1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày xa quê hành khất ở xứ sở Trung tâm của Hồi giáo

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tien_thaibinh, 17/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tien_thaibinh

    tien_thaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Những ngày xa quê hành khất ở xứ sở Trung tâm của Hồi giáo

    Ai đó xa quê đã thấy trong người nôn nao nhớ, nhớ mẹ cha nhớ người thân bạn bè và phong cảnh quê nhà. Ở một đất nuớc bất đồng ngôn ngữ, phong tục và sự hà khắc của lễ giáo thì sự thèm muốn cuộc sống ta đã có càng tăng nên gấp bội, Ỉan nơi tôi đang sống và làm việc là mảnh đất thực sự của sự hà khắc về thiên nhiên cũng như con người, hàng ngày xảy ra động đất, bão từ, ô nhiễm môi trường, cây xanh nơi đây là tài sản quôc gia vô giá vì vậy luật bảo vệ cây xanh rất nặng nề, một tuần nay trường học phải đống cửa vì ô nhiễm xe hơi nhiều khí thải ra, phụ nữ ra đường phải chùm khăn... Tôi đang rất nhớ nhà, bạn bè và mọi thứ sự cô đơn đang từng ngày ăn mòn một con người có tính cách sôi nổi và nhiệt tình, tôi đang phải sống lặng lẽ, lủi thủi và lấy công việc làm niềm vui.
    Nhờ có ttvnol tôi hy vọng sẽ tìm được niềm vui trong những ngày tháng xa quê, và sẽ có những người bạn người đồng hương để chia xẻ và đẻ biết thông tin của quê nhà. Rất cảm ơn các bạn đã đọc những dòng này và càng cảm ơn nếu các bạn gửi lời tâm sự vào dsqvni ra@yâhô.com
  2. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghe nói ở các nước Hồi giáo, liếc nhìn phụ nữ cũng bị coi là một tội rất nặng. Lại còn không được ăn thịt lợn, không được uống rượu... Trong tháng lễ Ramadan hình như phải cắt hết tóc nữa chứ, phải không bạn? Bạn cho tớ hỏi cộng đồng người Việt mình ở Iran có nhiều không?
  3. xuyenchi_tb

    xuyenchi_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    tớ nghe cái yahoo của đằng ấy thì hình như đằng ấy làm ở Đại sứ quán VN ở Iran hả? Thế sao gọi là hành khất được?
    Chị connector ơi, em có một thằng bạn Iran rất đẹp zai, nó khoe là nó thích ăn thịt lợn. Nó giải thích thế này: Thánh Allah là đấng tối thượng và rất độ lượng, vì vậy, thánh sẽ không chấp vặt vụ nó ăn thịt lợn đâu. Nó cứ ăn thịt lợn, rồi lại cầu nguyện, thế là lại "sáng láng" như gương!
  4. linhk39

    linhk39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bác tien_thaibinh ơi bây giờ bác ko cô đơn và ko còn cảm giác nhớ quê hương rồi nha khi nào rỗi bác có thể vào đây cùng tâm sự với anh chị em hoặc bác có thể vào hội đồng môn trường Nguyễn Trãi, bọn em đã tập hợp cũng khá nhiều người là cựu học trường Nguyễn Trãi và đang có ý định làm một cái web về trường ta nếu có thể thì bác cho vài lời đóng góp.Cám ơn bác trước
  5. nhaquet

    nhaquet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Sao không về Thái Bình, ở đây TB luôn rộng mở, vẫn ơn TB nhiều, nhắm mắt rồi lại phải mở ra mà nói đời đời ơn đảng và TB
    u?c loakenden s?a vo 11:56 ngy 24/12/2005
  6. tien_thaibinh

    tien_thaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Xin chào!
    Trước hết rất xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đến mảnh đất khô cẳn này, các bạn cũng hiểu về Ỉan nhiều đấy nhỉ nhưng chỉ có điều là: nhìn phụ nữ không phải là tội lỗi và ở đây được nhìn thoải mái à, nhưng càng nhìn càng bực vì họ đẹp lắm họ lại rất thiện cảm thế đấy, tết za ma dan là tết hành xác có nghĩa là họ không được ăn khi mặt trời đã lên, chỉ được ăn trước khi mặt trời lên và sau khi mặt trời đã lặn sau đó cả ngày phải nhịn ăn và uống cũng không phải cắt tóc đâu, thịt lợn, chó, cua, ốc, rựu thì tuyệt đối không có, bên này họ không nuôi lợn đâu.
    Cộng đồng người Việt ta bên nay ít lắm tất cả khoảng 20 người gồm cán bộ cơ quan đại diện, lưu hoc sinh, mấy phu nhân của người nước ngoài công tác tại VN và lấy vợ người Việt nay công tác tai Ỉan, như sứ quán Bỉ, Đức và có một số nữ lao động ta ở Nhật lấy lao động Ỉan và đưa về
    Cảm ơn sự quan tâm của các bạn với đất nước Ỉan và cộng đồng người Việt tại Ỉan, xin chúc các bạn một dáng sinh vui vẻ
  7. tien_thaibinh

    tien_thaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Linhk 39!
    Mình vui lắm vô cùng cảm ơn các bạn, bạn biết không trước đây mình chưa biết có trang nay đâu, suốt ngày chẳng biết làm gì cho hết thời gian nhờ nó mà giờ mình cảm thấy thời gian trôi nhanh đi hơn và đỡ nhớ nhà hơn rồi, những người xa nhà xa quê hương như bọn mình mà vẫn biết được thông tin từ quê nhà thi quý lắm, Trường Nguyễn trãi của chúng ta cũng đáng có một w lắm, các bạn hãy lập đi để giới thiệu về trường và để mọi người gặp nhau. Chúc bạn một dáng sinh vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc
  8. tien_thaibinh

    tien_thaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn nhaquet !
    Bạn đồng ý với tôi là chẳng ai muốn xa nhà xa quê hương phải không, vì công việc vì cuộc sống mà những người như chúng tôi phải xa thôi <quê hương là chùm khế ngọt> muốn về lắm nhưng chưa được về bạn ạ. Thèm bát phở có mấy cậng rau thơm, bún ốc bún bung ôi thèm quá. Cảm ơn bạn chúc bạn ngày nào đó sẽ có cảm giác của những người xa quê, giáng sinh vui nhé
  9. nguoixaque05

    nguoixaque05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Năm mới nguoixaque cũng chỉ ngồi trên ttvnol mà thui. Công nhận xa quê những lúc như thế này buồn thật thật. Hic! Tết cổ truyền ở Iran cộng đồng VN họ có tổ chức gì không àh?
    Chúc mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc!
  10. londonle

    londonle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hi! Thật tự hào khi có ngưới TB làm ở ÐSQ như bạn !
    chúc bạn thành đạt và sức khỏe.

Chia sẻ trang này