1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày thật khác ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhoc_con_pdp, 29/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Ôi sồi ôi
    Có gì phải xoắn
    chưa học đại học thì cứ nghĩ nó cao siêu lắm, phân biệt trường nọ với trường kia, rồi đến lúc em học rồi sẽ biết sự thật nó như thế nào căn bản là học ngành nào ý
  2. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Năm nay chị có 4 đứa em thi ĐH chưa kể vài em mà chị biết như em ý
    mà có mỗi 1 thằng con trai đỗ
    còn lại 3 đứa con gái đều ko đỗ cả
    giờ này bọn nó mới vừa biết điểm chuẩn xong
    cũng buồn cũng thất vọng
    có đứa còn nói mất hết niềm tin
    vì bố mẹ nó còn ko ủng hộ nó mà chỉ trách móc thôi
    Chị chỉ nói được với các em chị là chỉ là thành công bị trì hoãn
    chị cũng chỉ có câu đó nói với em thôi
    cố lên em iu nhá
  3. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Chính xác!
    Nhiều lúc hối tiếc vì trước khi thi chả hiểu mình cần cái gì cho sự nghiệp.
    Bạn bè bảo mình học ĐH ra nhưng có năng khiếu làm o sin XK sang ĐL thôi.
    Cho nên e gì ơi, đừng buồn vội, trong cái rủi khéo lại có cái may đấy.
  4. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    Mệt! Muốn chết
    Đau! muốn chết
    Ghét phải lựa chọn, ghét phải thất bại
    Và thế là vẫn phải chọn, càng chọn thì càng thất bại
    H ơi, mày ngu lắm
  5. duongthangsongsong

    duongthangsongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Giải tán mấy cái trò nhảm nhí này mà đi học đi
    Sang năm lại rớt nữa bây giờ
    Cái kiểu than phân trách phận nghe cứ hèn hèn
    Chung quy cũng chỉ tại
    Chơi cho lắm vào rồi lại đi xin sự thương hại của người khác!
  6. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa cũng trượt. thấy nhục nhã
    nhưng đi học dân lập
    ai hỏi ko dám nói học ở đâu . Năm thứ 2 lại trượt. Thiếu 1 điểm. Ngậm ngùi học hết 4 năm, Nhưng cảm thấy chính thất bại đấy làm cho mình lớn hơn nhiều, Học ở một trường dân lập, chất lượng đào tạo ko được tốt. Nhưng ở đấy , tiênnào của nấy . Con người có tính độc lập cao. Có thể tự do đòi hỏi quyền lợi cho mình....
    Nói chung bi jo ko thấy hối hận j cả .
  7. DNC

    DNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Giờ thời buổi nào còn có những người thi vào BK vì thích toán với yêu toán thế kia. Ngày xưa anh cũng nhầm như em .. :( Xem lại đi em ơi...
  8. Zozo2006

    Zozo2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội đang ở phía trước và đừng coi đó là thất bại mà chỉ là một thách thức trong nhiều nhiều thách thức cần vượt qua.. enjoy to learn
  9. zanny76

    zanny76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    cố lên bạn năm nay mình cũng trượt ròi à!!
  10. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    >>>> đang điên<<<<
    Hài! Tại sao mình bi h lại dễ bị ảnh hưởng bởi nhữgn rì ng khác nói thế nhỉ?
    Đọc những rì thầy viết cho mình:)) cười như con zồ...Rốt cuộc lại là thầy vẫn tin ở em, luôn tin em- cô học trò bé nhỏ thông minh
    Đủ rồi thầy ạ, e ko bé nhỏ, và e ko thông minh
    E càng ko cần an ủi, ko cần lòng thương hại của anh duong thang song song:))
    Em chẳng cần rì cả
    E chỉ cần mọi ng để kệ em...còn hơn là viết này nọ lên blog an ủi em....rằng này rằng nọ.....
    Những câu an ủi có khi e chẳng nhớ đâu, em chỉ nhớ những câu mỉa móc và chê bai
    -"ngày xưa nó học mà giờ cũng chỉ = thế thôi:))"
    - "mày là đồ bỏ đi, cút..."
    Em để blog màu sáng tươi, để ava 1 nụ cười, để blast 1 câu yêu đời rằng : đứng dậy nào!
    Chỉ vì e viết tất cả bực dọc vào đây....
    Em vẫn học đấy chứ ...em vẫn học như 1 con điên vào mỗi đêm....và rồi lại khóc ...rồi lại cười....
    Em vẫn sống thật bt trước mặt gia đình, nhưng ko đủ can đảm nói chuyện với bạn bè hay bất kì ai..chứ đừng nói rì là gặp mặt
    Em phải làm rì bi h nhỉ? Em muốn rì bi h nhỉ?
    Khi e định đkí khoa toán ở khtn thì mọi ng lại ko thích...
    Sao lại thế nhỉ? E cần rì bi h nhỉ?

Chia sẻ trang này