1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày xa.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi danhchou, 13/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congnuong_bexinh

    congnuong_bexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm ko lên đây. chu choa, mọi việc thay đổi nhanh thật.chính mình cũng ko ngờ là có thể dễ dàng thế, quên nhanh , tập trung vào học ko ngờ là dễ dàng thế. hôm nay bùn vật ạ, cãi nhau lung tung beng hết lên, cuối cấp còn như thế này thì đến cuôi năm học ko biết có còn gì để nhớ ko?
    côngnương_béxinh
  2. danhchou

    danhchou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao mạng củ chuối thế, lần thứ bao nhiêu rồi, viết một đống xong lại biến mất. Ah Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah.

    Chia cho em
    Một đời tôi
    Một đam mê
    Một cay đắng
    Một dại khờ
    Một tôi​
  3. danhchou

    danhchou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Lao đao mất mấy ngày, cũng chỉ vì anh cử lý công việc non tay và thiếu cương quyết quá, nên bây giờ mới lao đao thế này. Không có hậu quả gì quá nghiêm trọng, còn có thể sửa chữa kịp, nhưng cái mất mát lớn nhất giờ đây là sự tín nhiệm. Sự tín nhiệm có lẽ sẽ bị giảm đi.
    Mệt mỏi và rã rời, muốn cười không cười được, muốn khóc không khóc được, hê hê, lúc nào cũng bị mang theo cái vẻ mặt bơ phờ và mệt mỏi.
    Mà này, sắp giàu to rồi à. Ờ ai lại đi làm thế, thế thì chả giầu. Em ý. Sáng đi làm từ 7h, 5h chiều mới về, tối lại đi làm tiếp từ 7h30 đến 10h, trong vòng một tháng, không có thứ bảy, chủ nhật, ờ thế thì giàu to là phải.
    Mấy hôm nay lạ kỳ lắm, người lúc nào cũng như đang bay trên không trung, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, hờ hờ, thế mới toi chứ.
    Hôm nay nhận được tin bố đứa bạn mất, không biết làm gì, không biết nói gì, gọi điện cho nó chia buồn vài câu thôi.
    Tự dưng chợt nghĩ, không hiểu mình chết đi xong sẽ như thế nào nhỉ.Chắc là hồn lìa khỏi xác, bay loanh quanh luẩn quẩn một lúc rồi gió thổi bay vèo một cái, thế là cuốn theo chiều gió, thôi muốn bay đi đâu thì đi.
    Mệt, không viết nữa đâu, vui vẻ nhé.

    Chia cho em
    Một đời tôi
    Một đam mê
    Một cay đắng
    Một dại khờ
    Một tôi​
  4. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Vô tình mà nhớ tới một người bạn thường xuyên có mặt ở đây. Vậy là trở lại.
    Mấy hôm nay đầu óc cứ lơ lơ lửng lửng. Chộp ngay cái topic trên đầu, nhìn cái title của nó, làm mình nhớ lại ngay cái gì đang làm mình lơ lửng như thế này.
    Cho mình gởi ít dòng vào đây nhé danhchou, cũng là những ngày xa...
    Ừ, thì xa thật. Mới đó mà một năm chẵn rồi. Bạn cho tôi hay nhỏ em sắp lấy chồng. Nhỏ em xinh đáo để của bạn, hoà đồng và giỏi giang của bạn, đã tìm được 1/2 rồi ư. Chúc mừng em thật đấy, em gái nhỏ ạ.
    Vậy mà chị lại vẫn cứ lận đận mãi. Một năm rồi, vẫn không có gì thay đổi, mà hình như mọi thứ tệ hơn ngày xưa nữa.
    Thế là hết có dịp về nhà em chơi một lần nữa rồi nhỏ nhỉ, vì em đâu còn ở nhà để mà dẫn chị đi chơi, lang thang khắp phố, hay tối tối nằm vắt vẻo xem phim, bình phẩm đủ mọi thứ trên đời. Cũng không có dịp nghe nhỏ hát, hay thật là hay. Ghen tị thật đấy vì anh ấy của nhỏ sẽ được nghe cái giọng sơn ca suốt cả ngày.
    Cũng không được nhỏ nấu cho những món ngon ơi là ngon, cứ nhìn gương mặt lấm tấm giọt mồ hôi, miệng cười khoe chiếc răng khểnh và cái đồng tiền bên trái nghịch ngợm là thức ăn gì nhỏ nấu cũng thành ngon hết.
    Kể mãi thì còn biết bao nhiêu chuyện nhỏ há, mãi cũng không hết được. Thì thôi vậy, chị luôn chúc cho nhỏ hạnh phúc, để chiếc đồng tiền bên má trái luôn lúng liếng, để chiếc răng khểnh luôn làm duyên, để giọng hát trong ngần cao vút, để thanh thản và bình yên đến trong từng giấc ngủ. Nha em.
    T.T
  5. danhchou

    danhchou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT EM​



    Chia cho em
    Một đời tôi
    Một đam mê
    Một cay đắng
    Một dại khờ
    Một tôi​
    Được danhchou sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 17/12/2002
    Được danhchou sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 17/12/2002
  6. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ui đẹp quá!!! Hôm nay cũng vừa đi sinh nhật về, ko hiểu có phải em này ko nhỉ? Dù sao sinh nhật mà nhận được cái trái tim như thế này thì sướng rồi còn gì :)
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  7. danhchou

    danhchou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm vẫn y nguyên như thế, mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp.
    Nhưng đến một ngày, khi lý trí đã thắng tình cảm, thì có lẽ , dừng ở chỗ nó phải dừng, và tiếp tục duy trì nó nhé.

    Chia cho em
    Một đời tôi
    Một đam mê
    Một cay đắng
    Một dại khờ
    Một tôi​
  8. danhchou

    danhchou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy, đã định dừng topic, đã định lãng quên nó và tất cả, nhưng rồi cuối cùng, vào một buổi tối buồn, mọi chuyện lại...
    Chưa bao giờ thời gian lại cảm thấy khủng khiếp như 2 tháng vừa qua, kể cả những quãng thời gian cách đây gần 2 năm mọi chuyện đối với anh sụp đổ, thì tinh thần có lẽ cũng không đến mức khủng hoảng như thế này. Hai tháng, luôn luôn cảm giác đầu óc mệt mỏi và trống rỗng, chỉ sợ đến một lúc nào đấy, không còn làm chủ được nữa, sẽ tự mình phá vỡ tất cả, quan hệ bạn bè, quan hệ công việc. Vậy là làm lại từ đầu, mà một khi đã mất sự tin tưởng ở người khác, lấy lại tự tin cho bản thân mình còn khó...
    Đã bảo là mọi chuyện với em chỉ đến đấy, mà sao vẫn cứ nhớ, vẫn cứ nghĩ. Ai cấm được quên, đúng không. Dù sao thì ý nghĩ thực tế bắt phải dừng lại, còn tình cảm thì lại muốn đi tiếp.
    Chiều nay, đi giải quyết một số việc, công việc thì rất nhanh nhưng tổng cộng thời gian ra khỏi nhà là 8h đồng hồ, nhìn đi nhìn lại ,không biết mình đã đi đâu, đã làm cái gì, chỉ biết là đã vỡ mất một số kế hoạch, lại phải dùng quãng thời gian cho việc khác để đắp vào.
    Tự dưng muốn đi đâu đấy khỏi Hà nội một tuần quá, hi vọng giải toả chính mình. Có lẽ, đây là lần đầu tiên mình không điều chỉnh được mình tránh khỏi những stress, để nó diễn ra trong thời gian dài thế này.
    Nhớ em quá, dẫu biết rằng, có người đang mong lên lắm, nhưng cứ tạm thời phải dừng lại để....

    Chia cho em
    Một đời tôi
    Một đam mê
    Một cay đắng
    Một dại khờ
    Một tôi​

Chia sẻ trang này