1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày tháng Melb ...

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi blue_candy, 28/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Những ngày tháng Melb ...

    Melb mấy hôm nay trời đẹp quá, nắng vàng rực khắp nơi làm cái thành phố này cũng ít buồn hơn và lãnh lẽo hơn. Mình thích nhìn những thảm cỏ xanh xanh biếc mà khi mùa xuân đến thì hoa gì gì màu vàng vàng tươi phủ đầy, trông nó cứ đẹp đẹp thế nào ý . Mấy hôm nay đi làm mệt dễ sợ, úi zời ui, ghét đi làm thế, thôi cố gắng vậy, cũng vì " đời con" nên đành "hi sinh" vậy hehehe .... lại được cái ông chủ của mình, suốt ngày ca bài Bắc Kỳ ... chán, chẳng biết đến khi nào mới có thể tẩy não được . Ah, hôm nay mình đi xe bus đi làm, đúng ông bus driver quen thuộc, chào mình cái rõ to, giật cả mình!. Đúng là khi mà con người sống kô phải bon chen, suy tính nhiều thì người ta lúc nào cũng có thể nở nụ cười được, một cuộc sống kô giàu sang gì nhưng cũng là đầy đủ và đảm bảo. Còn vài ngày nữa thôi mình và dì sẽ dọn ra ở riêng, lại bắt đầu mọi thứ từ đầu, một cuộc sống mới. Mình thích một câu hát của Hồng Nhung " một ngày mới nắng lên!" hi vọng lúc nào cuộc sống cũng tràn đầy ánh nắng cả
  2. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Melbourne đã hết mùa đông, một mùa đông rất đẹp của riêng mình. Một mùa đông đầy bận rộn với công việc và....vui chơi, giải trí. Người ta nói Melb buồn chán, nhưng đối với mình, cuộc sống Melb bây giờ thật sôi động và thú vị làm sao !!
  3. minhduc

    minhduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Hic, Melbourne mới ấm được 1 tuần, tuần này lạnh lại rồi anh chị ơi.
    Em đồng ý với anh haminh, qua bên này đi chơi nhiều hơn hẳn hồi còn ở Việt Nam
    http://www.bom.gov.au/cgi-bin/wrap_fwo.pl?IDV10420.txt
  4. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời ơi, chưa kịp nắng ấm đẹp được mấy ngày, Melb đã trở lạnh rồi, híc híc... thời tiết cứ như cô nàng đỏnh đảnh thế này thì làm sao mà bảo người ta yêu được chứ, Hừ hừ em rét quá các bác ơi .
    Chán quá, hôm qua Michelle vừa gọi điện bảo mình là sẽ đi Taiwan học, thế là một người bạn thân của mình lại sắp xa mình, híc sao lại cứ phải chia ly nhỉ, sao những người mà mình yêu thương đều rốt cục cũng rời xa mình nhỉ, thôi kô sao cả. Mình nhớ tháng 11 năm ngoái, đang lang thang ở trường thì Michelle gọi điện và bảo đang ở bệnh viện, mình hoảng quá tí rơi cả điện thoại, may mà nhờ được một ông bạn đưa mình tới bệnh viện ngay. Lúc đó lo ơi là lo vì Michelle đang có baby mà, mình đã định là thi xong sẽ đến nhà Michelle, để chăm sóc bà bầu, mình sẽ hỏi mẹ xem phụ nữ mang thai thì cần phải ăn những gì thì sẽ mạnh khoẻ và nhiều chất. Đây có lẽ là niềm hạnh phúc lớn lao nhất mà một bà mẹ đã từng mong chờ trong 9 năm qua có được. Nhưng mà mọi việc thường kô xảy ra như mình mong muốn, Michelle có bầu ngoài tử cung và cần phải bỏ cái thai đi. Michelle đã khóc rất nhiều, lúc đó cũng chỉ có mình ở bên cạnh trong bệnh viện, một lúc sau ông chồng đến, ký một vài giấy tờ cần thiết rồi đi ngay vì phải trông cửa hàng, mình nhận thấy rõ sự thất vọng tràn trề, một niềm hy vọng chưa kịp bùng lên đã tắt trong đôi mắt người đàn ông ấy với một vẻ mặt bình thản như mọi ngày. Michelle nói với mình là: cuộc sống là như vậy, ông trời cho chúng ta thử thách để vượt qua và đứng dậy. Hạnh phúc thì gia đình nào cũng như nhau nhưng mà bất hạnh thì mỗi gia đình mỗi khác. Cũng đã gần 10 tháng trôi qua, người phụ nữ đó lúc nào cũng vậy, lạc quan, mỉm cười với cuộc sống và lúc nào cũng cố gắng hết mình trong cuộc sống, một người phụ nữ Trung Quốc đầu tiên mình gặp mà để lại nhiều ấn tượng và kỷ niệm ở Melb ... Melb lạnh lẽo, buồn nhưng ... mọi người đều sẽ có câu trả lời riêng của mình nhỉ.
  5. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ mình vừa chat với Lâm xong, trời đất, mới có hơn 2 năm thôi mà con người lại thay đổi nhanh đến vậy, làm mình chẳng nhận ra đó là thằng bạn học cùng cấp 3 với mình nữa, chẳng nhận ra cái thằng hồi xưa còn bé hơn cả mình mà bây giờ nó to, cao hơn mình tận có khi 2 cái đầu chứ chẳng chơi, chắc là mình bị lùn rồi . Buồn cười ở chỗ cái thằng dở hơi này khoe mình cái lá thư mà mình viết cho nó 3 năm trước mà đến tận bây giờ, sau 2 năm mất liên lạc mà vẫn còn ở trong ví của nó, hỏi tại sao lại thế thì chỉ bảo là "I like it" hơ hơ... mình còn chẳng thể nhớ nổi là đã viết cái gì trong đó, đúng là tuổi học trò ngây thơ và ngớ ngẩn thật.
    Nhớ lại cách đây 5 năm, lần đầu tiên đến Melb, chơi trò trốn tìm với một nhóc tì 6 tuổi , thế mà sau đó, nó đến gõ cửa nhà mình và dúi vào tay mình một bức thư, rồi chạy phắt về nhà, mở ra hoá ra là nó vẽ mình, một người bạn châu Á to đùng , đến bây giờ mình vẫn giữ bức thư đó. Đúng là cuộc sống có những điều nhìn vào, chạm vào cũng kô thể hiểu hết được ý nghĩa của nó, chỉ có dùng trái tim mới cảm nhận hết được những điều đó. Em lại " ní nuận" rồi hả?
  6. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Mel như một tiểu thư đỏng đảnh, nhưng rất đáng yêu. Tình yêu mình dành cho nó đã lớn quá rồi, sắp xa Mel để sang xử sở sương mù nghĩ mà sầu thảm quá. Hic
  7. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    bác làm iem nhớ lại khi mới wa đây cũng plan là sẽ chỉ học high school ở Mel thôi then Uni thì sẽ wa xứ sở sương mù (vì đó mới là my dream''s destination ) ... Mel buồn thì mbuồn thật, con ngưởi ở Mel cũng dễ thay đổi (như thwời tiết ở đây vậy ... but not all) nhưng mà giờ nghĩ đến đoạn rời đây thì em cũng ko đành... dù sao thì cũng có bạn bè, cũng đã có lúc thầm cảm ơn vì đã qua Mel để có cơ hội có những giây fút kỉ niệm đẹp với người ta, rồi cũng có lúc chỉ muốn đi thật xa, quên hết quên sạch..... chẹp chẹp mâu thuẫn wá, nhưng mà giờ thì cũng ko muốn xa Mel nữa....
    aniway chúc pác thượng lộ bình an, sẽ có những kỉ niệm tuyệt tại mel để rồi càng vấn vương Mel hơn ... hê hê
    everything will get better ... ccccccccheerrrrrrrrrr
  8. Meo-meo

    Meo-meo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    1
    Hê hê tớ thấy mệt mỏi với cái thời tiết của Mel này dễ sợ. Lúc nào cũng học, đi làm, nghĩ chuyện business, tớ chẳng có lúc nào cảm thấy đẹp cả.
    Lần thứ 3 sang Úc, lần nào tớ cũng gặp mùa đông, chán muốn chết.
  9. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 23/10/2004

Chia sẻ trang này