1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày tội lỗi

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi intercops, 24/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thiensu_lanh_lung

    thiensu_lanh_lung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết bình luận gì thêm. Cuộc sống rất khó khăn và phức tạp. Tôi chỉ cảm thấy rõ ràng nhân vật "em" kia hoàn toàn có lỗi. Tham lam, quá tham lam. Đúng là vừa có chồng vừa có nhân tình, vừa có tiền bạc, vừa có người để vui vẻ khi chồng đi vắng. Sống trên đời sao đừng để lương tâm cắn rứt. Con người không ai hoàn hảo, quan trọng là biết mình sai và dừng lại. Có lẽ bản thân inter cũng thừa sức đề hiểu đâu là đúng là sai. Không thể lấy cái gọi là tình yêu để biện minh cho bất kỳ hành động nào trong chuyện này cả. Sống là phải biết vượt qua, là phải biết chiến thắng bản thân, là tay phải biết cách cầm lấy số phận của chính mình không thể để bị đưa đẩy lôi cuốn. Tôi thấy nhân vật em kia vẫn cười nói vui vẻ với chồng ngay khi có mặt inter ở đó như không hề có chuyện gì xảy ra??? Đó là tình yêu mà "em" dành cho inter hả??? Tôi tin trong cuộc sống này ai cũng từng trải qua chuyện tình yêu, nếu ai cũng chạy theo tình yêu như trên thì sẽ như thế nào nhi????
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    TrQ đã yêu lần nào chưa nhỉ? TrQ lại hơi cứng nhắc (muadongxua nghĩ thế) nên muadongxua nghĩ nếu yêu có lẽ người yêu TrQ phải kiên trì với TrQ lắm.
    Có ngừơi nói như thế này : " Cái đầu của chúng ta nằm bên trên trái tim, vì vậy hãy xử lý mọi việc bằng lý trí". Nếu ai cũng xử lý mọi việc bằng lý trí thì còn gì để bàn luận ở đây?
    Thứ nhất : "giúp" có nghĩa là có thể muadongxua sẽ tạo điều kiện cho hai người "tôi" và "em" gặp nhau. Vì nói thật, muadongxua rất không muốn nhìn thấy người khác đau lòng. Còn khuyên hả? Muadongxua nghĩ khuyên cũng chẳng có tác dụng gì, vì khi yêu người ta sẽ lắng nghe lời khuyên của người ngoài cuộc nhưng sẽ không thực hiện theo đâu. Chắc chắn thế!
    Thứ hai : biết lỗi lầm và sửa chữa lỗi lầm đó là một sự tiến bộ. Nhưng chắc chắn phải mất một thời gian dài. Và thời gian đó bao lâu là tuỳ thuộc ở người mắc lỗi. Nhưng quan trọng là có ai tạo điều kiện cho người mắc lỗi sửa lỗi hay không? Có đôi khi vì hoàn cảnh khách quan người ta càng ngày càng mắc lỗi sâu hơn dù người ta chẳng muốn.
    Thứ ba : "cao thượng" , nếu ngay từ đầu "tôi" cao thượng ra đi, không cho "em" biết "tôi" thích "em" thì đó gọi là cao thượng. Nhưng không phải ai cũng cao thượng làm được như thế. Người ta nói nhiều về "cao thượng" nhưng mấy ai dám vỗ ngực cho rằng mình là người cao thượng? Khó lắm.
    Cuối cùng : "em" đã đến tìm "tôi" và nếu "tôi" không đồng ý cuộc tình vụn trộm này thì cả hai đã không mắc vào sai lầm. Vì vậy nếu muốn thật sự kết thúc, "tôi" đừng liên lạc với "em" nữa. Phải cương quyết để cho "em" thấy rằng "tôi" không múôn tiếp tục sai lầm.
    Mọi chuyện rồi cũng sẽ có kết thúc. Nếu cuối đường hầm là một bức tường thì hãy đập bỏ bức tường đó mà đi tiếp. Điều quan trọng là phải có người giúp cho "tôi" một cây búa, đúng không?
  3. thiensu_lanh_lung

    thiensu_lanh_lung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    TrQ đã yêu lần nào chưa nhỉ? TrQ lại hơi cứng nhắc (muadongxua nghĩ thế) nên muadongxua nghĩ nếu yêu có lẽ người yêu TrQ phải kiên trì với TrQ lắm.
    Có ngừơi nói như thế này : " Cái đầu của chúng ta nằm bên trên trái tim, vì vậy hãy xử lý mọi việc bằng lý trí". Nếu ai cũng xử lý mọi việc bằng lý trí thì còn gì để bàn luận ở đây?
    Thứ nhất : "giúp" có nghĩa là có thể muadongxua sẽ tạo điều kiện cho hai người "tôi" và "em" gặp nhau. Vì nói thật, muadongxua rất không muốn nhìn thấy người khác đau lòng. Còn khuyên hả? Muadongxua nghĩ khuyên cũng chẳng có tác dụng gì, vì khi yêu người ta sẽ lắng nghe lời khuyên của người ngoài cuộc nhưng sẽ không thực hiện theo đâu. Chắc chắn thế!
    Thứ hai : biết lỗi lầm và sửa chữa lỗi lầm đó là một sự tiến bộ. Nhưng chắc chắn phải mất một thời gian dài. Và thời gian đó bao lâu là tuỳ thuộc ở người mắc lỗi. Nhưng quan trọng là có ai tạo điều kiện cho người mắc lỗi sửa lỗi hay không? Có đôi khi vì hoàn cảnh khách quan người ta càng ngày càng mắc lỗi sâu hơn dù người ta chẳng muốn.
    Thứ ba : "cao thượng" , nếu ngay từ đầu "tôi" cao thượng ra đi, không cho "em" biết "tôi" thích "em" thì đó gọi là cao thượng. Nhưng không phải ai cũng cao thượng làm được như thế. Người ta nói nhiều về "cao thượng" nhưng mấy ai dám vỗ ngực cho rằng mình là người cao thượng? Khó lắm.
    Cuối cùng : "em" đã đến tìm "tôi" và nếu "tôi" không đồng ý cuộc tình vụn trộm này thì cả hai đã không mắc vào sai lầm. Vì vậy nếu muốn thật sự kết thúc, "tôi" đừng liên lạc với "em" nữa. Phải cương quyết để cho "em" thấy rằng "tôi" không múôn tiếp tục sai lầm.
    Mọi chuyện rồi cũng sẽ có kết thúc. Nếu cuối đường hầm là một bức tường thì hãy đập bỏ bức tường đó mà đi tiếp. Điều quan trọng là phải có người giúp cho "tôi" một cây búa, đúng không?
    [/quote]
    Thứ nhất: tạo điều kiện cho hai người gặp nhau khi "em" đã có chồng hay chưa???? nếu có rồi mà vẫn tạo điều kiện giúp như thế thì gọi là đồng lõa. Chẳng lẽ người trong cuộc đã mù quáng mà người đứng ngoài cũng theo bước chân của họ sao????
    Thứ hai: dĩ nhiên biết lỗi và sửa chữa là tiến bộ, dĩ nhiên là cần thời gian dài, nhưng bao lâu thì được gọi là dài, trong chuyện này "tôi" cần thời gian bao lâu để sữa chữa. Hình như đã 3 tháng rồi đấy, không đủ sao??? Muốn sửa chữa thôi thì không đủ, vì muốn cả đời đều muốn được, nhưng quan trọng đã làm được gì
    Thứ ba: nếu "tôi" ra đi thì đó không phải vì cao thượng mà mà là cảm giác tội lỗi dày vò. ra đi để lòng thanh thản hơn. Tình yêu không so đo kẻ đến trước người đến sau nhưng nó phải có luân lý trong cuộc sống. Ở một khía cạnh nào đó, "tôi" là kẻ thứ 3, liệu người anh kia và tất cả mọi người có cho "tôi" cao thượng nhường "em lại cho người đó không???
    Cuối cùng: chính vì "tôi" và "em", một người phụ nữ có chồng không chiến thắng được sự cám dỗ , cả hai cùng bước chân vào mối tình này, cho nên cả hai nên cùng chịu áp lực này, thế nhưng chỉ thấy "tôi" chịu đựng thôi, còn em vẫn ... hưởng lợi từ 2 bên. Điều không thể chấp nhận được ở người phụ nữ này. Dĩ nhiên cách duy nhất là "tôi" phải ra đi thôi?? có ai bảo ra đi thế này là cao thượng không??? "tôi" có đủ sức vượt qua bản thân hay không???
  4. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Ai dà dà
    Hihihi... Có người đọc bài của sow rùi bảo sow "ghê gớm" quá! Nói thật là sow thấy mình đôi khi cũng quá nghiêm khắc, nghiêm khắc với bản thân thì ko sao, nhưng có vẻ sow đã hơi bị nghiêm khắc với cả người khác nữa...
    Ai dà, còn một vấn đề nữa là... tâm trạng. Bữa nay sow ko dám đọc nhiều những bài trong đây, hẹn bữa khác sow sẽ trả lời các anh chị nhé!
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mình không muốn nói nghiêng về 1 ai trong chuyện này, nhưng dù sao cũng góp 1 chút ý kiến chứ đúng không?
    Theo mình, lỗi ở đây thuộc về cả 2, "em" ở đây tham lam, muốn có tất cả nên đã dính vào câu chuyện này. "Tôi" nhìn bề ngoài là nạn nhân, nhưng mọi chuyện đang tiếp diễn 1 phần nào đó có sự góp tay của anh ta. Tuy anh ta đã biết kiềm chế, nhưng có lẽ lúc đó anh ta quá mù quáng mà không còn giữ được những giá trị đạo đức của 1 con người. Ban đầu mình rất ghét câu chuyện này, tuy vẫn đọc. Nhưng càng đọc mình càng thấy thương anh chàng kia hơn.
    Nhưng nói gì thì nói, mình vẫn nghiêng 1 chút về ý kiến của muadongxua, 1 chút của thiensu và 1 chút của SOW. Vì sao? Ai cũng có lý cả, ai cũng có quan niệm sống của mình cả, nên việc nhìn nhận 1 sự việc bằng nhiều cái nhìn là điều đương nhiên. Muadongxua@ muốn tạo điều kiện công khai và thuận lợi cho 3 người cùng giải quyết (Ở đây không tính cô em họ vì cô em họ chưa có hậu quả gì), và để kết thúc câu chuyện trong 1 điều kiện mà tất cả cùng biết, cùng hiểu và cùng giải quyết. Nhưng SOW và thiensu thì thấy những gì cô gái làm không phù hợp với giá trị của 1 cô gái VN, không sống đúng với chuẩn mực mà 2 bạn đang thừa hưởng và đang sống. Điều đó cũng không sai, vì nó quá rõ ràng và ai cũng thấy. Theo mình thì chúng ta nên chờ xem cách giải quyết của anh chàng intercops như thế nào? Vì câu chuyện đã xảy ra cách đây 1 năm lận. Còn 1 năm sau đang thế nào đây?
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0

  7. aquarain

    aquarain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là mù quáng, ích kỷ biết là sai nhưng trái tim nó đập mạnh hơn lý trí và hơi vô lý.
  8. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    cũng có thể nếu không phải là "tôi" thì sẽ có 1 ai đó lấp đầy khoảng trống trong tim "em" ...........
  9. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Rất hay!!!
  10. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình trách "em", trách quá nhiều. Thế chúng ta có bao giờ thắc mắc :"Tại sao người chồng có thể không một chút nghi ngờ gì khi vợ mình đang có một mối quan hệ như thế?"
    Điều này khiến cho muadongxua nghĩ người chồng phải như thế nào thì "em" mới dành tình cảm cho "tôi". Nếu là một người chồng tinh ý, chắc chắn anh ta sẽ nhận ra ngay vợ mình có gì đó khác lạ.
    Intercops đã đặt chủ đề của topic là "Những ngày tội lỗi". Điều này cũng có nghĩa là "tôi" biết tất cả những gì mình làm là tội lỗi. Vậy tại sao chúng ta cứ trách móc và dằn thúc? Tại sao chúng ta không nói một cách nhẹ nhàng hơn? Khuyên nhủ, chia sẻ và lắng nghe. Người ta nói :"Đừng dồn một ai đó vào chân tường".
    Nếu "tôi" đang ở "chân tường" thì hãy giúp "tôi" thoát ra.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này