1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày xa nhà!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tea_lady, 26/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tea_lady

    tea_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Những ngày xa nhà!!!

    Vậy là mình đã xa nhà gần được 3 tuần rồi...đây là cái Tết đầu tiên phải xa nhà,xa gia đình,xa bạn bè và xa Hà Nội...!!!
    hôm nay tự dưng trời có tuyết...đây là lần đầu mình được thấy tuyết rơi,mình luôn nghĩ không biết khi thấy tuyêt sẽ thích va tuyết đẹp như thế nào nhỉ...cứ thế là ước được thấy tuyêt thôi...thế mà hôm nay được thấy tuyết,có thể đưa tay ra để biết cảm giác khi chạm vào tuyết thế nào thế mà mình không cảm thấy vui chút nào...chỉ cảm thấy sao buồn và cô đơn đến vậy,,,!!!mặc dù biết rằng thời gian đấu chắc chắn sẽ rất nhớ nhà,sẽ nhớ lắm nhưng mình vẫn luôn cố gắng để không khóc,lúc nào cũng tự nói không được khóc...nhưng đến hôm nay thì không thể kiềm chế được nữa rồi...!!!cảm giác sao cô đơn ,trơ trọi vậy chứ???
    Mình có phải là đứa con gái quá mạnh mẽ không khi ngày chia tay tất cả mọi người khóc còn mình thì cười thật tươi,khi một mình giữa một sân bay cả ngày trời vì bị trễ máy bay...đôi lúc mình giật mình khi thấy bản thân sao có thể làm được những điều này chứ???mỗi lúc chat với bố mẹ cứ cười nói,rất vui vẻ và cứ nói đừng lo cho co vì mọi việc đều tốt,khi chat với anh vẫn rất vui vẻ...gặp ai cũng vui vẻ...đến các anh chị ở đây còn phải nói rằng con bé này lạ xa nhà mà chẳng khó lóc gi...giỏi thật đấy...!!!biết làm sao khi ai cũng lo cho mình còn mình thì chẳng muốn ai phải lo cho mình hết!!!
    cái cảm giác xa nhà đến nửa vòng trái đất thật đáng sợ...cũng qua nhanh thôi,chỉ cần mình cố gắng vượt qua nốt thời gian khó khăn này thì mọi chuyện đều tốt đẹp cả thôi...cứ phải cố gắng thôi...!!!
    thật buồn khi hôm nay mình và anh cãi nhau,giận nhau...xa nhau thế này mà cãi nhau...thật buồn...!!!
  2. hang_gato

    hang_gato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Cũng cùng chung cảm giác này đây, cùng chung nỗi buồn này đây . Cái Tết xa nhà đầu tiên của mình cũng chỉ sau ngày bay có 2 tuần. Ngơ ngác....lạc lõng.... chơi vơi giữa người lạ và cảnh lạ . Cũng chống chọi, gắng gượng hết 2 năm đầuđể mà không khóc, để mà tươi tỉnh trả lời " Không" khi có ai đó hỏi có nhớ nhà ? Để làm gì nhỉ ? Chả biết nữa. Nhưng 1 giọt nước mắt được giữ trong 2 năm có lẽ là quá lâu .
    Thế nên nếu ấy muốn khóc, thì cứ khóc đi . Giọt nước mắt của những đứa con xa nhà. Đó là điều ai cũng hiểu và cảm thông đuoc . Đừng kìm nén làm gì cả .
    Nếu ấy đang ở xa Hà nội đến nửa vòng trái đất, có khi ấy và tớ lại đang ở gần nhau . THêm 1 người bạn là thêm 1 niềm vui . Đừng buồn nữa nhé
  3. appletree

    appletree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tea_lady à, mình hiểu cảm giác của bạn, vì mình cũng đã và đang trải qua những ngày như vậy. Xin đưọc chia sẻ với bạn. Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi bạn ạ, trong lòng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn đấy...
  4. vmtvmt

    vmtvmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Seo bây giờ mọi người thích xa nhà thế nhẩy,ở vn là thiên đường rồi mà còn muốn đi đâu nữa hông biết.Nói thật lúc đầu nghe nói đi nước ngoài tớ thấy thích thích và đầy hứng thú,bởi vậy lên sân bay lần đầu ai cũng khóc khi chia tay mình nhưng mình ko khóc gì cả.Nhưng hỡi ôi khi sang đến rồi thì mời vỡ nhẽ ra là sao lại nhớ nhà thế nhỉ?4 cái tết rồi có biết tết vn là gì đâu,nhìêu khi nhớ muốn chết luôn nhưng giả bộ nói hông hông cho qua ý mừ.Buồn ha các bạn xa nhà,nhất là dịp tết nè,tết mà ko được ở nhà buồn thật.Có ai đi xa mà ko nhớ nhà hông nhẩy?chắc người này ko có trái tim quá ha.
  5. tea_lady

    tea_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chắc mình ốm thật rồi...tại hôm trước đi học có tuyết không để ý ăn mặc ít áo nên giờ mới bị ốm thế này đây,chán thật....sao giờ thấy nhớ nhà thế chứ..hôm nay mình và chị roomate đi chợ,2 đứa định đi dollar tree trước rùi sẽ đi walmart,mua xong đồ ở DT ra hỏi mới biết không có xe bú phải ra tận ngoài đường chính mới có,ra đến đường chính cũng chẳng thấy bus stop đâu hết,hỏi người ta thì người ta cũng chẳng bít,thế là 2 đứa đành cuốc bộ đi mà chẳng bít rùi mình sẽ đi đến đâu nữa,trời thì lạnh,2 tay mình cứ đút túi còn mũi thì lạnh cóng...hichic...lúc đấy sao chán thế chứ 2 chị em mình nhau mà phát chan,mang tiếng chị ở đây trước mình tới tận một kỳ mà chị còn không bít nữa...may sao đi tầm 30'' thì thấy chữ Walmảt to tướng 2 con mừng húm thở phào,chị còn kêu may quá trời còn một ngôi sao mình nhìn lên thì ôi thôi ngôi sao "chuyển động được"....hichic....máy bay chứ ngôi sao gì...chị chuối thật nhưng cũng đáng yêu lúc đó 2 chị em nói với nhau nhất quyết không được kể cho ai vụ ngày hôm nay không thì ngượng lắm...hihihi...sống một mình ở nơi này thật chán...đi đâu cũng thấy cây cối chẳng giống ở nhà chút nào hết cứ đi ra đường là thấy xe cộ rùi...sao giờ thấy nhớ cái cảm giác đông đúc, ồn ào náo nhiệt ở Hà Nội thế chứ...giờ này chẳng biết mọi người ở nhà đang chuẩn bị gì nhỉ???bố mẹ nói năm nay nhà ăn Tết buồn lắm vì nhà vắng người,vắng mình...từ hôm mình đi mọi người kể bố nhớ mình suốt ngày hơi tý là chảy nước mắt,đêm nào cũng vào phòng mình ngủ để đỡ nhớ cuối cùng cũng chẳng ngủ được lại đi đi lại lại trong nhà...nghe mà sao thấy thương bố mẹ và em quá...nhất là nghe mẹ kể em đi tiễn chị về mà vào phòng chị nằm ôm gối khóc...mình chỉ muốn học cho xong nhanh thật nhanh rồi về nhà thôi...chẳng biết tại sao ai cũng thích sống ở nước ngoài,sống ở Mỹ...còn mình chẳng thích chút nào...đi học cũng chỉ vì bố mẹ và vì em thôi,,,!!!Hôm nay ngủ dậy ăn uống qua loa rồi vội vàng chạy đến trường...chưa gì đi học đã có tận 2 bài test rùi,hôm này làm test chán wa bị sai 1 câu vậy là không được điểm tối đa rùi...thôi cố lần sau vậy!!!Phù...vậy là tối nay dọn nhà gần xong rồi,sang được 3 tuần chuyển nhà được gần 2 tuần rồi thế mà mọi thứ vẫn lộn xộn quá,hôm nay dọn xong cái bếp rồi chắc từ đầu tuần tới có thể nấu cơm không phải ăn mỳ nữa rồi....hic noi đến ăn lại thèm mấy món ăn ở Việt Nam thế chứ...huhuhuhu...đợt nào về phải ăn bù mới được có béo ú cũng kệ,,,,chịu khổ rùi...hihihì...anh iu mà nghe mình nói ăn nhìu béo cũng kệ thể nào cũng kêu cho mà coi,,,hehhehe
    khi nào về gặp anh iu sẽ rủ anh iu đi,thèm cảm giác đi với anh iu wa....khikhì
  6. tea_lady

    tea_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Giờ này ở nhà đã là sáng 30 Tết rồi,mọi khi ở nhà tầm này mình bắt đầu dọn căn phòng cả năm luôn ở trong tình trạng bừa bộn,rồi sau đó phụ các chị chuẩn bị đồ cúng hay đưa mẹ đi mua đồ...một ngày tất bật,nhiều người cứ kêu dần dần ngày Tết không còn không khí như trước nữa nhưng ở nhà mình thì Tết năm nào cũng rất không khí nhất là sáng mùng 1 tất cả nhà lại tụ tập ở nhà bà ngoại để thắp hương cho ông bà....nhớ quá cảm giác đấy...giờ này năm trước thì thế còn giờ này năm nay thì đang nằm trên giường vì ốm,nằm một lúc còn dậy học bài vì đầu tuần tới lại có một bài presentation nữa rồi...hichic...chán thật...vừa nhắn tin cho anh yêu thì anh yêu gọi kêu đang ăn tất niên với một lũ bạn bên đó...2 đứa đều xa nhà mỗi đứa ở một nơi...chán thật...cả lũ bạn bên anh cứ ý éo cũng chẳng nói được,mà mình cũng mệt quá nên nói anh cúp máy cuối cùng lại bị anh giận...thôi chắc giờ đi ngủ một giấc rồi dậy sẽ thấy tỉnh táo hơn,sẽ thấy trời lại sáng thôi....
  7. afl_vn

    afl_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Chị nhảy vào hỏi: Tết chỗ bọn mày có làm gì không?
    - Cũng có, nhưng mà em đang bận quá, nên cũng chẳng rõ lắm.
    Tự dưng giật mình hỏi:
    - Thế bao giờ là Tết, hôm nay đã là Tết chưa?
    - Chưa, mới 28 thôi.
    Vào vnexpress xem chùm ảnh đón xuân. Nhớ mấy năm ở nhà, năm nào cũng đợt này vừa được nghỉ ở trường xong là đi lượn phố phường để sắm đồ Tết cho cả nhà, rồi về đến nhà thì lau chùi dọn dẹp mệt nghỉ. Cũng thấy nao nao.
    Ngồi viết thư chúc Tết bố mẹ. Nhìn lịch mới nhận ra thế là mình cũng đã ở đây tròn 7 tháng. Không ngờ lâu đến vậy.
    Từ trước đến nay vẫn lười viết thư, thường thường thì 1 tuần chat với bố mẹ 1 lần, nhiều lúc bỏ thì bố mẹ lại internet fone. Là con gái nhưng rất vô tâm.
    Bọn nó thì suốt ngày hỏi: Mày có nhớ nhà không? Cũng hồn nhiên trả lời, không hẳn. có nhớ Hà Nội, nhớ cà phê, nhưng bố mẹ thì cũng chẳng thấy dạt dào lắm. Thằng bạn bảo, vô tâm như mày nhiều khi sướng, chả thấy nghĩ ngợi gì. Tự nghĩ, ừ, cũng thuộc dạng dễ thay đổi theo môi trường, hoàn cảnh, rồi việc này việc kia, kế hoạch này kế hoạch nọ. mà sống tuy bốc đồng nhưng không sâu đậm, vì thế nên chẳng biết nhớ nhung là gì.
    viết thư đến câu cuối, con chúc bố mẹ năm mới mạnh khoẻ, luôn vui vẻ, gặp nhiều may mắn và thành công. bố mẹ đọc 1 câu ngắn ngủi đó sẽ rất vui. vẫn biết làm bố mẹ vui đâu có khó gì, chỉ cần 1 câu hỏi thăm, mà sao lại khó như vậy. thấy ghét, không hiểu vì mình là người châu Á, hay là do cách giáo dục của gia đình mà cuối cùng không hề có thói quen bộc lộ tình cảm. khóc, hình như là lần đầu tiên.
  8. call_me

    call_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với mấy bạn vài dòng... Mấy bạn nói rằng ko khóc, ko buồn lắm khi xa nhà phải không? đúng như thế, nếu cứ đi 1mạch từ cái lần đầu tiên mình đi cho đến lúc hết khóa học luôn thì có lẽ là sẽ đỡ hơn... Mình cũng đã giống các bạn... Lúc đi ko hề có 1giọt nước mắt nào... đi học, vật lộn với cuộc sống 1mình theo đúng nghĩa (ko bạn bè ng thân, ko có cả người vn) cũng chưa từng 1lần khóc... Kỳ xmas vừa rồi, chiều lòng mọi người (mà tớ cũng muốn ) nên mình đã tranh thủ về nhà được 3tuần. 3tuân` trôi qua nhanh như mơ. Đến lúc đi, đứng ở sân bay... sao thế này... sao nước mắt cứ chảy ra ko kìm lại được thế này... Bố ơi, mẹ ơi sao con thấy sợ thế này, con sợ lại phải quay lại những ngày tháng dài đằng đẵng đi về 1mình, ăn 1mình, sợ sự kìm nén... Con cứng rắn ... đúng thế... con tự lập... đúng thế... nhưng con cũng chỉ là 1đứa con gái... có lúc vui lúc buồn... lúc khoẻ lúc yếu... cũng có lúc cần có điểm tựa... nhưng con biết mọi người đều rất lo cho con... con làm sao có thể để cho mọi người biết những giây phút yếu mềm của mình??? ...Nghịch cảnh... Sang lại được mấy hôm thì lăn ra ốm... tối muộn mới bò dậy được... ăn tạm mì rồi còn uống thuốc nào... mì nước ko nóng lắm nên chẳng chín... cố nuốt... chẳng hiểu... chẳng biết gì nữa... chẳng còn chỗ cho nước mắt nhưng sao thấy lòng thắt lại...
    hehe "vui" thật năm nay sn mình lại còn trúng mùng 1tết. Happy New Year mọi người. Happy New Year & Happy Birthday to myself
  9. tea_lady

    tea_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    uh,sao thế này nhỉ,tự dưng khi đọc bài cuẩ mọi người mình cũng thấy lòng mình như thắt lại,ước mắt cứ chảy ra,uh thôi kiềm chế làm gì,cứ khóc đi chắc sẽ thấy lòng đỡ hơn!hôm nay ốm thấy mệt quá,lúc chiều đi có việc,đền NH check lại tại sao đợi mãi mà mình vẫn chưa có card,no giai thích một hồi mà mình chẳng hiểu gì,mới sang mà đâu có đủ giỏi để hiểu đâu chỉ đủ để biết người ta nói mình về nhà chờ tiếp đến tuần sau chưa thấy card thì quay lại no sẽ check cho 1 lần nữa..thừ hôm sang đến giờ mình toàn gặp phải những chuyện không xuôn xẻ nhưng lúc nào cũng phải tự an ủi bản thân rằng" thôi vạn sự khởi đầu nan"...buồn quá,nếu giờ mà bố mẹ biết mình đang ốm,đang buồn như thế này chắc bố mẹ sẽ buồn lắm lại càng lo hơn rồi lại khóc lóc nên thôi cứ gặp bố mẹ lại tươi cười lại kể chuyện vui vẻ thôi....!!!
    giờ này chắc anh yêu đã nhậu nhẹt với lũ bạn xong chắc cũng đã mệt và lăn ra ngủ rồi,mình nhắn tin chẳng thấy anh nhắn lại hay gọi lại gì hết!!!!
    thấy cô đơn quá,trơ trọi quá....cảm giác này có lẽ sẽ đi theo mình mại trong suốt thời gian này thôi...một cảm giác thật buồn và đáng sợ...nhưng vẫn phải cố thôi...mệt wá chắc ốm vì cảm thì ít mà ốm vì tinh thần thì nhiều...!!!
    @call_me: mình không biết bạn là ai hết chỉ biết có lẽ bạn cũng đang xa nhà như mình,mùng 1 Tết là ngày sinh nhật bạn à? mình chúc bạn sinh nhật thật vui ve,nhiều điều bất ngờ và dù xa gia đình bạn vẫn sẽ cảm thấy chút ấm áp và vui vẻ từ những người đang sống xung quanh bạn nhé!!!HAPPY BIRTHDAY TO U
  10. kat_kat

    kat_kat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    mình cũng vậy, có lẽ phải hơn 3 tuần, gần 4 tuần rồi. ở sân bay khóc một chút, khóc nhiều nhất khi chia tay và nghe mẹ dặn dò, sang đây khóc một chút và có lẽ cũng nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới. hôm qua cũng có tuyết, một chút thôi, nhưng mình vẫn thích ánh nắng hơn, sáng nào ngủ dậy cũng nhìn cửa sổ nghĩ liệu hôm nay sẽ có nắng không.
    ngày hôm qua thật mệt mỏi, nói chuyện với anh, vừa ngủ vừa nói, mấy hôm em ngủ ít mà và cuối cùng thì chúng mình đã nói ra điều đó, phải giải phóng cho nhau thì sẽ thanh thản hơn. không biết chọn một ngày trước năm mới để nói những điều như thế với nhau có ổn không, hay là em sẽ chỉ làm cho những ngày nghỉ năm mới của anh thật nặng nề và buồn bã, anh sẽ quên được em chứ, anh sẽ buồn bao nhiêu hả ảnh? em cũng sẽ buồn mà.
    trời ơi, còn một con gấu và một cái gối ôm, anh đã mua cho em và đang định nhờ bạn gửi sang cho em, thế này thì anh sẽ làm gì với nó nhỉ. nếu như em là một cô gái khác, em có nhiều tình cảm hơn, em biết yêu thương nhiều hơn thì có lẽ mọi chuyện sẽ đơn giản. sao lúc nào em cũng thấy trống rỗng, ko an toàn và chả hiểu thế nào là hạnh phúc.
    ờ nhà giờ này chắc bố đang dọn dẹp nhà cửa, con nhớ có năm 30tết bố với con thậm chí còn cãi nhau chỉ vì mỗi người một ý muốn kê bàn ở phòng khách theo hướng khác nhau, năm nay thì con chả còn ở nhà để kê dọn và phản đối ý kiến của bố nhỉ, con hư lắm, lúc nào con cũng bướng bỉnh và thích làm ngược lại ý kiến của bố thôi. mẹ chắc đang làm các món ăn cho ngày tết, các anh chị có lẽ ở bên nhà ông bà nội, nhớ Bon và Cootie quá, nhớ Bon nhiều hơn. Giao thừa con sẽ gọi điện về cho bố mẹ, hy vọng mạng điện thoại sẽ ko bị nghẽn, giao thừa năm nay bố mẹ sẽ thấy vắng lắm nhỉ..chả còn đâu những đêm tất niên bố mẹ và ba cô con gái ăn xôi gà thắp hương và uống rượu vang.
    nắng lên rồi này, kat ơi đừng buồn nữa, đi ra công viên vẽ tranh với Amy thôi, ít nhất mình vẫn có Amy ở đây mà

Chia sẻ trang này