1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày tháng năm ấy.........!!!!!!!!

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi lch_h, 02/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Những ngày tháng năm ấy.........!!!!!!!!

    Có những thứ đã đi qua là kỉ niệm , có những câu chuyện đi qua là kí ức .......... và những ngày tháng năm đi qua là những gì không thể quên . Những gì ta còn nhớ những gì ta đã quên , những gì còn những gì mất có lẽ cũng nên kể lại ......... cả những câu chuyện buồn những chuyện vui , những sai lầm những lần mắc nỗi cũng lên nói lại bởi nó là hành trang để ta lớn

    Chẳng có ai không một lần tự hào về điều mình đã làm , điều mà tôi tự hào và cũng là niềm tự hào không đáng có nhất đó chính là tôi đỗ cấp3.
    Những tháng ngày còn học cấp 2 , tôi chỉ là đứa học khá lại còn cộng thêm vài vụ "s...candan " làm ảnh hưởng đến thành tích học tập , ngày ấy cô giáo chủ nhiệm nói chắc như đinh :" cô HÀ chỉ vào dân lập được thôi"......a cay, thế mà đến khi nhận kết quả cấp 3 ........ tôi đã nghĩ mình giỏi . Tôi đã vào trường một cách hiên ngang ,và trước sự nuối tiếc của cái H và D ( vì 2 đứa rủ nhau thi THÁI PHIÊN)...... vài đứa chơi trong xóm với nhau có mỗi mình tôi đỗ được trường cấp3 quốc lập. Những ngày tháng hạnh phúc vui sướng ấy cứ theo tôi suốt 3 năm cấp 3 để rồi cuối năm nào tổng kết cũng là trung bình . Tự nhận rằng cả lớp có tôi là học dốt nhất , nhưng cái bảo thủ cả sự tự ti đã không buộc tôi đứng dậy với chính bản thân mình , gục ngã và cứ gục ngã cho đến tân 3 năm tôi không thể vượt qua nổi bản thân mình ........ may mắn rằng tôi không trượt tốt nghiệp và đó cũng là một điều hạnh phúc . Những gì mà đã qua chưa phải là tất cả nhưng có một điều rằng đã 3 năm sau cái ngày ra trường khi mà những đứa bạn cùng trang lứa cả H và D đang vững vàng với tương lai với nghề nghiệp, thì chính bản thân tôi đang tự trả giá cho niềm tự hào của chính mình . Tôi đã đi sau đám bạn cả3 năm trời để nuôi bản thân và không có một nghề ồn định một công việc chắc chắn , tôi muốn mình tìm kiếm được một công việc nhàn hạ nhưng điều đó chẳng bao giờ xẩy ra với tôi vì rằng tôi đã tự mình đánh mất đi cả 3 năm học thức , mất đi cả một quá trình xây dựng nền móng . Đã có lúc tôi tự nhủ với mình rằng , mọi thứ đều có thể làm lại ví như ngày hôm nay tôi không chịu nghe giảng thì tôi vẫn có thể làm bài tập bằng cách đọc sách , nhưng đó chính là sự tự bằng lòng cho phép mình lười với chính bản thân mình để rồi chẳng thể nào tôi bù đắp được cái khoảng rỗng về tri thức trong đầu mình cả.
  2. dieishappy

    dieishappy Guest

    pác ơi thế cái " khoảnh khắc - kỉ niệm " của bố NQ đâu roài ?
  3. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Khoảnh khắc kỉ niệm của tôi về cấp 3 là những lời nói của giáo viên chủ nhiêm hồi cấp 2 của tôi .Khi tôi buồn chán bởi tất cả những gì mà người dạy tôi cấp 3 làm ra đối với tôi .những lời nói của 1 người mẹ nói với 1 người con : con hãy cố gắng lên , cô tin rằng con sẽ nên người nếu như con chịu khó hoc tập . Nhưng tôi đã không nghe theo lời dạy đó , có lẽ là lời dạy dỗ duy nhất của cô mà tôi không làm theo. lười học , bướng bỉnh , bất cần ... và tất cả mọi điều cám dỗ khác đã làm ttôi không làm theo điều đó . Tôi đã trả giá cho những điều đó , những lần họp phụ huynh, những lần làm bản kiểm điểm , rồi hội đồng kỉ luật ... tất cả lần lượt diễn ra . không những thế , tôi đã trượt đại học .(một điều mà mọi người có thể coi đó là bình thường nhưng với tôi đó là cái tôi cần ) .tôi đã không dám nhìn cô , dù chỉ vào chào cô 1 lần thôi nhưng tôi vẫn không dam , cho dù cô tha thứ cho tôi tất cả . em biết ràng cô đã buồn khi mọi người hoi cô về em , hỏi về học trò của cô ngày xưa .
    Cô ơi , em sẽ thi vào ĐẠI HỌC , em sẽ thi và sẽ quyết tâm đỗ cho dù nó có chông gai thế nào đi nữa để em có thể chứng minh cho mọi người thấy rằng cô tin tưởng vào em là hoàn toàn đúng , để em có thể nói với mọi người rằng em sẽ mãi là ku VINh của cô ngày nào . để chúng minh cho mọi người thấy lời cô nói không sai . EM MÃI MÃI LÀ ĐỨA HỌC TRÒ CỦA CÔ .
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    tôi vẫn đang ngồi trên mái trường TNH , có lẽ những gì tôi ấn tượng nhất ở ngôi trường này chỉ là những gì xấu xa và tồi tệ. có lẽ những gì ấn tượng nhất vẫn là những ngày cuối của năm lớp 9 . cả lớp dù biết phải đoàn kết để sau này không hối hận , nhưng rồi tất cả đều hối hận , vì chỉ chúng tôi chỉ có 1 tháng , và 1 tháng ấy thật sự là hạnh phúc...........(còn tiếp)
  5. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Ối giời ơi, em ơi... Không... không ngồi lên mái... mái.. trường được ... được đâu... Hic hic.. Ngã.. ngã... chết chứ chẳng... chẳng... chơi. Ai lại nghịch dại thế... thế???
  6. dieishappy

    dieishappy Guest

    những ngày tháng năm ấy đã từng chỉ là của em với anh
    thế nhưng....
    giờ nó là của anh và ng` khác
    và em đã không còn hiện lên chút gì trong anh nữa rồi....

Chia sẻ trang này