1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày thật khác ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhoc_con_pdp, 29/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dia_con

    dia_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    vẫn còn có thể lên mạng viết ra đc nhưng dòng này là vẫn chưa bùn lắm đâu vì khi bùn quá còn chả muốn động tay động chân làm việc j` cơ
    Cuộc đời ai chả có lúc gặp thất bại cái chính là đương đầu với thất bại ấy ra sao thôi . miss ĐH ai chả buồn nhưng thôi còn NV2 trc mắt cơ mà đúng o ? em o nói e được bao nhiêu điểm nhưng nếu điểm e kha khá thì cũng vẫn còn có thể nộp đơn vào 1 trg` kĩ thuật nòa đấy có chỉ tiêu tuyển MV2 hay vẫn thik BK thì nộp đơn vào hệ CĐ của trg` BK về sau sẽ học liên thông lên ( CĐ của trg` Bk chứ o phải CĐ của mấy khoa trong trường mở nhé ) . Cố gắng học 1 năm rồi trg năm vừa học vừa quyết tâm ôn thi lại . gần nha chị còn có anh thi đến làn thứ 6 mới đỗ y cơ
  2. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    Chị này số khổ thế....
    @ em chủ topic : cứ buồn, cứ khóc thoải mái đi em.Vừa là bài học, vừa là thử thách, và cơ hội lớn nữa đấy.
    Anh đây cũng thế, học chuyên hẳn hoi, thiếu 1 điểm Bách khoa 3 năm trước, h không học bách khoa.Nghĩ lại, nếu để chọn đỗ hay trượt năm ấy...anh sẽ chọn trượt..
    Mỗi cánh cửa đóng lại là 1 cánh cửa lại mở ra mà.
    cố gắng lên
    Được hanoimedia_com sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 02/08/2008
  3. nhaemtrennui

    nhaemtrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể thì cố gằng học, học gì cũng được. Rồi năm sau thực hiện lại cái ước mơ dang dở. Đừng để thời gian bị phí phạm. Con gái tụi mình không như con trai.Đầu óc đôi khi không thanh thản được. Thế nên là buồn là việc của buồn. Học và phần đấu vẫn phải song hành.
    Với tuổi trẻ 1 năm không là gì hết.Nhanh. Nhưng trong 1 năm cũng làm được nhiều việc, hiểu ra nhiều điều.
    Cố lên nào, thất bại này đâu phải mãi mãi.............
  4. huuthanh81

    huuthanh81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Gắng ôn tập chăm chỉ để sang năm thi tiếp em ạ. Cuộc sống có nhiều lối đi vào đời mà ( nói thì dễ nhỉ, làm mới khó ! ). Anh biết có một số người không học đại học, họ vẫn giỏi và làm kinh tế rất khá. Một chú nọ, trong tay chỉ có bằng trung cấp cơ điện, giờ dưới quyền chú ấy có hàng chục kỹ sư với thạc sỹ đó em. Trong số những người bạn của anh, có người từng đỗ BK với 26.5 điểm, học Bách Khoa 2 năm nhưng không vào được CNTT, sau đó anh ta rời bỏ và đi học thêm về Tin học, giờ thì là một người rất giỏi... Bây giờ em nghĩ rằng 1 năm ở nhà là dài, nhưng anh e là không dài vậy đâu, nhanh lắm em ạ. Để quên đi tháng năm và buồn sầu, cách duy nhất mà anh áp dụng đó là: lao vào công việc. Công việc sẽ giúp mình quên đi nỗi buồn em ạ, em thử áp dụng điều này xem sao nhé. Bản thân anh cũng từng trượt đại học, rồi đi làm, rồi anh quay về thi lại và học đại học năm anh 25 tuổi, vì vậy phần nào anh hiểu được tâm trạng của em trong lúc này. Em trai anh, bạn bè của nó đã ra trường 2 năm, nhưng nó còn 2 năm nữa mới học xong bác sỹ mặc dù nó thi đỗ Y Hà Nội ngay năm nó tốt nghiệp cấp 3. Khi khuyên anh quay về học đại học, nó dặn anh là: " anh cứ coi như em đây, coi như trượt đại học 4 năm đi " ( nghĩ mà buồn em nhỉ ). Khi mình tạm thời chưa đi nhanh được, thì mình đi chậm lại một chút, sau này sẽ lại đi nhanh sau vậy em nhỉ. Vậy thì 1 năm của em, không nhiều lắm đâu, rất nhanh thôi mà em. Em nói em yêu Toán, anh nghĩ em chắc học cũng khá, có thể chỉ do sơ xuất khi làm bài thi một chút thôi, vậy cứ làm việc tốt thì sang năm chắc chắn sẽ đỗ tốt mà :)
    Đôi điều tâm sự với em vậy thôi, chúc em mạnh khỏe và làm việc tốt nhé
    Được huuthanh81 sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 05/08/2008
  5. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    ko onl...onl....ko onl....onl=)))
    Thực ra là vẫn onl, nhưng ko chat với bất kì ai
    Ở nhà, làm nhữgn việc mà bt mình quên mất...
    Cười với bố và mẹ! Chỉ đơn giản là mỉm cười, ko cần nhận lại...
    Đọc, đọc, đọc ...đọc những thứ yêu thích, những thứ ghét- để hiểu sẽ thêm yêu thích...
    Học học học, nhưng lại thấy sợ...1 năm nữa, liệu mình có nản chí?
    Đã yêu đời hơn, ngoan hơn vì có nhiều thời gian suy nghĩ lại tất cả
    Càng nghĩ thì lại càng thấy mình ngu dốt và kém cỏi:) amen:))
    hi vọng sau 1 năm mình vẫn nghĩ là mình có não, dù là não ko có nếp nhăn=))
    Sẽ cố gắng tìm lại chính mình....sẽ cố gắng nuôi dưỡng chính mình
  6. nambeo0115

    nambeo0115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Cố lên em, năm nay trượt ta thi tiếp năm sau, năm sau trượt ta thi tiếp năm nữa, năm nữa trượt ta lại thi tiếp...kiểu gì chả đến ngày đỗ
    Anh trêu chút thôi, lời khuyên của anh là em nên vừa học 1 trường nào đó vừa ôn sẽ có hiệu quả hơn. Mà không sợ bị gia đình và ức chế tâm lý do chính bản thân mình gây ra cản trở
  7. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng nhé, Bé con? Chúc em sớm thành công!
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nước mắt của nhóc- tâm sự của kẻ thất bại:( - kế hoạch cho 1 năm
    Thất bại không có nghĩa là vấp ngã. Thất bại là không đứng dậy được sau khi ngã.
  9. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    @ss dép, nam béo, anxi..: em cảm ơn:D
    Hn lạnh, lại mưa nữa chứ! 5h sáng bật dậy học bài:)) cảm giác như những hồi mùa đông lạnh lớp 12. Bật dậy học thuộc lòng để kiểm tra 1 tiết, để rồi đến lớp ngủ khò khò. RỒi nhớ những buổi 6h sáng có mặt ở hàng đtử gần nửa lớp....
    Học vài môn, giở vài trang, thấy nản :)
    Rồi sẽ lại phải vác mặt lên trường lấy cái giấy báo điểm, trong khi rất ngại, các thầy cô sẽ hỏi : đỗ chắc rồi nhỉ H nhỉ, bao điểm:))
    Haizz!
    Rồi sẽ đăng kí nv2, 1 cái khoa rất hay về toán.....hay lí nhỉ? cũng ko biết nên chọn cái nào nữa....
    Rồi nếu nv2 ko được....
    Mà sao mình cứ nghĩ xa thế nhỉ, trong khi mình còn chưa biết nộp nv2 ntn:))
    Mình đang thay đổi thật rồi.....theo 1 chiều hướng cam chịu và tích cực hơn! Mình sẵn sàng bỏ qua mọi thứ, ko cáu rì:) amen!
    Mong chờ ngày mai tươi sáng
    mong chờ ngày mai mình có thể nói chuyện với mọi ng
    mong chờ ngày mai mình sẽ bước ra khỏi nhà, tự tin bước đi
    mong chờ ngày mai sẽ dám nói to: Tôi đã từng trượt đh
    mong chờ ngày mai sẽ dám về thăm lại thầy cô....
    Và mình bắt đầu từ hnay
  10. aqua112

    aqua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    mọi thứ đang đi vào quỹ đạo rồi thì phải

Chia sẻ trang này