1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày sau khi chia tay...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi belonging, 08/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    hoàn toàn đồng ý với bạn!!cuộc sống có những lúc thăng lúc trầm?hãy vững vàng lên và vượt lên những lúc khó khăn nay nhé
    chúc bạn luôn vui vẻ
  2. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    yên tâm đi bạn..tất cả sẽ qua hết...tớ cũng từng như bạn,lúc dó tớ đã tự an ủi mình rằng..ng ta yêu nhau hơn chục năm trời, dạm ngõ, ăn hỏi đủ cả còn bỏ nhau nữa là..huống chi mình hihì..
    vài tháng trước tớ cũng như bạn...h thì nói hết yêu thì ko đúng..nhưng cũng thấy lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều khi nghĩ về người đó :)
  3. awake89

    awake89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng đang trong tình cảnh như bạn
    thật đau khổ và dại dột
    lại đúng vào đợt thi cử
    7 môn thì thi lại 5 môn
    nhiều khi cứ tự hỏi sao mình lại đc sinh ra
    giá mà,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  4. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    yên tâm đi em, cái gì là của mình thì sẽ trở lại với mình, cái gì ko phải là của mình thì có muốn cũng chả giữ lại đươc
    chỉ đau 1 lần đầu thôi, rồi đến lần thứ 2....thứ 3 sẽ cảm thấy bớt đau hơn 1 chút, cái đó người ta gọi là chai sạn đấy
  5. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Cái này nghe nhảm nhỉ quá Mớ lí thuyết củ chuối này sao đc nhiều người ghi nhớ quá
    Cái gì là của mình đây khi mình ko biết giữ. Cuộc sống là một quá trình, chứ ko phải chỉ là kết cục. Tớ thấy rất rất rất nhiều người sau 1 time dài yêu đương rồi chia tay, thì lại giở món: "Của mình thì là của mình, ko phải của mình thì ko phải của mình"
    @ Chủ top: Share, cũng từng trải qua cảm giác này. Rất tồi tệ. Nó kéo dài lê thê gần 3 tháng, nhưng nỗ lực hàn gắn từ 2 phía lại happy
    Quan trọng là tỉnh táo tư tưởng bạn ạ. Cố nào
    Được tovimy sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 10/01/2010
  6. belonging

    belonging Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ! Cảm giác của mình không còn nặng nề như trước nữa nhưng đêm vẫn thỉnh thoảng tỉnh giấc, lại thấy mất mát "Mình mất anh ấy thật rồi à? Kết thúc thật rồi sao?"...
    Khi kết thúc thì người ta thường nghĩ lại lúc bắt đầu. Em cũng vậy anh à, khi mất anh rồi em mới biết em cần anh, thiếu anh bầu trời như ảm đạm hơn, mà cái HN này đã vốn ảm đảm và ngột ngạt rồi. Khi xa anh rồi, em ko còn giận anh nữa, giờ chỉ đọng lại những điều tốt đẹp mà thôi.
    Anh à, mấy hôm nay anh sống ra sao? Em biết là anh rất ổn, sẽ không có rượu, ko thức đêm...anh sẽ vẫn rất ngoan. Đó là một điểm em yêu anh, anh à, anh luôn cẩn thận chu đáo với bản thân mình. Nếu phải yêu những người luôn làm mình phải lo lắng thì . Anh à, trời lạnh quá thì đi ra ngoài nhớ mặc áo béo nha ^^ áo đẹp mà ^^
  7. belonging

    belonging Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    @tovimy: lý thuyết đó ko hẳn củ chuối, cũng đúng trong một số trường hợp, nhưng tất nhiên chỉ có thể nói khi thực sự cố gắng và nỗ lực vun đắp cho tình yêu rùi . Tớ thì hy vọng không đến 3 tháng hihi dù sao cũng bình tâm hơn nhiều rồi
    @awake89: cố lên nha, đừng để qóa ảnh hưởng như thế, cố lên nha, come on time to be awake
    @thongthien: Time can heal everything, rite?
    @situ: hì, bạn nói đúng
  8. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ thế đấy. Thời gian có thể hàn gắn mọi nỗi đau. Nhưng mà đôi khi time cũng cruel lắm... haizzz...
  9. nothing13

    nothing13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    cố gắng lên bạn.người ta có câu : "Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ.. nên dặn lòng cố nhớ để mà quên..".Rồi sẽ có lúc bạn tìm thấy hạnh phúc của mình.
  10. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Bạn này chắc yêu lần đầu , hoặc cùng lắm lần 2 ??? mạnh mẽ lên , thời gian sẽ giúp ổn định mọi thứ .
    Đôi khi tớ thèm cái cảm giác biết yêu si mê , yêu cháy bỏng như bạn đấy .

Chia sẻ trang này