1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày tết thật là bùn

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi kiep_do_den, 13/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiep_do_den

    kiep_do_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Những ngày tết thật là bùn

    Chào các bạn, hông bít các bạn có những ngày tết vui vẻ không nhỉ . Còn tui thì chán lắm, tết với nhất chẳng có gì vui vẻ cả, buồn như chó cắn, bạn bè thì không có, người iu cũng không luôn, chẳng bít lằm gì vào những ngày tết nữa chỉ bít ngồi nhà trông nhà cho ông bà già và các chị em đi chơi mà thui, tết buồn thúi ruột luôn, chẵng bít bạn nào có cùng cảnh ngộ không nhỉ, bùn wá lại lang thang trên mạng tìm bạn gái, nhưng mà khổ wá chẳng tìm thấy ai thế mới đen. Có bạn nào cho phép tui được làm wen dzới hông nhỉ, bùn wá, bi bi
  2. tachiana184

    tachiana184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hic hic nghe có vẻ thê thảm quá khiến tôi đây, một người ít khi thèm rung động, cũng phải chia sẻ. Nhưng Thanh niên trai tráng thì phải nếm đủ mùi "trông nhà" thì sau này mơi lấy vợ được chứ !
    Kinh nghiệm đầy mình, chắc sau này ra dáng con trai lau cửa, dọn nhà, trông nhà cho vợ.....đi chơi !
  3. kiep_do_den

    kiep_do_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhé, nhưng mà mình không thích làm thằng đàn ông mặc váy đâu bạn à, nhưng mà bít làm sao được khi cái số của mình nó là như vậy, chúc bạn 1 năm mới tràn trề sức sống mới và chúc bạn luôn thành công trên mọi lĩnh vực trong cuộc sống, bi bi

Chia sẻ trang này