1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày xa anh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi DuyKhanh156, 23/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DuyKhanh156

    DuyKhanh156 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Những ngày xa anh...

    20.06.05
    Vậy là sáng sớm nay anh đã bay trở vào trong đấy, mang theo tình yêu vừa chợt đến và để lại trong em một nỗi hoang mang đơn độc. Anh đi rồi em mới cảm nhận rõ hơn về tất cả mọi chuyện. Em mới cảm nhận rõ hơn rằng em đã xa anh, một khoảng cách ko gian rất lớn và cả khoảng cách thời gian ko ai có thể trả lời chính xác được.

    Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chính em cũng cảm thấy bất ngờ về bản thân mình. Tại sao em lại yêu anh? Người ta chẳng ai có thể trả lời cụ thể được tại sao mình lại yêu, và em cũng thế. Em chỉ có thể hiểu rằng em yêu anh vì anh đã yêu em! Suốt 6 năm qua dường như em đã quá quen với những tình cảm của anh, quen những cuộc điện thoại, những sự thổ lộ, những lời mời, và quen cả sự từ chối, lảng tránh của chính bản thân em. Để đến một ngày khi anh báo tin anh có người yêu và cuối năm cưới vợ, em đã cảm thấy hẫng hụt biết nhường nào, giống như người ta cảm thấy mất đi một thứ gì đáng quý mà mình ko biết trân trọng vậy. Em đã chúc cho anh chị hạnh phúc mà ko bao giờ ngờ rằng có một ngày em lại làm thay đổi những dự định hạnh phúc ấy.

    Những cơn mưa giữa tháng 6 đã mang lại cho em một cuộc sống khác, đã phá vỡ cái vỏ bọc cứng rắn, hờ hững thậm chí lạnh lùng mà em đã cố tạo ra cho mình suốt thời gian qua. Gặp lại anh em ko còn là đứa con gái rụt rè ít nói ngày nào, em nói cười nhiều hơn, thoải mái hơn. Em và anh đã nói về ngày xưa, anh nhớ chính xác từng ngày tháng, từng kỉ niệm về những ngày anh đơn phương yêu em. Anh nói về lần đầu tiên được cầm tay em, một ngày đầu tháng 6 cách đây 3 năm, để rồi trên đường đưa em về anh đã ko ngăn được ý muốn cầm tay em lần nữa. Cái cầm tay trong im lặng ấy lại là mở đầu cho tất cả mọi chuyện. Nó khơi lại tình cảm của anh, nó làm trăn trở trong em. Để rồi em và anh đã đến với nhau, vội vàng và quấn quýt như bị dồn nén quá lâu.
    Dưới những cơn mưa tình yêu càng trở nên thi vị hơn, và thời gian càng ngắn ngủi như càng thôi thúc những cảm giác trong em, khoả lấp đi những nghi ngại, những day dứt lo sợ. Anh đã yêu em 6 năm. Còn em, em mới yêu anh 1 tuần.
  2. DuyKhanh156

    DuyKhanh156 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    21.06.05
    Ngày thứ 2 xa anh. Anh nói với em rất nhiều lời yêu thương nhung nhớ. Em như tràn ngập trong tình yêu anh dành cho em. Đôi khi có những lúc em thoáng băn khoăn, nhưng rồi nó lại qua đi rất nhanh, dường như em đã cố khoả lấp, cố chối bỏ nó. Em tin vào lời hứa của anh và bắt đầu sống những ngày chờ đợi.
    Hôm qua em vào đọc mail của người con gái ấy viết cho anh. Em bỗng giật mình nghĩ ra rằng anh cũng đã từng gắn bó với một người con gái, cũng đã dành cho người ta những lời thì thầm yêu thương ấy, cũng đã hứa hẹn về tương lai của 2 người. Anh còn đã từng nói với em rằng cuối năm anh sẽ cưới vợ. Nhưng chỉ sau 1 tuần tất cả giờ lại dành cho em. Liệu một ngày nào đấy nó có tan vỡ hay ko?
    Tối qua anh đã gặp người ta, em ko biết đã có những gì xảy ra, anh nói rằng anh đã chia tay, và em cũng chỉ biết tin thế mà thôi. Còn những ràng buộc về cả tinh thần lẫn vật chất giữa 2 người, liệu rồi có thể thực sự dứt khoát được hay ko? Còn trách nhiệm, còn tình thương mà anh nói đến? Làm sao em có thể biết được có những chuyện gì sẽ xảy ra ở trong đấy khi mà em ở quá xa anh, khi mà em ko hề biết 1 chút gì về cuộc sống xung quanh anh.
    Chiều nay online em gặp đứa bạn thân của mình. Em kể cho nó nghe về chuyện của chúng mình. Và nó trách em rất nhiều. Nó hiểu em, thương em, nó luôn sợ em sẽ lại bị tổn thương. Nó ko muốn em fải ở trong một hoàn cảnh như thế này, bởi vì nó ko nhìn thấy điều gì có thể chắc chắn cho hạnh phúc của em. Em chỉ biết nói rằng em đã quyết định rồi và em sẽ ko thay đổi. Em đã yêu anh, sẽ tin và chờ anh. Nếu như lúc này em đang mù quáng thì hãy cho em được tin vào tình yêu 1 lần nữa, 1 lần nữa thôi.
    Đêm nay em thao thức quá ko ngủ được. Những cơn gió lành lạnh lùa vào phòng xua đi cái ngột ngạt ban chiều. Em thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Em lại được nghe tiếng anh qua điện thoại, nói với nhau những lời nhớ nhung, nhắc lại những lời hứa với nhau.
    Người ta nói rằng tất cả những hứa hẹn ấy cũng chỉ là lời nói. Nhưng với em, những lời nói của anh đã được đảm bảo bằng 6 năm qua, và em ko tin với một người đã theo đuổi em suốt 6 năm giờ đây lại có thể lừa dối em. Em sẽ yêu anh bằng tất cả những gì em đang có, bằng sự cố gắng tin tưởng, bởi vì anh đã nói anh sẽ ko bao giờ để mất em nữa.
  3. DuyKhanh156

    DuyKhanh156 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    21.06.05
    Ngày thứ 2 xa anh. Anh nói với em rất nhiều lời yêu thương nhung nhớ. Em như tràn ngập trong tình yêu anh dành cho em. Đôi khi có những lúc em thoáng băn khoăn, nhưng rồi nó lại qua đi rất nhanh, dường như em đã cố khoả lấp, cố chối bỏ nó. Em tin vào lời hứa của anh và bắt đầu sống những ngày chờ đợi.
    Hôm qua em vào đọc mail của người con gái ấy viết cho anh. Em bỗng giật mình nghĩ ra rằng anh cũng đã từng gắn bó với một người con gái, cũng đã dành cho người ta những lời thì thầm yêu thương ấy, cũng đã hứa hẹn về tương lai của 2 người. Anh còn đã từng nói với em rằng cuối năm anh sẽ cưới vợ. Nhưng chỉ sau 1 tuần tất cả giờ lại dành cho em. Liệu một ngày nào đấy nó có tan vỡ hay ko?
    Tối qua anh đã gặp người ta, em ko biết đã có những gì xảy ra, anh nói rằng anh đã chia tay, và em cũng chỉ biết tin thế mà thôi. Còn những ràng buộc về cả tinh thần lẫn vật chất giữa 2 người, liệu rồi có thể thực sự dứt khoát được hay ko? Còn trách nhiệm, còn tình thương mà anh nói đến? Làm sao em có thể biết được có những chuyện gì sẽ xảy ra ở trong đấy khi mà em ở quá xa anh, khi mà em ko hề biết 1 chút gì về cuộc sống xung quanh anh.
    Chiều nay online em gặp đứa bạn thân của mình. Em kể cho nó nghe về chuyện của chúng mình. Và nó trách em rất nhiều. Nó hiểu em, thương em, nó luôn sợ em sẽ lại bị tổn thương. Nó ko muốn em fải ở trong một hoàn cảnh như thế này, bởi vì nó ko nhìn thấy điều gì có thể chắc chắn cho hạnh phúc của em. Em chỉ biết nói rằng em đã quyết định rồi và em sẽ ko thay đổi. Em đã yêu anh, sẽ tin và chờ anh. Nếu như lúc này em đang mù quáng thì hãy cho em được tin vào tình yêu 1 lần nữa, 1 lần nữa thôi.
    Đêm nay em thao thức quá ko ngủ được. Những cơn gió lành lạnh lùa vào phòng xua đi cái ngột ngạt ban chiều. Em thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Em lại được nghe tiếng anh qua điện thoại, nói với nhau những lời nhớ nhung, nhắc lại những lời hứa với nhau.
    Người ta nói rằng tất cả những hứa hẹn ấy cũng chỉ là lời nói. Nhưng với em, những lời nói của anh đã được đảm bảo bằng 6 năm qua, và em ko tin với một người đã theo đuổi em suốt 6 năm giờ đây lại có thể lừa dối em. Em sẽ yêu anh bằng tất cả những gì em đang có, bằng sự cố gắng tin tưởng, bởi vì anh đã nói anh sẽ ko bao giờ để mất em nữa.
  4. DuyKhanh156

    DuyKhanh156 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    22.06.05Sáng sớm anh gọi cho em nhưng em lại đang ngủ. Tỉnh dậy em vội vàng gọi lại cho anh nhưng chỉ nghe tiếng tắt máy mà thôi. Em đoán là máy anh hết pin vì đêm qua anh đã fải mượn máy của bạn để lắp Sim vào rồi. Suốt cả buổi sáng em cứ gọi đi gọi lại cho anh mãi, rồi lại thấy hờn giận vì ko thấy anh gọi cho em. Đến tận chiều anh mới lấy được sạc pin. Nỗi lo lắng hoài nghi trong em lại tan biến rất nhanh.
    Chiều lất phất mưa, em lỡ hẹn ko ra online cùng anh được. Cũng ko thấy anh sốt ruột gọi điện lại hỏi.
    Tối, anh lại tắt máy, em bỗng cảm thấy buồn ghê gớm. Em ko thể xua đi những hoài nghi trong lòng. Em bắt đầu cảm thấy hối hận vì sự quấn quýt của mình trong những ngày qua. Giá như em cứ làm như lời mình nói khi anh còn ở ngoài này. "Anh vào đấy rồi em sẽ ko gọi điện cho anh đâu, em sẽ ko nhớ anh đâu..." Tại sao em ko thể giữ cho lòng mình bình thản như trước đây, tại sao em lại nghĩ đến anh quá nhiều để rồi bây giờ em ko thể yên ổn được.
    21h30 anh mới mở máy. Anh giải thích anh vứt máy trong phòng để sạc pin. Anh chơi bài với mấy anh trong cơ quan. Em chỉ nói rằng em thực sự thấy rất buồn, em ko dám trách anh, vì em sợ những lời trách móc sẽ làm cả 2 ko vui. Có lẽ từ ngày mai em sẽ trở lại cuộc sống trước đây, cố gắng giữ cho lòng mình cứng rắn hơn. Có lẽ em sẽ ko gọi cho anh nữa, thỉnh thoảng em sẽ nhắn tin cho anh mà thôi. Vì em sợ một lúc nào đấy khi em gọi cho anh lại nghe những tiếng tắt máy như ngày hôm nay, em sẽ buồn, sẽ hoảng sợ vô cùng mà ko biết mình phải làm gì cả.
    Lúc này anh vẫn đang chơi cùng bạn. Anh gọi điện nhưng em chẳng thể nói được gì trong sự ồn ào ấy. Em nói khi nào mọi người chơi xong thì điện lại cho em nói chuyện. Anh có biết là đã rất khuya rồi ko? Anh có biết là em đang đợi điện của anh ko? Và anh có biết rằng ngay lúc này đây em đang lặng lẽ khóc vì em cảm thấy mọi thứ quá mong manh. Tất cả những điều này anh đâu có biết, em cũng sẽ chẳng bao giờ than vãn trách móc anh, em sẽ luôn chịu đựng một mình, cố gắng một mình để ko gây áp lực tinh thần cho anh.
  5. DuyKhanh156

    DuyKhanh156 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    22.06.05Sáng sớm anh gọi cho em nhưng em lại đang ngủ. Tỉnh dậy em vội vàng gọi lại cho anh nhưng chỉ nghe tiếng tắt máy mà thôi. Em đoán là máy anh hết pin vì đêm qua anh đã fải mượn máy của bạn để lắp Sim vào rồi. Suốt cả buổi sáng em cứ gọi đi gọi lại cho anh mãi, rồi lại thấy hờn giận vì ko thấy anh gọi cho em. Đến tận chiều anh mới lấy được sạc pin. Nỗi lo lắng hoài nghi trong em lại tan biến rất nhanh.
    Chiều lất phất mưa, em lỡ hẹn ko ra online cùng anh được. Cũng ko thấy anh sốt ruột gọi điện lại hỏi.
    Tối, anh lại tắt máy, em bỗng cảm thấy buồn ghê gớm. Em ko thể xua đi những hoài nghi trong lòng. Em bắt đầu cảm thấy hối hận vì sự quấn quýt của mình trong những ngày qua. Giá như em cứ làm như lời mình nói khi anh còn ở ngoài này. "Anh vào đấy rồi em sẽ ko gọi điện cho anh đâu, em sẽ ko nhớ anh đâu..." Tại sao em ko thể giữ cho lòng mình bình thản như trước đây, tại sao em lại nghĩ đến anh quá nhiều để rồi bây giờ em ko thể yên ổn được.
    21h30 anh mới mở máy. Anh giải thích anh vứt máy trong phòng để sạc pin. Anh chơi bài với mấy anh trong cơ quan. Em chỉ nói rằng em thực sự thấy rất buồn, em ko dám trách anh, vì em sợ những lời trách móc sẽ làm cả 2 ko vui. Có lẽ từ ngày mai em sẽ trở lại cuộc sống trước đây, cố gắng giữ cho lòng mình cứng rắn hơn. Có lẽ em sẽ ko gọi cho anh nữa, thỉnh thoảng em sẽ nhắn tin cho anh mà thôi. Vì em sợ một lúc nào đấy khi em gọi cho anh lại nghe những tiếng tắt máy như ngày hôm nay, em sẽ buồn, sẽ hoảng sợ vô cùng mà ko biết mình phải làm gì cả.
    Lúc này anh vẫn đang chơi cùng bạn. Anh gọi điện nhưng em chẳng thể nói được gì trong sự ồn ào ấy. Em nói khi nào mọi người chơi xong thì điện lại cho em nói chuyện. Anh có biết là đã rất khuya rồi ko? Anh có biết là em đang đợi điện của anh ko? Và anh có biết rằng ngay lúc này đây em đang lặng lẽ khóc vì em cảm thấy mọi thứ quá mong manh. Tất cả những điều này anh đâu có biết, em cũng sẽ chẳng bao giờ than vãn trách móc anh, em sẽ luôn chịu đựng một mình, cố gắng một mình để ko gây áp lực tinh thần cho anh.
  6. sean_bxt

    sean_bxt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Your lovely story will never ever had the happy-ending.
    The faster you quit, the more lucky you are. By the knowledge to confirm that 83% to be show up that you will be the loser.
    Regards,
  7. sean_bxt

    sean_bxt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Your lovely story will never ever had the happy-ending.
    The faster you quit, the more lucky you are. By the knowledge to confirm that 83% to be show up that you will be the loser.
    Regards,
  8. J_me

    J_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    @DuyKhanh156: bạn thân mến, trước tiên mình xin võ đoán một chút về nick của bạn, đó phải chăng là sự kết hợp giữa tên của Anh ta và ngày mà bạn chợt nhận ra tình yêu của mình dành cho Anh ta ? Thật là khó nghe, nhưng mình hoàn toàn đồng tình với ý kiến của bạn sean_btx, càng sớm chấm dứt chuyện tình này ngày nào, bạn sẽ càng bớt đau buồn hơn sau này. Vì cùng là giới nữ, mình biết rằng một người con gái khi tình yêu gặp trắc trở thì không những dễ bỏ qua, dễ quên mà sẽ càng ngày càng lún sâu vào tình cảm trắc trở đấy.
    Có lần mình đọc truyện và cảm thấy tâm đắc với câu này "Đàn ông không sống vì sự đam mê, họ vượt qua xao động tình cảm một cách vô tâm. Trọng tâm cuộc sống của họ nằm ở chỗ khác".
    Chúc bạn sớm tìm lại sự cân bằng của cuộc sống !
  9. J_me

    J_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    @DuyKhanh156: bạn thân mến, trước tiên mình xin võ đoán một chút về nick của bạn, đó phải chăng là sự kết hợp giữa tên của Anh ta và ngày mà bạn chợt nhận ra tình yêu của mình dành cho Anh ta ? Thật là khó nghe, nhưng mình hoàn toàn đồng tình với ý kiến của bạn sean_btx, càng sớm chấm dứt chuyện tình này ngày nào, bạn sẽ càng bớt đau buồn hơn sau này. Vì cùng là giới nữ, mình biết rằng một người con gái khi tình yêu gặp trắc trở thì không những dễ bỏ qua, dễ quên mà sẽ càng ngày càng lún sâu vào tình cảm trắc trở đấy.
    Có lần mình đọc truyện và cảm thấy tâm đắc với câu này "Đàn ông không sống vì sự đam mê, họ vượt qua xao động tình cảm một cách vô tâm. Trọng tâm cuộc sống của họ nằm ở chỗ khác".
    Chúc bạn sớm tìm lại sự cân bằng của cuộc sống !
  10. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    tình hình là rất tình hình nhỉ. Hì, đàn ông con trai mà..... nhiều khi họ cũng nồng nhiệt nhưng vì đã từng bị bạn từ chối nên họ sợ họ như thế một lần nữa, sẽ mất bạn.......sợ bộc lộ cái mềm yếu trong tình cảm của mình.
    Nếu có tình yêu giữa hai người, thì việc nghi ngờ và đấu tranh niềm tin dành cho người đó cũng là điều rất dễ hiểu. Có thể có người nói bạn không nên lún sâu. Gamine không nghĩ lời khuyên đó có tác dụng vì khi yêu người ta khá là mù quáng, hì, thật đấy, love is blind mà. Nếu không vậy thì lại yêu lý trí, mà yêu thế thì làm sao nếm đủ vị của tình yêu được........và sẽ còn sớm tan vỡ cũng như chả có một kỷ niệm nào cả. Nhưng mình chỉ khuyên một điều, dù điều gì xuất hiện trong đầu, đừng vội trách mà hãy nghe họ giải thích đã, nếu có cách để kiểm chứng lời nói của họ thì hãy cố gắng làm. Đó là cách lấy niềm tin cho chính mình tốt nhất. Bao giờ cũng nghe từ hai phía, đừng để quá thương quá yêu thành ra ghen tuông vô lý . Còn chuyện xa nhau thì nếu lâu dài, cũng nên xác định rõ. Nếu chỉ là ngày một ngày hai thì hãy tâm sự với anh ấy, để có người chia sẻ. Như Gamine vậy, mấy ngày đầu anh yêu tớ được hôm đầu gọi điện thế này thế kia, mấy hôm sau thì tớn đi chơi rồi bạn bè......quên mình luôn. Giận, dỗi, rồi đủ kiểu. Thế là phải rút kinh nghiệm ngay. Thương ai thì thương nhưng nếu người ta thương mình thì người ta không thể vô tâm được DuyKhanh à. Vậy nhé. Chúc may mắn và hạnh phúc. Yêu thì hãy tin. Dù kết cục ra sao, ai cũng mơ nó là hoàn hảo như những cổ tích ngày xưa. Nhưng cuộc sống nếu đơn giản như cổ tích, thiện và ác phân minh thì có lẽ con người ta lại quá bình thường đến tầm thường. Sống nghĩa là chiến đấu mà, khi có thể đương đầu với mọi khó khăn và vượt qua nó thì bản thân mình sẽ là người hạnh phúc nhất, dù nỗi đau hay hạnh phúc là kết quả nhưng đừng để sau này phải tiếc nuối rằng mình chưa từng được hạnh phúc giữa những người mình yêu thương.

Chia sẻ trang này