1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" NHỮNG NGỌN NẾN TRONG ĐÊM " phim nhái korea có còn ko

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Mr_Black, 04/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Boy_Chelsea

    Boy_Chelsea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Chết sùi bọt mép..
    Nếu tôi yêu bản thân mình là 1
    ... thì tôi yêu em bằng 10, và yêu Chelsea bằng... 10 n+1


  2. 5CAM_IN_LOVE

    5CAM_IN_LOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Các người quả là 1 lũ khôn nhà dại chợ! Tui nói thật đấy! Tại sao mọi người cứ ngồi lại mà chê film VN là bắt chước, nhái... Còn film HQ thì cứ cắm đầu vào mà xem lấy xem để rùi "tấm tắc" khen hay trong khi nó cũng có hơn gì film mình đâu nào? Ở đây có ai xem QUÁ YÊU chưa? Có nhận thấy điều gì không? Chẳng phải SỰ TRẢ THÙ NGỌT NGÀO của HQ lấy tình huống của film này là gì? Thà băt chước cách diễn như ta còn được chứ huống hồ gì lấy cả cốt truyện của người ta!...
  3. 5CAM_IN_LOVE

    5CAM_IN_LOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Còn điều này nữa! Film VN dù tệ đến mấy đi nữa cũng chưa đến nỗi film nào cũng có người bị ung thư, 1 diễn viên mà đóng film nào cũng iu người bị ung thư (anh chàng đóng vai ZUN - XƠ ấy) rùi HAN JEA SUK đóng film nào cũng bị xe tông chết ( và với 1 lí do là ra tay nghĩa hiệp cứu mỹ nhân). Film nào cũng như film nào cả. Film VN còn hơn cái là nhiều chủ đề. Chứ HQ á? OOPS !
  4. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    5 cam in love
    ăn nói quá đà rồi đấy .
    nếu bạn chê phim korea là chỉ có 1 kiểu dập khuôn thì đúng đó , nhưng mà ca ngợi điện ảnh việt nam lắm đề tài phong phú thì nhầm to đấy
    xin đưa ra đây cho tất cả cùng thưởng thức 1 kịch bản "kiểu mẫu" của thể loại phim cách mạng việt nam ( nổi tiếng nhất vì đi đâu chúng ta cũng chỉ khoe loại phim này ) .
    ở 1 làng quê nào đó có 1 đôi nam nữ yêu nhau thắm thiết và 1 hôm , 2 người vừa làm việc gì đó ........ví dụ như rủ nhau lên ngọn đồi gần làng chơi chẳng hạn và .............2 người chơi trò đuổi bắt .........kết quả chàng trai bắt được cô gái và...........còn cô gái thì nói : " đừng anh .........đừng ..........."
    nhưng mọi viẹc vẫn diễn ra theo trình tự của nó ( cái mà ai cũng biết là gì đấy )
    .....................khoảng 1 or 2 tháng sau thì chàng trai đi bộ đội , cô gái ở nhà tất nhiên với cái ấy ở trong bụng .
    ......... 1 hôm bà mẹ cô gái thấy cô thèm của chua và ăn ngấu nghiến 1 quả chua ...ví dụ như quả chanh chẳng hạn .........
    sau đó bà mẹ hỏi : " làm sao vậy con ........hay là mày ............"
    cô gái khóc nức nở : " mẹ ơi ! nhưng mà con yêu anh ấy ................."
    và tất nhiên theo đúng kịch bản thì chàng trai ko trở về .
    còn cô gái tất nhiên ko lấy chồng ( theo đúng kịch bản mà ) .
    .............sau khoảng 10 năm ( tất nhiên là hoà bình rồi )
    khán giả sẽ nhìn thấy 1 thằng bé mặt mũi sưng vù vừa chạy về nhà vừa khóc .
    bà mẹ ( tức cô gái , điều này thì ai cũng có thể nhận ra được vì nghệ thuật hoá trang của ta đã đạt " đẳng cấp cao " dù hoá trang thế nào vẫn nhận ra được ) hỏi :
    " lại đánh nhau à con "
    " sao con hay đánh nhau thế "
    đứa bé trả lời :
    " nhưng mà chúng nó gọi con là đồ ko bố "
    ..................................................
    phần sau thì có thể mỗi phim một kiểu , nhưng phần trên ko ít thì tất cả các phim cách mạng vn đều có .
    KO TIN À CÁC BẠN ĐỂ Ý MÀ XEM

    Anh sẽ cố quên em bằng người con gái khác


    i'm falling in love again
  5. Boy_Chelsea

    Boy_Chelsea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà, tốn thời gian làm gì cho những loại phim rẻ tiền ấy...
    Nếu tôi yêu bản thân mình là 1
    ... thì tôi yêu em bằng 10, và yêu Chelsea bằng... 10 n+1


  6. 5CAM_IN_LOVE

    5CAM_IN_LOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tui không ca ngợi film VN, mà chỉ nói là nó không đáng bị chỉ trích như vậy trong khi... Thôi! tui không nói nữa! Nhưng dù sao ÔNG ĐEN cũng đã công nhận film HQ rập khuôn rùi đấy nhá! Dzụ này tui có dẫn chứng ở nhiều film đàng hoàng! Còn ÔNG ĐEN chỉ nói 1 film thui đấy nhá. Phản đối hả? Ông thử kể tên film như tui xem !

  7. blue_nigh_new

    blue_nigh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    ok fim này chán ngát .có anh chàng QUỐC thì quả thật là quá buồn cười .gọi TRÚC mà sao nghe chăng lãng mạn chút nào .nhất là cảnh gọi TRÚC ở ruộng ngô ấy .
  8. 5CAM_IN_LOVE

    5CAM_IN_LOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi! chúng ta đang nói về nội dung film! Diễn xuất không phải chủ đề bàn luận của topic này !
  9. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    ủa bác là tác giả hay tôi vậy

    Anh sẽ cố quên em bằng người con gái khác


    i'm falling in love again
  10. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Cô Trúc có tổng cộng 3 ông bố:
    - Bố đẻ: chưa chết, vào Nam công tác, nhường lại căn hộ chung cư cho Trúc ở nhg hình như cô bé ko nhận.
    - Bố dượng: chết, nhường lại căn nhà to & gia tài nghe nói là đồ sộ.
    - Bố kết nghĩa: chưa chết.
    Sol

Chia sẻ trang này