1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày xa.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi danhchou, 13/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danhchou

    danhchou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp, nhất quyết không, vậy mà lại vẫn vào, vẫn viết.
    Nhớ em, nhất quyết không, vậy mà luôn luôn hiện hình ảnh trong đầu.
    Lạ thế đấy, nhiều lúc không phải là hình ảnh, không là cái tên, chỉ là em. Vậy mà ....all day and night.
    Loăng quăng vào mạng, thế nào lại vào tâm sự, thế nào lại nhìn thấy một topic mang đúng một câu hát mà mình thích, thế là lại ....
    Mà cũng lạ, hai hôm nay, cứ cái giờ đấy, vẫn con người đấy, và những cái hắt hơi khác nhau.
    Không hiểu mình sao nữa rồi.
    Sáng dậy, lại đi làm, lại đi ra đường, lại cười, lại nói, ôi những cái cười và nói mới giả tạo làm sao.
    Đám cưới nhiều quá.
    Đôi khi, chỉ còn đọng lại một câu: Giá mà ....

    Có lẽ nào
    Em ngây ngô không hiểu
    Rồi một ngày
    Một ngày sỏi đá cũng cần có nhau
  2. danhchou

    danhchou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Lại đám cưới, những đám cưới đôi khi làm cho những khách mời phải đau đầu, hê hê.
    Trưa nay gặp lại đám bạn cũ hồi đại học, nhắc lại những chuyện cũ. Có một câu chuyện đứa bạn nói cho anh, liên quan đến anh, nghe xong chỉ còn biết buột miệng một câu: tiếc nhỉ. Nhưng dù sao cũng chỉ là tiếc, còn mọi chuyện vẫn là trong quá khứ, hi hi.
    Về, định ngủ một giấc, nghĩ thế nào lại vùng dậy, chồm lên mạng, mà lên làm gì nhỉ, không biết nữa.
    Ngày thứ sáu rồi nhỉ, cũng học đòi tập đếm, nhưng biết đếm đến bao nhiêu đây.
    Lại quên rồi, hứa rửa ảnh và làm thên cho em mấy cái ảnh nữa, vẫn quên, hic hic.
    Bao nhiêu là thứ muốn viết, nhưng sao lại bay hết rồi, thôi vậy nhé, chúc em mấy ngày nghỉ đi làm vui vẻ, hì hì.

    Chia cho em
    Một đời tôi
    Một đam mê
    Một dại khờ
    Một tôi​
    Được danhchou sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 24/11/2002
  3. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hm, nào thì xa, nào thì nhớ, nào thì thương.
    Có mấy ai hạnh fúc trọn vẹn. Xét đi xét lại, quay đầu ngược quay đầu xuôi, hình như mình đang hạnh fúc. Hôm trước đứa bạn nhắn tin hỏi thăm, lại còn kèm thêm một câu xanh rờn, tao chỉ mong được như mày thôi. Uh, nó cũng đang xa, đang chờ đợi, đang khắc khoải. Nhưng nó chờ đợi một kết quả, một hạnh fúc. Còn bạn mình, người thì chờ đợi vô vọng, mệt nhoài, người thì quay trong niềm tin và những câu hỏi. Mà xa wá. Chẳng biết giúp gì. Có khi niềm tin chiến thắng, nụ cười rạng rỡ, chẳng cần chia sẻ cũng thấy vui lây. Khi câu hỏi có trả lời : tuyệt vọng, bạn bè ngồi nhìn nhau chẳng biết nói gì. Bởi có an ủi cũng chỉ trong giây lát. Thôi thì cùng biết tin tức và tình hình nhau là được rồi.
    Đã lâu lắm rồi ko tâm sự. Thôi thì gửi gắm nỗi niềm trong những ngày xa.... của người khác vậy.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Chẳng dễ dàng chút nào, sự ngăn cách về địa lý cũng là một vật cản lớn. Cũng chỉ mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn cho bạn .
    Hê hê, khi nào thích, dễ dàng mà, vài chén rượu là cảm thấy nhẹ hơn một tí, bất cứ lúc nào nhé .

    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  5. danhchou

    danhchou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn, cám ơn Tu_dinh_huong, cám ơn TruongDu, dù sao thì tất cả cũng đều đang hạnh phúc, cả các bạn và cả tôi nữa, mặc dù có những hạnh phúc không là trọn vẹn.
    Bạn nói đúng Tu_Đinh_huong ạ, dù sao thì được nghe thấy cười, nghe thấy nói, cảm thấy được niềm vui của một người nào đó là cảm thấy hạnh phúc rồi, mỗi người một hoàn cảnh mà.
    Lại nhớ đến một câu nói: Hãy sống bằng chính tình cảm của mình và giao tiếp theo lý trí. Thế đấy, những điều tưởng như là đơn giản, những cái mà tưởng như lúc nào cũng biết nhưng phải đến khi có người nói ra, mình mới có thể định hình rõ ràng được.
    Giờ đây, em đã đi vào từng giấc ngủ của anh. Có phải là anh đã quá điên rồ, có phải lả đã quá ảo vọng, nhưng dù sao thì hãy sống với tình cảm thật của chính mình, nhỉ.
    Hôm nay vẫn đi làm à, mệt ghê, nhưng chủ nhật đi làm thì chỉ thường quấy quá thôi mà, em vẫn bảo anh thế. Em thường bảo: lên đây đi anh, em kể chuyện cho, chẹp, có phải lúc nào cũng đủ điều kiện để lên đâu, anh cũng muốn lên lắm chứ, mặc dù biết rằng, những câu chuyện như thế không bao giờ được kể khi chúng mình gặp nhau.
    Phải chăng anh đã .......

    Chia cho em
    Một đời tôi
    Mộ đam mê
    Một cay đắng
    Một dại khờ
    Một tôi​
    Được danhchou sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 24/11/2002
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Lên, lên, lên cái gì, có phải lúc nào cũng có điều kiện đâu, còn công việc, còn tàu ngầm, còn ... cả phải KARAOKE nữa chứ . Giá cứ như mấy nhân vật giang hồ trong truyên, phim kiếm hiệp ấy, rong ruổi khắp nơi mà chẳng cần phải lo kiếm sống thì sướng biết mấy .
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  7. danhchou

    danhchou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì cái giá mà ấy, cái giá mà đến tận vô cùng, giá mà cuộc đời không có từ giá mà.
    Bắt đầu một tuần mới, không có gì có vẻ may mắn và vui vẻ lắm.
    Viết tiếp đây, đang viết thì lại ấn phải chữ gửi đi.
    Đã có người nói thế này, nói thế nọ, nhưng mà thôi kệ họ đúng không.
    Sáng, lững thững đi làm, đèo một đóng cái gì to lù lù lên cơ quan mẹ, mà con đường ấy sao hôm nay dài thế không biết.
    Lại nghĩ lại ngợi, lần này thì bắt đầu nghĩ cái khác, nghĩ về định hướng phát triển của công việc, vẫn những cái suy nghĩ như thế, đôi khi: hay là mình bỏ quách đi thay đổi chỗ mới nhỉ, cũng có thể.
    Trưa nay, bàn chuyện công việc, có thể sắp có một chuyến công tác lên chỗ em, cũng chỉ là ngắn ngày, ừmh, muốn lên quá rồi đây.
    Phải chăng anh đã .....

    Chia cho em
    Một đời tôi
    Một đam mê
    Một cay đắng
    Một dại khờ
    Một tôi​
    Được danhchou sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 25/11/2002
  8. danhchou

    danhchou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ở topic này, anh mới có những bài viết không sắp xếp, không chau chuốt và hoàn toàn nghĩ gì viết đấy.
    Cũng không biết thế nào nữa, lâu lắm rồi mới có chuyện nhiễu sóng đến khủng khiếp như thế này, hoàn toàn rối bời.
    Muốn tìm một ông bạn đi để trút dăm ba thứ vào đầu mà cuối cùng không tìm được, về nhà
    ngủ một giấc vậy, chúc em có những giấc mơ đẹp nhé.

    Chia cho em
    Một đời tôi
    Một đam mê
    Một cay đắng
    Một dại khờ
    Một tôi​
  9. danhchou

    danhchou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Vậy đấy, cả ngày hôm qua, tưởng như mình đã quên, vậy mà...
    Hà nội lạnh lắm, mưa nữa chứ. Tối qua, ngẫu hứng không nhiều, rủ ông bạn đi chơi, mưa rét, ừ vào làm chén rượu cho ấm. Chưa kịp đặt mông xuống ghế thì một thằng nữa gọi điện, thằng này thính ghê. Cũng vui, ngồi nói chuyện về quan điểm công việc, về...
    Kiên quyết rồi, sáng nay sẽ ngủ dậy muộn, sẽ đi làm muộn vì sáng nay có một công việc gần nhà, mà có muốn đi sơm cũng không được. Công nhận nằm trong chăn sướng thật.
    Mà anh lại thế rồi, cố quên có được đâu, hôm nay lại nhớ quá. Mà nhìn họ kìa, vui chưa.
    Bạn anh khuyên nhủ thế này thế kia, góp các lời khuyên của họ sẽ thành ý kiến của mình, nhưng mà thôi giờ đây kệ, nhớ em đã.
    Phải chăng anh đã.....

    Chia cho em
    Một đời tôi
    Một đam mê
    Một cay đắng
    Một dại khờ
    Một tôi​
  10. danhchou

    danhchou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Vậy là hắn, một người bạn của anh, có lẽ đã quyết định lực chọn lại con đườngcho chính mình. Hắn có lên mạng, và muốn nhắn nhủ với hắn: Hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi lựa chọn nhé, dù sao cũng là tương lai của chính bản thân mình.
    Anh cũng vậy, dạo này cũng đã suy nghĩ rất nhiều để lực chọn lại con đường cho mình. Anh đang có được một số thứ, dù nó không phải là nhiều, nhưng cũng sẽ mất nhiều thứ khác. Dù sao để có một giải pháp toàn diện cho mình rất khó đúng không.
    Thích chuyển, nhưng lại muốn ở lại để thử sức chính mình, Nếu chuyển, cũng sẽ coi như làm lại hoàn toàn từ đầu. Nếu ở lại, nó như một trò đánh xổ số, một là sẽ đứng vững và sẽ lớn lên rất nhiều , hoặc là không có gì cả. Nhưng có lẽ mục tiêu ngắn hạn trước mắt của anh không phải là điều đó. Có những mục tiêu ngắn hạn cho một mục đích lâu dài, điều đó có lẽ sẽ cần thiết hơn, nhỉ.
    Gọi điện cho em, sao mà ho thế, bịt cả ống nghe lại mà ho, hỏi thì bảo khỏi ốm rồi, hừm. Mà sao lại vất vả thế, thì con gái mà, làm cho một công ty xây dựng mà, bận thời gian cuối năm thôi, cố gắng nhé.

    Chia cho em
    Một đời tôi
    Một đam mê
    Một cay đắng
    Một dại khờ
    Một tôi​

Chia sẻ trang này