1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày sau khi chia tay...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi belonging, 08/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. belonging

    belonging Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Những ngày sau khi chia tay...

    Hờ cũng chả sao, ta lại có cuộc sống tự do hờ hờ?enjoy cái cảm giác tự do
    Đêm. Bắt đầu có cảm giác mất mát, nước mắt chảy?nằm gục xuống, vật vã, rúc vào chăn, khóc!!! Khóc, quần quại và bắt đầu thấy nhói ở trong tim?
    Bật dậy, mở máy ?" nghe nhạc. Có lẽ âm nhạc là người bạn tri kỷ nhất, nhưng cũng không thể an ủi được.Không chịu đựng được, gọi cho anh, giọng anh nhỏ nhẹ ?ongủ đi em, ngủ đi nha?, chẳng buồn trả lời, cúp máy, tiếp tục nghe nhạc. Vật vờ cả đêm đến ngày sáng cũng thiếp đi.
    Sáng. 10h tỉnh cảm giác trong người không còn chút sức lực nào. Gục xuống cố ngủ tiếp?bắt đầu một ngày chán chường trống rỗng.

    (be continued)
  2. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    cố lên bạn nhé đã từng trong hoàn cảnh của bạn,nhưng rồi cũng phải tự đứng lên thôi,tuy chưa quên được những cũng bình tâm trở lại và con đường trước mắt vẫn đang dang rộng để đón ta ?
    chúc bạn luôn vui vẻ và hay luôn mỉm cười nhé???
  3. belonging

    belonging Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả anh nhỉ nhưng em không muốn mất anh, thật đó anh à. Anh quá tốt và đẹp đẽ đến mức em chỉ muốn giữ cho riêng mình, em nhớ gương mặt anh, nhớ cái mũi thật đẹp của anh...nhớ anh! Nhớ những lần dạo bước cùng anh...
    Lại nhung nhớ và nuối tiếc tình yêu ngọt ngào rồi...hicc, fai quên anh đi thôi. Em vẫn biết thời gian có thể xóa nhòa đi tất cả nhưng mình mới chia tay được hai ngày mà hãy để em nhớ anh, anh nhé. Nhớ anh để có ngày sẽ quên được anh đi, nhớ anh để giữ mình khỏi những trò ngu ngốc mà một khi em điên lên em sẽ làm.
    Em sẽ cố gắng cân bằng lại cuộc sống anh à. Chiều phải đi tập. Phải cố gắng để quên anh. Phải chuẩn bị cho cuộc sống sắp tới!!!
  4. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Còn yêu nhau vậy sao lại chia tay?
  5. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác này còn kéo dài dài, phải 1 thời gian lâu sau mới nguôi ngoai được....Sự thật phũ phàng là thế, phải cố chấp nhận nó và đối diện nó đi bạn....Khóc được thì khóc thật to nhé bạn!
  6. lovemeornot

    lovemeornot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2009
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cùng tâm trạng với bạn chủ topic. Vẫn còn lưu luyến, đau khổ, đêm đầu tiên mất ngủ, cả ngày hum sau la cà ngoài đường với bạn bè. Đêm tiếp theo khó ngủ. Ôi trời, biết là phải cố gắng, phải tự động viên mình mà cảm giác nó mang lại khó chịu biết nhường nào. Trước khi đi ngủ vẫn nhớ người ta, sáng ngủ dậy lại nhớ --> lại khóc. Lúc ý muốn nhắn tin, gọi cho người ta quá mà cầm điện thoại lên rồi phải dặn lòng đừng như thế...
    Rồi mọi thứ sẽ lại ổn thôi... Cứ nhớ thật nhiều để không còn gì mà nghĩ nữa >''<
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    chỉ là thiếu đi 1 thói quen và cần 1 sự quan tâm mà thôi...tất cả rồi sẽ qua...
  8. ruabi85

    ruabi85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi......cố gắng lên nào.......
  9. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Situ noi dug day ban ah,cam jac dau tien la thay bo vo va mat mat rat lon nhug roi se wa,con nh thu khac ma quan trog hon co,roi se binh yen tro lai va binh than tr nhug j da wa.Chuc vui(sorry ko go dc tv)
  10. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    It sucks...
    Cái cảm giác đó thật khủng khiếp. Đến bây giờ nghĩ lại tớ cũng không hiểu tớ đã vượt qua nó như thế nào...
    Sau quãng thời gian đó tớ còn gì nhỉ? Còn cafe, còn sách, còn cái Home cinema... còn nhiều thứ để tớ hướng về sự bình thường của cuộc sống. Phải qua ải này cô gái ạ. Cố nào...

Chia sẻ trang này