1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày thật khác ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhoc_con_pdp, 29/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    tai tờ chị huyen béo hay nhỉ
    Hn rét thế mà mình lại mặc ít áo
    Run Run ở lớp
    H quay sang nhìn, cười....
    Mình đang làm đúng
  2. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    i''m so confused. that being or not!
    thankss so much cause what u did....
  3. ductue1110

    ductue1110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0

    Cấp 3 tớ lang thang ở thành Cửa Bắc 3 năm, rồi 5 năm lang thang ở cái khu tam giác BK.
    Theo ý kiến cá nhân tớ, nếu đồng chí là girl thì nên học trường nào 4 năm thoai, học BK có làm gì cho mệt. Còn nếu là boy thì nên học BK mặc dù hiện nay các trường thuộc khối kinh tế có vẻ đang hấp dẫn hơn. Thật sự BK không phải là thiên đường của mơ mộng nhưng có thể là một nơi để nuôi dưỡng ước mơ về thiên đường. Thân
    Được ductue1110 sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 06/01/2009
  4. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay sao mờ đen quá má ui, đúng là ngày thật khác
  5. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm đấy đến h, cảm thấy rất khác. May mắn là vẫn còn hạnh phúc 1 nửa, iu khủng khiếp.
  6. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chẳng có hứng làm việc jì dù nh việc...đôi khi bận rộn hay ko do mình sắp xếp mà thôi.....cố gắng mỗi ngày tiếp mỗi ngày là một ngày ý nghĩa ,làm mọi thứ trở nên đơn jản cũng ko thấy đơn jản tý nào huhu
  7. legnaelttil

    legnaelttil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại là 1 ngày bình yên trong chuỗi ngày có quan niệm mới mẻ về cuộc sống của mình. Yêu ngày hôm nay >:D< Mong ngày nào cũng nói được câu này!!!
  8. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    Tết đến...
    Em phải có quan điểm của riêng mình...để biết có thi lại Bk hay ko!
    Em vẫn thích Bk, thật đấy. dù ko ai ủng hộ
    Nhưng mà em lại cũng thích ngành e đang học.
    Nó cho em được đi nhiều nơi.
    Nó cho em biết đến những khía cạnh - mà từ trứơc e rất ghét
    Tất nhiên là .....
    Hãy làm 1 việc bình thường theo cách phi thường nhất ^^
    Cố lên - còn vài ngày nữa là mình 18 tuổi...
    K biết sn này có ai nhớ đến ko.....Với mình thì sn 18t ko có rì đặc sắc....ngoại trừ là ko có quà
    Hnay sẽ khác ngày hôm qua....hnay mãi là thiên đường.....^^
    Chúc đủ
  9. golia13

    golia13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Những ngày thật khác....
    Có những ngày này để nuối tiếc những ngày đã qua biết bao....
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    khi nào sinh nhật Nhóc thế
    Mà đâu fải là 18 tuổi đâu mà là bước sang 19 chứ nhỉ

Chia sẻ trang này