko thèm ghen với những chuyện như thế. Em coi như đó chỉ là những trò đùa của anh. Nhưng trái tim em như có bão...anh biết ko ??? Sao luôn đem những chuyện đó ra kể cho em ???diễn đi diễn lại cái trò đong đưa đó trc mặt em ???Hay a muốn trêu ngươi em ????
    Có lẽ vì thế mà lòng tin ở anh trong em cứ bị ăn mòn...dần dần...giờ nó chẳng còn hình dạng nữa rồi anh ạ !!!

  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    " Hờn ghen là một chiếc lá
    Lay lắt mãi giữa cành không "
    Ghen mà cứ giữ trong lòng, đến lúc bùng nổ thì...
    Kiểu này để quên được anh í bạn sẽ còn mất rất nhiều thời gian. Quên xong còn fải chấp nhận mình đã thật sự mất...
  7. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    hi! Mình lại ko cho là mình mất. Mình quyết định ra đi...để cho anh 1 cơ hội thực sự yêu một lần...và cho mình bình yên để tìm kiếm 1 nửa đích thực của mình. Nếu a và mình ko phải sinh ra là để của nhau thì sao phải cố chấp...Mà đã ko phải của nhau thì sao gọi là mất ???
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Ồ, vậy là mình đã hiểu sai?
    Hì, chắc có lẽ mình hơi áp dụng chuyện của mình vào của bạn, tại vì với mình, đã từng yêu nhau, tức là thuộc về nhau...
    Nên không còn tức là mất, dù mọi chuyện đều do mình quyết định
    Nói chung, chia sẻ với bạn và chúc bạn sẽ quên...
  9. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    thanks saodoingoi nhìu lắm !!! Mình ko dám và muốn nhận anh là của mình...đã có 1 lúc nào đó...uh...anh là của mình...nhưng thời gian đó ngắn ngủi quá...Quá nhiều chuyện !!!! Rồi ko cả time để gần nhau hơn thay vào đó là cãi vã và giận rỗi...Tất cả mọi chuyện bắt đầu khi...
  10. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    11/2/09 :
    Anh đã thôt ra 1 câu nói rất vô tình khiến nó thực sự ko còn gì muốn nói với anh nữa...nhìn thấy mặt anh thôi cũng khiến nó phát điên mất. Với anh nó là cái gì cơ chứ ????
    - "E đã hiểu tất cả. Ok. Có lẽ e ko là gì cả với anh. Từ giờ a hãy sống như cách anh muốn. Tạm biệt!!!"
    - E hiểu cái gì??? E lại linh tinh gì thế.
    ....
    A vô tình quá, anh ạ !!!!
    13/2/09 :
    Tất cả chỉ là nỗi thất vọng...con người anh ... hzmmm
    Nó từ chối tất cả các cuộc gọi đến của anh, ko reply bất cứ tin nhắn nào. Tắt máy !!! Hết thật rồi anh ạ !!!!
    22h - A đùng đùng xuất hiện trc cửa nhà " Sao anh gọi mà e ko thèm trả lời. Em ghê ghớm vừa thôi"
    Trời ạ ! Ai mới là người đáng giận đây Ai đã nói ra những câu nói khiến đối phương phải đau lòng ??? Nó gần như sắp òa khóc và bỏ chạy. Bất ngờ a kéo nó lại và ôm nó thật chặt...mặc cho nó cố gắng rẫy anh ra..."Anh yêu em"...
    .......
    Chỉ 3 từ đó...nó lại 1 lần nữa ở lại bên anh...
    ......
    E: anh bít mai ngày gì ko đấy ??? e thjx hoa. chỉ cần hoa thôi
    A: nhưng a ko thích. hoa để làm gì cơ chứ...
    E: e thjx mà...phải là hoa hồng cơ...
    A: Ko là ko. A có thứ khác đặc biệt hơn nhiều. Em có thể giữ cả đời luôn
    Cứ tưởng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Vì mai là Valentine mà...Những người yêu nhau rồi sẽ đc bên nhau...Những giận hờn sẽ qua...chỉ còn Yêu thương sẽ ở lại...
    Nhưng....

    Được Kj3u_Ljnh sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 06/08/2009

Chia sẻ trang này