1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?-'?-'?-"?-?Những ngày rất lạ?-"?-"?-'?-'

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuotsun, 30/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 7doc0co

    7doc0co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    (La Garde, le 02 septembre 08)
    Rất lâu rồi không cầm bút viết.
    Giờ mới thấy chữ mình, cũng như tâm hồn, đã xấu xa và già nua đi rất nhiều.
    Mai SN cậu à ! Tớ nghe nó là lạ thế nào ấy !
    Tớ là ai ? Cậu là ai ? Ai biết đc ?
    Chưa gặp (nhưng biết mặt). Giọng nói thì có nghe một lần thì phải !?
    Thế đấy !
    Vậy mà với tớ cậu thật hấp dẫn và cuốn hút với từng tiếng cười « ảo », từng câu nói hồn hậu và hóm hỉnh.
    Cuộc sống của ai cũng vậy, của tớ, của cậu, đầy mâu thuẫn và trăn trở xen lẫn những nỗi vui nhỏ bé. Nó làm cho người ta có thể hâm bất kứ lúc nào.
    Nhưng thật lạ ! Có khi đang « hâm », đc nói chuyện với nhau một cái là lại ? « phởn » ko tả nổi.
    Còn quá sớm để nói về một sự đồng cảm. Đúng không ?
    Vậy thì đó quả thực là một mối quan hệ kì lạ, ko giải thích nổi !
    (Mà cũng ko cần giải thích làm gì ! Cậu nhỉ !)
    Muốn nói thật nhiều?thật nhiều?nhưng ngón tay ko trở nổi mối tâm tư bối rối.
    Dù nó chỉ nâng nâng nhè nhẹ như khi uống rượu cần vậy . Lâu say và say lâu.
    Donc, bonne anniversaire!
    Au revoir!
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Nói tới "trưởng thành" lại làm em đây nhột nhạt, cái topic của em hình như không được đúng lắm với cái title. Phải học cách làm chủ cuộc sống và hi vọng như nào khi quá nhiều thất vọng và khó khăn, anh Chai nhể?
    @ chị Chuột: mỗi ngày đều có những điều lạ, vui lạ, buồn lạ, khắc khoải cũng lạ....nhưng đều là những ngày có ý nghĩa, chị nhỉ.
  3. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Cô này cũng bắt đầu lớn và suy nghĩ "trưởng thành" rồi đới.Chẳng mấy chốc em sẽ là cô gái chín chắn đấy.Cố gắng phát huy khả năng của mình nhá.Bỏ cái title đi nghe mới thực sự là người lớn.Thế mà!
  4. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    @blue: uh ... mỗi ngày trôi qua đều để lại những điều rất lạ .. rất đẹp .. rất ý nghĩa .. và đôi khi rất buồn .... Nhưng vẫn thấy ...trong những điều đó ... con người thật của mình tồn tại ....
    @ chai: uh, sống là ko chờ đợi .. là phải xông pha, là ko ngồi yên một chỗ ... Ngày mai bắt đầu từ hnay và hqua là nền tảng cho ngày hnay .. Ta trưởng thành hơn sau những điều đã trải qua ... Hay nhỉ?
    @ cậu: cảm ơn cậu rất nhiều .. dù bây giờ 2 mí mắt của tớ đang đấu tranh đòi gặp nhau và cái đầu tớ đang rất là lung bung nhưng mà .... taytớ thì muốn lạch cạch một vài dòng ... Cám ơn cậu nhiều nhé ^^
    @ ......
    Họ là những người bạn.... Cả cũ , cả mới ... cả đời ảo và thực tại .. họ ở đó hiện hữu trong ngôi nhà của tôi ... Thật như chính sự tồn tại của tôi vậy .... Thật khó tin .. Khi tôi kể về họ ... nhiều người đã rất ngạc nhiên? Thật sao? PHải ... Tôi may mắn. Rất may mắn ...
    Lạ lùng ...
    Thần may mắn dường như rất iu quí tôi thì phải ( cười, trộm vía )
    Thật thế mà ~~!!!!~~
    Sinh nhật năm nay vui. Vui với những điều rất lạ ...
    CÁM ƠN !!!!
  5. anhnh20

    anhnh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay là ngày rất lạ nhé!
    Vì thấy Chuột lắm nick phết.....

  6. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    03-09-2002 ... bước vào tuổi 18
    03-09-2003 ... bước vào tuổi 19
    03-09-2004 ... bước vào tuổi 20
    03-09-2005 ... bước vào tuổi 21
    03-09-2006 ... bước vào tuổi 22
    03-09-2007 ... bước vào tuổi 23
    03-09-2008 ... bước vào tuổi 24
    mình 24 mà ... thế mà làm sao cứ ngộ nhận 24 nhờ . ốt quá cơ
    Lạ ... Ko còn biết mình chừng nào tuổi .. chỉ quan tâm .. đầu 2 đuôi lênh đênh ... Nhỉ?
    Trưa nay hoành tráng đi chọn quà SN .. hợ .. từng này tuổi roài mà còn thích thú bông .. Xì teen quá thể .... Kệ mà ...
    Mà rõ lạ thật .. Cái Lan hỏi : chị thích gì? Áo, dép hay gì khác?
    Gọn lỏn: Thú bông ... ( hê hê)
    Hơn nó 1 tuổi ..
    Mối quan tâm ko dành cho thời trang điệu đà ... mà chỉ là những thứ rất vớ vẩn tuổi teen...
    Lạ ..
    Hay mình có vấn đề nhờ? Chả phải. Con bé đi xe bus cùng hnay cứ nhìn con ếch xanh lè lẹt của mình ... rồi bảo ... tâm hồn trẻ .. trông trẻ hơn so với tuổi ...
    Hợ .. .chứng tỏ mình rất chi là yêu đời ( MẶc dù có thể nó khen đểu .. )
    hì .... lạ nữa là .... Ếch con là quà sN của mình ... nhưng sở hữu nó tối nay và có thể những tối khác ... lại là .. CHÁU TÍT của mình ... Huk... ức ...
  7. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    ... uhm .. thế là có khả năng .. em sẽ là sếp của chị .. vui nhỉ? ..
    Thì thế .. chị cũng chẳng thiết tha .. Chị nói thật. Những điều chị nói với em chiều nay là thật đấy ... Em ạ..
    Em thừa biết cái phòng mình nó ntn. Em cũng thừa biết các sếp nhà mình ntn ... Em cứ làm đi. đó là cơ hội của em. Thật đấy. Cơ hội chỉ đến 1 lần thôi, mình còn trẻ nên cứ thử ... chỉ có điều .. phải tỉnh em ạ. Lấy chị mà làm gương nhé! Sếp nói hay và có tình có lý lắm đấy .. Em cứ liệu liệu mà trả lời ..... Trả lời thế nào đó .. để còn có đường lui .. chứ đừng như chị ... Tự zưng thành ra dở dang .. Ha ha .. cái cuộc đời ... Chẳng biết đứa nào sẽ đâm sau lưng mình dù rất cảnh giác ... Cơ hội này là của em đấy. Cố nhé. Cố mà nắm giữ lấy. Làm sếp chị nhé ... chị làm nhân viên thôi. Chị biết sức mình mà .. Vui cho em. cũng lo cho em ....
    Chị sẽ ko giúp em nhiều như bây giờ đâu ... vì chị chẳng được lợi lộc gì ..
    Chị sẽ ko quan tâm nhiều đến công việc của em đâu .. vì chị .. cũng đau đầu với cviệc của chị
    Chị sẽ chỉ làm đúng những gì chị được giao thôi .. thế nên .. ko có chuyện hỗ trợ đâu ...
    Thế nào nhỉ? Chị hơn em .. hơn em về ngoại ngữ, hơn về trình độ tin học, hơn về xử lý trục trặc dữ liệu ... Còn em .. em hơn chị đấy chứ ... Em khéo hơn chị, em nhanh nhẹn hơn chị ..và .. em hơn chị với bà cô làm trưởng phòng nhân sự ...
    Thực tình là ko muốn tị nạnh với em .. vì chị cũng thừa nhận khả năng của em .. nhưng chị tị ... vì cái cách đánh giá của các sếp ... về chị và em .. chị cười vào những gì họ đã hứa hẹn, vào cái cơ hội mà họ đã mang đến cho chị .. và khi xong việc họ phủi tay ... Chị mong rằng với lợi thế kia .. em sẽ .. ko bị như chị ..
    Quí em lắm .. .và cũng ... có lúc .. ghét em ..
    Lạ ...
    Lần đầu phải nghĩ về em và công việc của chị em mình ..
    Ngày hnay thật lạ ...
    Chẳng vui khi tình yêu lớn trong đời mò về ...
    Mà thôi ..
    Kệ đi
    CHUYỆN PHẢI THẾ MÀ ...

  8. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Chuột giờ không còn "trắng" nữa mà đã "sun" rồi
  9. dopod818pro

    dopod818pro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng người cùng ngày tháng sinh nhưng khác năm sinh.
    Hình như biết nhau ở ngoài đời thì phải.

  10. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Vậy chúc mừng sinh nhật dopod nhé

Chia sẻ trang này