1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?-'?-'?-"?-?Những ngày rất lạ?-"?-"?-'?-'

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuotsun, 30/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Thực sự vẫn còn trẻ con lắm mặc dù đã có những suy nghĩ người lớn.Chắc là phải đợi vài năm nữa thì mới tỏ ra trưởng thành được.Thế mà!
  2. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Bài này thì đã thể hiện rõ rằng cuộc sống không bao giờ bằng phẳng nhưng cái quan trọng hơn là phải biết vượt qua nó.Trong công việc thì phải chấp nhận nó một cách phũ phàng nhé.Chúc thành công.Thế mà!
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hợ, nghe cụm từ "Thế mà" thật...đáng ghét nhỉ, sao a cứ có từ đó ở cuối câu ????
    C ý ko phải là trẻ con mà là trẻ trung, 1 tâm hồn rất khoáng đạt....
  4. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Em không nên vội vàng ghét nó như vậy bởi em chưa hiểu rõ về Thế mà.Hãy cảm nhận dần dần em sẽ nhận ra sự thú vị của nó.Thế mà!
    Trẻ trung ư.Liệu có dùng nhầm từ không nhỉ.Tuổi đời tất nhiên còn trẻ nên phải gọi là trẻ con mới đúng.Thế mà!
  5. anhnh8

    anhnh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0

    Hề hề hề.........
    Hôm nay là 1 ngày rất lạ.
    Hề hề hề...

  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Em đây vẫn thi thoảng lướt bài viết của anh để hiểu cụm từ thú vị đó mà anh dùng. Thế mà....
    Thế tuổi đời cỡ bao nhiêu thì ko bị gọi là trẻ con, hở anh?
  7. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Thật á? Quen ko?
    Lạ nhỉ?
    Quen à?

    @bậy xấu ... "trắng" thành "sun" có khác nhau rì hok nhẩy .. anh về nhanh lên .. nhiều người chờ ... ( em chờ quà của anh .. hờ hờ )
    @CHAI: .... Công nhận là em vẫn trẻ con mà ... Lắm lúc cũng thấy ghét cái sự trẻ con của mình, ghét cái sự hay quên của mình .. nhưng lắm lúc cũng cám ơn nó ... nhờ thế mà còn đủ sức để nói YÊU CUỘC ĐỜI này lắm cơ ...
    @anhhn: ...lạ thì kể ra .. ngồi đó mà kêu .. làm người ta kứ tò mò
    @ ....
    hì .... sáng sớm 7 mò dậy .... ngái ngủ chào buổi sáng cả nhà ... hay zà ... thời tiết dễ chịu thế. Thu rồi à? Hay thế ...
    Mẹ bảo 8h mất điện .. cuống cuồng bật máy tính để copy file sang USB (ko thì công cốc cả đêm qua ) rồi hùng hồn tuyên bố với mẹ .. lát mất điện con lên cty cho lành .. he he .. sực nhớ ra nà hqua mang 2/3 tình iu gửi bố cầm chân .. vé xe bus bố cầm đi dán vé tháng và trong cái ví đo đỏ bây giờ là toàn thẻ và card ..1/3 tình còn lại đang gửi gắm ở những cây rút tiền lang thang vật vờ trên đường .. hờ hờ ...
    Hay thế ...
    Anh zai khoe .. có chỗ trả tao 15tr giá mà ko theo vụ kia thì tốt ko .. Ờh .. chả bít thế nào .. Mong anh đi mà cũng cũng chẳng mong anh đi ... Đi roài .. lấy ai cãi nhau với em ....Đi roài .. lấy ai hỗ trợ lúc tình yêu nhớn chưa về ... đi roài .. thì ai bênh em lúc bị mắng ... Hời .. nhưng mà ko đi thì .. chả khá lên được .. Ai cũng có ước mơ và tham vọng .. Vơi anh .. tất cả mới chỉ bắt đầu ... NHỉ?
    Thế thôi .. chỉ biết cầu chúc cho anh ...
    Lạ lắm...
    Có cái cảm giác rì rì đó nó cứ nhen nhen trong đầu óc ... Chả vui chả buồn ..
    Tại cái trời thu có áp thấp về ... Da trời xám xịt .....
  8. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Thế thì em phải cảm ơn cuộc đời mới đúng.Cuộc đời luôn mang lại cho em sự trẻ con đó sẽ làm em có cảm giác hồn nhiên hơn.Cũng hy vọng em vẫn còn baby để sự hồn nhiên còn đặt nhiều trên gương mặt của em hơn.Thế mà!
    Những tâm sự và suy nghĩ cũng thể hiện được tình cảm gia đình đấy chứ nhỉ.Hãy trân trọng nó nhé.Thế mà!
  9. anhnh8

    anhnh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua trời nắng to.
    Hôm nay trời mưa to.
    Lạ thế cơ chứ.

  10. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    lạ lắm cơ .. Được ngày mất điện ... Chú thợ điện sửa điện .. quên ko nối nối cái rì đó cho nhà mình .. .hay là đấu nhầm rì đó . hứ thành ra cả khu có điện . .còn nhà mình mất điện .. Mẹ đi í ới, bố hì hục ở nhà sửa "dầu cao" .... Được roài .. he he ... Mà thành rathế quái nào . . chú thợ ấy đấu tạm cho mình .. hok qua công tơ .. hờ hờ. .. chạy điện free hnay nhá :)) .. Chết cười. Ông hàng xóm tầng dưới hí hửng trèo lên xin đấu nhờ .. hợ hợ ( tranh thủ thế ) .. nào hay .. quá tải .. cái "dầu cao" nhà mình yểu mình .. tạch tạch . .tịt .. lại mất điện .. ... Rõ hài ... Quần đùi , cợi trần .. ông hàng xóm leo lên hỏi thăm tay cầm cái dây điện rõ to .. để cứu trợ .. hờ hờ .. Nói chung .. những lúc này mới thấy sự cần thiết có đàn ông trong nhà ....
    Cười ... anh zai mình bít đốt hàng phết .. Tranh máy tính của mình đuổi mình ngậm ngùi xem đô rê mon bên VTC11 .. còn ông ấy .. hết cái để coi thì coi phim trực tuyến Tháng này đi mà trả tiền NET nhá
    Thêm nữa ..
    Cái này lạ nhất ...
    YAHOO bị sao ấy nhỉ ... hok login được ...
    Lạ quá .. cứ tưởng nick mình bị sao ...
    @anh hn .. em rủ winter girl nhà SC sang đây . . ngắm sự lạ cùng anh nhá Hay nhỉ?
    Vui mà ...

Chia sẻ trang này