1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày sống xa nha?? (hay chuyện nhặt ở .. các xứ sở lung tung )

Chủ đề trong 'Hàn Quốc' bởi nore, 26/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè thế là về nhà hết cả. Giá như điên thêm chút nữa có lẽ mua vé rồi mấy ngày nữa bay luôn. Nếu đột nhiên có mặt ở Hà Nội nhỉ, về mà ko báo cho ai biết. Báo làm gì, tất nhiên sẽ bị ngăn cấm mất thôi. Thế nên cứ lẳng lặng mà về. May bố mẹ ko bị huyết áp cao hay bệnh tim, chắc sững sờ một lúc rồi cũng hết. Rồi mặc váy, đi giầy, quàng khăn, tới phố ANZ. Sẽ đứng ở chỗ đó, nhìn mọi người. Và biết đâu lại chẳng tình cờ thấy biển số 8379 phóng vụt qua. Nếu trên xe chỉ có một người thì gọi điện ngay. Nếu trên xe chỉ có .. hai người. Thế nào nhỉ ... đợi tuần sau mới gọi. Mùa này lạnh, ăn lẩu dê vẫn còn ngon. Đã điên đến mức ấy chưa nhỉ? Sắp ... sắp rồi. Nhưng hôm trước xem Final Destination xong vừa tự nói sẽ ko dám đi máy bay nữa cơ mà.
    Một năm nữa, sao lâu quá.
    Thôi, tuần sau đi làm.

Chia sẻ trang này