1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày xa nhau...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi shakeoff, 19/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Không quan tâm lắm nhưng rồi nhận ra rằng rất nhiều ng hay nt chúc này chúc nọ,.... rủ đi chơi mà mình chẳng quan tâm, và chẳng thích nt làm gì.
    Cuộc sống còn nhiều điều hay ho hơn,
    Mặc kệ vậy, đến đâu thì đến.
    Tớ thích ng khác thì đừng trách tớ
  2. phuongchina

    phuongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    đã hết buồn và hết vấn vương
    đã hết hờn giận hết nhớ thương...
    wai mian de shi jie hen jing cai ,wo chu qu ,hui bu hui shi bai?
    xem lại perhaps love thấy tim đau nhói .
    giờ mới hiểu thế nào gọi là tình yêu ...he he
  3. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Phù,may quá,hôm qua 9h30 mới hoàn thành công việc cao cả là đi cùng bạn mua dép,ke ke ke.
    Vui, về nhà bị mắng nhưng mẹ sao hôm nay ko nói gì
    Ke ke, chưa bao h về nhà lúc 10h30 trừ các ngày lễ tết đến nhà các thầy cô.
  4. cobehattieu_tv

    cobehattieu_tv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    19
    Cũng ước được một lần nghe câu đó, tuy không phải của mình nhưng đọc xong cũng thấy ấm lòng khi Hà Nội vào đông!
    buồn quá!
  5. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Những lúc buồn tớ muốn gọi cho bạn, thực sự chỉ muốn nghe bạn nói thôi. Lúc thực sự ấy, khi không thể làm thế nào khác.
    Chỉ cần nói nhẹ nhàng chút thôi, hỏi thăm một chút thôi, thi thoảng gọi cho tớ.
    Tớ cũng muốn biết dạo này bạn thế nào chứ.
    Trong khi đó bạn bè thì cứ nghĩ bạn thích tớ như thế mà tớ lại....
    Nhưng có ai biết gì hiểu gì đâu.
    Bạn nghĩ tớ gọi cho bạn để làm gì chứ.
    Chỉ đơn giản thế thôi.
    Chẳng lẽ bạn ko muốn tớ gọi à.
    Cái hôm 20/10 tớ buồn lắm, tớ đi ngủ chỉ biết khóc thôi,cứ thấy tiếng tin nhắn là lại thất vọng,lại buồn.
    Tớ cứ đợi tưởng đến khuya bạn sẽ nhắn,rồi gần 12h đêm lại có tin nhắn, tớ tỉnh dậy nhưng rồi không phải.
    Đấy thế đấy, tớ là gì, có ý nghĩa thế nào trong cuộc sống của bạn.
    Nếu tớ có ng yêu mà ng đó ko là bạn thì sao( giả sử thế)
    Rồi cả lớp sẽ lại suy diễn, tớ phụ lòng ng khác cho mà xem.
    Tớ thấy chán cái kiểu này lắm rồi.
    Tớ thấy mình thật mất mặt quá.
    Thi thoảng tớ lại gọi cho bạn mà bạn ko gọi cho tớ. Nói thật mấy cái tớ hỏi chả quan trọng gì đâu,mấy cái đó có thể hỏi nhiều ng, chỉ đơn giản tớ thích hỏi bạn mà thôi, chỉ đơn giản có khi là câu hỏi tớ tự bịa ra mà chả cần câu trả lời.
    Tớ hỏi chứ ko phải câu nào cũng có đa nghĩa đâu.
    Ngày xưa tớ viết mail thế thôi, đừng nghĩ lung tung.
    Bạn đừng sợ tớ yêu bạn quá nhé.
    Vừa vừa thôi.
    Bạn thấy vui khi tớ nhớ mong chứ gì.
  6. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết ko,hôm đấy tớ đau bụng lắm ý.Tớ gọi cho bạn đễ xem có đỡ đâu ko. Lúc buồn tớ gọi cho bạn hay nt, bạn nhẹ nhàng hỏi thăm tớ sẽ bớt buồn.Nhưng mà bạn lại ko nói gì khi tớ nt rằng tớ buồn.
    Có chuyện vui tớ cũng nt, bạn có coi thường tớ ko? Sao tớ dại thế hết lần này đến lần khác bạn ko nt mà tớ vẫn cứ làm thế chứ.
    Chả nhẽ vị trí của bạn lớn thế sao?
    Tớ làm thế muốn chia sẻ và để bạn an tâm là tớ vẫn vậy, nhưng bạn lại ko nói gì?
    Bạn có cứ từ từ mà rời bỏ tớ như ngày xưa với bạn gái đó.
    Tớ ko so sánh nhưng tớ ko muốn mình như vậy.
    Lúc đầu tớ hơi ghen tỵ nhưng khi bạn ấy buồn, tớ thấy thương(giả tạo quá à).
  7. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước bạn nói cần thời gian..... Nhưng tự nhiên tớ thấy nghi ngờ qúa, bởi cái câu đó chưa nói lên điều gì cả, chưa nói lên tình cảm của bạn chút nào.
    Bạn chỉ cần nói một câu thôi, tớ sẽ đợi mà, bạn sao lại thế,làm tớ hoang mang quá.
    Rồi xa dần, xa dần, bạn quen với cảm giác không cần tớ nữa,ko liên lạc.
    Bạn sẽ lại quen một cô gái khác, mà lúc đó sẽ khác bây h.
    Mà tớ thích thế thôi, chứ nếu có yêu nhau rồi thì bạn yêu ng khác thì bạn cứ ra đi, tớ sẽ ko trách bạn đâu, tình yêu nhạt rồi thì chả có gì níu kéo cả.
    Tớ chỉ đơn giản là cảm tình, cũng chà phải giàng buộc gì cả.
  8. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Chỉ khi nào tớ nhờ mấy cái thì bạn làm nhưng lúc tớ cần nhất là lúc tớ buồn thôi mà. Buồn nhiều chuyện,có khi nghe một câu chuyện tớ thấy buồn,....cuộc sống là thế.
    Tớ tự nhủ có khi nào chúng mình cứ như thế này, rồi tớ có ng yêu'' rồi có gia đình, bạn cũng thế.
    Hop lớp thì chúng ta có nhắc lại chuyện tại sao bây h???
    Như thế này thì dễ đến lắm, tớ thắc mắc quá.
    Bạn có bận đến mức ko gọi một cuộc điên thoại ko?
    Thế tớ buồn và đau bụng thế bạn có thấy lo ko? mà sao ko gọi điện thoại.
    Lúc đó bạn bận lắm à,công việc có bận đến mât 5 phút để an ủi tớ ko?
    Hỏi han chút có khó không?
    Nếu bạn ko quan tâm thì đừng bao h để những cái stt làm cho bạn bè nhầm tưởng là bạn buồn, hay thế nào......Hay là dành cho ng khác. Có khi làm bạn bè hiểu lầm
  9. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần một chút thôi,cho tớ thấy ..... tớ sẽ yêu và chờ đợi. Không thì tớ sẽ quên dần với công việc.
    Quên thật, đến khi đó thì đã muộn rồi.
    Tớ thấy hoang mang và buồn lắm
  10. shakeoff

    shakeoff Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết giữ được cái tình trạng này bao lâu...sợ, sợ đến 1 ngày mình ko chịu nổi mất...
    ko muốn như thế tí nào.

Chia sẻ trang này