1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày xa.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi danhchou, 13/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danhchou

    danhchou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Những ngày xa.....

    Lập một topic cho riêng mình thì hơi quá, nhìn quanh nhìn quẩn, vào đây toàn topic riêng tư.

    Vậy là đã 10 ngày rồi nhỉ. Hình ảnh của em ngày càng hiện lên mạnh mẽ.
    Đến công ty, biết rằng kế hoạch của anh hôm nay không bận rộn, bao nhiêu phần căng thẳng đã tập trung vào làm hết cả mấy tối rồi. Bật máy tính lên, việc đầu tiên la đem cái hình của em ra sửa, tẩy tẩy xoá xoá, thay đổi màu, không được.
    Lại cắm đầu vào công việc.
    Chiều, câu nói của em qua điện thoại tối qua cứ văng vẳng trong đầu: Tối nào tắc kè cũng đến nhà, nhưng khi nào gặp em sẽ nói chuyện kỹ với anh sau.
    Không làm nữa. Lôi tấm hình em ra, tẩy tẩy, xoá xoá, lại sửa sửa. Chạy một mạch ra hiệu ảnh, rửa, không thích thú lắm.
    Có thể mai lại làm lại cái khác.
  2. danhchou

    danhchou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Trận rượu buổi tối làm anh mệt mỏi hơn,, tìm mãi thằng bạn để rủ đi, không thấy, rủ một thằng khác đi, cũng chỉ định đi chơi, thế nào lại kéo nhau đi làm vài chén, cũng chỉ để nguôi ngoai những suy nghĩ về em, cái mà người ta gọi là nhớ .
    Định về nhà, ngủ một giấc, nghĩ thế nào lại lên net.
    Vẫn không hề nguôi ngoai. Mà cũng kỳ lạ thật, thời gian gặp em không hề lâu, em để lại cho anh một ấn tượng lớn quá. Xinh xắn nhỏ nhắn, suy nghĩ chín chắn và nhiệt tình.
    Có thể anh quá viển vông, ngần này tuổi rồi, nhưng không ai có thể biết đấy là cái gì, chính anh cũng không thể hiểu nổi, lâu lắm rồi anh mới có cảm giác như thế.
    Khoảng cách địa lý chúng mình xa quá nhỉ. Mấy đứa bạn thân anh đều nói đâu có vấn đề gì. Nhưng đấy là chuyện nó nói đúng không. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, thậm chí đã có những giải pháp, nghĩ xa quá nhỉ, nhưng làm sao được, anh vốn thế mà.
  3. danhchou

    danhchou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Sáng, bật dậy đi làm theo phản xạ, tinh thần hoàn toàn mệt mỏi.
    Hê hê, ngơ ngơ đi ra đường, hôm nay lắm chuyện buồn cười thật. Ra khỏi cửa một đoạn , thấy thằng thanh niên ăn mặc rõ chất nghệ nhẩy xuống đánh một bà vì tội đi lấn đường hay đúng đường, phi qua tới chỗ nó thì đã xong.
    Lại ngơ ngơ đi tiếp quãng đường 15km đến cơ quan, có lẽ vẫn còn mệt do tối qua đi uống, không phải nát rượu nhé, thậm chí anh còn không thích uống rượu là khác. Đèn đỏ, ngơ ngơ đứng chờ đèn. Hai cái mặt một nam một nữ thò sang, ăn sáng chưa mày. Ừ thì đi. Mang ảnh em hôm qua vừa làm xong ra cho chúng nó xem. Cười. 9h mới mò đến cơ quan, thằng cùng phòng lại chạy đâu mất rồi. Lao vào máy tính làm cho kịp kế hoạch của buổi sáng.
    Chiều, giải quyết xong một vụ việc liên quan đến tài chính, nhẹ cả người. Đi đường có 10km mà mất đền một tiếng đồng hồ. Tắc đường, dân tình nhiều người đi hay lắm nhé, hình như là họ vất vả lắm mới đẩy được cái xe máy đi, trông họ đi xe chả khác gì đang cố công đẩy cái xe đi cả, buồn cười thật. Một tiếng đồng hồ, hình ảnh em hiện ra trước mắt, hê hê, hoa mắt không nhỉ.
    Giờ này đang làm gì rồi nhỉ, không biết mẹ em đi đánh bóng về chưa, tối nay có đi chơi đau không nhỉ, chắc là lại đang nấu cơm ăn cơm để lại có tắc kè đến nhà, hic hic.
  4. danhchou

    danhchou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay đi làm quãng đường dài lắm chuyện buồn cười thật. Sáng đi đến ngã tư có đèn đỏ, tự sưng có một xe thự động đề được mặc dù đã rút chìa khoá điện ra rồi, không hiểu sao nữa.
    Ơ mà đi qua cái chỗ đèn đỏ này, bình thường mình đang tập tính ý thức cơ mà, sao lại ngang nhiên vượt đèn đỏ thế, thôi đã đi quá nửa đường rồi, đi nốt. HÔm nay mấy thằng hẹn đi ăn sáng không thấy gọi điện nữa, kệ nó đi, sáng nay bận lắm.
    Trưa nay, nói với chú T là cuối tuần lên chỗ em, chú cười nói: tuần sau tao cũng lên, ừ thôi, tuần sau có lên là chuyện công việc, còn tuần này đã định rồi thì kiểu gì cũng lên, nhớ cái mũ của em quá.
    Gần 5h rồi đã đi làm về chưa, ở nhà có phải nấu cơm không đấy, mà này tối nay ở nhà nhé, tắc kè này còn gọi điện.
  5. danhchou

    danhchou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi làm về muộn thế, gọi điện mà vẫn chưa về. Nói chuyện với mẹ em đấy.
    Sáng nay, việc đầu tiên khi mở mắt là gọi điện đã, mặc dù nói chuyện với mẹ em rồi nhưng nói trực tiếp với em vẫn hay hơn chứ nhỉ.
    Còn sớm quá, gọi thằng bạn đi ăn sáng. ĐI làm. Lại vẫn cái chỗ đèn đỏ đấy, lại vẫn phạm lỗi như hôm qua, cú thật. Mà sao có ông buồn cười thế, thấy mấy anh cảnh sát cơ động đeo súng đi, phi xe máy lên nắn nắn khẩu súng: Cái này có nặng không nhỉ, hê hê, phải anh thì trả lời là: Cứ dùng báng súng đập vào đầu mình xem có nặng không.
    Đến công ty, ngày cuối tuần, cả công ty đi ăn cưới hết, cách Hà nôin 60km, không đi, dành sức tối còn lên chỗ em chứ nhỉ. Loay quay một lúc, hết việc, chà chà, dạo này khó kiếm việc quá, bê tha mất. Nhắn tin cho đứa bạn rủ đi ăn trưa.
    Vẫn đang trưa, không biết chiều còn thời gian không nữa, tối lên tàu rồi, mai gặp nhé....
  6. danhchou

    danhchou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, đi làm về, nhảy vào máy viết nhưng mạng lại lỗi mất, không gửi được, chán thế không biết.
    Anh vẫn nhớ mãi hình ảnh chia tay em ở sân ga hôm chủ nhật. Khi em quay xe về, anh hiểu là không biết đến bao giờ mình mới gặp lại nhau, có thể một tuần, có thể hai tuần, có thể một tháng, có thể là lâu hơn nữa,....
    Bên em 12 tiếng 40 phút, một thời gian quá ngắn ngủi đối với anh. Ngắn quá nhỉ, không biết bao lần nhìn em, muốn nói hoặc hành động một cái gì đó, nhưng lại thôi. Còn sớm quá em nhỉ.
    Cả ngày hôm qua quá là nhàm chán, xuống tàu, mới có 5h về nhà định nằm một tí, mở mắt ra đã thấy 8h, hậu quả của một đêm thức trắn trên tàu và một ngày đi bộ rão cả cẳng hôm trước đây.
    Mà này, ăn kém lắm đấy nhé, xuất ăn trưa có như thế mà ăn hết có một nửa, tối về lại còn làm nũng mẹ nữa chứ, hôm nào cũng ăn uống thế thì chả còi.
    8h hôm qua, dậy quáng quàng mặc quần áo, phi đến lấy bản vẽ, lên cơ quan. Một ngày làm việc chán ngắt,mệt và nhớ em.
    Đã khỏi ốm chưa, hỏi kỹ rồi, rỗi rãi và khoẻ thì anh lên, ai ngờ sụt sịt ghê thế, nghe thấy đi chơi lại khoẻ, tối về mà nằm ra đấy thì...., lại còn bị dính mưa nữa chứ, tối qua có đi ngủ sớm không hay làm thêm, tiếp bạn đến nhà chơi?
    Không hề có một biệu hiện gì rõ ràng, em thừa thông minh để làm điều đó. Mà ham chơi quá nhỉ, bao nhiêu lần hỏi em đi mệt chưa để đi về, vẫn thích đi nữa, anh cũng thế, chỉ muốn đi mãi như thế cạnh em.
    Hà nội đang lạnh lắm, lại mưa nữa, ở chỗ em ấm hơn.
    Đôi khi, anh cảm thấy căm thù chuyến đi đầu tiên của anh lên đấy. Sao anh lại chọn chuyến đi đó, và em cũng thế. Bây giờ thì ở xa nhau quá.

    SAO CHIA TAY KHÔNG LỜI HO HẸN
    EM CHẬP CHỜN GIẤC NGỦ MUỘN MÀNG
    ANH MỘT ĐỜI VÁ VÍU MẢNH TRĂNG TAN
  7. danhchou

    danhchou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mệt nhỉ, hôm qua dính mưa giờ đầu đau như búa bổ. Giá mà ốm hẳn một trận thì tốt quá. Đã đi làm về chưa, hôm nay có phải làm thêm giờ không. Mà đến hôm nay thì cái trận sụt sịt hôm nọ thế nào rồi, ai đời lại cứ doạ nhau ốm thế.
    Mà càng nghĩ lại cành thấy mệt nhỉ, thôi cứ để thời gian trả lời, rồi cuối cùng chuyện gì đến sẽ đến thôi mà.
    Đau đầu quá, chiều nay định về nhà nằm nhưng vẫn phải cố, mai phải nộp bài rồi. Cũng xong, chả thèm soát kỹ lại nữa.

    SAO CHIA TAY KHÔNG LỜI HO HẸN
    EM CHẬP CHỜN GIẤC NGỦ MUỘN MÀNG
    ANH MỘT ĐỜI VÁ VÍU MẢNH TRĂNG TAN
  8. Boong76

    Boong76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau mấy núi cũng trèo
    Mấy sông cũng lội
    Mấy đèo cũng qua
    He he, cố gắng chiến đấu để có được em yêu cái nào
  9. danhchou

    danhchou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, cám ơn mày vì đã động viên, nhưng xem chừng cũng còn phải suy nghĩ dài dài.
    Mấy hôm nay không hiểu sao đầu óc như bị đổ bê tông vào đầu. Trong vòng một tiếng, ngày hôm nay đấy, ra hai quyết định hoàn toàn trái ngược hẳn nhau, cũng lạ thật.
    Không hiểu đang nghĩ gì nữa, lắm cái cần cân nhắc quá, công việc, chỗ làm và nhiều vấn đề liên quan đến cả em.
    6h30, hắt hơi, chợt nhớ ra là có ai bảo với mình là hắt hơi một cái, có người nhắc, hắt hơi 2 cái,yêu. Hắt hơi ba cái trở lên thì chắc là đi khám bác sĩ nhỉ.
    Gọi điện cho em, thế nào đây nhỉ. Hì, vẫn chỉ là hỏi thăm sức khỏe, vẫn chỉ đôi ba câu nói đùa và những câu nói hơi mang tính bâng quơ một tí.
    Em giục về ăn cơm, sao lại chưa muốn về nhỉ, qua hàng net tí vậy.
    Dạo này công việc buồn tẻ quá, tưởng là rỗi mà hoá ra cũng tíu tít, tưởng là bận lại cảm thấy còn nhiều thời gian trống.
    Em bảo, tuần này lên đấy sẽ vui hơn anh ạ, phí thế. Nhưng đâu đi vì đi chơi địa danh, đã nói với em rồi mà.
    Thôi giờ thì về ăn cơm, đọc quyển sách vừa kiếm được và lại nhớ em.

    SAO CHIA TAY KHÔNG LỜI HO HẸN
    EM CHẬP CHỜN GIẤC NGỦ MUỘN MÀNG
    ANH MỘT ĐỜI VÁ VÍU MẢNH TRĂNG TAN
  10. danhchou

    danhchou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hư thân thật, sáng nay lại tự cho phép mình vô kỷ luật, ngủ đến 8h mới thèm dậy. Nghĩ mới thấy em thật vất vả, sáng 7h đã phải có mặt ở cơ quan, chiều 5h30 mới về, hôm nào bận thì làm tối vô tư.
    Mà công nhận cuộc sống buồn cười, loay quay loay quay, vẫn không biết mình chọn con đường đã đúng chưa, thì còn trẻ, thì cứ thử sức xem nó thế nào đã.
    Sang nay, sếp lại đinh đưa về phòng thêm một người, vừa từ công trường về. hic, dạo này chính bọn cháu còn không có nhiều việc thì làm sao mà sắp xếp công việc được đây cơ chứ.
    Nhanh thật, lại sắp hết một năm. Nhờ khoảng tầm này năm ngoái, không có thời gian mà thở, một ngày chỉ được ngủ có 3-4 tiếng đồng hồ, thế mà bây giờ lại nhiều thời gian thế, đôi khi còn phung phí nó quá. Nhiều lúc cũng muốn gò mình vào cái gì đấy, nhưng cần phải thế không nhỉ.
    Hôm qua có mấy người bạn biết topic này của anh, họ động viên nhiều. Cám ơn họ cái nhỉ, mà cũng giỏi thật đấy, thế mà cũng tìm ra.
    Ơ mà tự dưng, sáng nay ngồi nghĩ lại, thấy cuộc sống hay thật, có phải là nhàn cư vi bất thiện không không biết nữa. hay vì cái gì thì chính mình cũng không hình dung ra, vì hình dung ra chắc là hết hay mất.
    Thôi chuẩn bị đi làm đây, chiều nay lại đang có một kế hoạch khác rồi, chác không nghĩ gì đâu.
    Mà này hôm nay ở đây lạnh quá, lại mưa nữa, không biết trên đấy thế nào nhỉ. Lúc nãy, co ro co ro đi ngoài đường , giật mình, thấy có người đi sao trông giống em thế

    SAO CHIA TAY KHÔNG LỜI HO HẸN
    EM CHẬP CHỜN GIẤC NGỦ MUỘN MÀNG
    ANH MỘT ĐỜI VÁ VÍU MẢNH TRĂNG TAN

Chia sẻ trang này