1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày sống xa nha?? (hay chuyện nhặt ở .. các xứ sở lung tung )

Chủ đề trong 'Hàn Quốc' bởi nore, 26/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Hoa xuân xứ Hàn.
    Sau Tết âm lịch chừng nửa tháng, tôi quay lại nước Hàn. Đúng vào mùa xuân. Nhưng suốt dọc đường đi, tôi đã thất vọng tràn trề vì thay vào hình ảnh in đậm trong tôi những hàng cây phong lá đỏ, lá vàng tràn ngập khắp đường phố, đồi núi? của Hàn Quốc vẫn còn lưu lại trong tôi khi tôi rời khỏi đất nước này vào cuối thu năm ngoái là những cây trơ trụi cành, khô xơ xác, tưởng như cây chưa hề trổ lá bao giờ.
    Mùa xuân xứ lạnh, mọi thứ đều ảm đạm, chẳng khác gì mùa đông.
    Hôm tôi đến, trời có tuyết rơi khá dày.
    Buổi sáng sớm, khi tỉnh giấc, tôi ngó ra ngoài cửa sổ và tung chăn vùng dậy chạy ra ngoài. Ngoài sân là cả một thảm tuyết trắng tinh, nhấp nhô lớp lớp. Tôi chạy vào xỏ giày rồi thận trọng đặt chân bước lên từng mảng tuyết trắng tinh khôi chưa hề có dấu chân ai và thích thú như thể khám phá được điều gì mới mẻ.
    Mấy hôm sau tuyết không còn rơi nữa, trời ấm dần.
    Và tôi nhìn thấy trên cái cây trơ trụi lá - mà tôi vẫn nhìn nó bằng ánh mắt vô cảm - những nụ hoa nhú dần lên. Gần như không thể tìm trên cây một chiếc lá nào nhưng lại có rất nhiều nụ hoa. Hai hôm liền, hôm nào tôi cũng để ý cái cây này. Đến sang sớm ngày hôm sau nữa thì hoa thực sự nở. Cả cây là những bông hoa trắng muốt, hoa Mộc Liên (목련f). Bông hoa to, cánh màu trắng muốt và xếp thành lớp giống như hoa sen vậy.
    Quả là mùa xuân xứ hàn đến thật hối hả. Không chỉ hoa, mà trên các cành cây, lộc non nhú ra tuôn trào, như thể có bàn tay tiên đã vẩy nước thánh lên cây vậy.
    Đẹp nhất có lẽ là hoa o,~리, hoa màu vàng được trồng rất nhiều làm hàng rào. Bạn thử tưởng tượng mình đang đi trên con phố mà hai bên đường rực rỡ một màu vàng óng của loài hoa o,~리 trải dài tưởng như không có điểm dừng. Hoa o,~리 rất nhỏ, có bốn cánh mỏng mảnh, chỉ đơn giản thế thôi nhưng nếu trước mắt là cả một rừng o,~리, sẽ không ai không thốt lên câu ?otuyệt vời?.
    Tôi ngỡ ngàng và thích thú theo dõi những mầm cây nảy nở, có thể nói chúng biến đổi từng giờ. Hôm trước cây còn trơ trụi thì ngay hôm sau nó đã chuyển mình, mang đầy lộc non khiến bạn ngạc nhiên cực kỳ!
    Dọc con đường nơi tôi đến công tác, ra khỏi cổng trụ sở, là hai dãy hàng cây khá to và được trồng sát nhau. Trông chúng không có gì đặc biệt và vì thế chúng không làm tôi chú ý. Nhưng một hôm, tôi phát hiện thấy ẩn sau những cành cây trơ trụi và những tán lá còn sót lại là những nụ hoa trắng hồng. Lúc đó, tôi hỏi và mới được biết đó là hoa anh đào nổi tiếng xưa nay. (-f)
    Mấy hôm sau thì hoa nở hẳn để lộ rõ cánh hoa, nụ hoa, trông khá giống hoa đào phai Nhật Tân. Cây như được khoác áo màu trắng, màu hồng.
    Còn nhiều loại hoa nữa với màu tím, màu đỏ? nhưng tôi chưa kịp biết tên chúng. Mùa xuân ở xứ Hàn không rực rỡ như mùa thu, không lãng mạn như mùa thu nhưng lại âm thầm và mãnh liệt, tự trang điểm cho mình bằng sắc màu của những loài hoa xuân xứ lạnh.

  2. cafe_sua_da

    cafe_sua_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Vui hén !!! Có cái Box Hàn này vui hén !!!
    Cafe nhớ hồi đầu tiên đến Kr , tiếng Hàn đâu biết , đi mua đồ gặp cái chuyện vừa ngượng vừa buồn cười . Ở đây chắc mọi người ai cũng biết từ <o và từ "o () phải không ? Có một hôm Cafe đi "?^S tính mua đôi giày Cafe thấy 1 cái cô xinh xinh đứng ở cửa liền hỏi : ."?". ! "o -""-z^S<^O?
    Híc híc cô bé không nói đi thẳng . Sau này đến đoạn học chửi nhau mới biết là mình nhầm . Híc híc
  3. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của anh Cafe sữa đá buồn cười quá ^^
    Có người kể với em chuyện này cũng buồn cuời.
    Có hôm trời mưa anh này đi học hay đi làm trên đường gặp 1 chị Hàn ko có ô, anh này đến cho đi nhờ. Anh này với vốn tiếng Hàn mới học hỏi chị Hàn kia là có rét không? Hỏi xong tự nhiên chị này đi thẳng chắc các bác cũng biết lí do nhỉ.
    ANh này hỏi đáng nhẽ là ">Os"? thì laọi hỏi thành <."s" hehe nên chị hàn ngượng quá đi thẳng Nhầm từ nhiều lúc hơi bị nguy hiểm đấy nhỉ
  4. black_dalki

    black_dalki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Baì của ai cũng hay wá..!! Ai cũng có kỷ niệm buồn vui lúc đầu tiên bức chân vào Hàn Quốc!!
    hehe, black_dalki là người Hàn nên kg có những kỷ niệm buồn vui như các bà con trong đâyr39)]
    Nhưng thấy bà con kể như thế là mình không có kỷ niệm như bà con cũng vui rồi đấy!!
    black_dalki rất muốn gặp mấy bạn đang ở HQ!!
    Nếu black_dalki mà về là thế nào cũng đi tìm bà con cho mà xem!! hehehe..!!!
  5. wall

    wall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Bài viết:
    5.143
    Đã được thích:
    2
    Welcome, lúc nào về HQ gọi tớ nhá, tớ đang ở Seoul đây, welcome các em Gái Hàn ;)
  6. Naya

    Naya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Trờiiiiiii đừng nói là chán mà là quá chán cái xứ sở Kim Chi này rùi... Chỉ muốn về ngay với mẹ với ba, với cả anh nhà và đám con đang mong đợi
    hiz hiz.... thật bất hạnh khi buổi sáng lên tàu mà bị đứng cạnh ông nào vừa ăn cơm Kim Chi xong không vệ sinh răng miệng .... chắc khỏi ăn cơm cả ngày quá... ... nhất là cái mùi... trời ơi.. khó tả.... thật kin rị... hiz hiz...
  7. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Có một chuyện mà bây giờ mỗi lẫn nhớ lại tôi vẫn cười lăn.
    Đó là hôm đi 경주, khi tới "굴." (viết thế này có đúng không nhỉ?), tôi cực kỳ ngạc nhiên khi thấy hàng bán đồ lưu niệm có một chồng nón lá Việt Nam, dễ đến 20 cái. Tôi chạy đến cầm lên 1 cái, xoay trước, xoay sau ngắm nghía và cười vang, rồi quay lại hỏi 1 ông Hàn đi cùng "sao lại có nón VN bán ở đây ?" Ông này lúng túng trả lời Không biết vì sao. Còn ông bán hàng cứ tưởng tôi thích nên nhặt ngay 1 cái đội lên đầu tôi. Tôi hỏi đùa "Cái 모z" này xuất xứ ở đâu? Lúc đầu ông ta bảo của Hàn quốc, sau đó chắc thấy vô lý nên lại bảo của Trung quốc. Tôi cãi bằng được không phải vì bên trong nón vẫn còn nhìn thấy in hai chữ Kỷ niệm rất bay ****.
    Và không chỉ có hàng đó bán nón, đi sâu vào trong một chút thì hoá ra hàng nào cũng có khoảng mươi chiếc đến 20 chiếc nón để thành 1, 2 chồng!
    Và giá của nó là 2000Won - cũng không đắt lắm so với công chở từ VN đến chân núi ở hang "굴.".
  8. wall

    wall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Bài viết:
    5.143
    Đã được thích:
    2
    Hê hê, em Naya có anh nhà mí cả 1 đám con roài cơ à, thế lang thang ở Hàn lèm gì, về nhà chăm anh xã đi kìa.
    To nore: Cái moja ý, có fải mang từ VN sang ko? Hay có mỗi cái nhãn hiệu, hi hi
  9. black_dalki

    black_dalki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nhu*ng gọi wall để làm gì nhỉ..?
    Nếu gọi cho wall thì có dẫn mình đi chơi không nhỉ..??
    Thích đi uống Soju lắm đó!!
    Hehehe
    I Love Ya All
  10. hanman

    hanman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2001
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Úi, cho tôi đi theo với, tôi cũng thèm uống soju lắm mà, mỗi tội ^이 -?-s". Black darker khao nhé .
    To Wall: midterm xong đến tớ đi ...

Chia sẻ trang này