1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày tháng...

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi giocuon_thuyentroi, 31/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Những ngày tháng...

    Mình nhớ vào ngày 26-09 ( ngày sinh nhật ) đã đi xem bói cẩn thận, ông thầy đã phán tháng 9, 10 ( âm lịch ) sẽ gặp vô số tai ương, cứ tưởng xem cho vui, nào ngờ lai. trùng hợp đến thế!
    Đầu tiên thì bị đâm xe suyt'' xuống gặp các cụ dưới suối vàng, vài ngày sau lại làm thất thoát của công ty một hợp đồng béo bở khiến cho bao nhiêu đồng chí của mình phải điêu đứng đến mức kéo nhau đi uống rượu giải ... đen. Tưởng như vậy đã xong, nào ngờ lại dính phải vụ ... khó nuốt hơn...
    Người yêu ( mới yêu ) đề nghị chia tay, hic, được thôi , "nhưng anh đề nghị chúng mình nên tha đổi từ ngữ đi một chút: Từ " chia tay " nên đổi thành " tạm xa nhau một thời gian để 2 đứa nghĩ thật kỹ đã ", vậy mà em nó gật đầu cái rụp, con gái thật đáng sợ, mới hôm trước còn nói "Anh là người duy nhất mà em không thể sống thiếu" hay "Anh thật tốt bụng, xa anh em sẽ chết mất " hay "anh mà léng phéng với cô nào thì chết với em " đã thế mới tuần trước còn làm hẳn một bài thơ trên blog để tặng mình ...
    Nhưng thôi, không thèm nghĩ đến nữa, cuối tháng 11 mình vào làm việc tại chi nhánh trong Sài Gòn vậy. Sao con người lại thay đổi nhanh vậy nhỉ, chỉ mới mấy hôm trước mình còn yêu mùa đông HN biết mấy, giờ đây thiếu bóng em, mùa đông Hà Nội cũng không thể sưởi ấm trái tim anh, anh đành phải nương nhờ mùa mưa Sài Gòn vậy.
  2. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    đó là một thứ ngấm vào máu của mỗi chúng ta rôi..anh cũng vậy thôi..?đừng bao giờ hỏi tại sao lại thế....
  3. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Vì chúng ra phải sống nên phải thay đổi để thích nghi ??
    Quan niệm về tình yêu của tớ hơi cổ một tí nên tớ nghĩ là chuyện của cậu chưa thể gọi là yêu được. Tình yêu sâu sắc hơn mọi thư trên đời , mà chuyện của cậu nghe hời hợt quá. Không đáng buồn đâu.
  4. huyenduong07

    huyenduong07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hohơ, tóm được bài viết của anh Nội nhé, sao tình iu của anh cũng giống tiểu thuyết ghê, những chuyện nì em chưa hề biết nhé, mà thời gian đâu có xa xôi gì mấy nhỉ, mới tháng 10 à, thế mà giờ đã lại cặm cụi trên đất Hn rồi,làm gì có cơ hội nương nhờ mùa mưa SG nhẩy? giờ mới bit ông anh cũng văn cao phết, không biết " em nó 1" có đọc được những dòng này ko nhẩy???

Chia sẻ trang này