1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày xa nhau...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi shakeoff, 19/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shakeoff

    shakeoff Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết em bao giờ mới biết được cảm giác của anh những lúc này...lạnh, tê tái, cô đơn.
    đau lắm...
    ----------------------------------------------------

    Em, giờ phút đêm nay đang ở đâu?
    Hay bước chân chung vui cùng ai?
    Lặng lẽ ra đi không một lời
    Để lại đây bao nỗi cô đơn
    Em, dù bấy lâu ta luôn gần nhau
    Nhưng trái tim kia không hề yêu
    Giờ mình anh lang thang dưới ánh trăng khuya
    Con tim buốt giá quạnh hiu
    Ôi đêm nay với bao kỷ niệm
    Bao chơi vơi đắm chìm vô vọng
    Khi đâu ai có biết lòng ai
    Ôi bao nhiêu ái ân mặn nồng
    Giờ này đã trôi đi rất xa
    Nhưng mình anh vẫn
    Mình anh vẫn thầm chờ mong
    Dù đã biết tình chia lìa
    Em nào có hay chăng nỗi lòng anh
    Khi đã yêu chỉ yêu mình em
    Và hiến dâng hết quãng đời này
    Thầm cầu mong sẽ mãi bên nhau
    Hỡi em dù bấy lâu ta luôn gần nhau
    Nhưng trái tim kia không hề yêu
    Giờ mình anh lang thang dưới ánh trăng khuya
    Con tim buốt giá quạnh hiu
    Ôi đêm nay với bao kỷ niệm
    Bao chơi vơi đắm chìm vô vọng
    Khi đâu ai có biết lòng ai
    Ôi bao nhiêu ái ân mặn nồng
    Giờ này đã trôi đi rất xa
    Nhưng mình anh vẫn
    Mình anh vẫn thầm chờ mong
    Dù đã biết tình chia lìa
    Khi em quay gót ra đi
    Một mình anh cô đơn buồn tênh
    Bao nhiêu mong ước trao nhau
    Giờ tan theo mây bay
    Lệ rơi xé nát cõi lòng anh
    Ôi đêm nay với bao kỷ niệm
    Bao chơi vơi đắm chìm vô vọng
    Khi đâu ai có biết lòng ai
    Ôi bao nhiêu ái ân mặn nồng
    Giờ này đã trôi đi rất xa
    Nhưng mình anh vẫn
    Mình anh vẫn thầm chờ mong
    Dù đã biết tình chia lìa
    -------------------------------------------------
    Được shakeoff sửa chữa / chuyển vào 02:02 ngày 25/11/2008
  2. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Mình càng ngày càng hâm, điên quá thôi.
    Đầu óc lúc nào cũng trên mây.
    Chả hiểu thế nào nữa.
    Lại vui vẻ trở lại.
    Nghĩ lại có gì buồn đâu nhỉ
  3. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Mới có 3 ngày mà anh nhớ em quá. Em đi công tác xa mà lại không mang xạc đt đi..... chả biết lúc nào thì em chịu mua tạm cái xạc để anh gọi nghe giọng em.
  4. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Sao ko quan tâm tới tớ tẹo nào
    Tớ ol mà ko chat là sao
    Sau này có gì đừng trách
  5. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    bực mình quá.
    Ghi sổ sau này tính luôn thể.
    Nhớ đấy nhé
  6. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Xa nhau....và khi ta trở lại, CS đã thay đổi....như kiểu ta không thể tắm 2 lần trên 1 dòng sông vậy...anh>>em và anh đi chung bước>>>anh >>>anh ...và cuối cùng vẫn chỉ mỗi mình anh
  7. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tại sao......?
  8. shakeoff

    shakeoff Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ừ, tại sao...
    cuộc đời vẫn thế mà..
    giờ anh thấy được nhiều thứ...sự thật, mà lâu nay anh trốn tránh...ảo tưởng...
    có lẽ đến lúc phải đối mặt với điều đó...phải tỉnh giấc rồi...
    nhưng anh sẽ không bỏ cuộc, nhất định như thế
    Được shakeoff sửa chữa / chuyển vào 02:07 ngày 10/12/2008
  9. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Xa nhau những hơn 2 ngày òy
    Haizz
    Thấy thiếu
  10. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Khi yêu nhau, chỉ xa nhau có vài tiếng thôi người ta đã nghĩ đến nhau. Xa nhau, 1 ngày thôi người ta đã nhớ nhau, 2 ngày... cũng đủ làm người ta quay quắc. Còn anh? Nói lời thích, lời thương, lời nhớ, lời hình như yêu rồi lời yêu với mình đó.
    "Không biết em có nhớ anh không, anh thì nhớ em vô cùng". "Anh thì đã luôn luôn ôm cái gọi là nỗi... Nhớ để ngủ rồi."
    Nhưng, một ngày, 1 tuần anh cũng có thể lặng im với mình. Thật, đúng một tuần thì anh mới gọi cho mình. Riêng mình thì đã quay quắc ngay cả khi vừa chuyện điện thoại xong.
    Xa nhau là thế, khoảng cách xa là thế nhưng cũng có thể nhắn tin ở Yahoo cho em mỗi ngày mà... Sẽ chẳng trách anh đâu, chỉ là chợt buồn khi đọc đến đây.
    Nói là nói vậy chứ mình đang thầm trách anh đó thôi, hihi, chỉ được cái miệng, hihi. Chicken là mình, hihi.
    Mình chưa nói lời yêu...

Chia sẻ trang này