1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?-'?-'?-"?-?Những ngày rất lạ?-"?-"?-'?-'

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuotsun, 30/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Thật đúng là rất lạ mà ....
    Những ngày này ... ko hiểu ra làm sao ...
    Công việc tạm lắng xuống những mệt mỏi thì lại đến gia đình và chính cả bản thân ....
    Những giọt nước mắt, những trận cãi vã .. những căng thẳng ... những cái nhìn nhau oán trách, những khuôn mặt ko cười ... Ko muốn gợi lại những căng thẳng đó ... Mệt mỏi ...
    .................. Thôi bỏ qua. Vì đó dù sao cũng là 1 gia đình. 1 xã hội thu nhỏ với những con người .. nửa quen nửa lạ ..
    Mấy hôm ở nhà rỗi việc. Chán hok mún online .. Dùng cái mobile onl trên Vitalk .. tự zưng có mục kết bạn cho những người cùng dùng Vitalk .. chết cười ... lắm đứa nhảy vào buôn dưa lê .. tưởng mình là zai =)) Lắm đứa lại tưởng đong được em nào 9x ... Chẹp ... lại quay về cái thời đong đưa xưa cũ .. Em là ... năm nay em 17 .. 18 .. 19 ...20 ôi zời ơi .. Chết cười
    Có lúc khai đúng tuổi thì có zai bảo zai 76 zai bảo zai đi tìm vợ .. zai bảo nc với mình thấy hợp quá .. zai tả khung cảnh và tương lai rất lãng mạn .. zai hỏi mình có thích cái sự lãng mạn đó ko? Suýt sặc khi đang uống nước ... Thời buổi này lãng mạn còn ko? bố khỉ, dek tin được ai , chắc tại mình toàn đi nói dối nên nghĩ ai cũng như mình .. Mà khổ... Mình toàn nghĩ đúng mới sợ chứ... Zai lại đòi gọi điện cho mình .. mà công nhận là zai ngốc thật. Cái Vitalk đó hiển thị số của người chát cùng mà sao zai ko dùng? Zai giả ngô nghê hay zai ngô nghê thật .. Zai bảo .. Zai rất vui khi nc với mình .. ( miềng nghe câu này cỡ 101 lần roài ) ... Chết thật .. đong đưa wá cơ ... Mình thật là hư ..
    Có zai khác thì lại nc theo kiểu khác, zai khoe zai đẹp trai lắm n giờ ra rùi, zai cũng ko mún lông bông .. zai khoe nhà zai thế nọ nhà zai thế kia, zai khoe zai làm ngân hàng này nọ .. Mình lại thật thà hỏi zai " Em là cô gái thứ bao nhiêu anh show hàng roài ... Zai cũng vui tính lắm cơ .. zai bảo biết đâu em là cô gái cuối cùng .. Ặc ặc .. tội lỗi tội lỗi ... Em ko đủ tài lẫn sắc để làm nên cái chuyện lịch sử đó đâu . . Zai bảo chưa thử sao biết hả em? ... Phép thử này đã nhìn thấy kết quả, em hok thử ...Zai cười zai bảo .. trước giờ toàn bị gái dụ dỗ, zờ thử đi dụ dỗ gái xem sao .. Rồi zai hẹn hò .. zai đong đưa .. zai ko bít rằng ... nếu như zai hok khoe những thứ trên, bít đâu mình cũng có hứng thú với zai .. miềng kị nhất là những thằng đẹp zai, giàu có, tinh vi và nhất là các zai ngân hàng .... Chậc, sr tình iu cũ ... vẫn ghét lắm .. nên những j liên quan ... sẽ ko bao giờ tiếp nhận ..
    Chậc .. thấy mình bỗng zưng hư hỏng nặng nề .. Càng ngày càng bị cuốn xa quá ..
    Mình và những chuyện tình cảm qua đường. PHù du chết đi được ..
    ----------------
    Treo cổ tình iu lên cây ngồi ngắm cho đỡ buồn vậy ... hờ hờ
  2. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    "CHÁU GHÉT CÔ"
    Giật mình khi nghe từ miệng cháu nói ra câu đó. Dẫu rằng chỉ là lời con trẻ .....
    Từ bao giờ nhỉ?
    Từ bao giờ cháu đã lớn hơn trong suy nghĩ? Cháu biết cách vặn vẹo cái sai của người lớn, cháu biết cách nịnh nọt để lấy lòng người lớn, biết cách thoả mãn của mình và hài lòng người khác ... Cháu lớn nhanh quá .. Không nhận ra ...
    "CÔ GHÉT CHÁU"
    Phải rồi, từ trước tới nay vẫn thế .. có yêu cháu nhiều lắm đâu .. Vẫn còn đó là sự ganh tị vì những gì cháu chiếm mất của cô, Vẫn còn đó là những so sánh trẻ con với cháu, còn đó là những điều tưởng chừng như rất đơn giản mà lại rất phức tạp ... Tất cả những gì đang diễn ra đang xoay quanh cháu.. Cháu là trung tâm, còn cô .. chỉ là một vệ tinh nhỏ ... bị lu mờ .. Ừ .. thế giới của cháu, đấy, cô chẳng dám đụng vào ... Cháu làm phiền quá nhiều người, những rắc rối này .. toàn do cháu gây ra ... Tại sao nhỉ? chỉ vì là trẻ con mà có thể được tha thứ ...
    "Nó có biết gì đâu"
    Đúng rồi, cháu có biết gì đâu .. nhưng những điều cháu ko biết đấy lại làm cho người lớn ghét nhau ...
    Cô ghét cháu ... rất ghét .... rất là ghét ấy ....
    "Cô ơi, cô đi làm về rồi à? Cô ăn cơm chưa?
    Chưa .. cô đói quá, đói cái tai thằng Tít quá,
    Cô đi ăn cơm đi, ăn tai Tít cô ko no đâu
    Uh, thế pé Tít cất túi cho cô nhá
    Vâng. ÔI, túi cô nhiều tiền thế
    ơ, ai cho cháu lục ví cô. Hư thế
    Cháu có đầy tiền nhá. Ví mẹ cháu nhiều tiền hơn cô.
    Ờ, cô Q nghèo lắm, Tít bảo mẹ Tít cho cô tiền đi
    Cô bảo chú ấy. Mẹ bảo chú phải cho cô tiền
    Thôi, thằng Tít ko muốn cho thì thôi, trả cô ví đây
    Ví cô đẹp thế. Cháu mang về cho mẹ H ...
    < grừ ... đồ láu cá >"

  3. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Ngày hnay .... buồn hơn những ngày khác ...
    Ngày hnay .. nỗi lo lớn hơn những ngày khác
    Ngày hnay ... nghĩ về bản thân mình nhiều hơn những ngày khác ...
    Ngày hnay ... có những xúc cảm hỗn độn hơn những ngày khác ...
    Tất cả chỉ tại cát xét nghiệm ấy : DƯƠNG TÍNH
    Bâng khuâng ... vu vơ .. Chán nản ...
    Nghĩ về những điều đã được dự báo trước ...
    Có thật sẽ là như thế ...
    2 năm trước cũng đã phát khóc khi nghe cái tin ấy rồi lại lặng lẽ lẩn trốn làm xét nghiệm ....
    Vẫn sống tốt đấy thôi ...
    Giờ lại thế này ....
    Bản lĩnh hơn một chút và cũng chấp nhận nó nhưng với những băn khoăn lớn hơn ...
    Cháu sẽ quay lại sau ....
    Lại là lời hứa của một bệnh nhân ko bíêt nghe lời bác sĩ ....
    Mình đúng là cái đứa ko biết quí trọng mạng sống của mình ...
    Nhưng mà quả thực thì : CHẮC LÀ CHẲNG SAO ĐÂU. Tại bsĩ .. họ hay thích phóng đại lên như thế ... Chứ chắc gì ...đã nguy hiểm đến thế .... Uh, chẳng sao đâu ...
    Kệ ....
    Ngày hnay .. như thế là đủ lắm rồi .................
  4. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Hà LỘI .. ngày tháng năm ...
    Sáng hôm ấy trời mưa to ... Đoạn đường đi làm .. bỗng zưng .. ngập nước ... Lạ lùng, cười toe toét hớn hở nhìn người đi dưới đường .. lụp xụp áo mưa, ô, quần ngắn , quần dài ... ĐẸP .. Ít ra cũng có một buổi sáng đi làm khá thú vị ..
    Ngày hôm ấy trời mưa to. Mưa tưởng chừng như ko có ngày tạnh. Bầu trời phủ một màu trắng xoá .. ÔNg zời tè dầm zì mà lâu thía ...
    Chiều hôm ấy, Hồ Hoàn Kiếm nước tràn lên bờ ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chiều hôm ấy .. tắc đường, lụt lội
    [​IMG]
    Biển giữa đất liền ..HÀ LỘI của tôi ...
    [​IMG]
    Và đêm hôm ấy, căn phòng của Tôi vắng bóng tôi. ĐI NGỦ LANG. Một ngày đúng là quá lạ .....
    Đường về nhà là tắc đường, là bì bõm .. thế nên bố mẹ bảo ra nhà các bác mà ngủ .... Ngại ngùng ... Thế là quyết định về nhà cái Lan , cùng cty ...
    Mặc quần áo của nó, ngủ trên giường của nó, sử dụng máy tính của nó, ăn cơm nhà nó .. ôm ếch của nó ... hik ... hik .. cảm giác vẫn thật là hok thoải mái ... Nhà mình vẫn hơn .. cái ổ chuột của mình đúng là vẫn hơn ...
    Ngày hsau ấy .. phải đi làm .. zưng mà nhà nó ngập .. hok ra được .. thía là ở nhà nó .. gọi điện thoại nhà nó ..
    Bố nhớ con gái .. giục về ..
    Anh chị nhắn tin than thở .. Nhà mình thành ốc đảo .. tứ phía là nước ..
    Chiều hsau ấy .. tạnh mưa .. nước rút .. thì đến lượt nhà mình ở phía cuối sông ... Nước dâng lên dào dạt && Thôi xong thật rùi ...
    Anh zai gọi điện .. mày cứ ở đấy đi .. mai tính tiếp
    Lần đầu tiên trong đời .. đi ngủ lang những tận 2 đêm ...
  5. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc cả thiên hạ đang lo lắng về đợt không khí lạnh và những cơn mưa mới ... thì tự zưng .. mình lại có time để nghĩ đến những chuyện chẳng liên quan ... Bỗng zưng thấy dở hơi thật ...
    Hnay được về nhà ....
    Căn phòng ẩm thấp, mốc meo .. mùi nước tanh nồng bốc lên từ phía cửa sổ ... Trên bầu trời đêm vẫn trong veo và có trăng mờ ...
    Hnay bỗng zưng cứ biêng biêng thế nào đó ... Tự zưng trong đầu xuất hiện cái suy nghĩ rất là củ chuối : " hình như Tình yêu ko dành cho mình " .... Ah, phải chi tiết hơn là Tình yêu anh nào đó .. ko bao giờ dành cho mình hay sao ấy ..
    Tự zưng thèm thế một câu nói : " Anh yêu EM " dù biết tỏng thái độ của mình khi nghe câu đó .... Đúng là dạo này mưa gió nhiều quá, chân phải ngâm nước nhiều quá nên mấy cái mạch nó bị chập ở chỗ nào đó ... Chuối.
    Thôi thì nhân tiện đang chập ... lan man một chút trong tiếng bì bõm của hàng xóm láng giềng ...
    Mình dạo này đang nghĩ gì?
    Trước đây, ao ước lăm một bàn tay ấm trong mùa đông giá lạnh, một cái ôm siết chặt để cảm nhận sự tồn tại cho một ai đó
    Bây giờ, ao ước lắm một phút lơ đãng, thèm lắm bàn tay mình có thể tê cóng vì lạnh , khát khao cái gió rét sẽ len lỏi qua lớp áo mỏng manh để mình run lên cầm cập .. .Lạnh ...
    Trước đây, yêu đời và nhí nhảnh là thế ... mà giờ .. chẳng già đi nhiều nhưng sao thấy khô khan, hời hợt và sống bất cần là thế
    Trước đây, tưởng thời gian trôi ì ạch như con sên bò ... mà giờ .. thấy nó lao đi như tên bay .....
    Trước đây tin một người dễ lắm ... giờ sao thấy quá khó để đặt một phần vạn niềm tin ....
    Trước đây tưởng yêu thương tha thiết sẽ được đáp trả lại chân thành ... giờ thì sao ko dám để trái tim bíêt yêu..
    Trước đây cứ hy vọng mình sẽ có một tình yêu đẹp lắm .. giờ thì chết lặng bên những cuộc tình vụt qua ... Con tim vỡ tan .. tình yêu vỡ tan ..
    Trước đây cứ tưởng tìm đến cái chết là dễ lắm ... giờ đối diện với một phần vạn của cái chết bỗng zưng thấy sợ lắm ...
    Trước đây ... bây giờ ...
    Từng chút , từng chút mơ ước nhỏ nhoi tan tành theo tháng năm ..
    Người ta cứ lớn lên , cứ đi qua, cứ vấp ngã ... để rồi TIẾC ...
    cHỈ LÀ Phù du ...
    Có những thứ cứ tưởng đã là của mình mà lại thành ra là tự mình ảo tưởng ... Thành ra .. tay trắng vẫn hoàn trắng tay ...
    Mình đã có quá nhiều may mắn, có quá nhiều thảm đỏ trải dưới chân .. để giờ .. cứ như nhà giàu dẫm phải gai mồng tơi .. trước những khó khăn , mỏi mệt ....
    Cứ loanh quanh đi tìm cho mình câu hỏi: Mình là ai? Mình sống để làm gì? Tương lai của mình ra sao?
    Cứ mở miệng chửi cuộc đời bất công nhưng chính mình lại ko cho mình sự công bằng đáng có ....
    " Tiên trách kỉ, hậu trách nhân"
    Sếp bảo thế, sếp bảo sếp luôn tự trách mình là tại sao nviên mình ko làm việc tốt, tại sao nhân viên lại chán nản với c.việc ..
    Sếp nói đúng .. . Tại sếp ...
    Sếp chửi mình thế cũng đúng. . Tại mình ...
    "Tiền lương càng cao, trách nhiệm càng lớn, thời gian càng nhiều
    Sếp bảo thế.. Sếp nói đúng ...
    Thế có nghĩa là lương thấp thì trách nhiệm ít và thời gian làm việc ít?
    Thế mình thì ...ntn?
    Lương thấp .. áp lực công việc nhiều, thời gian làm việc toàn overtime, sếp bíêt, n sếp bỏ qua ...
    Sếp bảo mình ko có lửa trong khi làm việc?
    Sếp từng bảo mình .. phải làm đúng chức năng nhiệm vụ
    Khi mình có thừa thời gian và có khả năng và nhiệt tình để giúp đỡ các phòng khác .. sếp mắng mình
    Và khi mình dồn toàn tâm cho đúng chức năng nhiệm vụ của mình mà ko hỗ trợ cho các phòng khác .. .sếp bảo mình như thế ...
    Mình hiểu, sếp cũng hiểu, sếp bảo đó là một bộ máy, một cơ chế .. Muốn thay đổi nó .. đôi khi phải chấp nhận sự ra đi của một số người .. trong đó bao gồm có mình ...
    Sếp đúng ...
    Sự ra đi của mình là đúng ...
    Những gì cảm nhận sau suốt quãng thời gian qua là cảm giác bị bóc lột, bị lợi dụng và bị coi thường ...
    Đó là điều mình đã ko mong đợi khi bước chân làm việc tại đây
    Đã có thể cười rất tươi khi chấp nhận làm việc ko lương 3 tháng ..
    Đã từng ôm hàng tỉ thứ việc và làm tới quá 6h30 tối với mức lương trên 500K ...<1T ...
    Đã từng mơ ước , đã từng khát khao ...
    Và cứ thế , như thế Tình yêu ....nơi mình ra đi ....
    Chỉ còn lại Gia đình .....
    Những ngày xa nhà ... mới cảm nhận rõ ràng ....
    Chênh vênh lắm ...
    Lạ lắm ...
    Những thứ cảm xúc hỗn độn lúc này ..
    Không còn biết YEU một cách đúng nghĩa
    Không còn biết làm việc một cách đúng nghĩa
    Và cả viết .. một cái gì đó đúng nghĩa cũng thật khó khăn ....
    Nhớ những ngày cũ, những người cũ da diết .....
    Mệt..
  6. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Ngày ................... tháng ............. năm .................
    Cuối cùng thì cái đám cưới ấy đã diễn ra chị nhỉ? Dù rằng trời đất hôm nay rất đẹp và ai cũng mừng .. Cuối cùng thì chị đã có chồng.
    Cuối cùng, thì em cũng dám đặt một chút tin tưởng cho cái tình yêu đẹp 7-8 năm của chị ....
    Thường thì .. em chẳng dám mơ ....
    Hnay chị xinh. Phải rồi. Cô dâu nào chẳng xinh ....
    Váy trắng, má hồng, tóc buông hờ hững .. . ở cái tuổi chạm 30 ... chắc chị cũng mong ngóng ngày này lắm ...
    Em thích mặc váy cô dâu lắm, nhưng chỉ thích mặc thôi .... Em chưa thích lấy chồng, em vẫn còn ham chơi lắm ...
    Hay đúng hơn .. em chưa tìm thấy người .. để em đặt trọn được niềm tin ...
    Hnay trời lại mưa ... hnay gió mùa về ....
    Lạnh lắm ...
    ------------------
    Hnay cty cử đại diện đi đám cưới chị ấy, khổ .. toàn vịt zời với một cậu lái xe tuần tới lấy vợ ( ... hừ hừ ) ... Đi lên tận Vĩnh Phúc .. dự ở nhà zai .. mà chả ai bít đường ... Nhiệm vụ thứ nhất là tạt qua LSIS-Vina để chuyển thiết bị cho bếp ... rùi mới được đi oánh chén ..... ( Hay ko? Một công đôi ba việc ... ) Nhiệm vụ thứ hai là phải mò đúng đường đi đến đám cưới ... mà theo như thiệp mời thì ... nó rất là xa ... và đường làng quê heo hút .. sao mà mò đến đúng giờ qui định .... Tât cả đi với niềm tin vào chiếc mobile .. đang mất sóng liên lạc .. Chậc ... Cơ mà zuyên lắm ... bỗng zưng nó rung , rung rất ngọt ngào kèm theo giai điệu của ca khúc .. HÔN ^_^
    " Alô ...Q à?
    " Uh, gọi cho chị mãi mà ko được "
    " uh, máy chị hết tiền .."
    "Hik zuyên thế, mà đường nhà chú rể có dễ tìm hok chị? đang sợ lạc"
    " Yên tâm đi, cứ đi theo chị là hok lạc được"
    " Chị vui tính nhờ? Đi theo chị bằng giấc mơ đã xa à? "
    " Oh, cứ giữ trong lòng tin yêu đi em, chị đang đi trước em đấy, xe đen, 3171 nhá "
    "Hả?"
    " .. tút .. tút .. túttttttttttttttttttt "
    Ngoái trước, ngoái sau , lầm bầm bảo mọi người .. có ai nhìn thấy cái xe hoa nào có cô dâu giống nhân viên văn phòng mình mang biển 3171 ko?
    Cả nhóm ngơ ngác .. cậu lái xe cười phá lên ... 1 xe Mec đen bóng nhoáng bụi đường và bùn đất đang vừa len lỏi, lách qua ... khoe cái sự lộng lẫy của mình trên đường cao tốc ra sân bay Nội Bài ... Một cánh tay đeo găng màu trăng trắng ... đang vẫy vẫy ra hiệu ... Cả đoàn đại biểu cười phá lên ruì thở phào nhẹ nhõm .... hết lo rồi .....
    Chiếc xe cứ lao đi vun vút trên con đường trải lục đẹp "hết hồn" ... ở ô ngăn cách giữa 2 luồng đường ... có vài bác nông dân đang chăm chút ruộng rau mini của mình .... hay thật .. ở thành phố người ta trồng hoa .. ở đây ... người ta .. hiện thực hoá giấc mơ hoa ấy thành những cái rất đời thường mà thực tế đến trần thụi ... Có mấy con cún thả rông, có mấy con bò đang bách bộ trên đường cao tốc .... thì thoảng ò ò vài câu để các phương tiện khác nhường đường ...
    Những Điều ấn tượng và gây xôn xao cho cả đoàn trên suốt chuyến đi đó là những con sóng dập dìu vỗ bờ ... trước cơn lũ là những cánh đồng ngô xanh mướt, là mạ xanh rì ... , còn có những lò gạch bỏ hoang hoặc tạm nghỉ ... gợi nhớ đến hình ảnh những nhân vật bất hủ trong Chí Phèo của Nam Cao .., là làng quê yên bình với những con người thân thiện , mến khách, ... là .... giá ngô .. rẻ đến cắt cổ khách qua đường ... Chẹp .. thật đúng là rất ấn tượng ... ^_^
    Ngồi dự lễ trao dâu nhận rể của 2 bên, đoàn tớ đã tranh thủ xử lý hết sạch 1 đĩa bánh kẹo và 1 đĩa hạt dưa để chống đói ... Công nhận trong khó khăn, đói khát người ta mới nhận thấy giá trị và ý nghĩa đích thực của miếng ăn và cảm nhận đúng nghĩa " NGON" là j ^_^ .. Cười toe toét và chụp ảnh kỉ niệm với cô dâu chú rể xong roài thì đoàn tớ được an toạ tại mâm cỗ .. Thức ăn cũng hơi hơi nguội nhưng mà ... được ăn là tốt lắm rồi ... Thực đơn đám cưới có :
    1. Nộm hoa chuối( ko có thực đơn nên tự tớ đặt tên món )
    2. Trứng chim cút luộc
    3. Giò tai
    4. Giò ( thực sự là hok bít tên chính xác ^^)
    5. Dưa muối
    6. Măng xào
    7. Gà luộc
    8. Ngan luộc
    9.Thịt xiên nướng
    10. Xôi
    11. Cơm trắng
    12. Quýt
    13. Rượu ( tớ bá cáo lun là mỗi bàn có 2 chai rượu nếp xịn, và ko có lựa chọn khác cho chị em ^^ , tất cả chúc hạnh phúc = RƯỢU )
    Đoàn tớ vừa ngồi vào mâm, bụng đói meo .. chưa kịp nhắm j thì đã có 1 bác ra tiếp .. rượu đến là thơm, nồng nàn thế .. hik hik ... khổ thân thằng bạn lái xe .. nó phải cạn thay chị em ...
    Cả đoàn ăn trong tình trạng là ăn cho nhanh để có cái j kịp nhét vào bụng trước khi có người khác đến chúc ...
    được cái tiếng là từ Hà Nội về ... nó oai lắm ... các bác cứ sang chúc , chúc , ly cụng rõ là kêu mà mắt thì vừa hoa vì đói, vừa quay quay vì hơi rượu xộc vào mũi ...
    Chè, chén no say, đoàn tớ rút quân ra về ..
    Đường quê ***g lộng gió ...
    Trời mây đen cuồn cuộn ...
    Đoàn tớ ung dung, tiến thẳng về Hà Nội với cái mện lệnh thứ 3 của sếp : mua 10 bông hòng trắng, 10 bông hồng vàng ...
    Xe dừng ở chợ Nghi Tàm ... 10 bông vàng vàng .. .lung linh 30K .. ^_^ .. hồng trắng ko có ... Thôi về Hà Nội ... Lượn từ chợ Hàng Bè, ra Hai Bà Trưng, rồi ra cả Bà Triệu, Nguyễn Du ... ko có hồng Trắng, ... Hàng nào .. còn xót lại thì quát rõ giá trên thiên đường 7K/ bông .. hoa vừa xấu, vừa ngắn .. cay kú lầm bầm .. hoa này về cắm chắc nhà em hok cần thắp đèn tuýp ... Thế là hok mua ....
    Thế là hết một ngày ....
    Và nếu về đến nhà bình yên thì cũng chẳng thèm kể chuyện nữa .. .cơ mà kể nốt chuyện này ( chắc cơ số đứa sẽ lại cười mình cho mà xem ) Kệ, kể nốt rùi đi ngủ ^_^
    Mưa tầm tã, mưa thối đất thối cát .. Tớ dừng ở điểm xe bus Đại học Tự Nhiên ... Vâng ạ, mưa vẫn rất là to ... và tớ có hẹn bố tớ đón tớ ở Viện Y học cổ truyền .. Mún tới được đó tớ phải bắt xe 05. Nhưng trời mưa, xe nó tắc đường ... tớ phải đứng đợi .. dưới mái hiên .. Hàng nước bên cạnh có bán áo mưa ...
    " Cô ơi áo mưa bao nhiêu hả cô?"
    Cái xanh 5K
    Đắt thế ạ
    Mớ rau mớ cỏ bây giờ bao nhiêu mà mày bảo đắt
    ...Thế còn cái áo ở dưới
    Siêu nhẹ, siêu bền, 12K con ạ
    Có giảm giá ko cô ?
    ơ cái con này, mày có mua ko mà lắm chuyện thế? Ko mua thì đứng tránh ra cho tao bán hàng .Mày tuởng tiền là cái gì , giá cả bây giờ ... bla bla ...
    ( kệ bà cô lẩm bẩm, nhét tai nghe vào tai, bật volume hết cỡ ... )
    Trời vẫn mưa rất to .. càng lúc càng to .. xe vẫn bặt vô âm tín
    Ngước sang hàng bà cô ... bà cô cũng liếc liếc mình ... Thôi thì xuống nước ...
    Cô ơi, cái dưới 10 K nhé, cháu lấy 1 cái
    12K ko mặc cả. hàng sịn của người ta mà mày trả .. bla bla ...
    gì mà xịn hà cô? Áo siêu nhẹ thì lên xe tốc mái, gió giật rách áo .. lấy đâu mà siêu bền, Ngày thường thì có 5 K cũng chẳng ai mua. 10K 1 cái dùng có 1 lần là hỏng ... = cả bữa cơm nhà cháu chứ rẻ gì mà cô cứ than ..
    12K thì lấy, ko nói nhiều. bla bla ...
    Káu, chưa hết bực vì vụ chiều đi mua hoa .. jờ lại đến cái áo mưa .. Đằng nào cũng ứơt .. ướt luôn .. Đỡ công vừa bị mất tiền vừa bị người ta mắng như tát nước vào mặt ..
    Thật buồn cười .. cứ cái kiêủ vừa bán vừa đuổi khách thế này .. thì thượng đế nào dám ban phước lành , phật nào dám phù hộ độ trì ...
    Mưa ... hnay được tắm mưa 1 trận... Vui thật ...
  7. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chả bít thế nào nữa ..... cứ thế thoô. Một ngày rất buồn với những tiếng ỉ on từ phía hàng xóm. Ghét những đám ma ...
    Rồi lại nghĩ ra mình .... Mình bây giờ trông thật thảm hại .... Cái gì cũng chẳng ra đâu vào đâu .. Công việc, tình yêu và cả thái độ sống ...
    Người ta bảo đấy chỉ là một thời kỳ, một giai đoạn. Biết thế ... nhưng sao cái thời kỳ này, giai đoạn này kéo dài thế. Bỗng zưng muốn chấm dứt tất cả. Chấm dứt. Kết thúc hết những hứa hẹn ..
    [​IMG]
    Dạo này cũng chán cả anh ... Chán hết ... Chẳng có gì khiến mình vui lên được ... Sao thế nhỉ/ bị chập mạch à?
    Thấy cái gì cũng nhạt nhẽo.
    Những thứ yêu thương mơn chớn, những hời hợt, những thứ chẳng ra đâu vào đâu mà khiến mình cứ loay hoay tìm lối ra. Lạc rồi.....
    Yêu thương? Nhớ nhung? Có thật ko? Biết mà .. chỉ nhớ được đến thế thôi .. Tất cả chỉ thế ...
    Không biết mình đang viết cái gì nữa...
    Chỉ là những cảm giác lúc này ...
    CHÁN NẢN
    MỆT MỎI
    BUỒN
    BỰC BỘI
    KHÓ CHỊU
    MUỐN KHÓC
    ......
    Dừng lại thôi? Có nên ko?
    Mình đang tự làm cho mình thành đứa hư hỏng mất rồi
    Từ trong suy nghĩ ...
    Mình đang đánh mất .....
    Dừng lại đi ...
    Nên ko?
    Có kịp ko?
    Lung tung quá
    Chẳng biết đang nghĩ gì ....................
    Gi gỉ gì gi .. cái gì cũng thật là hết sức vớ vẩn ....
    [​IMG]
  8. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Ngày .. tháng .. năm ...
    Hnay ... có nhiều chuyện hay phết ....
    Sáng 10 h theo thông báo ... phòng OCS của chúng tớ họp mặt với các sếp ...để phân công công việc lại .. Thay vì tuyển thêm người mới .. sếp dồn việc cho từng đứa ... Tự zưng có đứa nhàn ơi là nhàn, còn có đứa thì lại vất vả ... Bố khỉ ... May mà mình đang trong tình trạng " *********" nên đeck thèm ý kiến. Làm được đến đâu thì làm ... Dek mún phấn đấu hay cố gắng .... Cơ số đứa muốn đi ...
    Cái đứa vừa được tăng lương thì công việc lại giảm đi. Cái đứa đang bất mãn thì lại bị dồn việc lên. Chết cười
    Trong lúc , họp và giao công việc, thấy sếp thi thoảng quay sang nhìn nhìn mình dò thái độ ..
    Bà chị lớn nhất trong nhóm mới đi làm. .. bảo mình: đừng có cố quá nhá, làm được đến đâu thì làm ...
    He he ... Vui nhỉ? Các sếp thật là hay ...
    Thôi kệ, kể chuyện hnay đi phỏng vấn ở 24h ^^ .. anh Quang Anh với chị Vân Anh .. nói chuyện vui phết ..
    đi phỏng vấn trong tình trạng là hok nhớ mình ứng tuỷển vị trí nào và đi phỏng vấn với tinh thần: giao lưu học hỏi là chính .. Thế nên tư tưởng rất thoải mái ...
    Mấy bạn cùng phỏng vấn với mình, bạn nào cũng trong tình trạng giống mình y đúc: tức là các bạn ý cũng ứ nhớ là tuyển vào vị trí nào .. còn tinh thần thì chắc là khác ..
    Bạn 1 đi vào ... 5 phút sau đi ra ..
    Bạn 2 đi vào ....4 phút sau ra ...
    Bạn 3 đi vào ...5 phút sau đi ra ...
    Bạn 4 đi vào ... 7 phút sau đi ra ..
    Mình vừa ngồi buôn, vừa đếm thời gian, chờ các bạn ấy đi ra là hỏi thăm xem người ta hỏi gì ... Các bạn ấy chỉ cười bảo : hỏi ít lắm, hỏi cviệc mình làm gì? hỏi 1 số thứ khác ... ít lắm .. rồi hẹn sẽ gọi sau ..
    Ờ ờ .. chỗ nào mà chẳng phỏng vấn giống nhau ^_^. Bít thế .. để đấy ..
    Đến lượt mình nhá ... Tèn tén ten ...
    Thập thò cửa bước vào, cứ tưởng chị hoá ra anh ...
    Anh ( hơi xấu trai 1 tí n mà tươi tắn ... khì khì ) tươi cười mời mình ngồi ...Mình cũng tươi cười chào hỏi anh ( được cái mình cười tươi lắm ) he he ..
    Câu hỏi 1: Em tên gì ?
    Trả lời: Em tên Q
    Câu hỏi 2: Em hãy tự giới thiệu về bản thân mình ( Câu thì nhớ nhá, đi đâu cũng có .. khà khà )
    Trả nhời .. bla bla ...
    Sơ bộ là như thế, anh có mún hỏi chi tiết gì ko ạ ^^
    Câu hỏi 3: Công việc của em theo anh thấy hiện tại là rất hấp dẫn đấy chứ, sao em lại có ý định thay đổi công việc?
    Trả lời (hỏi thẳng vấn đề thế ) blabla ....
    Chốt : và em thấy đến thời điểm hiện tại thì em cần phải thay đổi công việc để phát huy hết khả năng của mình cũng như nâng cao kỹ năng của nghiệp vụ mà e đã được học
    Câu hỏi 3: em nhận thấy điểm mạnh của em là gì
    Câu hỏi 4: Tiếng Anh của em thì thế nào/? Nếu giao tiếp qua điện thoại thì khả năng tiếng anh của em ra sao? Chúng ta thử 1 chút nhé :
    Câu hỏi 5: What do you looking . ... when joined our company ? Đại loại thế ^^
    For exam: position,salary or other
    Câu hỏi 6: Bài tập tình huống
    Câu hỏi 7: theo em nghĩ công việc của một người làm hành chính nhân sự sẽ làm những công việc gì?
    Câu hỏi 8: em mong muốn mức lương của em sẽ là bao nhiêu khi lựa chọn vị trí này
    Câu hỏi 9: em có gặp áp lực khi làm việc ko?
    Câu hổi 10: Em giải toả áp lức đó như thê nào?
    Câu hỏi 11: em đã có ý định lập gia đình chưa?
    Câu hỏi 12: Em có mong muốn và hy vọng gì trong công việc ở 24h?
    Câu hỏi 13: Bao giờ thì em có thể đi làm được?
    Câu hỏi 14: ( chờ vòng sau hỏi tiếp )
    Khà kàh .... hí hửng đi ra thì bị mấy bạn lôi cổ phỏng vấn ... Sao lâu thế? Hỏi có nhiều ko? Hỏi những cái gì? /// bla bla ...
    vui thật .. Nếu mà làm việc ở đây thì cũng hoành tráng phết ^_^
    Chiều từ 3h30 đến 6h30 ... ngồi ở quán Quen chém gió với nhà Độc ... vừa rét, vừa đói ... vừa buồn ngủ ...
    ^_______________^
    Xe bus về nhà roài .. sướng nhất . ^_________________^
  9. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    uhm, hnay đúng là lạ ... phải nói là tối nay rất là lạ ... Vừa mới tự động viên mình để vui lên một tẹo thì lại gặp phải 1 cái sự cố khá bất ngờ làm mình bùn mất tiêu nó 1 s .. Phí thật .....
    Ngẫm cuộc đời có hàng ngàn câu hỏi tại sao và hàng vạn điều ko thể xảy ra được mà nó vẫn xảy ra .. thế nên .. việc này chắc cũng là thế ...
    Vô tình đảo qua blog của cậu bạn ấy, tự zưng thấy nick của mình bị xoá. Zựt mình . Èo ui, mình bị ghét mất tiêu roài. Mà rõ khổ , con bé dek hiểu tại sao lại bị xoá nick? Giả sử như là cái Gà, nó bị xoá nick trong Blog của người iu nó .. vì đã lỡ iu rùi chia tay đã đành .. Đàng này, bạn bè bt thoai mà sao phải xoá nick mình? Nick mấy đứa kia vẫn còn lù lù trong đó ... có mỗi cái mặt nhăn nhở của mình là bị ném vô thùng rác rùi ... Thất vọng mất 1s ... Nhưng mà sực nhớ ra là .. hình như mình cũng lỡ tay xoá béng blog cậu ấy roài thì phải ... Chẹp, chỉ tại mấy cái hôm nọ mình hâm hâm, mạng nó cũng hâm hâm .. thế quái nào nick cần xoá thì hok xoá, nick hok cần thì lại bị xoá rất nhanh và ngọt .. lúc đi add lại nick ..ngượng ơi là ngượng ... Tự zưng bị chúng nó mắng ... Xấu hổ xế ^_^
    Ờh, nghĩ thế rồi thôi. Coi như là công bằng. Thế sao còn mấy cái Quick comment hok xoá nốt đê .. Để đó làm gì cho ngứa mắt . Nhỉ?
    Cũng thắc mắc ...
    Nếu hok mún gặp miềng thì thoai .. sao hứa hẹn lắm thế. Vốn dĩ lẽ mình là đứa chuyên thất hứa nên chuyện bị người khác thất hứa là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu bị quả báo thoai . Hok oán trách ... Zưng mà vẫn phải ý kiến ... Vì kú ...^_^ ( bản tính roài )
    Đấy .. gần 12h đêm roài mà vẫn lăn tăn thắc mắc/
    Thế là mình chính thức bị xoá sổ.
    ÔI ZỜI Ôi .. Buồn ơi là buồn .... thật không thể nghĩ ra rằng có ngày mình bị ghét ... Khà khà ...
    Có thể coi như là chưa có chuyện gì xảy ra hok nhờ?? Dek làm được
    Chưa quen với suy nghĩ .. Mình bị người khác GHÉT ...
    Hu hu .. đêm nay mình sẽ phải cố gắng ngủ ngon .. để lấy sức ngày mai ở nhà với cháu TÍT ...
    Lạy zời cho chú hàng xóm hnay hok say rượu như đêm hqua ..
    Sợ lắm ...
  10. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Mấy hnay văn phòng xuất hiện 1 ông Tây lùn. Cứ đinh ninh trong đầu Tây thì phải cao và to. Vì ở cty từ trước tới jờ toàn thế. Ông Tây này ko rõ nguồn gốc xuất xứ ở đâu ... 3-4 ngày nay cứ lảng vảng ở VP. Hđầu sếp dẫn đi giới thiệu các phòng , bộ phận với ông ấy. Nhưng sếp chẳng nói ông ấy là ai. Mấy chị em chỉ biết rì rào với nhau: Sao Tây j` mà lùn thế. Sao Sài Gòn ra đấy lắm thế, tốn kém ...
    Lạ là mấy hnay .. sếp Việt Kiều của mình bỗng zưng vui vẻ lạ. Sếp còn bỗng zưng quẳng kẹo socola cho mình, vỗ vai trêu mình " htrước ăn bún bò Nam Bộ ngon ko em?" ( giật mình, may mà hđấy đi với gái Linh xinh và ku Kim ấm ^^ ) Rồi sếp lại hào phóng mua cho mỗi phòng 1 cái máy in, phòng mình được thay Printer mới, máy tính của mình bỗng zưng được cài Colour Printer ...
    Lạ là cái ông Tây kia lượn lờ các phòng nhiều lắm, chốc chốc lại thấy ra, chốc chốc lại thấy vào .. nhất là buổi chiều thì mình rất là bực mình khi mà ông ấy cứ lượn như đèn cù qua cái phòng mình, ra đụng vào chạm, chả nhẽ lại mắng : Ông có chịu ngồi im một chỗ cho tôi nhờ ko?
    Dạo này , mình láo lắm

    Lạ nữa là nịnh mãi cái đứa phòng Market nó mới chịu thở ra một thông tin phải nói là giật gân hơn cả cái QUYẾT TÂM STOP WORKING của mình: Ông Tây kia là NEW BRANCH MANAGER . 12 con mắt và 12 đôi tai dóng và hướng thẳng về cái miệng của nó:
    Sao lại thế?
    Thế sếp này đi đâu?
    Con bé thản nhiên như cái sự thật Hà Nội ngập sau mưa vừa rồi:
    Đi mà hỏi sếp?
    Cái thông tin ấy làm thành chủ đề HOT với những thắc mắc ko giải toả được. Chỉ là truyền tai nhau .... Ai cũng biết n ko ai jám nói. Giống cái thông tin mình STOP vậy ...
    Cười. Hoá ra ... đi trước cả mình. Hay nhỉ?
    Htrước chị Trưởng phòng Tài chính bỗng zưng lại nói với mình: Hnào rảnh, chị nói chuyện với em một chút. Dạo này bận quá nên quên chưa nói chuyện với em..
    Ngẫm ngẫm .. zuyên hơn cả mình. Chả liên quan j` tới nhau .. nói chuyện để làm cái j` ... Hay jả vờ làm người tốt ....
    Sáng nay bị con muỗi nó làm phiền ... Dậy từ 4h sáng .. nằm trong chăn âm mưu sát hại nó mà ko được. Đành lò dò dậy để ngâm nghĩ sự đời. Nghĩ về nhìêu cái và .. PHIÊU với mùa đông

Chia sẻ trang này