1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày tháng buồn ......!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi viet-thang, 28/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Những ngày tháng buồn ......!

    Trời vẫn còn mưa mãi ,những ngày tháng buồn nhất trong cuộc đời không biết sẽ còn phải kéo dài đến khi nào nữa đây Tôi đã trao cho em một tình yêu chân thành xuất phát từ trái tim tôi để rồi mọi thứ tôi nhận được đều toàn là những điều dối trá. Giờ đây khi biết trái tim em đã vĩnh viễn thuộc về người khác vậy mà sao tôi vẫn cứ mãi lang thang như một người không hồn đi tìm kiếm một bóng hình vô vọng .Mới ngày hôm qua thôi ,tôi vẫn đang được sống trong những ngày tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời vì đi đến đâu tôi cũng cảm thấy như có bóng dáng em ở xung quanh Và rồi những ngày tháng sống trong mộng mơ đó cũng đã chấm dứt, khi tôi vô tình nhìn thấy em đang tay trong tay bên một người con trai khác ,tôi vẫn không tin đây là sự thật mà chỉ tưởng rằng mình đang mơ một cơn ác mộngNhưng đó lại chính là sự thật ,một sự thật đã làm cho trái tim tôi tan nát ............

    yêu một người ,yêu mãi một đời giờ như cánh chim xa vời

    NGUYỄN VIỆT THẮNG

Chia sẻ trang này