1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?-'?-'?-"?-?Những ngày rất lạ?-"?-"?-'?-'

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuotsun, 30/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    -'-'-"-Những ngày rất lạ-"-"-'-'

    Uhm ... lạ!
    Mỗi ngày trôi qua đều để lại một cảm xúc cho mỗi người. Lúc vui lúc buồn .. Chả thế mà dòm cái box TÂM SỰ này .. nhiều chuyện để chia sẻ thế ....
    Mỗi ngày trôi qua .. đều có 1 thắc mắc nhỏ ...LẠ THÉ?

    Như hnay ngồi cả buổi sáng chỉ có mỗi việc sửa cái sign cho nàng Pink mà đến mệt .. Thật may là việc nhà đã hoàn tất chứ ko lại mệt với thầy u. Như hnay .. quyết tâm trút bỏ cái nick cũ ... Chả hiểu tại sao ... Đã 1 lần vứt nó .. lần này vứt rồi .. sẽ thế nào nhỉ?
    Nghĩ về những ngày cũ, những người bạn cũ và những cái mới đang chờ ở phía trước ... Sẽ phải hàng tỉ lần nữa trong cuộc đời .. thốt lên LẠ THẬT .. và nhún vai .. để quên , KỆ THÔI

    Ngày hnay bị ức chế rất nhiều .. nhưng mà có lẽ là đã đủ sức để ko còn nông nổi như trước. Lạ lùng. Từ bao giờ làm được như thế nhỉ?

    Ngày hnay .. đếm ngược ...ngày gặp gỡ tình yêu lớn trong đời ...

    CÒN BẠN THÌ SAO?

    ( KO SPAM )

    Được chuotsun sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 30/08/2008
  2. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    SUN lại viết tiếp thôi ... chị dâu vừa thủ thỉ vào tai những điều rất lạ ... Cuộc sống lại khó khăn rồi cô ạ ...
    Thở dài ...
    Cái mệt mỏi là vẫn phải giấu gia đình thôi ... Gia đình chị giờ sống bằng lương của chị. Anh trai Sun sẽ thế nào? Sao lại thế ....
    Bố mẹ sẽ thế nào khi biết tin ấy .. Sẽ là những tháng ngày rất khó khăn để giữ bí mật ... Ko muốn lo lắng ... Thôi thì lấy lương của em mà tiêu .. coi như em gửi anh chị... chị cười .. thôi kệ cô ạ ... Kệ sao được. Cả nhà 3 người .. còn cháu em .. em bớt tiêu pha một chút là được mà .. ít ra ..bây giờ em dư giả hơn anh chị.... em độc thân và ... tháng này .. đang giàu ...
    Coi như anh chị vay của em ..... em chỉ giúp được những lúc này thôi ....
    Thế nhé. Lại bắt đầu ....
    Em sẽ kiếm việc làm thêm .. Buổi tối rảnh rang mà ...
    Uh, lạ thật ... Anh zai mình những ngày tháng này rất lạ? Tự zưng lại muốn thay đổi ... Bao nhiêu tiền đầu tư vào đó ... giờ lại cả thế này nữa ... Chịu được bao lâu .....
    Lạ thật ....
  3. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ là chị sẽ phải về cùng em ... Bố mẹ lại gàn .... làm gì có tiền mà về ... Chị lưỡng lự .. cười trừ ngại ngùng .... Thôi em về ...
    Làng quê đìu hiu yên bình, lẩn khuất sau đó là những bon chen rất thật . Lạ .. lạ lắm .... Tìm khắp dọc đường về .. ko co 1 điểm rút tiền nào của ngân hàng. . Thở dài .. Hay quê mình còn nghèo ...
    Bàn bạc với chị ... hđó .. chị giúp em .. tiền em đã gửi mẹ .. chị tính toán .. nếu thiếu em gửi sau ... Chị cười . Năm nay chẳng có quà cho cô. Cười. Giúp e là quà rồi ... Tình cảm nhỉ? Em có đanh đá lắm đâu nhỉ .. hì hì
    LẠ. lùng ....EM CHỒNG ... CHỊ DÂU ... MẸ CHỒNG ...
    GIA ĐÌNH TÔI!!!!
  4. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù là đã chuẩn bị tâm lý cho những ngày này ... nhưng thực sự là rất ghet ... khi trở về nhà ...
    Mặc dù là ... đổi nick .. nhưng thi thoảng vẫn bắt buộc phải onl để tiếp chuyện những nick .. bắt buộc phải nói chuyện ( mà ko biết mình đã đổi nick )
    Mặc dù là ... rất khó chịu và bực tức .. nhưng vẫn phải cố tỏ ra ko có gì ..
    Mặc dù là rất chán .. nhưng vẫn phải tỏ ra rất yêu cuôcj đời này
    Mặc dù là thất vọng tràn trề nhưng phải tỏ ra ... tràn trề niềm tin
    Mặc dù là muốn đâm chém đứa nào đó, chửi mắng đứa nào đó .. nhưng vẫn phải tỏ ra tốt bụng, nhân từ ...
    Mặc dù là muốn phát điên nên rồi ... nhưng vẫn phải tỏ ra từ tốn , nhã nhặn ...
    Mặc dù ức muốn khóc ... nhưng vẫn .. phải cố cười ...
    Lạ quá ....
    Những chiếc mặt lạ ... cứ dày theo năm tháng ...
    THÔI MÀ ....
  5. moretolife

    moretolife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai,sẽ tốt hơn ngày hôm qua .Nhất định là vậy mà.
    Hãy nhìn về phía trước nào .Đang vui .
    lại thấy mình có thêm nhiều thứ để vươn lên rồi .cảm ơn nhé ,cuộc sống dở hơi ạh,
    Chị sún .Cười cái nào .
  6. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Cứ mỗi lần ngồi trên xe máy...hoà vào dòng người,hắn hay miên man nghĩ những thứ không đâu...!!!
    Cái đầu hắn chứa lủng củng những mớ suy nghĩ rối tinh lên nhưng lai rất rõ ràng...lạ thế !!!
    ...3h gặp chủ đầu tư ở Pháp Vân..nộp tkế sơ bộ../(phải chuẩn bị thế nào cho ngon đây....
    ....thằng bạn minh ko biết đã mua xe chưa,thằng ấy làm lương cũng được mà tiêu đi đâu ý;...bùn cười...
    ...Quyển Ba lần và Một lần giờ đọc lại lần thứ 4 rùi...3+1 = 4...lại liên tưởng...thằng lính trong sách của Chu Lai với Lê Lựu hay thật
    ...Mình hút thuốc nhiều quá..phải giảm bớt thui
    ...Mình đi nhìu quá...tốn xăng lắm...
    ...Mình làm nhiều quá...chơi xíu đi
    ...chơi nhìu quá lại mệt..toàn bia với rượu..,
    dân kinh doanh thằg nào cũng hũ chìm...về nhà là lử ra...mệt rũ....
    ...sắp khai trương VP mới ùi..chưa mua ban thờ..tạm cúng bằng niềm tin vậy...
    ,,,,nhìn mấy đứa con gái 9x..giờ xinh thế..nhưng lỏng hổng văn hoá quá,,,đôi khi vẫn thấy...
    ...
    ...hắn muốn viết một cái gì đấy...chưa định hình...
    ..Văn bao tử,,, ăn được không nhỉ...Mẹ cái thằng hâm dở...Lạ thế!!!
  7. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có j lạ cả, ngày nào tớ cũng pải tự an ủi cho bản thân cho bạn bè và tìm niềm vui để sống, cuộc sống lẽ là sự quên lãng, quên những nỗi buồn pải trải qua mỗi ngày, cuộc sống cũng là sự tìm kiếm, tìm niềm vui để sống.
  8. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    @chuotsun:Bài 1:Bắt đầu trở thành người lớn rồi đấy.
    Bài 2:Cuộc sống không bao giờ bằng phẳng sự khó khăn luôn làm con người ta thấy mệt mỏi nhưng cũng vẫn phải tìm cách vưọtqua thôi.Đó là bản năng của con người mà.Thế mà!
    Bài 3:Sự đoàn kết giữa các mối quan hệ là điều đáng được trân trọng và hãy gìn giữ nó thật tốt.Thế mà!
    Bài 4:Giả tạo.Thế mà!
  9. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    @CHAI: ... nhận xét chủân nhỉ?
    Thở dài ...
    Ngày mai có lẽ sẽ rất vui ... Mỉm cười mãn nguyện khi khẳng định rằng TÔI 25 !!! Chưa già ... chỉ là trưởng thành và chững chạc hơn, chỉ là bắt đầu những lo lăng thật hơn .. chỉ là... thêm 1 tuổi trải đời ... THẾ THÔI ....
    Vui mà .... ngày mai sẽ rất vui. Phải đấy. Sẽ rất vui .... Bạn bè nhé ... Cả công việc, cả thân thiết, cả đời ảo ... HẠNH PHÚC đúng không?
    Ngày mai ...
    Hnay cũng đã là 1 ngày rất mệt. Ở nhà và phục vụ mọi người ... quanh ra quanh vào ...
    Lạ là ... lâu lắm rồi, gia đình mớiđông đủ thế này mà ko có bầu không khí u ám bao quanh ...
    Ngày mai thế nào????
    Đợi ................
  10. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là không đợi chờ.Minh phải có hy vọng chứ không thể nào đợi cuộc sống nó đến với mình.Khi đã nói là trưởng thành có nghĩa phải tự làm chủ được cuộc sống.Thế nên ngay mai như thế nào là do minh tự quyết định.Thế mà!

Chia sẻ trang này