1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày xa nhau...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi shakeoff, 19/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Buon quathoi.
    To khong hieu gi het
    To ko hieu gi het
    Hinh nhu Linh dang ghet to thi phai
    To phai lam gi de duoc nhu ngay xua day
  2. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    To thuc su thay vui trong nhung dot on thi co the nho Linh doc ket qua
    To khong hieu chuyen gi dang xay ra
    To thuc su khong hieu
  3. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Linh oi, dung quen to nhe
  4. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Chang le chung ta chi nhu the nay sao.
    To phai lam gi bay gio
  5. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tai sao to lai ko bang long voi viec cho doi, du mong manh, nhung moi lan nghe giong Linh to biet Linh thay vui la du roi
    Tai sao to hay nghi lung tung.
    Tai sao to lai hay lam phien Linh the
    Chac tai the roi
  6. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tớ toàn nghĩ lung tung, đoán già đoán non xem đó có phải là Linh không.
    Tớ luôn nghĩ cảm giác của mình rất đúng, và tớ cũng thấy đúng thì phải.
    Hay tớ đã quá tự tin, đã ngộ nhận
  7. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tớ không biết phải làm gì đây.
    Chẳng lẽ mình thế này thôi sao.
    Nếu tớ chỉ đơn giản chờ đơị thì sao nhỉ?
    Tớ lại còn nói những điều không nên nói nữa.
    Tớ không biết.
    Bạn bè tớ đều bảo tớ không nên hy vọng vì con trai mà ko gọi điện,.... thì chắc không có gì cả rồi.
    Nhưng hình như tớ đã tự lừa dối mình thì phải.
    Tớ sợ, lâu dần Linh sẽ quên tớ, rồi tớ gọi và hỏi những chuyện không đâu.
    Tớ hỏi lung tung quá
  8. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết tớ rất hay là vờ vịt nhưng mà không phải như thế là cố tình nói dối đâu, chỉ đơn giản là tớ khôbg biết nói gì, nói chuyện gì với Linh thôi.
    Sao Linh lại gửi cho tớ thế nào là 10 lời nói dối tệ hại nhất
    tớ ko hiểu
    tớ không bao h muôns nói dối Linh điều gì đâu
  9. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc tớ mất thăng bằng, tớ muốn nghe giọng Linh, nếu Linh bảo tớ làm gì thì tớ sẽ làm điều đó
    Nhưng tớ lại không biết làm thế nào để bắt đầu.
    Bây h tớ cũng chẳng hiểu
    Đối với tớ còn là trách nhiệm, là gia đình, tớ biết, tớ luôn phải cố gắng để mẹ tớ không buồn, nếu phải chọn thì tớ sẽ chọn gia đình hiện nay của tớ.
    Linh không thể hiểu hết những suy nghĩ của tớ đâu.
  10. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc tớ mất thăng bằng, tớ muốn nghe giọng Linh, nếu Linh bảo tớ làm gì thì tớ sẽ làm điều đó
    Nhưng tớ lại không biết làm thế nào để bắt đầu.
    Bây h tớ cũng chẳng hiểu
    Đối với tớ còn là trách nhiệm, là gia đình, tớ biết, tớ luôn phải cố gắng để mẹ tớ không buồn, nếu phải chọn thì tớ sẽ chọn gia đình hiện nay của tớ.
    Linh không thể hiểu hết những suy nghĩ của tớ đâu.
    Nhưng Linh ạ, nhiều lúc tớ cũng phân vân lắm,
    Tớ yêu Linh đến nhường nào, tớ không biết.
    Tại sao tớ không coi Linh là "người tin tưởng nhất" là "thiên thần" nhỉ, tớ sợ, tớ không yêu Linh bằng ngừơi ta, tớ sợ điều đó.
    Bạn ấy rất yêu Linh, tớ chỉ biết thế, tớ có quá ích kỉ không.
    Tớ sợ bạn ấy cũng xinh xắn, cũng ngoan, và cũng tốt với bạn bè, thì tớ đọc blog tớ thấy thế, đó là một cô gái tốt, mà Linh vẫn ra đi.
    Tớ sợ điều đó.
    Tớ sợ không yêu Linh bằng bạn ấy.
    Tớ không hiểu tình yêu là gì, nhưng tớ chỉ biết tớ cần Linh thôi
    Tớ cần Linh những lúc buồn nhât, tớ muốn tâm sự với Linh, muốn gặp và nói chuyện với Linh, tớ chỉ thế thôi. Thế là yêu chưa, tớ chỉ biết Linh rất quan trọng với tớ.
    Linh là một người tốt, mà tớ thấy có thể tin tưởng, tớ sợ nhiều điều trong xã hôi, nhiều điều mà người ta vẫn hay noí về con trai, mà tớ biết Linh rất tốt.
    Nhưng tại sao tớ vẫn nghi ngờ, vẫn không ngoan chờ Linh thôi
    tớ lại cứ lo lắng như thế

Chia sẻ trang này