1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày thật khác ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhoc_con_pdp, 29/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    1 ngày thật khác
    Hum nay chị mới đọc những dòng tâm sự của Nhóc ................
    Thấy khác thật , chị quá vô tâm mà chẳng để ý những jì xung quanh mình , chẳng để ý đến em ..................
    Ngày trước , trượt ĐH chị cũng khóc , khóc nhiều lắm . ........
    ước mơ mà hoài bão mà , đánh mất trong tầm tay
    Nhập học Vh cũng khóc ........ và đi lên Ss cũng khóc
    Ngốc nghếch ,
    Nhưng đến hum nay thì chị chẳng khóc nữa rồi , tất cả cũng chỉ là 1 nụ cười buồn mà thôi
    Đọc ts của nhóc
    Không chỉ là những giọt nước mắt sau 1 kì thi ,
    chị thấy đấy còn là cả 1 chặng đường cuộc sống của em .........
    Có cái jì đấy , ,,,,,,,,,,, như gió mùa thu
    Smile !
    Hn vào thu thật rồi , 1 ngày nào đó xuống Hn chị sẽ rủ nhóc đi cafe nhé
  3. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    Hn mới onl, đọc được 1 thư rất dài khuyên mình phải ....hì hì. Thấy buồn cười, đọc lại lúc mình biết trượt đh cũng buồn cười.Qua rồi:D
    Lại lạnh, lại mùa mình thích...
    Giờ thì đã là sinh viên, đã lớn, lớn thật sự
    Nhưng lại vẫn muốn quay lại cấp 3....
    / Bản chất khốn nạn dù ở hoàn cảnh nào cũng thật khốn nạn
    Con ng đĩ thì đâu đâu cũng đĩ....
    Muốn làm thiếu nữ đâu phải dễ dàng?
    Đâu phải ăn nói như 1 thiếu nữ đã là thiếu nữ? haiz/
    @ ss bé sữa: hé hé...ok ss ạ! Bạn e học lớp nào e cung xko biết:)) biết là điện thôi :"> hì hì.
  4. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    Rất sợ!
    Em này, đã bao h e cảm thấy cô đơn?
    - Chưa bao giờ.....vì e có bạn bè ư? ko! e làm rì có ai...có 1 ng chị điên cuồng vì iêu.....có vài ng nhắn tin tán tỉnh...
    Em này, thế có đủ ko?
    - Đủ là ntn mà ko đủ là ntn? Tính tuyệt đối ko có trong từ điển của em...Em cần 1 cái rì đó - thay đổi tất cả!
    Em này, em có còn là em?
    - Em vẫn là e chứ....Em vẫn chém gió trong giờ học khiến cả dẫy cười nghiêng ngả....Rồi vẫn iêu môn Lí - dù chỉ là 1 môn phụ vớ vẩn trong cái khoa chết tiệt này...
    Em vẫn giật mình khi thấy nik thầy chủ nhiệm sáng...
    Em vẫn khóc mỗi khi buồn, vẫn ăn điên cuồng mỗi khi buôn
    Để rồi khóc khi thật no...
    Em này, em muốn rì?
    - em muốn hát vài câu nhạc trinh, em muốn hét vài lời Metal, em muốn nghe stronger.....em muốn ....muốn đâu có được?
    Em ư? em thật là khốn nạn! Em thật là Hư Hỏng!
    Em đang và đã làm rì vậy? E ko hiểu nổi chính e hay sao?
    Có những thứ...thật đáng phỉ nhổ...Những thứ mà e từng khinh bỉ vào, những thứ mà e từng coi thường....lạy chúa!
    Nếu có thể, xin hãy cho 1 đủ can đảm...và đam mê để làm việc
  5. LoVeBaD

    LoVeBaD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Anh à ,
    Hà Nội hôm nay mưa rất to anh ạ! Em thích lắm..nó làm e nhớ lại kỉ niệm..những kỉ niệm mà dường như e ko bao giờ quên
    Anh nhớ ko? Ở góc nhỏ của con phố đó, có 1 ngày mưa ko ngớt, a và e trú mưa..Mình ăn nem, rồi ngồi nhìn mưa?A còn nhớ ko?
    Anh nhớ ko? Con đường ồn ào em ghét mỗi lần mình đi qua, lần đó mưa..E đã nghịch mưa và hạnh phúc bên anh. Em thích cảm giác ko phải sợ khi mọi ng biết mình iêu nhau. Và e hạnh phúc khi ng đi đường trú mưa cùng mình- ghen tị nhìn em có anh..A nhớ ko?
    Anh nhớ ko? Bao lần mình đi ăn, mưa to a nhỉ? E cứ bắt a đi, dù a ướt hết?A nhớ ko?
    Anh nhớ ko? Những buổi e đi học a đón em về, trời mưa mà người a ko ướt tí nào, chắc là để e ôm cho ấm:x Dù ngay sau đó 2 đứa sẽ ướt như chuột! A nhớ ko?
    A nhớ ko? Có lần ở sân vận động, 2 đứa ướt nhèm..Ôm nhau mà vẫn run lên vì lạnh! Và thi xem ai đòi về trước...A cũng rất lạnh nhưng e lại là ng đòi về trước..A nhớ ko?
    A có nhớ giọng hát của em trên đường ko? A có nhớ bài prime ko? A có nhớ tiếng hét của e khi a phi xe vào vũng nước ko? A có nhớ??
    A có nhớ gương mặt e hờn giận khi đứng ở dưới cửa nhà a? A có nhớ ánh mắt e hạnh phúc khi a nói yêu em? A có nhớ??
    A có nhớ những nụ hôn ấm trong mưa lạnh ko? A có nhớ vòng tay e trong những buổi tối mình đi cùng nhau ko? A có nhớ nụ hôn trộm của em trước mặt mọi ng ko? A có nhớ ?.? A có nhớ e ko ?
    A à! E nhớ hết đấy..Nó tồn tại trong e- trong tình yêu của em trao cho anh, dù giờ với a chỉ là quá khứ! Và dĩ nhiên với e cũng là quá khứ mà thôi
    Nhưng e sẽ ko quên?ko quên nụ hôn ngày đầu tiên mình hẹn hò?
    E sẽ ko quên chỗ mình ngồi trong công viên, em ôm anh! Hôm í tự nhiên lạnh nhỉ a nhi?
    E sẽ ko quên cả những lần đầu tiên, ko quên cả ánh mắt a nhìn e khi e khóc. K quên sự khổ sở đón e đi học, đi thi đh?
    Thật ra là e ko nhớ nhiều như thế đâu, e chỉ nhớ những rì thuộc về anh ?" và anh mà thôi!
    Giá đc một chén say mà ngủ suốt triệu năm
    Lúc tỉnh dậy anh đã chia tay với ng con gái ấy
    Giá được anh hẹn hò dù phải đợi lâu đến mấy
    Em vẫn chờ như thể một tình yêu?
    Em sẽ chờ
    Như hòn đá biết xanh rêu
    Của bến sông xa mùa cạn nước
    Cơn mưa khát trong nhau từ thuở trước
    Sắc cầu vồng chấp chới mé trời xa
    Em sẽ chờ anh
    Như lúa đợi sấm tháng ba
    Như vạt cải đơm hoa, đợi ngày chia cánh ****
    Như cô Tấm thương chồng từ thuở trước
    Lộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau
    Em ở hiền, em có ác chi đâu
    Mà trời xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác
    Có phải rượu đâu mà đợi cho rượu nhạt
    Có phải trầu đâu mà đợi trầu dập mới cay
    Em vẫn chờ? vẫn đợi? vẫn say
    Ngâu xa nhau ngâu có ngày gặp lại
    Kim ?" Kiều lỡ duyên nhau chẳng thể là mãi mãi
    Em vẫn chờ? vẫn đợi?
    Dẫu chỉ là?... huyền thoại? một tình yêu?
    Hn là 20-10 anh ạ!
    Mình cũng đã chia tay nhau..E từng bảo ngày 20-10 , e sẽ hôn a trước mặt mọi ng! A từng sợ hãi lắm khi nghe e nói thế :D Hì, giờ chẳng còn rì a nhỉ?
    Hn cũng là 202 ngày mình iêu nhau, tình iêu ngắn ngủi thôi a nhỉ? Nhưng ?a có còn nhớ rì về e ko ?
    A à, lạ lắm í, dường như e ko nhớ a đâu! E chỉ hơi cay mắt khi thấy từng đôi đi trên đường?Khi thấy bé con học cấp 3 có ng iu đón đi học về?Khi thấy 1 chị cười hạnh phúc đọc tn ?" giống e ngày xưa?
    Nhưng a à, hình như là e nhớ a đấy. E cứ kiếm lí do để gặp a, để sms cho anh, để?..Nhưng lại ko dám nói ra đâu?
    Anh biết không?em sẽ không chờ nữa
    Nơi chiều qua, bình yên rớt xuống mặt hồ
    Em lặng lẽ nhặt nốt những mảnh thời gian dang dở
    Đã đợi chờ anh?
    Nắng vẫn về nơi góc phố rất xanh
    Nắng lung linh như mắt anh ngày mình hò hẹn
    Chỉ mình em bây giờ với nỗi buồn không trọn vẹn
    Khi nghĩ về anh?
    Em đã vẽ nên bức hoạ với ngôi nhà tranh
    Nơi hạnh phúc và niềm vui lẩn trốn
    Giá có thể điểm thêm hai trái tim hồng rực lửa:
    Anh?và?em?
    Em sẽ chẳng buồn đâu?hãy tin em
    Tình yêu như một trò chơi cút bắt
    Tình cảm của em giờ trở về im bặt
    Ngẩn ngơ?
    Chỉ trách chúng mình cứ sống mãi với những giấc mơ
    Cố chen chân vào con đường biết là ngõ cụt
    Ngẩng đầu lên thấy trời xa hun hút
    Biết đâu là lối ra??
    Chúng mình giờ cũng đã rất xa
    Em quay về nơi bắt đầu với bao yên ả
    Anh vẫn bước đi trên đường đời vội vã
    ?ko tìm thấy nhau?
    Bao trăn trở giờ bỏ lại phía sau
    Thèm một cái ôm nồng ấm quá
    Thôi, em sẽ để trong lòng tất cả
    Hình bóng anh?
    Ngủ yên đi nhé những ước mơ xanh
    Anh chẳng còn nhớ gọi cho em mỗi tối để nói yêu em nữa
    Câu yêu thương giờ trở thành vô nghĩa
    Em tự nhủ, mình chỉ vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ?​
    E chúc anh hạnh phúc bên ai đó?Chúc anh thành công trong công việc. Chúc a đạt được mọi ước mơ của anh.. Chúc gia đình a hạnh phúc..Chúc anh ?/mắt nhòe đi/
    E đâu có muốn viết như thế? Giả tạo mà! Phong cách của em là giả tạo. Nhưng e lại ko thể giả tạo với chính em, rằng e muốn a là ny e này, rằng e muốn a mãi iêu e này, rằng e muốn sn này a nhớ em nhiều nhất này ?" dù bên a là ai đó?/ko được khóc/
    Nhưng điều đó ?" ko thể là e muốn ?"mà lại là ở anh!
    Vẫn là ở anh ?" là thứ e ko bao giờ có!
    ********************************************************
    E vẫn tự nhủ mình, tình yêu là 1 trò chơi. Khi ng ta hết hứng thú, thì sẽ qua đi thôi..có gì đâu!
    Nhưng a này, trò chơi này ?" e là kẻ thua hay thắng? E ko cần. E chỉ cần a ở bên e?
    E cần a ở bên e mà thôi.
    Nhưng quá khứ của em ?" dường như việc mình chia tay là kết quả thôi a nhỉ? Có gì đâu! Bản thân e đã ko TRONG SẠCH! Bản thân e là NHƠ ÚA. Tự thân e đã là THỐI NÁT. .Có rì đâu?
    Tình yêu của em ?" là giả tạo với anh! Là hờ hững là nhạt nhẽo với anh! Bởi vì thế thôi?Bời vì a hết yêu..Bởi vì..a ko chỉ nhắm mắt mà còn buông tay..
    A à?bàn tay tìm nhau thì khó mà buông ra thì dễ dàng lắm. Mình tìm nhau dễ dàng ?" buông nhau còn dễ dàng hơn phải ko anh?
    E có muốn quay lại ko? Em có muốn a yêu em nữa ko?
    Tự e ko thể trả lời?Vì ?em thấy a chối bỏ quá khứ từng yêu em / dù e ko biết chỉ là đùa hay thật/
    Vì e thấy a hạnh phúc khi ko có em
    Vì e thấy a sống thoải mái khi ko có em
    Vì e thấy a lại là anh ?" trong mắt ai đó..
    Vì e thấy a hết yêu em!
    Níu kéo ? Ko, từ điển của e ko có từ đó!
    Thế thì e sẽ sống ko có anh? Dù rất yêu anh!
    E sẽ sống thế đấy! E tự hào ngẩng cao đầu mà nói : ko gì là e ko thể làm. Điều e đã nói thì e sẽ làm. E đã nói sẽ lấy a làm chồng, sẽ chọn a ?phải ko? E đã mơ về ngôi nhà của riêng mình mà thôi?Thì e sẽ cố gắng làm..Còn Nếu ko thể, thì xin cho e được nhớ a mãi?Xin cho kí ức và tình yêu của em ko thay đổi?dù thời gian..
    Xin gió đừng thổi bay tóc e, để e ngỡ tưởng bàn tay a vuốt tóc em..
    Xin nắng đừng trêu đùa e, để ánh mắt e tìm kiếm ai đó- quen thuộc
    Xin mưa đừng làm e xót xa, vì 1 chiều mưa ?" ko có anh!
    Xin lá đừng xào xạc, như bài tình ca xưa?
    Xin kỉ niệm, đừng tan biến, nhưng cũng đừng trở về - làm e nhớ anh.
    Xin kí ức, mãi là kí ức đẹp, đừng để e chợt khóc òa!
    Xin ước mơ, sẽ là hiện thực, đừng mãi là ước mơ..
    Và Xin thời gian, cho em được yêu anh!
    _Xa nhau_Buông tay_
    Được lovebad sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 19/10/2008
  6. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    Mệt! Chán!
    Kệ nó đê! Sao phải cố?
    Cố làm rì cơ chứ?
    Mày là con điên!
    Tự làm mình đau - vì trí thông minh quá đỗi của mày đấy! Hay chính là vì mày ngu quá!!!
    /ngoan nào, ngoan nào, đừng có khóc nhè../
    Em đang rất ĐAU! Em đang rất HẬN!
  7. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    Hn mệt thật đến hôm nay mới biết cảm giác nó như thế nào...
    Vẫn mỉm cười với lời nói dối và giả tạo!
    Mai lại là 1 sáng sớm ...lại là 1 ngày mới
  8. gostraight87

    gostraight87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu mình cũng ko để ý đến topic này lắm!Trượt đại học là 1 cú vấp đau,tâm trạng của người trượt đại học luôn cần được thông cảm.Nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời,tất cả rồi sẽ qua thôi...
    Ấy vậy mà cô bé này lại khiến mình day dứt đến khó hiểu.Ko phải vì e học cùng trường cấp 3 với mình,cũng ko phải vì những nỗi buồn (mà mình cảm thấy rất mơ hồ) của e.Ở cô bé có 1 cái gì đó làm mình tự nhiên phải dừng lại...và suy ngẩm!!!

    Cô bé ạ, a đã đọc blog cũ của e ở Wordpress,rồi cả ở đây nữa.Và nó khiến a phải thật sự giật mình!Có những lúc e cố biến mình thành 1 cái gì đó thật xấu xa,thật bì ổi.E sẵn sàng tuôn những ngôn từ suồng sã mà đến a nhiều khi cũng ngại phun ra.E chẳng cần quan tâm mọi người nhìn nhận e như thế nào.Đơn giản là e chỉ tìm 1 nơi để xả stress - thế thôi!Và sau đó thì e cảm thấy thoải mái chứ ???
    Vậy mà có những lúc e lại là con người khác hoàn toàn - nhỏ bé,mong manh ,yếu đuối và thực sự bế tắc...Đó có phải là những gì ẩn chứa đằng sau cái vỏ bọc bất cần kia ko e?
    Mình ko biết e là ai,cuộc sống của e như thế nào.Nhưng mình chắc rằng khi viết những dòng trong topic này,hẳn e đang cảm thấy nặng nề lắm!Mình cũng chẳng có tư cách gì để suy xét về 1 con người cả,mình chỉ thấy những gì e phải chịu là quá sức với 1 cô bé vừa tròn 18 tuổi.Với cái đống hỗn độn trong cuộc sống đó,e sẽ lớn hơn rất nhiều,và e cũng sẽ mất rất nhiều...
    Cô bé ạ! E thật kì lạ : Có những lúc e thế này , và có những lúc , e lại thế kia....
  9. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    Thật sự mà nói...mong mình sẽ tốt đẹp
    Thật sự CON muốn là 1 đứa bé:D Muốn hiền dịu nết na, yêu kiều và có chút rì đó gọi là duyên dáng đáng iêu. CON muốn con xinh đẹp - hoặc ít nhất là hơn bây giờ...
    Thật sự con muốn CON chăm chỉ và như bố...
    CON muốn....CON muốn ko bao giờ CON bị.....
    Ko bao h con ....
    Mà sao? tại sao cơ chứ?
    Bố này, con sẽ đi thật xa...CON SẼ LÀM MỌI THỨ..!!
    THỤC NỮ =))=)) THỤC NỮ =)) i''m crazy for making me to be a girl! A nice girl?
    @ anh : e đã ko còn xứng đáng nữa rồi....
    @ ai đó:D : rất ít ng gọi e là cô bé, toàn gọi theo nik ở ttvn! Chắc là a sớt trên mạng theo nick em? world press e viết từ rất lâu rồi...Từ rất lâu ....Rồi 360...và giờ là ttvn!
    E ko có rì đáng tốt đẹp cả đâu a ạ! E cũng thích c.s bây giờ của em..em và a học cùng 1 trường....đôi khi những ng bạn đến từ những thứ xa lạ lại ko hề xa lạ! Ng ta bảo con ng đa nhận cách nguy hiểm a ạ! Nhưng thật ra là cực kì nguy hiểm!..E đối xử với ng ta theo cách ng ta đối xử với em..Đểu giả, khốn nạn...hoặc tốt :D rất tốt!
    Và e sống ko ngại ng khác nghĩ mình ko tốt, ko thục nữ=))
    Dù sao cũng rất vui vì có a quan tâm:D
  10. jumanji12

    jumanji12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    0
    Cô giống anh ở điểm này. Hè hè. Cả việc hay suy nghĩ nữa. Nghĩ nhiều mệt đầu, nhưng có cái đầu là để nghĩ, không nghĩ không được ý chứ.
    Nhưng anh tình trường chưa từng trải bằng cô, anh cũng không quá tôn thờ và coi trọng tình yêu giống cô, lolz. Tình yêu đối với anh còn xếp sau 1 vài thứ.
    Anh còn lời hứa bữa bánh xèo nhẩy? Để khi nào có dịp nhé ;)). Mà rủ thêm cả mấy người thân thân nữa nhớ?

Chia sẻ trang này