1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày thật khác ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhoc_con_pdp, 29/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    hề hề.Giừ là 18 tuổi có lẻ rồi...
    Tự dưng thấy mình già gê gớm
    Thế mà vẫn ngu dại, vẫn ko biết suy nghĩ
    Thôi thì...sr H ^^
  2. gostraight87

    gostraight87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Hix ! Đang chờ cái ngày thật khác ấy mà nó vẫn chưa đến...
    P/s chủ topic: Mày lắm chuyện quá đấy e ạ!Tham vừa vừa thôi chứ!Vẫn còn thích đi bước nữa ah? ^0^.Nói chung cô nên suy nghĩ kĩ đi nhé!Ko có ngày này năm sau lại có 1 topic tương tự thì thì vui lắm đấy! ^ .^
  3. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    là lá la.....
    Hnay khá là vui vẻ:)) khác hẳn ngày thường.
    Vui vì sắp được đi học :))
    Tự dưng nhớ trường nhớ lớp...nhớ gái nhớ zai ở lớp...nhớ buổi mình trêu bọn nó bị bnó oánh cho què chân
    @ gos: hờ hờ:)) mtuổi đê
  4. gostraight87

    gostraight87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Hơhơ...may quá!Hết xiền òi.Mà hôm nọ hội làng Phan cô e hô hào rất chi là to mồm ạ!Thế rồi im thin thít và lặn mất...tiêu
    Ah này,14 này nếu mày chưa có ai đi cùng thì cho a đăng ký nhé!(Hơi đường đột 1 tí nhưng còn hơn để mày bon chen vào mấy top tuyển đi chơi trên muare-Giai làng ta phải giữ nữ làng ta mà!).
  5. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    call me crazy :) call me blind :)
    @ gos: èo èo=)) e vào í chém gió thôi
    Hôm hôi làng Phan a ko về, chứ mọi người về đông đủ lắm.
    Em cũng về, gặp bao người ^^
  6. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    Thấy cuộc đời thật là....
    Bạn bè thật là....
    Hnay là 1 ngày thật khác
    Nhận ra mình ko có khả năng chịu đựng
    Nhận ra mình ngu dốt và giả tạo
    Nhận ra mình độc ác
    Và Nhận ra mình vẫn thật Khốn nạn
    Mai sẽ là ngày thật khác
    Sẽ lại cười, lại vui, lại học !
    Tự hứa với mình, giờ sẽ luôn cười
  7. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    m à ^^
    Cố lên nhé!
    Chỉ còn 1 lần nữa, chỉ còn vài tháng nữa.
    M hãy bước tiếp ước mơ của bọn mình nhé
    Chúc m đủ
  8. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    lâu rồi ko vào cái topic này
    Mình cũng lớn lên nhiều
    hè này đi tình nguyện, buồn vui chán nản đều có.
    Thậm chí là cả sợ phát điên!
    Nhưng mà ......vẫn luôn là những rì khiến mình buồn nhất
    [Hôm nay đi tình nguyện gặp 1 em rất thương, em í kể chuyện cho mình nghe...tiếc là mình nghe chả hiểu rì
    Mai em ra viện rồi, chúc e mau khỏe nhé:x]
  9. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    Mình ạ!
    Tôi đã nói rồi, tôi biết có những thứ thật sự quan trọng, thật sự cần giữ lại, thật sự cần...
    nhưng nếu nó ko phải là dành cho tôi, nếu như nó cản trở tôi, nếu như....thì tôi sẽ sẵn sàng vứt bỏ nó
    Cũng như mình!
    Mình bảo tôi độc ác, độc ác là bản năng của tôi - từ khi sinh ra..
    mình ko hiểu sao?
    Tôi ko biết mủi lòng
    Tôi ko cảm thấy thương???
    Tôi chỉ biết mình đang làm đúng....và sẽ ko hối hận!
    Iêu mình, ngủ ngon mình nhé
  10. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    khoảng thời gian này đã trôi qua lâu quá rồi...:)

Chia sẻ trang này