1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày tự do

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi velocity83, 07/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Những ngày tự do

    ....chẳng biết viết gì.........

    Tâm sự chán chê rồi, đùa giỡn cũng chán rồi. Giờ thì viết linh tinh, nghĩ gì viết nấy..nếu có ai đọc được mà không thích thì cứ làm ngơ quay đi nhé, đừng để một tên dở hơi như tớ làm mất vui.

    Đêm lại bắt đầu không ngủ được, chỉ mới mấy ngày trước còn dang chân dạng tay ngủ ngon lành sau những ngày làm việc vất vả thì giờ lại bắt đầu thao thức....những trăn trở...lại xuất hiện.

    Hôm nay chát chít với anh Thái, hoá ra mình chưa đọc kĩ thư...25 đã phải nhập học rồi...vậy là khoảng giữa tháng phải té thôi...ít ra là sau ngày ấy....

    Lại còn chỉ có 1 tháng để ở cạnh gia đình...về nhà chưa ấm thân đã xách va li lên đường...có lẽ sẽ chẳng như lần trước, lần này đi một mạch, 2 năm, cũng chẳng còn là 2 tiếng bay, mà là nửa vòng trái đất...

    26 tuổi rồi. vẫn ăn hại, vẫn phải để bố mẹ chi tiền ăn học, thậm chí cả tiền bồi thường...haiza, té thế nào cho êm thấm đây...chẳng lăn tăn nữa, đứng dậy, phủi phủi một cái là đi..có điều chỉ lo cho người thân, cho bạn bè bị vạ lây, cho em...

    ~ 38 ngày ~~~~
  2. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Còn 1 tháng đây..có kịp không, chờ mà bảo mọi người mình rời công ty, chắc là sẽ làm bạn bè mình thất vọng lắm, họ có hiểu cho mình không ?
    Ra đi im lặng, hay là nói một câu....
    Thử tưởng tượng công ty sẽ rối tung lên, Fiona, Daniel, Kim Yong sẽ phải tức tốc bay sang...tuyển người, training cấp tốc...mà cũng chỉ có mình hiểu rõ nhất về những chi tiết, cũng thứ củ chuối trong cả hệ thống, cũng chỉ có mình hiểu tiếng Việt và hiểu phải giải quyết thế nào với phần mềm củ đậu của bọn vendor...
    Bạn bè đó rồi sẽ trách mình lắm....
    Làm sao để ko ảnh hưởng đến họ đây...
  3. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Lạnh, sao sáng nay trời lại lạnh thế. Ngồi trùm chăn thu lu trên giường vì đau bụng...nghe một vài bản nhạc cho tỉnh ngủ,...giấc ngủ dường như bắt đầu ngắn hơn...ngồi phân vân không biết troi như này có nên đi tập không..nhớ đến em. Lại một ngày bắt đầu, như mọi ngày, lại tiếp tục chiến đấu.
  4. phicong123

    phicong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Sắp đi du học à chú? 35 tuổi kiếm $ cũng đc mờ
  5. muadong177

    muadong177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Cũng đang tự do, chẳng hiểu được mình cảm thấy gì??
  6. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Giống như đứng trước một trận đánh khó khăn, những đêm không ngủ, những suy nghĩ trăn trở...sôi sục, háo hức, lo lắng, vui, buồn. He he, close my eyes, just go ahead.
  7. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    anh nên ra đi một cách có trách nhiệm ,
    để mọi người khác chủ động được trong mọi việc ,
    see you soon!
    :D
  8. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ..26 tuổi vẫn còn ăn bám bố mẹ ngượng thế ...
    Hì hì vẫn còn xin tiền bố mẹ đi học ngượng thế ...mà chẳng chịu phấn đấu xin học bổng nhỉ ..hì hì
    Thế thì chú cố gắng xin tiền học kỳ đầu hoặc năm đầu thôi , sang đó vừa học vừa làm, mamg về cái bằng đỏ đỡ phụ công bố mẹ là ổn
  9. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn đừng lo, cứ yên tâm mà đi, anh bạn không có lỗi gì đâu
    Dù bạn là ai, bạn làm cho ai, bạn ở vị trí nào, khi có những việc đối với bản thân mình trọng đại hơn, bạn phải đi theo lựa chọn đó, và đó là điều mọi người sẽ hiểu và thông cảm ;)
    Đi học thạc sỹ phải không ?Chúc thượng lộ bình an
  10. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Ngượng chứ. Mặt em mỏng lắm..hay đỏ mặt..

Chia sẻ trang này