Những ngày xa anh anh. Hôm nay đã là thứ 6 rồi đấy. Cả tuần nay em mới gặp anh có mỗi hôm thứ 4 thôi anh nhi. Ma gặp nhau để anh nói lời chia tay đấy chứ. Buồn quá đi anh ơi. đến bây giờ em vẫn chưa tin là em đã mất anh thật rồi. Em vẫn hi vọng anh ạ. Chắc hôm đấy em làm cho anh mệt mỏi lắm đấy nhỉ. Anh có biết không, khi em đùng đùng đi về, ko muốn anh đưa em về là lúc đấy em cảm thấy sự quá, cảm tháy cần anh quá. Em sợ là nếu em ở lại, em lại sẽ cố níu kéo anh. Hic... cuối cùng thì em cũng níu kéo đấy thôi. Nhưng mà có được nữa đâu, lòng anh đã quyết rồi, Anh đã dứt khoát rồi mà, hic... em không nghĩ anh lại có thể bỏ rơi em sau tất cả những chuyện đã xảy ra. 2 ngày không gặp anh, biết chắc đã mất anh em sống như vô định vậy. Hic.. em ko nghĩ cảm giác này lại khó chịu như vậy. Em nhớ anh qúa anh ơi.Em thấy chênh vênh quá, em đã quá dựa dẫm vào anh rồi. Anh ra đi đột ngột quá. Giờ đây không có anh. em thấy bơ vơ quá anh ơi. Hic... chắc tối qua anh buồn vì em lắm nhi, em đã cố hứa với bản thân là sẽ cố gắng không phiền đến anh rồi. Thế mà em vẫn gọi, Vì em đã quá quen với việc anh chúc em ngu ngon, giờ đây ko có lời chúc đáy, em ko ngủ đc. Cả tuần chờ đợi anh suy nghĩ, chưa hôm nào em ngủ ngon cả. HIc... quá khứ cứ như một cơn lốc, ùa về trong em anh ạ.Càng không n gủ đuợc em lại càng thấy nhớ về quá khứ. 2 ngày này em nhớ anh nhiều lắm anh ạ. hic... chưa bao giờ ta xa nhau lâu như vậy phải không anh. Em mất anh thật rồi sao anh????????/ Anh ơi, hãy làm lại đi anh, cho em một cơ hội nữa để yêu anh. Anh ơi, em nhớ anh quá
hic hic Đọc bài của bạn buồn quá . Còn yêu nhau thì còn quay trở về mà, k thì cùng lắm là bùn mất 1 tháng thui, đừng lo
Đọc xong thấy cậu bạn trai thực sự cao thủ.Qua đây cũng phải thấy một điều con gái đừng nên cành cao quá để rồi khi mất người ta rồi mới thấy tiếc thì sẽ là muộn rồi đấy.Thế mà!
Anh đã trở về bên em đúng không anh??????? Em ko biết anh trở về bên em với lý do gì nhưng mà có anh bên cạnh em là em thấy vui rồi. Em sẽ cố gắng anh ạ. cố gắng để anh không buồn vì em nữa, cố gắng để anh không mệt mỏi vì em nữa, cố gắng để anh sẽ ở bên em mãi mãi. Anh cũng cố gắng anh nhé. Anh cố gắng để hiểu em nhé, hãy tiếp nhận tình cảm của em nhé hi...hi.... mấy ngày hôm nay em lại ăn ngon, ngủ tốt rùi. Chắc lại lên cân mất thui. hic... em vừa vui mừng khi có anh ở bên em,lại vừa lo lắng hồi hộp anh ạ. Em lại sợ, em sợ là em lại ko giữ được chân anh. Em sợ là anh lại sẽ ra đi một lần nữa. Hic... em sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu anh ạ. Em sợ đây sẽ là cơ hội cuối cùng cho mình, em sẽ cố gắng nắm bắt lấy. hi hi hi...... Em thấy vui quá cơ anh ạ. Hãy ở bên em anh nhé, hihi, em thật sự mong rằng trên quãng đường đời của em luôn có dấu chân của anh, Em mong anh có thể nắm tay em đi hết đoạn đường. Em sẽ không để anh phải lo lắng nữa đâu. Nhìn thấy anh lo lắng, chán nản về bản thân mình như vậy em lại cảm thấy áy náy quá cơ anh ạ. Em khong muốn nhìn thấy anh như vậy đâu. EM hứa là mọi việc sẽ ổn mà anh