1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?-'?-'?-"?-?Những ngày rất lạ?-"?-"?-'?-'

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuotsun, 30/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruanjinxiu

    ruanjinxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Những ngày rất lạ,đúng là những ngày rất lạ...
    Mình từ một người con gái cảm xúc yếu đuối-Rồi bông dưng trở nên thật mạnh mẽ và bình thản trước mọi biến cố của cuộc đời...
    Tình yêu từ những cung bậc nồng nà tha thiết nhất-Bỗng chốc trở nên nguội lạnh và ủ ê mâu thuẫn!Sự không phù hợp và đồng điệu trong tâm hồn ngày một kéo chúng ta đi về phía xa nhau...
    Miên man đi tìm ý nghĩa đích thực về cuộc sống của chính mình.Làm thế nào để sống những ngày tháng thật sự có ý nghĩa,cho mình và những người xung quanh????
  2. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    1 ngày rất lạ. Một ngày dài. Một ngày ko vui. Thẫm nước mắt ...
    Uhm .. cũng tại nước mắt mình thừa thãi ko biết để làm gì. Nên cho nó rơi thoải mái 1 chút cũng chẳng sao. Nhưng có cả nước mũi nữa. Kinh thật. Thò lò như trẻ con mũi xanh. Quệt ngang , quệt dọc .. đầm đìa ...
    Uhm.. ức chế. Muốn thanh minh nhưng bị chặn lại bằng những lời lẽ khó nghe. Kệ. Đằng nào cũng bị hiểu nhầm. Chẳng muốn thanh minh. Chỉ ko hiểu một điều nuôi mình 26 năm rồi .. sao lại có thể nghĩ được như thế????
    Uhm, con cái mất dậy đương nhiên phải chỉ bảo. Mình mất dậy ko nhỉ? Chắc có, Được loại vào hàng khốn nạn , mất nết nữa . Uhm ... Tệ thật
    Cuộc sống của bố mẹ và những mối qhệ của bố mẹ chỉ là 1 góc khác của cuộc sống này. Mình thì đang sống ở mặt đối lập với cuộc sống đó. Dẫu vui, dẫu buồn n nó ko đến nỗi tiêu cực như bố mẹ nghĩ ... Nuôi con mình lớn lên = từng này mà lại sợ con mình nghĩ này nghĩ nọ về mình, nghĩ con mình khinh thường mình, ko tôn trọng mình ... Sợ mất vị trí trong mắt con cái .. Thật buồn. Uhm, hoá ra chẳng hiểu gì hết . Ko biết phải sống thế nào mới trọn đạo làm con.
    Mệt
    Từ sáng tới giờ .... nhà mình đằng đằng sát khí. Thực sự, muốn mất dậy 1 lần, tung hê hết lên . Nhưng ko phải bản chất của mình
    Lại nhịn.
    Gia đình.
    Hay nhỉ?
  3. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Nằm nghe thời gian trôi qua kẽ tay. Bỗng thấy mệt mỏi.
    Những ngày này thật lạ ....
    Những tin nhắn ...
  4. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hehe, trời mưa phùn, hẹn bạn lên Tạ Hiện ngồi beer, thấy nhẹ nhàng và vui vui ^^ Nói chuyện phớ lớ với 1 chú người Anh, cứ nhắc đến nước Anh là m ko thể kìm lòng mà ko nói tới Harry Potter, hehe, chú ấy có nghe nói đến nhưng chả đọc tý nào cả
    Tự dưng gọi là chú nghe banana thế, nhưng mà chẳng nhẽ gọi là ông ^^
    Ngồi buôn chuyện bóng đá với bạn m, , ngồi nghe rồi cười cười nghĩ đến ngày Vn thắng TL, rồi đổ ra đường, hò hét, nhảy múa và hạnh phúc Hạnh phúc thật!!!
    Cảm giác free, rất "mái thoải", ko có j phải nghĩ nếu bạn là con gái và đi 1 mình uốn bia ^^, hay ngồi nói chuyện với người nước ngoài...Chẳng có j là lạ cả ^^
    Buổi tối nay thật dễ chịu và thú vị!
    Còn điều lạ là m đã vào đây ngồi gõ lách cách tất cả những điều trên
  5. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 .... 1 buổi tối đúng nghĩa.
    Đã làm cái việc cần phải làm. Lời đã nói ra ko rút lại được. Thứ đã quăng đi sẽ không nhặt lại. Nói lời cần nói và cũng là lúc .. quăng tình cảm của mình ra cửa sổ.
    Chắc sẽ rất lâu nữa ...
    1 ngày thật lạ.
    Ko vui.
  6. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    1 đêm rất dài đấy ... Phải ko nhỉ?
    1 tối rất lạ ... phải ko nhỉ?
    Mai thi rồi, nhưng chẳng có tâm trí để nghĩ.
    Cảm giác trống rỗng.
    Nói từng lời từng lời .. rõ ràng ...
    Thế mới biết .. mình thay đổi quá nhiều ...
    Thế mới biết ... khi đã nói ra điều khó nói .. thì chẳng còn gì là khó nữa ....
    Nhìn khuôn mặt ấy ...
    Mình tệ thật.
    Quay lại những ngày cũ hay đi tiếp trên con đường mới .. hay lại cứ mãi thế này ...
    Thời gian .....
  7. betit0203

    betit0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Hâm thật đấy, thay vì ngồi chờ đợi 1 tin nhắn (có thể sẽ không có tin nhắn nào cả) sao không tự mình nhắn tin trước cho họ?
    Để rồi cứ ngồi & chờ đợi!
  8. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    ...Ngày 17/03/2009 ... Lần cuối cùng ...
    Con gái thật dễ khóc ....
    Tựa ghế ngồi nhìn mà hình ... và món quà cuối cùng anh tặng.
    Nhớ về những điều anh nói
    Hết đêm nay sẽ đến 1 ngày thật khác. Khác hơn những ngày cũ.
    Những ngày ko có anh.
    " Em sẽ sống tốt chứ? Anh sẽ dành thời gian để nghĩ .. nghĩ về 2 đứa ..."
    Ko hiểu sao em lại khóc.
    Em có yêu anh đâu. Em có biết nhớ anh đâu. ....
    Ngốc thật.
    Chắc tại vì em là con gái.
    Con gái thật phức tạp.
    Kiếp sau, em sẽ là 1 thằng con trai. Để có thể cười ngay cả khi buồn nhất ..
    Bây giờ là 22h42 ..
    Chờ những ngày tự do ...
  9. betit0203

    betit0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Rất rất thích câu này
  10. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    1 ngày vui..... vui thật đấy .. nhưng bỗng dưng thấy buồn, thấy lo và sợ ...
    Sợ cho những ngày sắp tới ..
    Sợ sự chia ly sắp kéo về ...
    Căn nhà sẽ chỉ còn lại bố mẹ và mình , có chăng là cả cháu TÍT ...
    Những băn khoăn ...
    Sẽ thế nào nhỉ? Những bước ngoặt ....
    Chúc mừng anh chị nhé, dù sao cũng vui mà.
    1 ngày lạ ...

Chia sẻ trang này