1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?-'?-'?-"?-?Những ngày rất lạ?-"?-"?-'?-'

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuotsun, 30/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    hờiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .... thật đúng là mắt ba cà la toé mà .. đêm hqua đúng là mắt chỉ để cho đủ bộ chứ chả có tác dụng quái gì ... Bị lỗi yahoo và 1 số chương trình khác do bị ngắt điện đột xúat hay sao ấy ( bị nhiều lần roài .. nên đoán thế ) ... hì hục boot lại win ... thế quái nào mà thay vì chọn ổ C để cài lại hồn nhiên .. chọn ổ D .. huk huk .. bây giờ thì .. nan giải .. Lạ thật . Sao mình thiếu i ốt thế ..
    Trời lại mưa ...
    Lại vẫn được dùng điện chùa. Hay thế ....
    Nhận được tin nhắn của em: trưa nay onl nhé ..
    Thế vẫn chưa quyết à? Chị tưởng hqua nói chuyện với em xong roài?
    em hỏi: Nếu là chị , chị có làm ko?
    Làm chứ. Cứ nhiều tiền và có quyền là làm được. Công việc này thực ra chị em mình làm suốt rồi đó thôi.
    Nhưng em lo là mình trẻ quá, tiếng nói ko có trọng lượng .. với lại các mặt hàng mình cũng chưa rõ hết ... mà NCC toàn người bằng tuổi cha chú mình ..
    Lo gì em ... Tự tin là mình làm được chứ. Với lại ko thử sao biết. Vấn đề thì cũng chỉ xoay quanh là phải rõ ràng với các sếp thôi. Tối nay ngồi nghĩ hết những khó khăn, những điều muốn nói với các sếp ra. T2 phải trả lời rồi còn gì.
    Vâng .. nhưng mà ...
    Chị nói thật... Chẳng có gì ko làm được em ạ. Trước lạ sau quen. Nếu thực sự em muốn làm thì ko có gì khó cả. Còn vấn đề tuổi tác, chị công nhận tiếng nói của mình sẽ ko thể như chị H làm trước đây. E cũng nên nói rõ với các sếp. Chị tin là với cá tính và khả năng của em .. em làm tốt mà ..
    Thế à.
    Oh, ko dám khoe nhưng chị nhìn người khá được đấy. Mà ấy làm sếp tớ đi, tớ ghét phải làm việc với sếp lạ lắm .. Lại phải mất thời gian "chỉ bảo cho sếp" he he ...
    ờ, mà làm thế này T7 có phải đi trực hok?
    Hờ .. hỏi sếp .. ngày may ấy ( bụng nghĩ thầm .. hik, thế nghĩa là chị phải đi làm cả T7 hả? ÔI zời ơi .. )
    ... im lặng ..
    Nếu là chị .. chị cũng làm à?
    Ừh (hỏi lắm thế). Việc gì phải ngợi có hay ko. Đầy đứa bằng tuổi mình ... chúng nó cũng làm sếp, mà còn làm tốt ấy chứ ... Tại sao mình ko?
    ------------------------
    Thế đấy ...nc với em hqua như thế ... khích lệ em xen lẫn 1 chút tị nạnh , ghen ghét trong lòng ... Em lên nhanh nhỉ? thở dài rồi cười .. mình chẳng bon chen .. An phận à? Ko hẳn .. chỉ là ko còn muốn bon chen trong cái môi trường làm việc này. Chán công việc này và ko ưa những con người này ... Khó khăn lắm mới lấylại chút tinh thần để cố trụ lại cho đến khi học xong thôi ... Nên ko thiết tha .. Lòng tin vào con người ... hình như càng ngày càng giảm sút .. cả công việc và cả trong tình cảm ...
    Lạ thế ...
    Chỉ còn lại gia đình .....................
  2. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Ngày hnay ...rất mệt mỏi . Lạ là dù đã cố gắng f5 .. nhưng vẫn thế. Mệt thật mà ...
    Sáng. Tắc đường. 7h45 vẫn còn ở Nguyễn Lương Bằng ... Nóng ruột. Sáng nay hứa mua hàng chuyển xuông site ... Gọi điện thoại tá hoả để thu xếp .. Chốt hạ. Chiều sếp mới đi. Phù. Mang đơn hàng ra chợ đặt. Nhìn thấy con nhỏ bán hàng mà ngứa mắt. (Nhưng vẫn phải nhẹ nhàng nịnh nó) : Mấy giờ thì chị lấy được hàng ..?
    Sau 12h đi chị, vì nhà bận lắm. Ko có người xếp sẵn cho chị đâu.
    Uh, thế trước khi ra chị gọi trước để xem hết bao nhiêu ?
    Ko cần đâu, chị cứ ra lấy hàng rồi thanh toán luôn
    Nhưng chị biết bao nhiêu mà thanh toán? Thế thanh toán sau nhé? đằng nào cũng là khách quen
    được rồi.
    ... Sư nó ... Đúng là lưỡi ko xương nhiều đường lắt léo, đến buổi trưa oi ả, vác xác đi ra .. nó thì gật lên gật xuống .. hàng của mình thì chưa chuẩn bị, đến khi thanh toán thì nó đòi tiền luôn. Káu, đã thế lại còn bị thiếu hàng, lại cái thái độ ko ra gì của nó. Cơn đanh đá nổi lên. thế là cãi nhau. May là bà chủ hàng lúc đó đi ra. Nếu ko thì cùng lắm là dek lấy hàng nữa, tau đi mua chỗ khác. Ngẫm cái thái độ bán hàng và cái kiểu bán hàng của dân nhà mình ... Cười. Lộn hết cả ruột.
    Mà đúng là ngày hnay mình bị sao quả tạ chiếu ( chẳng thèm q.tâm xem cái sao đó có thật hay ko nữa.) Từ sáng tới hết ngày ...toàn bị ăn cùi trỏ, gót giầy, kẹp cửa .. ( xe bus) rồi lại đến những cái xéo chân nhẹ nhàng ( đau nhói ) của thằng cháu .. hik... Bầm tím với những đồi hoa sim ..
    Hời .. dạo này đúng là nhanh hết ngày. Cắm mặt cắm mũi vào làm mà việc nó vẫn nhiều như núi ... May mắn hôm trung thu ko phải đi party ở FRD .. nhưng mà những thứ dây mơ rễ má thì ko thoát được. Ớn... Còn đấy là đối chiếu công nợ, design thẻ tên, name tag cho menu, ticket 2 trường, .... Chán. Chả muốn làm.
    Chán. Chán. Chán. Chán. Chán ko tả được
    Lâu lâu ... ko bị thế này.
    Muốn Điên quá rồi...
    Hnay mình lạ quá...
  3. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Làm điếu.!
    Mình là con gái. Ăn nói kiểu trên là học đòi đú đởn. Hư!. uh.. Thi thoảng cũng phải hư một tí để mọi người còn biết .. mình đã từng rất ngoan. Ngoan đến nỗi GÀ .. ko tả được.
    Mình là con gái. Con gái mà nghĩ cái kiểu: Hư 1 chút thôi chẳng sao. Thế là Hỏng roài. Cái cuộc đời này mà chỉ sơ xuất 1 chút thoai là đi cả cuộc đời rồi... Con trai còn sợ, sao mình con gái lại dám nghĩ thế? Cá tính à? Ứ phải. Chỉ là một chút gì đó muốn nổi loạn những lúc xì trét và ko biết cách giải toả. Những lúc tặc lưỡi " KỆ" .. là đã thấy chán mình lắm rồi. Hay nhỉ? Sao trong cái đầu bé tẹo này lại nghĩ ra lắm thứ từ ngữ lỉnh kỉnh và hàng tỉ thức cảm xúc thập cẩm thế nhỉ? Kỳ diệu nhờ? Lạ thế.
  4. chunghynam

    chunghynam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Chả sao đâu, cứ hư một tý đi cũng chả chết ai mà... cũng chả mất gì nhiều đâu mà
  5. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Lạ ... dạo này về muộn .. Hnào về mẹ cũng vắng nhà buổi tối .. 10h hơn mới về ... Ngôi nhà vắng vẻ. Nhớ và thấy lạc lõng thế nào đó.. Có điều gì đó đang xảy ra.. Ko rõ ..
    16/9 họ cắt điện .. khu tập thể còn 27 hộ cứng đầu chưa chịu nạp tiền để lắp đường điện mới. Hờ .. mẹ đi vì chuyện đó. thật là ...
    Ko hiểu rõ lắm ... Có thông báo gì đó ở bảng tin n cái đứa vô tâm ko màng chuyện thiên hạ như mình thì có bao giờ đọc. Thế nên mù thôngtin. Nghe bố mẹ nói chuyện, tình hình có vẻ căng .. XN chuyển về chương mỹ, điện sản xuất trước đây chuyển lại cho Huyện .. họ sẽ phải lo điện lưới ...về tận nhà dân .. Lý thuyết là thế. Còn thực tế thì 1 tháng trước bác Phó khu đã vận động bà con tự nguyện kèm theo lời đe doạ ngọt ngào " ai ko đăng ký đến lúc ko có điện dùng thì đừng kêu" và mức giá phải chi trả là 2tr4 / hộ .. lúc đầu mọi người cũng làm găng do chi phí quá đắt .. nhưng có lẽ là .. sợ ko có điện dùng lên lại rời rạc .. ko đấu tranh nữa ... còn 27 hộ .. có nhà mình ... chưa nộp.
    Thật ra là cũngko có vấn đề gì . n chẳng hiểu .. hợp đồng dân ký sẽ là 680K gì đó .. mà sao phải đóng tận 2tr4 .. bảo bác ấy phải có hoá đơn chứng trừ thu .. thì bác ấy lảng .. Đến khổ .. lại tiền và tiền ...
    Dạo này mệt, chẳng thiết tha chuyện gì ...
    Ngày mốt thi rồi .. lại còn phải đú đởn chơi bời nữa chứ ..
    Học đến luật đạicương .. dân sự thôi nhá, sát sườn quyền lợi của mình mà thấy ... buồn cười kinh khủng ...Hay thế .. luật mà chẳng áp dụng mấy dù nó ngày nào cũng diễn ra trong từng quan hệ người - người .. Cái vụ điện ở khu mình cũng thế còn gì? Nhỉ?
    Luật đúng là luật. Càng đọc càng chẳng hiểu ....
    Hời ...
    Quyết tâm giữ năm 2 ko thi lại .. hik
    Nhưng mà lâu roài hok rèn .. dạo này dật dờ như nghiện ..
    Thèm ngủ ứ tả được
  6. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Sáng tỉnh dậy .. mẹ vắng nhà ...
    Bị đánh thức hồi 7h sáng bởi tiếng bố gọi điện thoại cho chú : Cái acqui hqua mày đưa cho anh cháy rồi, anh về thử thì bị chập pha ... abc gì đó .. đại loại là chiều nay bố sẽ về quê .. hoặc chú sẽ lên nhà mình ...
    rồi ôm ếch con ngủ tíêp ...
    Anh zai vào đá ghế đá chân mình rồi bật máy .. Bố bảo .. Hnay báo cắt điện , liệu liệu mà bơm nước giặt giũ đi ko ****** lại mắng //
    Con tưởng thứ 2 mới cắt mà?
    Biết đâu, tao thấy bảo thế ...
    Lồm cồm bò dậy .. lầm bầm.. .Chẳng biết đang ở cái thời buổi nào .. Sao lòng người tham thế... Bà con hàng xóm với nhau mà lắm chuyện ... Tự zưng thành ra .. xa nhau vạn dặm. .. Khinh.
    Thằng cháu tỉnh giấc í ới gọi anh zai .. rồi phải tự thân vận động mang trống sang khoe .. Cô mua cho con đấy .. uh .. thế con có thích ko. Thích . Thế cảm ơn cô chưa. Gật đầu .. Hời .. nhớ tối qua nó phởn .. thơm mình kêu thế .. ha ha. đúng là trẻ con. Mà dạo này tình yêu ở lại lâu .. nên thi thoảng mang tình yêu ra .. chia sẻ với cháu .. Ha ha .. Nó mong cô nó đi làm về ghê lắm ( mong quà mà hì hì )
    Lạ thật...
    Vẫn ghét .. và chẳng ưa gì trẻ con ...
    Mẹ về. Hàng xóm gọi. Dân tình lại xôn xao. Trả lại tiền nhé. Thanh tra kinh tế vào cuộc. hoãn cắt điện theo lịch đã thông báo ngày 10/9 ... Chờ xử lý. Tối nay họp toàn khu tập thể ... gần 200 hộ dân ..
    Hoá ra là có quyết định giải thể xí nghiệp ... Hời ... tuổi thơ của mình gắn với những viên gạch nhỉ? Nhớ ngày bé lon ton chạy vào khu phơi ... bụi mù mịt và ai cũng nhễ nhại mồ hôi .. nhớ các cô chú ở đấy rất là vui tính .. Giờ thì ai cũng nghỉ hưu, mất sức .. và cả những bệnh nghề nghiệp cũng theo về ... Khu đất đó sẽ thế nào nhỉ? Cái gì sẽ được xây ở đó? Một khu chung cư nữa à?
    Lạ ...
    Nhìn những khu đất trống đã chia lô và bỏ hoang.. Nhìn 1 khu chung cư đang chuẩn bị hoàn thành ... trước đó 3 năm là những cánh đồng xanh mướt, trổ đòng thơm phức, là ngút ngàn tuổi thơ đùa nghịch .. là trong lành .. mỗi sáng chạy malatông .. giờ là bụi đường, khói xe, là trắng xoá hoặc xanh đỏ tím vàng của sơn tường hoặc lấp ló chút xanh của những cây dại ...
    Ôi làng quê tôi ...
    Con sông Tô Lịch .. nước đen ngòm ....
    Thế mà có thời mình đã dìm mình tắm táp ... Hà hà ..
  7. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Thả nào bi h ss đen như củ tam thất
  8. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Uhm ... dạo này lạ lắm .. những đứa bạn .. đứa nào cũng lạ ...
    Đi qua Trung Thu với bao nhiêu là nụ cười ... và cả những suy tư dở hơi chết đi được ....
    Hì .. lạ thế .. chẳng có gì gọi là liên quan đến mình nhỉ? Thật ko?
    Dạo này có thói quen là ngủ sớm ....^^ Ngủ nhiều lém ^^ Ngủ trưa, ngủ tối rất sớm .. ôi zời ơi .. tự zưng tăng cân mới đáng sợ chứ ( hờ hờ )
    Dạo này ...có thói quen là đi xe bus bật nhạc rất to. Volume lúc nào cũng hết cỡ, đủ để ai đó có lảm nhảm gì bên cạnh mình cũng không nghe thấy ... Ko quen ai, ko cà khịa với ai ... Chỉ có những ánh mắt thi thoảng chạm nhau ngần ngại roài quay đi ^^
    Dạo này .. rất có quyết tâm thực hiện chính sách " Tiết kiệm là quốc sách hàng đầu" ... dù tình yêu vẫn lởn vởn như ma chơi bên cạnh, cám dỗ mình sa ngã .. hờ hờ
    Dạo này ... hư lắm ...
    Dạo này băn khoăn giữa suy nghĩ đi thầy hay ko đi thầy ... Ai giúp mình fqua được lần thi lại triết 1, triết 2 thì mình sẽ mời một bữa thật linh đình. . hik.. chúng nó bảo ..phải mất 500k hu hu... Còn môn TCC1 nữa, chỉ tại cái thầy giám thị củ chuối làm mình ko được thi lại lần 1 .. giờ thì quên xừ nó hết rồi còn đâu .. 3 môn .. thở dài .. TCC còn đỡ lo vì có thể cầy lại .. chứ Triết thì ..
    Dạo này ... hay buồn vu vơ .. muốn Hâm để giải toả hết .. mà ko tài nào Hâm được .. cứ tự mình gậm nhấm từng tí một ... Viết để share mà ko viết được.
    Lạ thế ...
    Vu vơ ...
    Thu......................
  9. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Triết học àh ,em thi lại hộ cho
    Tóan cao cấp 1 àh,thuê em làm gia sư cho ,hờ hờ ..50k 1 buổi nhé
  10. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    học thày nào thế ss?? đừng có đi, vớ vỉn nhỉ

Chia sẻ trang này