1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày sống xa nha?? (hay chuyện nhặt ở .. các xứ sở lung tung )

Chủ đề trong 'Hàn Quốc' bởi nore, 26/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Bưfa cơm.

    Nhưfng nga?y sống xa nha?
    Chị nore ơi bo? đi đâu mất rô?i
  2. wall

    wall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Bài viết:
    5.143
    Đã được thích:
    2
  3. wall

    wall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Bài viết:
    5.143
    Đã được thích:
    2
    Nào thì kể chiện ở Hàn lào.
    Tính đến ngày này, đã sấp xỉ sang Hàn 2 năm roài, không hiểu ma xui quỉ khiến xế lào mà lại sang cái xứ Hàn quái quỷ này, nếu không đã vi vu cùng ai đó bên Fù tang rùi cũng nên :)
    Ở Hàn chán chít, thôi kể chuyện ăn uống nhé. Từ ngày vào trường, ăn cơm Hàn rẻ cực, có mỗi 1800 won 1 bữa, cơ mà, không thể nuốt nổi. Cả 3 thằng quyết định nấu cơm ăn ở nhà.
    Mình được fân công cắm cơm (Vì chuyên za ngủ dậy muộn, trước lúc lên Lab, là fải cắm cơm cho cả ngày để ăn). Còn 2 thanh niên kia đi chợ nấu thức ăn, vui ra fết, hi hi.
    Tiếng Hàn thì kém, thế mà đi chợ giỏi ra fết, mặc cả như thụi, cả cái chợ gần nhà quen nhẵn mặt 3 thằng, khi đi vào chợ, là biết ngay hôm nay mua gì. Thực đơn được lặp lại rất nhiều, đậu fụ mắm tôm, thịt bò xào hành Tây, mực xào tỏi, gà luộc, gà kho, gà rán....etc. đùa chứ bây giờ không thể kể hết thực đơn nữa. Công nhận, cái khó ló cái khôn, ở nhà chả bao giờ fải lao vào bếp, thế mà sang đây 3 thằng ở với nhau, nấu được bao nhiêu món, thế này đến nữa vợ được nhờ fải biết.
    Thôi lan man mãi chả biết viết cái rè, đành kể chuyện ăn uống dông dài, mình mà có khiếu viết, có mà viết cả mấy năm chẳng hết chuyện.
    Thôi xì tóp, bao giờ vui vui làm kể típ. Hôm nay vừa đi mua đồ sale off của Nike, bố khỉ, bị lừa quả đau đớn, đi rõ xa ra tận COEX , hoá ra giày 9000won là giày vứt đi, ke ke, may mà 2 dc roommate mua được mấy cái áo rét giá rẻ, tối về uống bia gà quay ngon thế hông bít, bà chủ quán rõ tốt bụng, fục vụ rõ nhiệt tình.
  4. metals

    metals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nước Hàn đối với tôi chỉ xuất hiện trong khoảng nửa năm nay. Trước đây, trong tiềm thức của mình, Hàn Quốc là một trong những con rồng Châu Á, nhưng vẫn chỉ là những "địa chủ mới nổi" còn mang nặng tính phong kiến, lớp lớn bắt nạt lớp nhỏ, chủ đánh tớ như nô lệ...
    Số phận xui khiến thế nào mà tôi lại lò dò sang đất Hàn sau một thời gian lang thang! Cảm nhận đầu tiên khi đặt chân xuống Seoul là: đông, rộng, hơi nhốn nháo nhưng được cái... sạch. Vậy thôi, vì cũng không có nhiều thời gian.
    Vừa tới trường, một ấn tượng khác đập vào mắt là sự thống nhất trong kiến trúc của trường mình, quy hoạch khá tốt, kiến trúc cũng khá hợp lý, không màu mè kiểu cách nhưng bố trí các toà nhà và phòng lab tận dụng được không gian.
    Rồi, ngắm cảnh một lúc, thấy trường gì mà chẳng giống trong...phim . Lên lab thử xem thế nào!
    Gặp cậu bạn đón mình ở sân bay, việc đầu tiên là chào hỏi mọi người, cởi mở chào hỏi và giơ tay bắt tay... cô bạn gái Hàn, cô này cười rất ngượng nghịu và đỏ hết cả mặt :) Quái nhỉ???
    Ấn tượng hôm đầu tiên chỉ có vậy!
    Qua một thời gian làm việc, cũng tạm thời nhận xét một số ưu điểm và khuyết điểm của sinh viên Hàn thế này:
    - Vì là một trong những trường mang tính quốc tế khá cao của Hàn, cách sống và đối xử của các sinh viên Hàn cũng tương đối khác so với một số trường khác mà mình được biết. Tuy nhiên, vẫn còn một số quan điểm mang đậm chất Á Đông như ghen ghét vô lý, đố kỵ... trong công việc cũng như trong cuộc sống.
    - Cuộc sống tập thể khá tốt, tính cộng đồng cao,nhưng đôi khi quá cao thành ra... dở hơi.: trong lab chơi với nhau cực kỳ thân, nhưng khi đứa này chơi thân với người khoa khác và tỏ ra khá lộ liễu thì đứa khác... không thích, hic. không hiểu nổi.
    - Rất nhiệt tình trong công việc, nhưng đôi khi nhiệt tình+ngu dốt=phá hoại. Nhiều khi hỏi nó: tại sao mày làm thế này, nó trả lời: tao không biết, thằng lab trưởng nó bảo tao làm thế ???
    - Cũng mắc bệnh coi trọng hình thức chẳng kém: Nếu anh muốn tỏ ra mình là người chăm chỉ thì hãy ngồi lại trên lab đến 12h đêm, thậm trí 2-3h sáng hãy về, còn anh ngồi trên lab làm gì thì tuỳ anh!!! Một cách sử dụng thời gian vô lý!
    - Có một so sánh như thế này giữa một sinh viên Hàn và một sinh viên Châu Âu (đúc kết từ kinh nghiệm bản thân và các GS khác nói cho nghe):
    +) Sinh viên Hàn, đa số đụng đâu làm đấy, làm nhiệt tình, nhưng chẳng hiểu mình làm cái gì và mình đang tìm kiếm cái gì, lặp đi lặp lại những cái mà người khác đã làm rất nhiều lần không biết mệt mỏi :), đụng chỗ nào không hiểu thì mới giở sách và có thể hỏi GS, một số trường hợp chẳng thèm hỏi ???
    +) Sinh viên Châu Âu, trước khi làm một thí nghiệm, chuẩn bị tối đa về kiến thức lý thuyết, mọi tình huống, thậm chí tham khảo GS, những người đi trước, phân tích những điểm yếu và điểm mạnh của các phương pháp trước để rút kinh nghiệm và quan trọng nhất là "biết mình cần cái gì và làm ở mức nào" để chọn phương pháp làm việc cụ thể.
    Kết quả là: SV Hàn sớm tôí trên lab, đầu tắt mặt tối, SV Châu Âu, làm việc vài tiếng một ngày, nghỉ ngơi, thư giãn... cuối cùng, kết quả như nhau, đôi khi, sinh viên Châu Âu làm được nhiều việc tốt hơn hẳn.
    Vài ý kiến ban đầu, khi nào rảnh viết tiếp!
    Được metals sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 16/11/2004
  5. Fox_Chip

    Fox_Chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lần đầu vào đây, gặp toàn nguời nhà cả - này thì chị Nore, này thì bác Chuối, em Ltt...Mọi nguời kéo sang bên này hết, em cũng sang...hihi
  6. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Fox_Chip : Ơ, bạn ơi. Sang rô?i thi? kê? chuyện ơ? Ha?n cho tụi tớ nghe đi. Tớ đang muốn nghe nưfa.
    Metals : Tiếp na?o
  7. NhuUyen

    NhuUyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng gặp lại người quen. Metals ơi, có phải là bác không nhẩy? :D
  8. metals

    metals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thì đây là Metals mà?? Người wen là ai ấy nhỉ??? hì hì!
  9. NhuUyen

    NhuUyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    ặ, hay thỏưt! Thơ 'úng là ngặỏằi wen roài. :D May chặa 'Ănh nhau sỏằât 'ỏĐu mỏằ trĂn. Mà có mỏằ thơ Uyen mỏằ thôi, chỏằâ bĂc Metal sỏt thâp chỏc chỏng thỏƠm gơ. BĂc 'oĂn thỏằư coi? :P
  10. metals

    metals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Trỏằi ui, làm sao mà 'oĂn 'ặỏằÊc cặĂ chỏằâ, gỏằÊi ẵ phĂt xem nào

Chia sẻ trang này