1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?-'?-'?-"?-?Những ngày rất lạ?-"?-"?-'?-'

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuotsun, 30/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Hnay ... CHÚC MỪNG SINH NHẬT EM nhé. Cô bé ạ ... Em thật diện và xinh xắn.
    Hnay SN em mà thật buồn nhỉ? Mới sáng sớm đã bị mắng, bị kêu ca. Tât cả mới chỉ bắt đầu thôi .... Mệt thật. Phòng mình đang cơ cấu lại .. Em và chị ... cả hai đều ko thể thiếu trong thời điểm này. Bảo sao .. sếp kưng 2 chị em mình thế ... Nhưng được bao lâu .. .1 .. 2 tháng à? hay lâu hơn .. khi tất cả đã ổn định thì bao nhiêu hứa hẹn cũng bay vèo thôi ... Buồn cười nhỉ? Em tính chuyển bộ phận vào thời gian này á? Đố em đi được đấy, ... Trừ phi xin nghỉ việc .. ừa .. còn tháng lương 13 .. thôi cố mà làm nốt em ạ .. Chẳng mặn mà gì. Mệt...
    Chị qua giai đoạn đó rồi hay sao ấy nhỉ? Sao chị thấy bình yên thế. Chị đã già hơn trong suy nghĩ hay chị .. trưởng thành hơn trong cách sống? Chị ko rõ .. chỉ có điều chị biết chắc chắn là chị đã tự cân bằng được giữa cuộc sống và công việc. Cân bằng để nó ko tác động quá nhiều đến chị. Bỏ qua những giờ phút stress cần thiết để thấy mình làm việc thực sự, bỏ qua những than thở vớ vẩn để thấy mình cần phải làm gì .. bỏ qua những gì cần bỏ qua để tìm thấy một chút niềm vui nho nhỏ trong những thứ thật đáng ghét .. Và chị thấy thật nhẹ nhàng ... Em ạ
    Cuộc sống lấy của ta nhìêu thứ nhưng cũng trả lại cho ta rất nhiều điều .. có những đắng cay , ngọt ngào, chua chát ... và ta biết vị của cuộc đời theo những cách riêng ...
    Em à ... chị em mình cố gắng nhé ...
    Còn dài lắm những điều chưa thể nói ra ...
    Thu đang về hay Đông nhỉ?
    Những cảm xúc nghẹn ngào cứ trực muốn đóng băng ..
    Chị .. đã đi những bước đi sai lầm ...
    Em ạ ...
  2. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    1 ngày .. thật là ko đáng iêu tẹo nào ...
    CHUYỆN PHẢI THẾ MÀ !
    Ngợi nhiều làm gì. Biết trước sẽ là thế n vẫn ấm ức ...
    Thôi. STOP.
    Nếu bây giờ thất nghiệp thì sẽ làm gì nhỉ?
    Nếu bây giờ .. xin nghỉ ... thì sẽ làm gì nhỉ?
    Thôi chả cần ... thay đổi đi ...
    Quyết định đi ..
    Ko có mình ... mọi thứ vẫn chạy tốt...
    Cũng chả cần lương lậu ...
    Chả cần gì hết ....
    Còn khoảng 15 ngày phép ..
    Thế là đủ ... nhỉ?
    Sẽ thay đổi ... Ở đây mãi ... cũng chẳng được gì. Ko cơ hội thăng tiếng, bị trù ghét , và chả có gì gọi là vui ...
    Thay đổi đi ... Ở đây có quá nhiều thứ để ko nên ở lại ...
    Đi đi ..
    đi thật ..
    Nhưng ... còn gia đình ....
    1 sự xáo trộn nhỏ của mình cũng đủ để thêm cái sự mệt mỏi trong gia đình ...
    Hay mặc kệ đi ..
    Bởi tương lai của mình ở đây ko có ..
    Đi ..
    Đi nhé ...??
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Mệt mỏi thì xin nghỉ phép đi đâu đó.
    Đừng quyết định điều gì trong lúc mệt mỏi, sẽ khó có thể là 1 quyết định sáng suốt.
  4. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    TÔI ĐÃ SỐNG NHƯ THẾ ...
    Hnay thực sự nghĩ ... nghĩ về những tháng ngày qua ... Hnay tròn 4năm ... làm tại đây để nhận được những thứ ko đáng nhận ....
    4 năm bước vào cuộc đời , có quá nhiều hoa hồng trải thảm để rồi chẳng biết mình có cái gì trong tay ...
    Con đường đã đi là đại lộ, rộng lớn quá, mỏi chân nhưng ko thể tìm thấy những điểm dừng .. cứ đi vì sợ phải đi sau người khác ... Con đường dài ... dài quá ...
    2 năm để đối mặt với cái Tôi còn trẻ con và cái Tôi học đòi làm người lớn, với yêu đương, với thất vọng ... với những lo toan vụn vặt về gia đình .. 2 năm để làm trẻ con nửa người lớn ..
    2 năm nữa để chạm vào cuộc đời. Để đối mặt với xã hội người lớn, để đối. Để gặp những người, những câu chuyện cuộc đời tưởng chỉ có trong phim .. 2 năm để vẽ lên khuôn mặt non nớt những góc cạnh và những nếp nhăn mờ ...
    Thời gian trôi thật nhanh, bằng phẳng quá nên giờ .. thấy rỗng ..
    Rỗng về gì nào? Ko ngại khó , ko ngại khổ, ko ngại phải học việc, ko ngại phải bắt đầu lại đầu . .chỉ ngại .. ko dám tự tin vào bản thân mình. Sợ .. Phải rồi .. Sợ ...ko ai cho mình cơ hội ....
    4 năm để được sếp tây công nhận, sếp ta tăng lương và để bây giờ để sếp nửa tây nửa ta .. trù úm bảo là ko làm được việc. Cái quan tâm bây giờ ko còn là tiền lương mà là ở công việc, dù có làm thế nào, dù có cố gắng bao nhiêu thì sếp ko nhìn thấy, và trong tư duy sếp vẫn nghĩ mình như thế. .. Thất vọng về cái nhìn của sếp .. Thất vọng về những gì đã kỳ vọng ...
    Chỉ còn chờ ngày mai ..
    Nấn ná ở lại hết năm nay hoặc STOP luôn .. để hưởng 1 chút thoải mái ...
    Ko có mình cuộc sống vẫn trôi đi
    Ko có mình .. nhiều thứ sẽ tốt đẹp hơn ...
    Cuộc sống của mình như thế
    Mình đã sống như thế ...
    Để giờ .. ko biết phải bắt đầu từ đâu. Loanh quanh giữa những khúc quanh ... Cuộc đời đang đứng ở ngã mấy ??
    Hoang mang ....

  5. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    1 NGÀY QUÁ LẠ ... LẠ HƠN NHỮNG NGÀY KHÁC
    Uhm thê nào nhỉ? 1 ngày với những cái gọi là kế hoạch mà chẳng thành ra kế hoạch tẹo nào ...
    Dự định lên cty vác đôi dày lởm về đi tạm cho cái đám cưới buổi chiều rồi tiện đường ghé qua cái Hội chợ Việc làm ... trong túi chỉ có 1 hồ sơ gốc và 3 hồ sơ photo ... Hời .. Và thực hiện là : Sửa tóc mất hơn 1h đồng hồ, xuống bến xe thay vì chờ xe thì lại lao thẳng sang bên kia đường : Gà mờ đi ngắm HỘI CHỢ VIỆC LÀM ... với Quần ngố, Tông đen và áo phông sờ tin ^^. Chết cười.
    Thiên hạ đến đông thật . Lần đầu tiên đi xin việc, lần đầu tiên đi phỏng vấn, Run .. Thực sự là ca ma run .. Hồi hộp nữa chứ. Thiên hạ ăn mặc nghiêm chỉn thế kia cơ mà. Nghĩ cũng ngại thật rõ ràng là xác định đi xin việc .. xác định là phải ăn mặc nghiêm chỉnh để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng. Èo .. trông từ nhà tuyển dụng đến ứng viên .. ai cũng rất nghiêm chỉnh .. cơ mà ... tự zưng có mình mình nổi nhất .. Quần ngố đỏ chót , áo phông xanh lè rât là nổi .. ha ha .. Ko hiểu tại cái mặt nó trơ rồi hay sao .. mà sau 1 hồi chen lấn xô đẩy để len qua cái bàn chờ ứng viên .. thì chẳng còn thấy run nữa. Thay vào đó là máu buôn dưa lê với ban tổ chức nổi lên.... Mấy tên cùng chờ bàn 21 trống . . cũng hứng trò chuyện ... té ra đối thủ của mình .. Haizzzzzzzzzzzzzzzzzz .. Cũng lo .... nhưng nếu so về bằng cấp thì ngang nhau roài . .cùng TC cả, n so về kinh nghiệm làm việc và ngoại hình thì rõ ràng mình hơn hẳn Mấy chị kia tuy cao hơn, thon hơn .. nhưng mặt tiền ứ ngon lành cành đào bằng mình .. Con bé vừa ngồi xuống ghế cùng ứng viên bên cạnh đã ra vẻ rất tự tin ;: Em xin tuyển vào vị trí Nhân viên văn phòng chị ạ .. Trong khi đứa bên cạnh còn lò dò xem và hỏi những câu gì đó ... Chị phỏng vấn mình trông rõ là nhẹ nhàng và đáng iu .. Dáng mi nhon thật .. ha ha ..Chị hỏi mình tốt nghiệp trường gì, ngành gì, đi làm lâu chưa, có kinh nghiệm gì .. Trời ... nhìu thế, may mà ở đây yêu cầu trình độ là TC thế nên chẳng còn gì phải ngợi cả ... Bô lô ba la ... ^^ Đứa kia ngồi tẽn tò ... đứng lên rùi đi về .. ờ chị nhận hồ sơ có gì sẽ liên lạc với e sau ... Cũng lo .. Đứa khác vào .. mình vẫn ngồi đó ..Chị đưa cho mình mẫu khai xin việc .. đứa kia ko có . ... Mình cũng hỏi .. ^^ Quyền được hỏi mà .. hỏi chế độ,cơ chế tăng lương, thử việc, .... những thứ đag rất quan tâm ... Và chị hẹn mình ... 1 cái hẹn xa xôi . nhưng đặt niềm tin là sẽ gặp lại .. Chỉ một chút lo lắng là .. thời gian để bắt đầu công việc .. Nếu luôn, mình mất hết chế độ ...Nếu chờ .. có thể sẽ mất cơ hội ...
    Lăn tăn ...
    Thế là hết buổi sáng ....
    buổi chiều phởn phơ với nhà 7độc .. zuyên nhât là mua bưởi từ sáng .. đến lúc đi lại quên .. đành phải ngậm ngùi mua tiếp ..hik .. xong roài lại đi ăn đám cưới .. bị mọi người xỏ xiên .. GÁI HÀN QUỐC .. hu hu .. đau nòng ..
    Mà chết dở .. dạo này phởn quá ...toàn ăn với uống .. tăng cân vù vù .. lại phải lên chiến dịch giảm cân thoai ... mệt nhờ
    MONG ĐẾN NGÀY MAI .. LẠI ĐƯỢC ÔM TÌNH YÊU TRONG TAY .. TUNG TĂNG DẠO PHỐ ..
    CHẬC .. CÓ KHỐI THỨ CẦN PHẢI THAY ĐỔI ...
    SẮM QUẦN ÁO MỚI
    SẮM DÉP MỚI
    NHUỘM HOẶC ÉP TÓC MỚI
    VÀ 1 CÔNG VIỆC MỚI ..
    ÔI .. ĂN VÀ UỐNG.
    CUỘC ĐỜI THẾ LẠI HOÁ HAY ...
  6. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    yeah ,đây mới là sún .cố lên nào chị sún .Bước 1 đã qua rồi .làm các bước tiếp đi nào.
  7. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mồng 5 tháng 10 .. 2 đứa bạn thân Sinh nhật .
    Tuần sau .. 19 tháng 10 thằng em sinh nhật, 1 trong 2 đứa bạn thân ăn hỏi ...
    Tuần sau nữa 23 tháng 10 .. Giỗ ông và con bạn đó lấy chồng ...
    Dạo này có rất nhiều kế hoạch ...
    T3 tuần này hình như là sẽ xin nghỉ phép thì phải .. ko rõ, chờ bên kia gọi ...
    1 tuần với rất nhiều những kế hoạch ..
    PHỞN QUÁ THỂ ...
    Rồi lại nghĩ ( khỉ, dạo này hay phải nghĩ thế ... thi thoảng cái mặt lại cứ thẩn thơ ra .. đến lạ )
    Lâu rồi .. hình như ko còn dùng những lời có cánh viết về Tình yêu .. vì hình như chợt nhận ra điều gì đó khá phũ phàng... Mình càng cố gắng thì những thứ ko thuộc về mình càng rời xa mình ... Uhm, phải nói thế nào nhỉ ? Mình cứ quá mơ mộng và hay ru mình vào một thứ tình cảm gây ảo giác cho trí não và làm lý trí bị tổn thương nghiêm trọng ... Sao dại dột thế nhỉ? Ừa ... thế cho nên bây giờ thế này ... hình như .. ( chỉ là hình như thôi ) KO CÒN MUỐN DÀNH TÌNH CẢM CHO AI NỮA ... Chợt cảm nhận ( 1 lúc nào đó thoáng qua thôi ) VÔ CẢM ...
    Bây giờ thấy nản và mệt mỏi khi ai đó nhắc đến yêu đương. Chẳng còn nhiệt tình và hăm hở kiếmtìm. Lãng phí thời gian. Và cũng chẳng còn đủ niêm tin cho tình yêu của 1 ai đó. Chết cười.
    Mà khổ nỗi, tình hình có vẻ ban căng hơn khi con bạn thân nó đi chống lầy ... huk huk .. cái gì mà được tuổi với chẳng ko ... Giá mà kiếm tạm tên nào đó đi làm chân gỗ hcưới nó thì đỡ ngại .. sau đó ta lại phởn phơ .. hà hà //
    Đểu thật ..
    Ngày hnay lạ với những tin nhắn, lạ với những con người và lạ với chính mình....

  8. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Buông một tiếng thở dài
    Trong lòng cũng chẳng thể nhẹ nhàng hơn
    Trống rỗng
    Một thứ cảm giác ko rõ ràng.
    Mệt mỏi
    Chán nhả
    Ức chế
    Cáu gắt
    Tất cả cứ như thể muốn nổ tung
    Tại thời tiết hay tại mình ,,,,,
    Chẳng rõ
    Một cảm giác bấp bênh .. buồn buồn ...
    Thế hoá ra .. cái gì để lâu cũng ko tốt ... Hoá ra cái sự ra đi của mình .. nó là cả một cuộc cách mạng ..
    Hình như khi đã có ý định từ bỏ thì mọi thứ vốn dĩ nhàm chán bỗng trở nên mờ nhạt .. ko còn mặn mà tha thiết ...
    Trong đầu chỉ có một suy nghĩ ... Bao giờ sẽ đi ..
    Cần mua thêm mấy bộ hồ sơ, cầy thêm mấy cái đơn xin việc TA, TV .. còn giấy khám sức khoẻ nữa....
    Đã đến lúc phải làm lại từ đầu
    Chưa biết có muộn ko nhưng có lẽ là điều cần thiết ..
    Ở lại cái nơi ko còn thuộc về mình thì tốt nhất nên từ bỏ ..
    Giữ những cái ko thuộc về mình thì tốt nhất nên trả nó về.
    Ko nên cố chiếm hữu, ko nên cố níu kéo .. Nặng và mệt ..
    Thu về
    Dễ ru lòng người vào cõi THU
    Buồn ..
    Lạ thế
  9. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cuộc sống này ... thật là mệt mỏi ...
    Hoang mang ...
    Có lẽ ... vẫn phải tiếp tục thôi ....
    Vì cuộc sống .. ko phải của riêng mình ...
    Trống rỗng ...
    " Sao cô ko nói sớm, anh đã ko nghỉ .. Bây giờ mà cô nghỉ nốt .. nhà mình thành ra cái gì??? "
    em đã ko nghĩ .. Có giây phút nào đó .. em đã ko nghĩ cho gia đình, em đã ko nghĩ đến những người xung quanh .. Giây phút đó .. em muốn STOP tất cả những rắc rối này ...
    Biết làm sao ..
    Nhưng em ko biết có thể chịu đựng được bao lâu ..
    Những ngày này thật dài và vô vị ...
    Anh chưa bao giờ nhìn e như thế này phải ko? Đứa em gái anh tưởng ngờ nghệch và trẻ con hnay nói với anh những gì nó phải chịu đựng suốt thời gian qua ... Anh hiểu ko?
    Anh có những mệt mỏi .. những lo toan ..
    Nhưng chắc anh ko thể nghĩ .. cô em gái của anh cũng thế ..
    Chán nản, cảm giác đó chắc anh cũng hiểu
    Ức chế, cảm giác đó chắc anh cũng hiểu ..
    Chỉ có điều .. bố mẹ ko hiểu ...
    Có lẽ đó là nỗi lo của những người lớn thực sự ...
    Có lẽ ... em cũng tạm dừng suy nghĩ cho riêng mình ... Em sẽ đi .. nhưng .. chưa thể vội vàng ....
    Cần dừng lại và nghĩ ....

  10. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Chờ hết tuần này ... nếu ko gọi tức là hồ sơ bị loại ...
    Vậy xác định trước là hồ sơ bị loại thôi ...
    Vậy sẽ thế nào???
    Lang thang với ốc xào me và nâu đá ngọt ngào trong đắng ngắt ....
    Lang thang với hoa sữa thơm nồng những con phố vắng ...
    Lang thang với Thu và những ánh đèn đường mập mờ ...
    Trống rỗng, Vô định ......
    Rồi sẽ thế nào ????
    Nghỉ hay lại tiếp tục ...
    Lại chịu đựng và chờ đợi ...
    Nhưng lần này .. khác quá ....
    Nửa tháng rồi ....
    Nửa tháng trong tình trạng ức chế ko tài nào f5 nổi bản thân.
    Chưa bao giờ như thế này ....
    Thủ thỉ với thằng em .... bấy lâu nay chị luôn rất lạc quan, những căng thẳng, những vất vả .. chị chỉ cần thư giãn ở đâu đó ...và hsau lại bình thường ... Lại vẫn có thể cố gắng tìm chút gì đó vui vẻ trong công việc ....
    Nhưng mà .. những tháng ngày này lạ lắm ...
    Đi suốt, ăn suốt, chơi bời suốt ... vậy mà ... vẫn ko khá hơn được .. mà thậm chí còn tồi tệ hơn ...
    Mệt mỏi với những rắc rối trong công việc, những complain từ phía nhân viên về các nhà cung cấp, về hàng hoá, mệt mỏi với những áp lực từ công việc, mệt mỏi với chính những người xung quanh .... stress nặng nệ ... ức chế .... ko tài nào tìm được chút gì vui vẻ trong công việc ... Nản .... Chỉ mong tất cả sớm kết thúc ...
    Đi .. đi đi ...
    Chị dâu cười .... sao năm nay nhà mình làm sao ấy ...
    Anh zai bảo ... đừng ý kiến gì với bố mẹ ...
    Bố mẹ mà biết thì chắc chỉ 2 đêm là bạc đầu ...
    Sợ ...
    Rất sợ ...
    Nhưng ... phải biết mình là ai ...
    Mình chỉ có cái bằng trung cấp trong tay .. người ta nhìn cái bằng đầu tiên mà ... những chỗ chấp nhận tuyển mình thì họ ko thể đợi mình 45 ngày ..... PHải ... Vì thế .. vẫn phải bắt buộc STOP ...
    Stop để tìm 1 công việc tạm thời
    Để tìm 1 công việc khác ... để sẵn sàng START ... bất cứ lúc nào ...
    Thế nên ...
    Có lẽ vẫn phải thế ....
    Chị cười ...
    Ko cố được nữa à?
    Có .. nhưng sợ phát điên mất ...
    Sợ ...
    Những tháng ngày này quá ...
    Bao giờ đi hết quãng thời gian này ...
    Tự đi thôi, đường của mình, ......
    [​IMG]
    CỐ LÊN NÀO ... CỐ LÊN .... ĐƯỜNG ĐI CÒN DÀI LẮM ...
    ĐỪNG THẾ ....
    NHỮNG NGÀY DÀI ... SẼ MÃI CÒN RẤT LẠ ...
    MÌNH KO ĐƯỢC THẾ NÀY ...
    CỐ LÊN NHÉ ...
    MÌNH LÀM ĐƯỢC MÀ ....
    [​IMG]
    PHẢI KHÔNG???
    ĐƠN GIẢN MÀ ...
    CƯỜI LÊN NÀO ...
    MÌNH VẪN THẾ MÀ ...
    CƯỜI LÊN NHÉ ...
    TÔI ƠI .....

Chia sẻ trang này